Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 217 - Chuyến tham quan ẩm thực lần thứ 3 của Fiona

Độ dài 1,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47

Vì tôi đã nghỉ ngơi tại quán trọ, và Lily đã dành cả ngày để ngủ nên ban đêm em ấy không thể ngủ được.

Thành thật mà nói, tôi thật biết cách phóng đại mọi việc, rồi biến việc đó thành dư thừa.

Vào thời điểm 3 ngày đầu tiên, sau khi hạ được Wrathpun, em ấy vẫn đi lại được bình tại Dãy Galahad, dù chỉ vừa mất một phần cánh. Dù phải cần dùng nhiều sức một chút.

Tình trạng em ấy theo đánh giá của tôi hiện giờ là không cần sử dụng nhiều sức lực nhưng vẫn hoạt động bình thường được, nên đáng lẽ tôi nên để em ấy làm những gì em ấy muốn, để em ấy không phải căng thẳng, nhưng giờ nó đã QÚA TRỄ!

Lily đã ngủ thiếp đi vào lúc bình minh, và cho đến buổi chiều, em ấy sẽ khó có thể dậy được, nên tôi để em ấy ngủ.

"Xin lỗi Lily."

Ngay cả bây giờ, tức buổi sáng này, tôi vẫn đang cảm thấy thật có lỗi với Lily. Nhưng mà, thật dễ thương khi được nhìn Lily ngủ trong bộ Punpun trắng. Nếu em ấy thích món quà của tôi, tôi cũng thấy vui lây.

Trong khi nghĩ về em ấy, chúng tôi để em ấy ngủ giấc ngủ công chúa trong phòng và đi dùng bữa sáng ở quán trọ.

"Chúng ta nên làm gì hôm nay?"

Sau khi chào hỏi buổi sáng với Fiona, chúng tôi đến một bàn trống và nói về kế hoạch hôm nay.

Fiona trước mặt tôi không còn là một phù thủy trong chiếc áo choàng thường thấy, cô ấy hiện đang khoác trên mình một chiếc áo chụp. Tôi cũng đang bận bộ quần áo thường ngày của tôi.

"Nhiệm vụ hôm qua, cũng đã hoàn thành cả rồi."

Chúng tôi vẫn còn những nhiệm vụ chưa hoàn thoành, nhưng những nhiệm vụ đó không cần phải thực hiện gấp rút. Tóm lại, đây là một ngày nghĩ, chúng tôi bỏ mặc những nhiệm vụ đó và sẽ làm những gì chúng tôi muốn.

"Để xem, một cây đủa cho ma thuật đen và áo giáp――à không, lúc khác đi, hôm nay cứ phát triển ma thuật đen."

Lần cuối tôi toàn tâm dành thời gian cho việc nghiên cứu ma thuật đen là ở làng Irz.

Và trong khoảng thời gian chuẩn bị cho kế hoạch đánh chặn ở làng Alsace, tôi đã được truyền dạy kiến thức từ Mossan về ma thuật khuôn khổ (ma thuật hiện đại) liên quan tới thuộc tính bóng tối; Chính nhờ đó mà tôi mới có thể khiến cho [Ảnh Môn] và [Tay Mỏ Nẻo] được mạnh thêm.

Lúc đó, tôi đã dồn cả tâm huyết trong cơn tuyệt vọng đến mức mất ngủ để phát triển nó, nhưng bây giờ đã khác.

"Tôi cũng muốn kiểm tra thử sức mạnh của thánh hộ này."

Kiểu sức mạnh biến đổi từ thuộc tính vật chất thành thuộc tính lửa là một cái gì đó tôi không thể bỏ qua, cả với quá trình phát triển vốn còn dang dở hồi trước. 

Các năng lực công kích đối với ma thuật đen của tôi cho đến bây giờ chỉ giới hạn trong vật chất hóa, cường hóa, và một đòn đánh trực diện với [Máy Đóng Cọc (Pile Bunker)], hoặc vài võ kỹ lấy nguồn gốc từ năng lượng trong tôi.

Mặc dù sức mạnh ma thuật đen đã có sự thay đổi và ngọn lửa tôi tạo ra không là một ngọn lửa thật sự, dù thế, nó vẫn là thuộc tính [lửa], nó có khả năng của 'nhiệt' và 'nổ', 2 loại khả năng tấn công mới, nó sẽ giúp tôi đa dạng hóa cách sử dụng ma thuật đen của tôi.

Đây là một bước tiến lớn. Nếu mọi thứ tốt đẹp, tôi sẽ có thể tái tạo được những vũ khí tựa như súng phóng tên lửa hoặc súng phun lửa. Không, chắc chắn tôi sẽ làm được.

Bởi cái hỏa cầu tôi làm theo ý thích đó nó tạo ra sức mạnh phát nổ khá đáng kể. Vậy nên nếu tôi nắm vững được sức mạnh thánh hộ này, tôi sẽ có thể ra một chuỗi các ma thuật hiệu quả hơn. Và khi việc đó hoàn thành, tôi chắc sẽ đạt được một tầm cao mới. Và sẽ không bị khinh thường nữa.

Giờ nghĩ lại, Mia từng nói tôi sau khi sử dụng sức mạnh thánh hộ, nó sẽ gợi ý cho tôi về những thử thách trong tương lai sẽ cho tôi những gì. Thế có thể nghĩa là thánh hộ được ban cho tôi là các loại thuộc tính khác nhau, khi xét đến thực tiễn.

