Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 215 - Lộ trình của Lily

Độ dài 2,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:45:10

Chúng tôi đã đến nhà trọ [Đuôi Mèo] với sự giới thiệu từ guild thám hiểm, và tính từ đó tới giờ cũng đã được hơn 1 tháng.

Tất nhiên, khoảng thời gian này bao gồm lúc họ đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng điều đó không thay đổi sự thực quán trọ này là nơi họ lui tới nhiều nhất từ lúc đặt chân đến Spada, nếu phải nói thì chỉ một lời giải thích rằng họ đã quen nơi này.

Và một trong số những căn phòng tại quán trọ, đã gần như trở thành một mái nhà cho họ.

"Muuー"

Chiếc áo Punpun trắng, một món quà được Kurono tặng, được Lily sử dụng một cách triệt để, cô sử dụng nó như một chiếc áo ngủ và nhiều công dụng khác như hít thở, nhưng cô hiện đang bực bội.

Chiếc mũ với đôi tai thỏ được cô kéo lên và đội, nếu cô ấy úp mặt xuống, chắc sẽ có người tưởng lầm cô là một con non Punpun trắng.

Không, có những vết cắt đằng sau để đôi cánh của cô có thể thò ra, vậy nên dù cô có úp mặt, ai nhìn thấy cũng sẽ biết cô là một tiên tộc, vì vậy chắc sẽ không có thằng ngốc nào nghĩ cô là một phân loài của Punpun khi có đôi cánh mọc ra.

Tình cờ thay, mặc một chiếc áo choàng lông vào giữa hè sẽ cảm thấy rất nóng, và tiên là những sinh thể huyền diệu với lối sống khỏa thân trong tất cả các ngày trong năm. Một đặc tính ở tộc này là không bị nhiệt độ bên ngoài ảnh hưởng đến cơ thể, và tất nhiên một bán tiên như Lily cũng sở hữu đặc tính này.

Cạnh Lily trong trang phục hoạt hình đáng yêu, là Fiona đang ngồi trên một chiếc ghế.

Cô hiện không trong trang phục phù thủy thường thấy, cô chỉnh đang trong một chiếc áo phông mỏng màu đen và một chiếc quần đùi dạng bó sát được làm từ da rồng (hotpants), vẻ ngoài này của cô trong khá lôi thôi nhưng còn hơn diện độc mỗi đồ lót.

Bởi vì Kurono không ở đây, cô cũng không có ý định ra ngoài, vì vậy nên cô thản nhiên để lộ làng da trắng mịn của cô.

"Chán quááá~"

Lily không chú ý gì đến vẻ ngoài nhếch nhác ở Fiona, và chỉ than phiền chán nản.

Xét đến hình dáng bên ngoài của cô, cô sẽ trông như một đứa trẻ, nhưng hiện tại tâm trí cô đang ở độ tuổi trưởng thành.

Lý do Lily đang ở trên giường là để hồi phục cho đôi cánh của cô, nhưng thực tế cô bị Kurono đưa ra điều kiện, mặc dù cô chấp nhận nó nhưng mọi thứ đều bị giới hạn trong một chiếc giường.

Do đó, việc cô than thở buồn chán hẳn nhiên là tất nhiên.

Kết quả là, Fiona nhỏ tiếng nói, không biết cô có thật sự muốn Lily nghe không.

"Lily-san, tôi cần tư vấn một chút."

"Tư vấn? Cho bữa tối?"

Lily nhìn Fiona với ánh mắt khả nghi, ánh mắt đó với chiếc mũ trùm đó, cứ như đang bắt chước đầu của một Punpun đang liếc nhìn.

"Không, không phải về cái đó, ý tôi là, đó không phải một cái gì đó lớn để gọi là tư vấn."

"Cái cách thức nói tránh né đó, tôi không có nhiều thời gian đâu đó, nên nói gì thì nói đi tôi không để ý đâu."

Mặc dù Lily và Fiona đều là nữ giới, nhưng cả 2 người họ đều không thích nói nhiều.

Đây có thể vì tính cách của họ là như vậy, có thể vì họ đều sống trong môi trường ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có thể là cả 2.

Nhưng, sự đề phòng giữa Lily và Fiona hiện đã được xóa bỏ từ lâu, hay phải nói rằng họ hiện đang thoải mái nói chuyện cùng nhau.

Tình bạn giữa họ được xây dựng giữa những lúc chế tạo potion, một công việc cực nhọc cần sự hợp tác giữa người với người, tại làng Alsace.

