Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 195 - Cắm trại

Độ dài 2,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:44:15

"Ta, con trai [Kiếm Vương] Leonhart Tristan Spada, người đàn ông vĩ đại, sở hữu bạch thánh kiếm, cấm thuật đen, và, hiện thân của bóng đêm, hóa thân của quỷ vương, đúng thế, ta là Wilhart Tristan Spa一"

Trước lối vào làng Dacia, đệ nhị hoàng tử Spada, Wilhart hét tên minh với tinh thần cao vút, nhưng

"Ồn ào quá, anh trai ngốc!"

"Daaaaaaaaaaaaa!!"

Sau khi nhận phải một cú đạp cực mạnh từ đằng sau, Wilhart phải vồ ếch trên đất đến vài lần.

Cậu đã làm bẩn chiếc măng tô đỏ danh dự của học viên ưu tú bằng lớp bùn trên đất.

"Ai-ai đó!? Vượt qua được lãnh vực nhận thức tuyệt đối của ta và tấn công, ta dám chắc nhà ngươi không phải người thường......đừng nói với ta, ngươi là tên sống sót duy nhất của tổ chức sát thủ điên rồ 'Nguyệt Quang Ảnh (Shadow Moonlight)'一"

"Ai là tên sát thủ sống sót duy nhất của tổ chức sát thủ nào đó, sao anh không ngừng hét xối xả cái ảo tưởng của anh đi, đồ ngốc."

[note7483]

Wilhart đứng dậy trong khi nghĩ về sử thi của một sát thủ vĩ đại, người đã học được tất sát kỹ.

Ngước lên nhìn, đứng tại đó là một cô gái với hai đuôi tóc màu đỏ đang mang vẻ mặt khinh bỉ.

"Oh, không phải em gái bé bỏng của ta đây sao, đòn tấn công mới nãy thật sự rất tốt, ta đoán chắc em đã học được một phần sức mạnh của tăng binh (monk)."

"Tôi là ma thuật sư! Sao anh tùy tiện đổi chức nghiệp của tôi thế hả!!"

Đang bận chiếc măng tô đỏ của học viên ưu tú, đệ nhị hoàng tử và đệ tam công chúa Spada, Wilhart và Charlotte đang trừng nhau mặt đối mặt.

"Thế Charlotte, sao em ở đây?"

Trong khi chỉ ngón tay ngang tầm mắt và làm bộ dạng siêu ngầu mà cậu đã luyện tập rất nhiều, đoạn hỏi cô em của cậu.

"Vì nhiệm vụ, cái đó không hiển nhiên sao. Bọn tôi ở đây để 'cắm trại' không như anh, 'người thay thế'."

Các học viên ưu tú được chia thành 2 nhóm, nhóm đầu là những người siêu cường và nhóm kia gồm những thành phần hỗn tạp từ những người kém cỏi.

Những người thuộc nhóm đầu gọi phe thứ 2 là 'người thay thế', một nhóm thay thế, nói cách khác, một từ đầy ý xúc phạm.

"Gununu, anh chưa từng nói là anh có chuyến huấn luyện ngoài trời, em không nên tự phán xét chỉ với suy đoán của em――"

"Có nhiều nhóm 5 người với cái đống hành lý đó, hơn nữa điểm đến còn là làng Dacia, thế không phải cắm trại thì là gì?"

Chuyến huấn luyện ngoài trời là những tiết học thực hành bên ngoài và thường được các học sinh gọi là cắm trại.

Đây là một tiết học bẽ mặc dành cho những ai không thể thuận lợi sinh tồn bên ngoài, nói cách khác, nó ám chỉ những ai còn thấp kém hơn cả một thám hiểm giả.

Nội dung của buổi huấn luyện cắm trại ngoài trời chỉ đơn giản là cắm trụ 1 tuần trong khu rừng vùng núi và nơi thực hành hiện tại là phần phía bắc của Dãy Galahad.

Và, vì họ đã vác theo nhiều thứ hơn cần thiết, nó đã trở nên quá tải, cạnh đó một nhóm 5 người được xem là một thiết lặp mặc định, là một điều luật.

Wilhart hiện tại đã được chọn cho chuyến huấn luyện ngoài trời này.

Tất nhiên, 4 thành viên kia đã tách khỏi Wilhart.