Wrathpun là một quái vật chuyên về lửa. Nếu theo đúng như tôi dự tính, thì chắc những quái vật thử thách đó, sẽ ban cho tôi thuộc tính tương ứng với chúng. Tỷ dụ như tôi sẽ nhận được thuộc tính nước nếu là một quái vật chuyên biệt về nước, thuộc tính sét với quái vật chuyên về sét, và cứ thế, nếu thực vậy, tôi sẽ có thể sử dụng các thuộc tính khác khi tôi chỉ cần sử dụng ma thuật đen.

Sau khi hoàn thành tất cả thử thách, có thể tôi sẽ sử dụng được mọi thuộc tính ma thuật và trở thành một Bậc Thầy Nguyên Tố thực sự .

Không, nếu nhìn vào nguồn gốc về các thuộc tính, chúng chắc sẽ là kiểu thuộc tính sao chép (Fake), nên chắc tôi sẽ thành 'The Fake Element Master'

"Nói cách khác, hôm nay là ngày nghĩ, đúng không?"

"Aa, ùm, tôi không có việc gì gấp rút để làm."

Tôi có nghĩ đến việc sẽ đi làm vài thứ, nhưng rốt cuộc cũng không quá quang trọng để gọi là gấp rút.

"Thế còn Fiona?"

"Ta không giống Kurono-san, ta không có bất cứ gì để làm."

Không ngờ Fiona lại có thể đưa ra một câu không biết xấu hổ mà vẫn giữ được vẻ trang nghiêm thế.

Mà cô ấy nói không ra ngoài vì bận ở cùng và buôn chuyện cho tới khi Lily ngủ vào sáng nay. Và trông cô ấy có vẻ không chán. Chắc đây là dịp tốt, vậy làm thế nào để dắt cô ấy ra ngoài dạo chơi, đoạn, một ý định nảy lên đầu tôi.

"Đúng rồi Fiona, làm thế nào để tôi có thể trả ơn cho cô?"

"Trả ơn?"

Tất nhiên, nó là dành cho [Tối Cực Thù Đao [Đoạn Đầu] ].

Còn thực tế thì, thay vì trả ơn, tôi chỉ muốn làm cô ấy vui lại từ sau vụ hy sinh cơ thể cô ấy.

"Hãy để tôi đãi cô ăn hôm nay."

Mặc dù tôi nói là hôm nay, nhưng nếu dạ dày cô ấy đột nhiên phình to, tôi đoán chắc nó sẽ lại thành 'Chuyến tham quan ẩm thực Spada'.

Không, sẽ ổn thôi, cứ xem nó như phần thưởng từ nhiệm vụ Doltos, tệ nhất là toàn bộ phần thưởng sẽ đi tong......thế thôi......

"Ngươi không cần phải để tâm."

Tôi tin rằng cô ấy sẽ cắn ví tôi, nhưng xem ra tôi lầm, vì phản ứng của cô ấy đúng thật không ổn.

Fumu, vậy đây gọi là muốn được chăm sóc sau khi bị tổn thương.

"Hiểu rồi, vậy nó không cần thiế――"

"Không, đi ăn cùng nhau."

A, vậy là cô muốn đi. Trước thái độ thẳng thắn của Fiona, tôi nở một nụ cười nhưng trong đó có phần cay đắng.

"Đúng rồi ha, Lily, thật xin lỗi nhưng, đi thôi nào."

Tôi thật tâm xin lỗi Lily, nhưng nghĩ lại, đây là lần đầu tôi ra ngoài cùng Fiona, chỉ 2 người tụi tôi.

"Chỉ hai chúng ta......đây là lần đầu ta ra ngoài cùng Kurono-san."

Rõ rồi, Fiona cũng có suy nghĩ giống tôi.

"Bây giờ thì――gặp nhau tại quãng trường vào buổi trưa."

Tất nhiên, quãng trường đó có cái đài tưởng niệm to đùng với cái tên thật sự phóng đại là [Lịch sử khởi đầu [Biên niên sử Zero] ], như lần Lily ngồi chờ tôi khi trước.

"Sao chúng ta không rời quan trọ cùng nhau?"

"Không, tôi nhớ còn việc chưa hoàn thành, vì thế tôi định hoàn thành việc đó trước."

Đã hiểu, có vẻ đã thuyết phục được Fiona.

Mà đúng, tôi không nói dối.

Tương tự việc tôi tặng chiếc áo Punpun trắng cho Lily, lần này tôi sẽ thực hiện lời hứa đó, tôi sẽ chuẩn bị một món quà cho Fiona, vậy nên đó gọi là việc khẩn cấp tôi mới nghĩ ra. 

Tôi đang tự hỏi đúng trưa nay liệu tôi có chuẩn bị được quà cho cô ấy không.

Giờ thì, tôi nên tặng gì cho cô ấy......

――――――――――

Đáp án cho câu hỏi số 3: ở Chương 213 - Chúng ta là, con trai của (bỏ qua) Spada vĩ đại, Wilhart Tristan Spada

- Thứ 1: Wilhart chỉ là đang trong thời kỳ trung nhị (chuunibyou), hay còn gọi là tuổi trẻ bồng bột.

- Thứ 2: Wilhart chỉ là đang thần tượng hóa.

.

Câu hỏi số 4: Chương 214: lý do thật sự của Wilhart khi muốn Kurono kể chi tiết hơn.

Gợi ý: Mạng Lưới Bí Mật.

Bình luận (0)Facebook