Những cuộc trò chuyện cứng nhắc với Fiona, người được xem là đồng đội của Lily người mà cô đã chọn làm bạn, đã không cần nhắc tới.

Và tình cờ, đôi tai của Lily như biết cử động mà ngóng những từ Fiona sắp nói, đôi tai thỏ trên đầu như có sức sống, cũng đang hướng đến cô ấy mà nghe.

"Chúng ta yếu trước kẻ địch có kháng nhiệt, đúng không?"

"......cái này đủ gọi là tư vấn nghiêm túc rồi bà cố."

Lily nghĩ nếu cô ấy không nói về bữa tối thì sẽ là về bữa trưa họ mới ăn khi nãy, nhưng những lời này của Fiona làm dự đoán của Lily sụp đổ.

"Tôi trước đây là một thám hiểm giả độc lập, nên đã gặp nhiều kẻ thù có khả năng kháng lửa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một quái vật có khả năng gần như miễn nhiễm với lửa."

"Quái vật ở vường tiên tôi sống cũng không mạnh như thế, nên đừng hỏi tôi, tôi không biết đâu."

Cả 2 đều được sinh ra và lớn lên trong thế giới này, họ cũng đã hiểu thấu về sức mạnh của họ và đã phát triển lên một tầm cao ít ai bì kịp, đương nhiên đã vượt qua Kurono, người chỉ là một con người bình thường nhưng đột ngột nhận được sức mạnh không phải của con người.

Một sự thật rành rành cả hai người họ đều sở hữu thứ sức mạnh để họ có thể đi lại tự do như một thám hiểm giả bậc nhất.

Tuy nhiên, họ không muốn sống như một thám hiểm giả ứng với sức mạnh hiện tại của họ, họ chỉ muốn đạt được sức mạnh để chiến đấu hàng ngày với quái vật bậc 5.

Đúng vậy, không chỉ Kurono, cả hai họ đều muốn có được sức mạnh cần thiết để làm được điều đó.

Ít nhất, Lily và Fiona, đều không hề muốn rời khỏi [Element Master], thậm chí cả Kurono cũng có cùng chí hướng như họ.

"Tôi, có nên nghĩ về nó cho chúng ta không?"

"Để mạnh hơn? Ừm, Kurono đang ngày một mạnh hơn, anh ấy cũng nhận được thánh hộ của vua quỷ, không, ngay cả khi anh ấy có không nhận được, anh ấy cũng sẽ ngày một mạnh hơn."

Đúng vậy, Fiona đồng ý đáp lại.

Họ không nói thế chỉ vì họ xem Kurono là người nhà họ.

Fiona biết trong suốt những chiến dịch đánh chặn ở làng Alsace, Kurono vẫn luôn cải tiến và nâng cao sức mạnh cho [Tay Mỏ Neo] và [Ảnh Môn] với tốc độ khủng khiếp.

Việc nâng cao tính hiệu quả của một ma thuật cá nhân không phải điều có thể được cho là dễ, mặc dù Fiona không biết loại thuật thức ma thuật ở trong tâm trí Kurono, nhưng cô hiểu rằng ma thuật của anh ta có quá nhiều chổ có thể cải thiện.

Như Lily vừa nói, ngay cả không cần thánh hộ, anh ấy vẫn sẽ trở nên mạnh hơn theo cách khác.

"Các thám hiểm giả có một tục lệ tổ chức tiệc dành cho những người mạnh phải không?"

Fiona gật đầu.

Ví dụ [Vulcan Powered], party đó chỉ có Vulcan là thám hiểm giả bậc 4 và còn lại là bậc 3, nhưng lý do cho việc những bậc 3 đó vẫn hoạt động cùng anh ta, là vì họ mạnh, họ đáp ứng đủ khả năng để được sự chấp thuận ở Vulcan, là lý do mấu chốt cho một tổ đội tồn tại.

Đương nhiên, trong trường hợp quý tộc chơi trò chơi thám hiểm giả, những giới hạn trên đều không áp dụng cho họ, vậy nên họ không được xem là một thám hiểm giả 'chuẩn mực'.

Để phát huy được sức mạnh của một tổ đội, họ phải phối hợp làm việc và đánh bại những quái vật có cấp bậc cao hơn của họ, điều này sẽ chỉ khả thi với những thành viên có sức mạnh tương đương.