"Fu, Kukuku―――Lý do tốt đấy Charlotte của ta, phải, ta đang trải qua chuyến khổ tu đáng hận như địa ngục này, ta đã đến làng Dacia vì lẽ đó, giờ ta sẽ đến bãi huấn luyện đó."

"Khổ tu địa ngục, ư......cái đó có thứ gì hay ho, nếu anh có một maid."

"Ku, Nuoo......"

Dây thần kinh nhạy cảm của Wilhart bị co giật, cậu nghiến chặt hàm răng với vẻ tuyệt vọng khi phải chịu đựng trước miệng lưỡi ác nghiệt từ cô em.

Và đằng sau cậu, đúng thật có một người hầu xinh đẹp với bộ váy tạp dề sạch sẽ đang đứng như một chiếc bóng.

"VângーSeria, chị chắc thường gặp rắc rối khi phải chăm sóc cho tên ngốc này."

"Không ạ, nghĩa vụ của một maid là chăm sóc cho chủ nhân."

Trong khi cúi chào công chúa của Spada, cô kèm thèm lời chào.

Dường như cô gái tên Charlotte quan tâm về cô hầu này còn hơn cả người  anh trai Wilhart này của cô.

"Xin hãy tiếp tục chăm sóc đứa anh ngốc này để ảnh không gây phiền phức cho những người cắm trại khác. Những lúc ảnh hô hào vinh quang hay ân điển gì đó của Spada, xin hãy khướt từ nó."

Đã hiểu, Wilhart lườm vào người Seria, đang thốt ra những từ của sự thừa nhận, bằng con mắt như đang nhìn kẻ phản bội.

Nhưng, thay vì cậu quyết định chen vào để rồi bị nhục hình, cậu chọn cách thay đổi chủ đề.

"Em có nói về nhiệm vụ, thế đó là gì?"

Mặc dù Charlotte nhanh chóng dùng tay nện cho cái miệng xấu đó, nhưng điều đó không thay đổi thực tế cô là em gái cùng huyết thống với cậu.

Mặc dù cậu thừa nhận khả năng về ma thuật của cô, nhưng cậu là một người hay bảo vệ và lo lắng thái quá nếu cô ấy nhận làm một nhiệm vụ nguy hiểm.

"Haiz, nó liên quan gì tới anh――"

"――Chinh phục salamander."

Chặn đứng lời tuyên bố của Charlotte, giọng của một đàn ông khác trả lời cho câu hỏi của Wilhart.

"......Nero, huh."

"Yo, mày vẫn như mọi khi nhỉ."

Mặc dù họ đều là học sinh, nhưng Wilhart là một hoàng tử.

Và Nero Julius Elrod đang nói chuyện như bạn thân với cậu không gì khác ngoài việc cậu ta cũng là một hoàng tử hay do bản tính bẩm sinh của cậu.

Nhân tiện, Wilhart và Nero đều là người cùng vai phế trong xã hội, và nhất là khi họ đang ở những chổ như này, họ sẽ không bao giờ dùng kính ngữ.

"Khi mày nói Salamander, ý mày là tổ của chúng?"

"Chính xác, mày chỉ có cái đầu là được, Wilhart."

Một nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt Nero và cùng với mái tóc đen, đôi mắt đỏ, và cái nhìn bí ẩn, có thể dễ dàng đốn hạ được trái tim hầu hết của các cô gái.

Nhưng, Wilhart không phải một cô gái, và cậu đã thấy được khuôn mặt đẹp đẽ của hoàng tử Avalon từ khi còn nhỏ, nên cậu chắc chắn đã từng ghen tỵ với sắc đẹp của cậu ta.

Và điều mà cậu lo lắng hơn là về nội dung nhiệm vụ là thâm nhập hang ổ salamander, những con quái vật mạnh nhất Dãy Núi Galahad.

"Thậm chí mày có là bậc 4, nhưng chẳng phải cái đó quá nguy hiểm sao?"

Mặc dù tông giọng quý phái của cậu không được dùng, nhưng những câu từ này không hề có tí đùa cợt.

"Đừng lo, không ai có thể chống lại được bọn tao cả, bằng cách nào đó bọn tao sẽ vượt qua được."

Trước tầm nhìn của Nero, là các thành viên khác đang đứng trong tư thế kiêu ngạo.

