Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 221 - Buổi hẹn đầu tiên (3)

Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:45:23

Fufufu, Kurono-san đến từ thế giới khác và chỉ sống tại lục địa Pandora, nên ắt không cách nào biết phong tục của Giáo Hội Thập Tự, một chiếc những về bằng chứng của một mối lương duyên, chiếc nhẫn cưới được đeo ở ngón áp út bên trái.

Không phải ta có niềm tin vào Thập Tự Giáo, đó chỉ vì ta từng sống ở Nước Cộng Hòa Syncrea, ta mang trong mình bản sắc về những tập tục, nghi lễ, và văn hóa của Nước Cộng Hòa.

Do đó, hình ảnh về những nghi lễ được tổ chức theo kiểu của Thập Tự Giáo, những tập tục nhẫn cưới là một cái gì đó, là niềm ao ước của mỗi một phụ nữ.

Ể, ta, chắc chắn, không có ý định đấu đá với Lily-san, hay đúng hơn ta không có tình cảm đối với Kurono-san—–nhưng lần này thôi, một chiếc nhẫn, một món quà từ Kurono-san, người đàn ông tốt nhất ta gặp trong 17 năm cuộc đời, ta không cách nào từ chối tấm lòng của y về chiếc nhẫn vừa với ngón áp út này của ta, ta chắc chắn, đó chỉ là vì ta là một cô gá.

“FuFuFu……”

“Chuyện gì thế Fiona, nhìn cô có vẻ phấn khởi.”

“Không, chỉ là kỹ thuật cưỡi ngựa của Kurono-san được tăng tiến, ta rất vui.”

“Cô nghĩ thế à? Tôi không nghĩ nó tốt đến mức có thể nhận lời khen của—–“

Ta hiện tại, đang cùng Kurono-san cưỡi con ngựa đen, một món quà được tặng cho y, và giờ tên nó là Merry. Chúng ta đang đi hóng gió trên khu thảo nguyên cận Spada.

Và người giữ dây cương tất nhiên là Kurono-san, ta thì ngồi sau y, nói chính xác hơn, ta đang ở đằng sau ôm eo và tựa vào tấm lưng vững chải của y.

Ta ngửi lấy mùi thơm thoát tục trên cơ thể Kurono-san, ta biết y là một người thích sạch sẽ, ta biết mỗi ngày y đều ghé vào nhà tắm công cộng bất chấp thời gian có eo hẹp đến đâu, và sở thích đó làm ta nghẹt thở.

Ta rùng mình một cái, không, ta không kiểm soát được nó, như ‘lần đó’ khi ta được chiếc áo choàng của y ôm lấy, cảm giác này, cái sự kích thích trực tiếp này, thật ngoài sử mong đợi.

Và ta như được đền bù thêm, đúng, tình hoàn cảnh hiện tại đúng rất tuyệt.

Đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út trái, cưỡi trên con người được một người đàn ông cầm cương, một khung cảnh trong tuần trăng mật giữa đôi vợ chồng. [note8147] 

“Nhưng, thật có lỗi, ta đã khiến ngươi phải chở ta như thế.”

Ta đang ở trạng thái mơ mộng, nhưng ta vẫn luôn đáp lại được từng câu chữ của Kurono-san một cách hoàn hảo và lập tức.

Lúc này thật tốt, vì nụ cười trên khuôn mặt ta không bị y nhìn thấy, thật tốt vì ta ngồi sau y, bất cả ta có ôm chặt hơn cũng không sao cả.

“Không, những việc thế này luôn có thể làm khi có thời gian rãnh.”

Ban đầu. Kế hoạch là mua một đũa ma thuật và áo giáp tương thích với ma thuật đen của Kurono-san, nhưng trong khi ăn trưa, vì một chuyện không đâu, ta đã đỗi kế hoạch và kéo anh ta tới đây, vậy nên giờ chúng tôi đang cưỡi ngựa cùng nha.

Và quảng đường Kurono-san đi được mà không mất kiểm soát cho tới lúc này, ta cho là ổn, vì Lily-san không can thiệp.

“À phải, nhưng, chúng ta mới ăn trưa mới đây, và nó khác lắc, có ổn không?”

“Không vấn đề.”

Hôm nay, tâm trạng ta rất tốt, vậy nên ta ăn nhiều hơn bình thường, và dạ dày ta đang quấy phá ta nhiều hơn, đúng thật dạ dày ta giờ khá yếu.

Mặt khác, Kurono-san có biểu cảm khá nhăn nhó trong bữa trưa, nhưng giờ đã hoàn toàn ổn. [note8148] 

“Nghĩ lại, chổ Học Viện đó chắc sẽ có lớp học cưỡi ngựa.”

“Nếu ngươi muốn phát triển như một thám hiểm giả, đó là một điều cần thiết, chỉ cần ngươi chọn khóa thám hiểm, thì đương nhiên trong tiến trình học, nó cũng sẽ giảng dậy về việc cưỡi ngựa.”

Ít nhất, trong Học Viện Ma Thuật Elision, cưỡi ngựa là một môn học được dậy chính thức.

“Ra vậy, có lẽ tôi nên ôn luyện kỹ năng cưỡi ngựa khi học ở trường.”

“Kurono-san, chắc chắn, sẽ trở thành kỵ binh ma thuật.”

