Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 225 – Mất mát

Độ dài 1,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:45:37

“Chạy đi Fiona! [Thực Quỷ] của nó biết tái ma thuật đó.”

Trước lời cảnh báo của Kurono-san, ta công nhận những lời đó.

Vì thanh kiếm dài mà vị kiếm sĩ trước mặt ta sử dụng là [Nanh Kiếm [Thực Quỷ] ], một món vũ khí mà Vulcan-san, một lang nhân từng sử dụng.

Rắc rối của nó chính là khả năng hấp thụ sức mạnh ma thuật có trong Thực Quỷ, vì một phù thủy như ta, tất sẽ biết nó.

Tuy nhiên,

“—– [Ignis Sagitta] ”

Ta không thể ngừng ma thuật công kích ngay bây giờ.

Thay vì ngừng niệm chú giữa chừng, sẽ tốt hơn nếu bắn nó ra luôn và lợi dụng khoảng trống thời gian đó để lựa chọn hành động tiếp theo, trước một người kiếm sĩ đang cuồng loạn cùng với thanh kiếm của y, đây là kết luận ta đưa ra dựa trên tình huống sẵn có và cái đầu lạnh của ta.

Ta bắn [Ignis Sagitta] và theo phản xạ có điều kiện, ta đổ sức mạnh vào đôi chân của ta để ra lệnh cho một võ kỹ.

“ [Không Bộ].”

Tốc độ phản ứng hơn người thường cùng khả năng linh động được mách bảo, ta di động ra khỏi nơi ta đứng, tức thì người kiếm sĩ đó, cùng khả năng được cường hóa của y, xuyên qua làn khói và vung nanh kiếm xuống.

Nhưng, với kinh nghiệm ta tích lũy được ở những cuộc đấu tay đôi với sự bất lợi về khoảng cách, tất cả đều bị ta né tránh được hết, và lần này với tốc độ đôi chân của ta cũng đã né được, nó quá hiển nhiên.

Ta dụng đôi chân để bậc lùi về sau, và vì lực quán tính mà tóc của ta, sẽ không động với chiếc mũ trên đầu nay đã không có mặt, như trôi lơ lững trước mặt ta.

Và chắc chắn quỹ đạo chém xuống của lưỡi kiếm đó, sẽ không thể nài chạm đến trán ta, nó chỉ tỉa bới những sợi tóc như bị ngừng giữa không trung.

*GAshhaaAAaaaAAaaaannNNNN!*

Đó, tiếng chói tai như của một ma thuật phòng thủ bị vỡ đó, truyền đến tai khi đáp đất được 3 mét.

“Ể……”

Kỳ lạ, lúc đó ta không hề sử dụng ma thuật phòng thủ và chỉ né tránh, và trước hết ta không sử dụng được ma thuật ánh sáng, thứ ma thuật sẽ tạo ra một âm thanh như tiếng mãnh thủy tinh vỡ nát.

Vậy, âm thanh này là từ đâu?

.

“ [Giới Chỉ Thuẫn Thần Chiến Nữ - Nhẫn Bảo Vệ Của Athena] (Ring shield of war goddes – Athena Guard Ring), chiếc nhẫn này được khảm vào một thánh hộ của một nữ thần tên Athena, nó bảo vệ người đeo khỏi thuộc tính chém.”

.

Ta nhớ, đúng rồi ta có một vật phẩm ma thuật sẽ bảo vệ người đeo khỏi đòn công kích vật lý.

“Nghe tên có thể nói nó thật sự là một vật tuyệt vời, nhưng món phụ kiện ma thuật này bị đánh giá không cao, nên là xin đừng kỳ vọng nhiều quá vào sức phòng thủ của nó.”

.

Những từ đó thực tế đến mức ta, một phù thủy, hiểu rõ bản chất của nó là một việc dễ như trở bàn tay.

Nhưng, ta không quan trọng hóa mặt giá trị hay cấp độ của nó, cái ta cần đó là.