Với những rào cản trên, nếu một người mặc sức thể hiện, họ sẽ không thể trình diễn được sức mạnh thường thấy của họ, và khi đã tới đây, nếu một thành viên yếu có mặt trong tổ đội, sẽ chỉ kéo các thành viên khác vào chổ nguy hiểm.

Điều đó cũng áp dụng với [Element Master].

Kurono xem hai người họ là những đồng đội quý giá, và Lily với Fiona cũng đã xây dựng được mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, dù mối quan hệ này có hơi chút khác biệt.

Nhưng [Element Master] không phải một nhóm bạn tụ tập, mà là một tổ đội thám hiểm giả, nếu trong tương lai gặp phải chuyện ngoài ý muốn và phải thay đổi cơ cấu quyền lực quan hệ trong tổ đội, họ có thể sẽ không thể chiến đấu cùng Kurono, họ sẽ đành phải rời khỏi tổ đội.

Và với một Kurono tốt bụng và nghiêm khắc, cậu sẽ chỉ có thể đồng ý và để họ rút khỏi tổ đội.

"Tôi không muốn xa cách Kurono, không giúp được gì cho anh ấy, nổi đau đó còn hơn cả chết."

Lily không hề che giấu thần thái của cô, và chỉ nói hết những gì cô nghĩ.

"Tôi......ghét nó. Tôi cuối cùng đã có được đồng đội để tin tưởng, vậy nên tôi không muốn rời bỏ anh ta."

Fiona nói những lời này đương nhiên đã tách biệt cảm xúc khỏi đó, vậy nên Lily không thể đọc chính xác được cảm xúc trong cô.

Nói ngược lại, những từ cô ấy nói đều ở trong tình trạng bảo vệ được ý định thực sự của bản thân cô, thậm chí cả Lily cũng không thể đọc được suy nghĩ đó bằng thần giao cách cảm.

Lily không biết cô ta che giấu chuyện gì, và điều đó làm cô thấy bất an, nhưng lúc này không phải lúc lo chuyện đó.

"ừ phải, lần này đối thủ là quái vật bậc 5, và tính tương thích với nhiệt độ lại rất cao, chúng ta không có cách nào chống lại nó――"

Nói cách khác, nếu là một quái vật bậc 5 sử dụng thuộc tính lửa và ánh sáng, họ sẽ không thể đánh hạ nó dễ dàng được.

"――Nhưng, nhất định có 'thứ gì đó' cần thiết để lấp được điểm yếu đó."

"Ee, chúng ta sau đó chắc sẽ đánh nhau với tông đồ."

Đánh bại một tông đồ?

Nếu một người nào đó ở Nước Cộng Hòa nghe được, họ sẽ khinh bỉ cười và nói [Nếu thế tụi mày cứ thử] hoặc tức giận nói [Bọn mày tính hy sinh bao nhiêu binh lính?]

Fiona cũng nằm trong số người có cùng phản ứng, nhưng vì hiện tại cô là một phần của Element Master, cô đang có quyết tâm để chống lại tông đồ.

Là một phần của Element Master, đồng nghĩa họ sẽ sát cánh cùng Kurono và tranh đấu cùng cậu.

"Không có bằng chứng tông đồ sẽ xuất hiện khi quân thập tự đến, nhưng, vấn đề là chúng ta không biết còn bao nhiêu thời gian khi thời điểm đó đến."

"Sau đó chỉ cần trông đợi vào quân đội Spada, họ sẽ kiếm đủ thời gian cho Kurono-san đạt được thánh hộ hoàn chỉnh và chúng ta sẽ có được sức mạnh lớn hơn."

Trên thực tế, không có cách nào có thể biết được động thái của quân thập tự, vậy nên nếu tiếp tục nghĩ về chủ đề này thì đều sẽ đối mặt với ngõ cụt.

Trong trường hợp đó không cách nào có thể tìm được giải pháp nào khả thi ngoại trừ việc trở nên mạnh hơn, đây có thể được xem là chạy đua với thời gian.

Ít nhất với Kurono, cậu có suy nghĩ, không biết khi nào sẽ hoàn thành việc thách thức cho những bài thử thách của Vua Quỷ Mia Elrod.

"Thôi được rồi, nên làm gì giờ?"

Có lẽ người phiền não nhất là Lily.

Sau tất cả, cô đã luôn sử dụng ma thuật bản năng cho đến bây giờ, cô không có đường lối học các ma thuật khác như một như các ma thuật sư khác.

Còn Fiona, người sử dụng ma thuật khuôn khổ, sẽ nhắm mục tiêu đến việc làm chủ các thuộc tính khác đến mức cấp cao, ngoại trừ Lửa, Ánh Sáng, và Bóng Tối.

