Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 162 - Con mắt trái của Kurono

Độ dài 3,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:42:50

Tại một phòng [Đuôi mèo], Lily đang nằm trên chiếc giường đơn giản với đôi mắt trống rỗng.

Hàng giờ đã trôi qua, hình dáng trẻ trung của cô vẫn không hề lay chuyển trên giường, một cảm cảm giác bất thường và lo lắng.

"Kurono......"

Đôi khi, Lily nhắc lại cái tên đó mỗi khi nhớ lại.

Đôi mắt màu lục của cô dường như đã mất đi ánh sáng, và giao nhau là con mắt của Kurono.

Không còn ai khác trên giường trừ Lily.

Nhưng con mắt Kurono, chỉ duy nhất mắt Kurono, là nằm đó.

Trong tầm nhìn Lily là một thùng chứa đang nằm cùng chiếc gối.

Chiếc thùng chứa này chứa một chất thuốc để khôi phục phần xác thịt và có màu trong suốt, và một nhãn cầu đang nằm trong nó.

Một nhãn cầu với một đồng tử màu đen, nó chính là phần mắt trái đã mất của Kurono.

Sau khi Lily tĩnh dậy từ trận chiến với Tông đồ, cô đã có cơ hội và rồi bí mật thu thập phần mắt trái Kurono đã rơi xuống.

Nhờ được chứa trong bình thuốc tái sinh, con mắt bị mũi tên làm thủng đã được khôi phục.

Nhưng để đưa nó lại vào bên mắt trái kurono, tất cả các dây thần kinh thị giác cần phải được kết nối kiểu dung hòa làm một, và đó là loại ma thuật chữa trị vượt xa khả năng của Lily.

Do đó, con mắt này đã trở thành một phần thuộc bộ sưu tập để cô có thể ngắm nhìn những lúc cô muốn.

"Xin lỗi......thật sự, xin lỗi......"

Những từ xin lỗi được nhắc lại hàng nghìn lần nhưng chúng không thể chạm được tới Kurono, người thậm chí không còn ở đây nữa.

"Xin lỗi......Xin đừng......giận Lily."

Cái tôi trưởng thành của cô từ lâu đã vụt tắt và lúc này là cái tôi trẻ thơ của cô.

Nhưng như cách Kurono giải thích, Lily nhỏ và Lily lớn không phải hai người khác nhau. Đó chẳng qua là do độ tuổi tinh thần của họ.

Chỉ bởi vì cô đã quay trở lại cái tôi nhỏ không có nghĩa cô quên mất cô bị Kurono xa lánh và việc tình cảm nồng cháy của cô có thể bị thay đổi.

Thật sự thì trong dạng nhỏ, cô đã sa ngã trong tình yêu với Kurono. Cô yêu cậu không vì tính toán, đánh giá con người, tính cách hay khả năng của cậu.

Trái tim thiếu nữ của Lily chỉ luôn hướng về Kurono hiện đang bị lay động không chỉ sự xáo trộn bởi nổi buồn bởi một đứa trẻ bình thường

Không, thực tế cô có thể may mắn nếu cô thực sự là một đứa trẻ bình thường. Cô sẽ không phải bận tâm về nó, về một tình yêu không hồi đáp đã phản bội cô.

Nhưng, Lily chắc chắn không phải một người 'bình thường' và cô hiện đang bị tra tấn bởi nổi sợ cùng sự xáo trộn có thể làm trái tim cô ngừng đập bởi sự bổng rát của nó.

Và, sau một thời gian nổi đau giằng xé tựa chừng không bao giờ kết thúc, âm thanh từ cánh cửa gỗ vang lên knock knock, Lily thoát khỏi cơn mê muội để về với thực tại.

"Lily-san."

Vị khách đến thăm này hình như là Fiona, Lily nhận định vậy vì giọng nói cô đã nghe còn hơn cả đủ.

Nhưng, ngay lúc này, Lily không còn tâm trạng để đáp lại hoặc chỉ đơn gian là tâm trạng này không cho phép cô.

"Lily-san, Kurono-san đã về rồi."

Khi cô lại sắp đắm chìm vào cơn mộng mị, cô nghe được những từ tiếp theo, cô bổng tê cứng.

"Ku, Kurono......"

Suy nghĩ của cô bắt đầu làm việc tích cực.

Em muốn gặp Kurono. Sự khát khao đó tràng ngập trong tim cô nhưng đồng thời, nỗi buồn khổ vì bị cậu xa lánh. Lily đã kiềm hãm mong muốn nhảy khỏi giường.

"Cùng nhau an tối."

Lily hiện đang mâu thuẫn, nhưng đã một lúc cô không đáp được lời nào đến Fiona, từ cánh cửa tiếp thêm một lời khác.