Đứa con của Thiên kiếm Galbraith, [Ma Nhãn] Hydra, Wilhart đều biết họ đều học cùng năm, cậu biết về sức mạnh của họ.

Tất nhiên, cậu chỉ biết về sức mạnh của họ và còn độ hảo cảm với họ thì là không.

Sau khi bị gọi 'Tôi không nhớ tên của những kẻ yếu đuối' bởi Galbraith và 'Dị hợm' bởi Hydra, cuộc trò chuyện giữa họ đã dừng lại mãi mãi.

Đó không phải kiểu trò chuyện để họ có thể thực hiện với hoàng tộc của một đất nước, nhưng Wilhart không phải kiểu người cố chấp, kiểu sẽ tức giận với chỉ những chuyện đó. Cậu ít nhiều gần như vô vọng.

Để nó sang bên, với những thành viên mạnh mẽ trong tổ đội [Dực Lộ (Wing Road)] của Nero, khả năng họ thua kém những con salamander trong [tổ salamander] là không thể có.

Nhưng, cậu vẫn lo.

"Bọn tôi không yếu nhớt như anh. Ngay cả anh có lo cho bọn tôi, bọn tôi có thể hạ được vài con tương tự salamander dễ dàng."

"......Vậy sao."

Tuy nhiên, nếu Charlotte đang trong tâm trạng này, sẽ lãng phí thời gian để cảnh báo cô.

"Nếu em bị đau, nhớ nhờ công chúa Nell chữa cho nhé."

Lý do mà cậu nói thế với Charlotte là vì cậu không muốn làn da mềm mại của cô bị trầy xước, và cậu nói thêm cậu muốn cô ấy bình an trở về.

"Anh không nhắc tôi cũng sẽ làm, ý tôi là......huh, Nell đâu?"

Charlotte ngó nghiên xung quanh, nhưng cô không thấy thành viên thứ 5 bằng đôi mắt vàng này của cô.

"Hm, Aa, cái này thường xảy ra khi rời mắt khỏi cô ấy."

Thiệt tình (yareyare), Nero nhún vai.

Wilhart nhớ lại đứa em của cậu ta, công chúa đầu tiên của Avalon, Nell, một con người thường lang thang không chủ đích đây đó.

Và kết hợp với cái cảm nhận phương hướng lệch lạc đó của cô, không một ai có thể gắng gượng đến lúc tìm được cô ấy, không có, thậm chí cả một lần cũng không, và những lúc cấp thiết cô ấy sẽ tự mình quay trở về.

"Không phải cô ấy lại giúp ai đó ở đâu đó sao?"

Do sự tốt bụng của cô ấy, cô không thể bỏ mặt những ai đang gặp rắc rối.

Điều đó cũng tượng tự đối với những người không đến từ đất nước cô ấy, cô sẽ luôn thân thiện bất kể ai và không phân biệt họ, cô sẽ là một thánh nữ thay vì một nàng công chúa.

[note7484]

Tuy nhiên, dù cô có giang đôi tay cứu giúp, những thứ mà một cô gái vụng về có thể làm chỉ giới hạn trong tài năng có một không hai chính là cứu chữa những người khác.

"Tôi có nói cô ấy ngừng việc đó lại vì nguy hiểm, nhưng nhỏ đó không nghe."

Có vẻ như chàng hoàng tử Avalon cũng gặp rắc rối bởi sự vô lý của con em.

Tất nhiên, cô gái tên Nell này không phải kiểu sẽ bất chợt đạp ai đó, cũng không gọi anh trai là đồ ngốc, Cô ấy có tính cách lý tưởng với một nàng công chúa và cũng rất xinh xắn.

Wilhart thường cầu nguyện rằng đứa tomboy Charlotte học được một phần vạn con người cao quý đó.

"Oh, chuyện này khá hiếm, nhỏ đó về rồi."

Có lẽ cậu cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy, Nero quay ra sau, và đứng đó, nói chuyện với ma, cậu đang muốn nói tới vị công chúa đầu tiên của Avalon, Nell Julius Elrod.

Wilhart dù không có khả năng cảm nhận được sự hiện diện cậu vẫn có thể nhìn thấy hình dáng cô ấy ngay cả khi cô ấy ở xa.

Đấy là bởi cô một nét đặc trưng cực hiếm, cô có đôi cánh trắng sau lưng và cơ thể của một con người.