"Vậy thì――"

Tuy nhiên, Fiona thẳng thắng chỉ một giải pháp cho Lily xem xét.

"Sử dụng vũ khí thế nào?"

"......Vũ khí?"

Lily biểu ra một bộ mặt ngạc nhiên như thể muốn nói cô chưa bao giờ nghĩ tới ý tưởng đó, kỳ diệu thay, biểu cảm trên chiếc mũ trùm đầu cũng có một vẻ ngạc nhiên tương tự.

"Tôi đã để ý nó từ trước, nhưng Lily-san không có chức nghiệp phải không?"

Theo phản xạ, Lily lấy ra thẻ guild của mình và nhìn nó chằm chằm.

Và thông tin được ghi trên đó là: [Bậc: 2] - [Tên: Lily] - [Chức nghiệp: Tiên].

Lần này, Lily lần đầu tiên suy nghĩ về nó, và nhận định có gì đó không đúng khi điền tên chủng tộc vào chức nghiệp.

Thẻ guild này được làm ở làng Irz, khi cô đang trong trạng thái của một đứa trẻ, vì vậy nên cô đã không ngần ngại ghi tiên mà không nghĩ gì.

Cô cảm thấy bực tức và xấu hổ thay cho cái tôi kia của cô, nhưng cô kịp dìm những cảm xúc muốn phá một món đồ nào đó.

"Cô muốn tôi trở thành một phù thủy?"

Cô chọn tiếp tục cuộc đối thoại này.

"Tôi không nói chỉ phù thủy, nhưng sau khi thiết lập một chức nghiệp, sẽ có những vũ khí thích hợp cho chức nghiệp đó, thế nào?"

Tuy nhiên, trang bị một quyền trượng ma thuật, sẽ không giúp được gì nhiều cho Lily, người đã luôn sử dụng sức mạnh của [Queen Beryl].

"Màa, đúng ha......một vũ khí tôi có thể sử dụng, không, nếu tôi có thể học ma thuật khác, sau đó tôi sẽ có được ma thuật hệ thống khác với ma thuật bản năng và sức mạnh tôi chắc sẽ được tăng thêm."

Cô càng suy nghĩ, giải pháp cho cô càng được mở rộng thêm.

"Chúng ta sẽ tới trường sau khi đạt bậc 3, vậy câu hỏi là làm thế nào để học ở đó, cô chắc sẽ có vài sáng kiến."

"Chắc rồi, tôi đang nghĩ đến việc tận hưởng cuộc sống học đường vui vẻ bên cạnh Kurono――"

Lily đã đọc nhiều cuốn sách thuộc thể loại lãng mạng với bối cảnh là trường học, những cuốn sách đó được để lại bởi vị ma thuật sư sống trong túp lều hồi trước, trên thực tế, Lily cũng đang bí mất hâm mộ một nơi được biết đến là trường học. [note7803]

Cô sẽ không đến đó một mình, cô sẽ đến đó cùng người đàn ông mà cô yêu quý, sự kỳ vọng của cô đang nhảy bậc mà không rõ lý do.

Thật không may, tất cả tiểu thuyết lãng mạn được vị ma thuật sư đó để lại đều có mối quan hệ giữa những người con trai với nhau. [note7804]

"――Rồi, tôi sẽ tìm được một chức nghiệp hoàn hảo cho tôi."

"Nhân tiện, Lily-san, cô muốn trở thành gì?"

"Hưm chắc là, Chiêu Hồn Sư thế nào."

"Ra vậy, thật ngạc nhiên."

Fiona không thể hiểu được trò đùa truyền thống của một tiên tộc như Lily, điều này dẫn đến giây phút tiếp theo, gọi là đúng lúc vì thay vì cô sẽ trở nên tức giận, cô hiện trở về trạng thái của một đứa trẻ với vẻ ủ dột hiện rõ trên mặt.

――――――――――

Đáp án cho câu hỏi số 1: ở Chương 211 - Thánh hộ đầu tiên (1)

-Kurono không dám để nhân xưng trong lời nói của cậu, nếu có thì chỉ để Mia vào thôi. (nếu không sẽ bị ăn tát nếu nói sai.)

.

Câu hỏi số 2: ở chương 212: Kurono định sẽ nói câu gì khi thấy Fiona hành xử không bình thường

Gợi ý: nhát chém sâu.

Bình luận (0)Facebook