"Kurono-san không giận Lily-san, cô không nênn lo lắng nữa rồi ra ngoài thôi."

Những từ đó như một tia nắng chèn vào trái tim Lily.

Nhưng, tất cả cảnh tượng mà cô đã tưởng tượng tất cả đều phản bác những lời ngọt ngào đó. Cô kết thúc sự nghi ngờ trước những từ đó.

"Lily-san? Ta vào được không?"

Vì Lily không phản ứng gì, Fiona mở cửa vì thiếu kiên nhẫn.

Với Fiona, đây là một điều may mắn vì Lily không chú ý khóa cửa phòng hay làm điều gì đó tương tự.

"Cô ngủ à?"

Vì Fiona đột nhiên vào phòng, Lily chỉ vừa mới đủ thời gian giấu đi thùng thuốc chứa con mắt Kurono dưới giường.

"uu!!"

Khuôn mặt đang úp xuống gối, cô cất giọng phản đối đến Fiona.

"Cô đã dậy rồi. Nhanh nào, Kurono-san đang chờ cô, đi thôi."

"uuyaa!"

Đôi cánh cô rung lên kịch liệt cùng đôi chân vung lên xuống như muốn kháng cự.

Thậm chí Fiona không có khả năng đọc được bầu không khí cũng có thể hiểu được hành động này, cô vẫn còn muốn tránh mặt Kurono.

"Kurono-san thật sự không giận cô, Lily-san. Cậu ta đang lo cho cô. Nếu Lily-san không cho cậu ta thấy khuôn mặt cô, cậu ta sẽ buồn, cô biết đúng không?"

"uu......thật sao?"

Cô ngẩng mặt lên từ chiếc gối đang chùm xuống vì khuôn mặt của cô và liếc nhìn Fiona.

Đôi mắt cô đã đỏ vì đã khóc quá nhiều.

"Thật. Đó là tại sao cần gặp Kurono-san với một nụ cười."

Nếu Fiona có thể nói với một nụ cười, cô chắc chắn sẽ nhận được 100 điểm vì nụ cười nhưng không thể vì các cơ mặt luôn ra dáng muốn ngủ của cô.

Tuy nhiên, nó đủ tác động đến trái tim Lily.

"......un."

Lily đã sẵn sàng để ngồi dậy.

Trái tim cô lúc này, sự lo lắng và kỳ vọng đan xen nhau, và có thể vì sự căng thẳng, tay chân cô có hơi lóng ngóng.

"Rồi, đi thôi, ah, đầu tiên cô cần rửa mặt."

Cô không thể dùng khuôn mặt bị đỏ để gặp Kurono, Fiona đột nhiên đưa ra một điểm hợp lý và dẫn Lily ra khỏi phòng với đôi tay đang nắm nhau.

.

.

.

(Kurono Pov)

Tôi hiện đang ở một góc ăn tối tại quán [Đuôi mèo] và hiện đang đắn đo rất nhiều thứ.

"Kurono......mừng trở lại."

Giọng Lily nói có vẻ có chổ lúng túng và đôi mắt có hơi đỏ.

Chắc vậy rồi, em ấy đã khóc.

Và lý do chắc là do tinh thần không được tốt trong vài ngày qua.

Bề ngoài, tôi đã nói những điều như 'Đừng lo lắng cho tôi' và 'không sao đây' và 'xin lỗi' và định là giúp họ bớt lo lắng nhưng đấy chỉ là những thứ 'giả định' và đã thật sự không nghĩ tới Lily.

Hẳn nhiên rằng. Lily có sức mạnh của thần giao cách cảm, tôi không thể lừa gạt em ấy qua vẻ bề ngoài.

Và một kết quả tất yếu. Tôi đã khiến em lo lắng nhiều hơn, tôi đã làm em khóc.

Và mặc dù Fiona không khóc, tôi cũng khiến cô lo lắng, không, hẳn là, cô ấy đã lo lắng nhiều hơn khi bị mắc kẹt giữa một người bị trầm cảm như tôi và một Lily đang khóc.

"Đã khiến cả hai phải lo, thật sự xin lỗi."

Tôi chỉ có thể cúi đầu để tạ lỗi ngay bây giờ.

Song, tôi có thể tạ lỗi với họ thế này chỉ bởi tâm can cuối cùng đã yên ổn và tâm trạng cũng tốt hơn nhiều so với sáng nay.

"Không, miễn sao Kurono-san lấy lại động lực là ổn." (Fiona)

Tôi thấy thật nhẹ nhõm vì biểu hiện của Fiona như muốn nói với tôi một điều, cô không còn lo lắng cho chúng tôi nữa.

"Kuronooo,uuu!"