“Kỵ Binh Ma Thuật?”

Như tên gọi, một kỵ binh sử dụng ma thuật.

Xong pha chiến địa trên lưng một con ngựa không phải việc dành cho các hiệp sĩ, đôi khi có những ma thuật sư cũng sẽ cưỡi trên lưng ngựa.

“Có nhiều trường hợp các ma thuật sư sẽ cưỡi ngựa, và học các ma thuật hiện đại (khuôn khổ) dạng biến thể để để dễ sử dụng được trên lưng ngựa.”

“Ở Alsace không thấy.”

“Các kỵ binh được điều động lần đó, có thể chỉ là một nhóm đơn, vì vậy nhóm đó có lẽ chưa có lệnh.”

<i>Đúng thật, Kurono-san gật đầu.

Với những cuộc trò truyện thế này, anh ta luôn nghiêm túc, không, Kurono-san luôn không buôn thả nó.

“Giờ nghĩ lại, các Hiệp Sĩ Thiên Mã có sử dụng [Gia Tốc] trên con ngựa đó, Lily nói thế. Nếu những kỵ binh ma thuật đó cũng sử dụng ma thuật cường hóa, vậy không lẽ chúng sẽ nhanh hơn kỵ binh thông thường sao?”

“Ngươi nói thế không khả thuyết phục, những kỹ binh thông thường đó, ngay cả không phải một ma thuật sư, đều được học ma thuật cường hóa trong suốt quá trình huấn luyện, và nếu cộng với con ngựa thân thuộc với họ, họ có thể sẽ sử dụng được cả võ kỹ [Không Bộ].”

“Vậy ra đó gọi là người ngựa một thể à?”

Tất nhiên, ta không biết quân xâm lược đã tấn công Alsace có những nhóm tinh binh như thế không.

Tuy nhiên, nếu Kurono-san chiến đấu chống lại Quân Thập Tự, chắc chắn y buộc sẽ đấu với họ.

“Hiểu rồi, ngựa cũng có thể sử dụng võ kỹ.”

“Ngựa là một loại quái vật có nguồn gốc từ Thiên Mã và Độc Giác Mã (Pegasus & Unicorns), nên, trong các động vật, chúng có sức mạnh ma thuật cao.

Và bằng cách đổ sức mạnh ma thuật vào ngựa, kiên trì thao tác này và điều chỉnh cho phù hợp với ngựa, rồi tích lũy kinh nghiệm cho nó, sau đó tự khắc nó sẽ có thể học được võ kỹ, ta nghe thế.”

Ta chưa bao giờ trải qua tiến trình của một kỵ binh, vậy nên tất cả kiến thức hoặc tin đồn đều rất khó để ta xác thực.

“Đổ sức mạnh ma thuật vào, à, nếu chỉ vậy tôi có thể làm được."

“Ý ngươi là Hắc hóa?”

“Không, không thể hắc hóa được sinh vật sống, đó là cường hóa chứ không phải gia cường.”

“Quả thật, nhưng nếu Kurono-san đổ sức mạnh ma thuật đen của ngươi vào, một hiện tượng nào đó có thể xảy ra.”

Truyền sức mạnh ma thuật không chỉ giúp cho việc dạy nó võ kỹ, nó sẽ còn làm gia tăng tính thống nhất giữa người cưỡi và ngựa.

Thậm chí ta cũng đang tập với con ngựa Mari, đang nằm chở trong chuồng ngựa, với cách thức truyền sức mạnh ma thuật.

“Đ-đúng thế ha……”

“Xin lỗi, Kurono-san là cư dân thế giới không có ma thuật.”

Mặc dù đây là cách thường sử dụng để học cách cưỡi học, nhưng ma thuật không tồn tại ở nơi Kurono-san sống thời gian trước, anh ấy có thể là không được ai chỉ dạy.

Nhưng, ngay lúc này đây, người sẽ dậy anh không phải là Lily-san, mà chính là ta.

“Vậy, chắc có thể thử——Hắc hóa!”

“Aa, ngươi vẫn hắc hóa.”

“Không, đó chỉ là cách thức tôi dồn năng lượng từ việc truyền sức mạnh ma thuật.”

“Ta hiểu, nhưng ta đề nghị ngươi tốt nhất không truyền nhiều năng lương.”

“Sao thế?”

“Xét đến lượng năng lượng Kurono-san sở hữu, con ngựa đó chắc chắn sẽ, không nghi ngờ gì nữa, quấy phá.” [note8149] 

Khoảnh khắc chi ra điều đó, con ngựa đó hí rất lớn và bắt đầy vùng vẫy như bị điên dại.

Ta và Kurono-san, thật có phúc, được nhảy lên trời cùng nhau.

——————————

Hư máy tính rồi.

Câu hỏi số 7: Chương 217 - Chuyến tham quan ẩm thực lần thứ 3 của Fiona.

- Lý do thực sự Kurono chỉ biết mời Fiona đi ăn dù đã nghĩ đến túi tiền sẽ bị khoét lần nữa.

- Gợi ý: Kurono là một tên dốt đặc, bủn xỉn. Lối sống của Kurono.

- Đáp án: doxinoxtajunoweartiean, edjumailu

Bình luận (0)Facebook