"O, đây không phải hoàng tử Wilhart à, trùng hợp thật ha."

Trong khi cảm nhận được con tim cậu được chữa lành mà không cần một ma thuật hồi phục nào, Wilhart gửi lời chào tới Nell.

"Geez, cô lông bông ở đâu thế?"

Nero chán nản than vản.

"Xin lỗi oni-sama, nhưng,  em có một cuộc gặp gỡ rất ý nghĩa."

"Hể, vậy cô giúp ích được người đó?"

"Vâng! Em giúp một ma thuật sư học việc bị mắc kẹt vì ngựa của bạn ấy không nghe bạn ấy!"

Thật là một câu chuyện cảm động.

Tuy nhiên, được nữ thần công chúa động chạm, tên ma thuật sư học việc đó chắc thành thành viên mới cho hội cuồng công chúa.

Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy thật đáng thương cho tên đàn ông đang phát điên đó.

"Xong, tất cả thành viên đã đủ, đến tổ salamander nào."

Charlotte sắp sửa bước lên phía trước trong khi cao hứng và tràn đầy động lực.

"Khoan, Charlotte."

Nhưng Wilhart đã dừng cô lại.

"Gì nữa?"

Mặc dù cô ấy nói với thái độ bực bội, nhưng do cô đã không làm ngơ, điều đó chứng tỏ quan hệ giữa họ vẫn chưa bị rạn nứt.

"Xung quanh phía bắc này, thời gian gần đây xuất hiện nhiều quái vật mạnh hơn gần chân núi."

"Rồi sao? Vì sự thay đổi lãnh thổ, phải không?"

Mặc dù chúng là quái vật, chúng là một phần của một vùng đất hoang dã.

Ngay cả trong hầm ngục với các tuyến đường quanh co hoặc mày mò được một nơi nào đó, chúng sẽ thay đổi mỗi ngày.

Thậm chí cả với các vùng đồi núi và đồng cỏ, những môi trường sống như thế thường không phải là hiếm khi có sự thay đổi theo thời gian.

"Không, có vẻ với tất cả quái vật."

Điều đó hẳn nhiên sẽ đáng ngờ nếu tất cả quái vật thuộc khu vực đó sẽ thay đổi lãnh thổ.

"Có thể vì salamander quá mạnh, những con khác tất sẽ muốn tránh chúng."

Không chỉ giới hạn với salamander, nhưng nếu xuất hiện một quái vật thật sự mạnh, những quái vật xung quanh nơi đó sẽ bỏ chạy ngay.

Và nếu điều đó dẫn tới tất cả quái vật sẽ thay đổi nơi cư ngụ của chúng, nghĩa là con quái này có sức mạnh rất lớn và chuyên đi cướp bóc.

Những con quái vật như vậy ít khi bị người khác trông thấy. [note7485]

"Thế ý là tôi giờ chỉ cần chú ý hơn khi chiến mấy con salamander đó."

"Không, vấn đề không phải 'hơn'. "

Nghe được câu chuyện của Wilhart, Nero và Charlotte có biểu hiện trái ngược nhau, song, họ đều rời đi trong khi nâng cao sự cảnh giác.

Kế đó Nell cúi chào tôi với dáng vẻ thanh lịch của một nàng công chúa thuộc gia đình hoàng gia và rời đi cùng 2 người họ, điều đó làm tôi vơi đi tâm trạng xấu có ở họ.

"Haa, hy vọng họ trở về an toàn."

"Wil-sama."

Trong khi Wilhart đang lo lắng cho sự an toàn cho đứa em gái của cậu, Seria lặng lẽ đến gần và gọi cậu một cách ân cần.

"Sao?"

"Quái vật đang giảm dần cũng có nghĩa, Wil-sama, chuyến huấn luyện ngoài trời của cậu sẽ càng nguy hiểm hơn, trước khi lo lắng cho người khác, cậu nên nghĩ cho bản thân hơn, cậu chủ."

"!?"

Tôi sẽ để nó cho cô nếu có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó hãy cứu tôi, vị hoàng tử trẻ của Spada yêu cầu người hầu của cậu với cách thức xin xỏ, sau đó cậu rời làng Dacia trong khi làm ơn làm phước với các vị Hắc Thần rằng, đừng dẫn dụ quái vật tấn công cậu ta.

Bình luận (0)Facebook