Trong khi xoa đầu Lily, người đang úp mặt vào ngực tôi.

"Xin lỗi Lily, anh ổn rồi nên giờ không cần lo nữa nha."

Tôi cũng biết ơn vì tôi mà em đã chịu tổn thương vì những cảm xúc của tôi.

Và trong khi chúng tôi vẫn đang ấm cúng cùng nhau, Fiona với một thái độ điềm tĩnh, đã chen ngang chúng tôi.

"Vậy, Kurono-san, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Con mắt trái đó, ta nghi ngờ nó có liên quan đến ngươi hiện tại." (Fiona)

Bên mắt trái này không còn miếng băng mắt nữa, và một con mắt với đầy đủ chức năng thế chổ cho nó.

Đương nhiên cô sẽ nghĩ rằng đó là lý do đằng sau việc trạng thái tinh thần và tầm thị giác của tôi được phục hồi.

Đương nhiên tôi không có lý do để ẻm nhẹm việc đã xảy ra lúc đó với các thành viên của tô.

Vâng, giờ nghĩ lại, tôi lúc đó thậm chí còn không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì.

"——ra vậy, 'Thánh Hộ', là nó à?"

Sau khi hoàn tất việc giải thích, Fiona phản ứng như hiểu được điều đó thay vì phủ nhận.

"vậy, cô nghĩ thế nào? Mia thật sự là Thần?" (Kurono)

Tôi đang nghĩ về những lời thoại đó nhưng quả thật có chút kỳ quái, à thì trong các kinh thánh thường có viết về đoạn sẽ gặp được thần rồi được thức tĩnh và rồi năng lượng lại tràn đầy, khi cuộc đời đang bế tắc.

Nếu nói theo ngôn ngữ người Nhật, là sử dụng sự mềm yếu trong trái tim và tâm trí, rồi tôi sẽ bị lựa và rồi tự lừa dối bản thân.

"Mia Elrod. Ta không nghe một vị Thần có cái tên này. Nhưng, đó là ở Nước Cộng Hòa, cho nên ta không biết nhiều về [Hắc Thần] Pandora."

"Vậy, em nghĩ gì, Lily?" (Kurono)

Tôi hỏi nàng tiên bé bổng vẫn đang ngồi trên đùi tôi.

Nhưng, nghiêm túc mà nói, Lily là cư dân ở đây, nên em ấy là người có hiểu biết rộng nhất về [Hắc Thần].

Bởi vì em ấy sỡ hữu Thánh Hộ [Nữ Hoàng Tiên Iris]. Em ấy ắt hẳn sẽ biết loại đó là loại Thánh Hộ gì.

"Aa!!"

Lily cất giọng lên như cái đó, như cái âm thanh hiệu ứng *ting* sẽ nãy ra trong tâm trí.

"Em nhớ gì à?"

"Un, Mia Elrod là tên một Quỷ Vương cổ xưa!"

Nghe thấy câu trả lời đo, tôi thấy nó còn đáng ngờ hơn nhưng khi xem xét kỹ càng, tôi có nhớ được vài thứ khi nghe từ [Quỷ Vương].

"Có thể nào, là người đã thống nhất Pandora thời cổ đại?" (Kurono)

"un!"

Vậy, truyền thuyết về 'Quỷ Vương cổ xửa' là có thật. Hiểu rồi, Quỷ Vương đó tên là Mia Elrod.

Tôi từng nghe rằng Vua Rồng Daedalus ngưỡng mộ vị Quỷ Vương này nên ông ta mới có tham vọng thống nhất Pandora, trong lúc tôi học hỏi về thế giới này tại làng Irz tại nhà trưởng làng Shione.

Truyền thuyết về quỷ vương rất nổi tiếng đến cả những người dân bình thường tại Pandora đều biết.

Trước hết, các hầm ngục được phân vào dạng [Cổ Đại] đều cùng khoản thời gian Quỷ Vương hoạt động và sự tồn tại của hầm ngục và quỷ vương thường xuất hiện cùng nhau trong sử sách.

"Vào thời cổ đại, người ta nói rằng người đã đạt được các thành tựu vĩ đại tại thế giới này sẽ có được uy danh của Thần. Nếu người đó là người từ truyền thuyết, nên không lạ gì khi họ được phong lên thành Thần và bắt đầu có thể ban Thánh Hộ đến những người khác."

Đó là một học thuyết tôi đã nghe hồi trước.

[Wolfegand] Thánh Hộ của Vulcan là một con sói quái vật khổng lồ và [Hanzoma] Thánh Hộ của Su-san là một sát thủ huyền thoại.