Chiếc nhẫn mà Kurono-san tặng cho ta, ta xem trọng nó như vật báu của ta.

“Aa, Aaa……”

Nhưng, sự thật chiếc nhẫn đó đúng thật là một vật phẩm ma thuật cấp thấp.

Một điều hiển nhiên khi bị giáng phải một đòn từ thanh kiếm dài bị nguyều đó, tất sẽ làm hỏng chiếc khiên được tạo nên từ Thánh Hộ.

Và, vật phẩm ma thuật tạo nên chiếc khiên đó, ban đầu, vốn được sử dụng chỉ cho mục đích đó, vậy nên nếu chiếc khiên bị hỏng, nó sẽ kéo theo nó.

Tóm lại, một [Athena Guard Ring] cấp thấp tất sẽ bị vỡ nát nếu khả năng phòng thủ của nó không còn có thể tái sử dụng.

“Aa……đây……”

Chiếc nhẫn trên tay trái chỉ vừa mới sáng lấp lánh của ta đã,

AaaaaaAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAaaaaaaaAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAA!!

Không còn đó! Đã không còn đó! Chiếc nhẫn đã xong, không còn sót vết tích nữa nào cả!!

Arrghhhh, Arrrgghh, Ta làm phải làm gì! Tại sao, chiếc nhẫn quý báu của ta, vật quan trọng của ta! CHIẾC NHẪN ĐÓ, KURONO-SAN, ĐEO CHO TA, VẬT BÁU CỦA TA!!! [note8537]

Ta đã rất vui, thật sự thật sự rất vui sướng.

Bởi Kurono-san đeo nó cho ta, ta không thể không vui sướng.

Đó là báu vật của ta, ta trân trọng nó, món quà lớn nhất của cuộc đời ta, từ hôm nay, nó đáng lẽ phải làm công việc chiếu sáng đến hết phần đời của ta.

Tại sao, tại sao, thế nào mà……sao mà! Thật độc ác, không có đây, chiếc nhẫn bị mất……ta đã, làm vỡ nó!

“……”

Tha thứ, tha thứ cho ta, Kurono-san.

Ta đã làm vỡ nó.

“ قبضة الذراع تعزيز ممارسة قوية―― [Gia Lực] “ [note8538]

Kurono-san lựa nó cho ta.

Ta thật không đứng đắn, chiếc nhẫn đó, anh ấy lựa chọn nó chỉ bởi dành cho ta, và anh ấy nghĩ nó hợp với ta!

“ يعمل من خلال سرعة ―― [Gia Tốc] “

Lý do anh ấy bảo nó sẽ bảo vệ ta thế có nghĩa anh ấy buồn vì đã đánh hạ ta.

Ta hiểu, lòng tốt của ngươi, cảm xúc, sự dằng vặt, ta đều hiểu!

“ كيكو هيروشي تلبية العديد من عناصر قويةv ―― [Gia Cường Thuộc Tính] “

Ta thật sự xin lỗi vì, chiếc nhẫn chứa đầy những cảm xúc đó, đã bị phá hủy.

“ حرق أعدائنا ، سحقت ، ميتز، ضربة قاسية الحارقة {Thiêu hủy, Đập tan, Tịch diệt đi kẻ thù của ta, Hỡi chiếc búa phán xét}.” [note8539]

Tha thứ cho ta, Tha thứ cho ta, Tha thứ cho ta, Tha thứ cho ta, Tha thứ cho ta, Tha thứ cho ta, Tha thứ cho ta, Tha thứ cho ta, Tha thứ cho ta, Tha thứ cho ta, Tha thứ cho ta, Tha thứ cho ta――

“――[Hỏa Diễm Chùy – Ignis Breaker] ”

Đấy là tại sao, ta sẽ giết tên khốn dám phá hủy chiếc nhẫn đó, bằng chính ‘tay ta’!!

――――――――――

Ghi chú tác giả: Fiona đánh mất chiếc nhẫn và sự tỉnh táo.

Bình luận (0)Facebook