Một vị Thần không thể sinh ra một vị Thần khác. Những người hoặc quái vật còn sống sẽ nhận được sự thăng hoa cùng sự tồn tại với đất trời khi thể xác đang chờ đợi cái chết.

Cho nên, nếu đó là người duy nhất trở thành một sử thi vì đã thống nhất Pandora, nó cũng thật lạ nếu người như vậy không trở thành Thần.

"Nn, nhưng, cho đến nay, không ai nhận được sự bảo hộ thiêng liêng từ Quỷ Vương, anh biết không?"

Theo lời Lily giải thích, nhiều người được ghi chép trong sử sách đã cố gắng để nhận được Thánh Hộ từ Quỷ Vương Elrod. Thậm chí cả Vua Rồng nổi danh cũng trong số đó, nhưng, những người đó đều thất bại hoàn toàn.

Nói cách khác, nếu có người nhận được Thánh Hộ từ Quỷ Vương, tin tức đó sẽ lan khắp Pandora, ngay cả một ngôi làng nhỏ như Irz cũng sẽ nhận được.

Nhân tiện, Lily nghe đồn rằng đã 3 lần xuất hiện từ khi cô sinh ra nhưng hình như tất cả đều không phải thật.

"Bằng cách nào đó, điều này thật sự càng đáng ngờ hơn." (Kurono)

Tôi không ngu ngốc để tuyên bố 'Ja, tôi là người đầu tiên nhận được thánh hộ từ Quỷ Vương!' tại đây.

Bởi như trên, Quỷ Vương là một tồn tại cực kỳ nổi tiếng và cũng chưa từng ban Thánh Hộ cho bất kỳ ai. Thay vì nghĩ tôi đã nhận được một điều tuyệt vời, tôi thà nghĩ vị tiểu cô nương đó chỉ dùng cái tên đó để cho kêu.

"Nhưng, nếu cô ta có không phải một Quỷ Vương thật sự, Kurono-san có vẻ đã nhận được một loại Thánh Hộ." (Fiona)

"Không, mắt trái này được chữa khỏi hoàn hảo nhưng—–"

"Con mắt đỏ đó không phải của Kurono-san đúng không?" (Fiona)

Tôi cảm thấy hơn gợn người khi Fiona chỉ ra điều đó.

Đúng thật, con mắt này không phải của tôi. Là con mắt của tiểu cô nương đó.

Không, không sao. Mà, cái màu 'đỏ' đó mới đáng ngại.

"Khoan, mắt trái màu đỏ?"

"Đúng, một màu đỏ sáng chói hoàn toàn."

Muốn xác nhận không? Fiona đưa ra một tấm gương từ chiếc mũ của cô.

"Cái, cái gì thế này!?!"

Tại đó, tôi có thể thấy con mắt đỏ thẩm của tôi.

Vì con mắt trái này như một phần cơ thể tôi, tôi đã nghĩ nó chắc là màu đen như mắt phải nhưng quả thật, Mia thật sự đã tự lấy mắt mình để thế chổ cho nó.

"Nhìn Kurono-san rất ngầu." (Fiona)

"Kurono rất ngầu!" (Lily)

Giọt mồ hôi lạnh lăng dài trên trán, tôi mở to đôi mắt, rồi đột nhiên nhận ra tôi như một người bị loạn sắc tố.

Cái này, sự thật sao? Thậm chí cả những tên mặt nạ cũng không động chạm gì tới bề ngoài nhưng cái suy nghĩ đó, nếu tưởng tượng chúng thay đổi thì......

"un, maa, miễn tôi có thể nhìn thấy được, còn lại kệ đi." (Kurono)

Đúng thế, cái quan trọng là kết quả cuối cùng. Nếu tôi cáu gắt với nó, chắc tôi sẽ chịu sự trừng phạt thần thánh thậm chí nếu Mia có không phải một vị Thần.

"Đúng, ta không biết đó có phải Quỷ Vương không nhưng ngươi nên cảm ơn con mắt đó. Từ những gì ta nghe, ngươi cũng nên hiểu hình thái thực sự của Thánh Hộ của ngươi." (Fiona)

Như Fiona nói, tôi không ở trong tình trạng biết được toàn bộ sự thật. Vâng, tôi là một đứa mất nền tảng, vậy đó.

Sau đó, Lily cũng nói tôi nghe bằng cách tiến hành một nghi lễ tại đền thờ hắc thần được thờ phụng, người đó thật sự có thể biết được có nhận được Thánh Hộ và biết được Thánh Hộ đó mang đến loại quyền năng nào cho người đó.

Tuy nhiên, nếu người đó nhận được một Thánh Hộ không đủ mạnh, nó sẽ bị xác định trong sự mơ hồ và nghi lễ kết thúc trong sự thất bại, và tổn thất về tiền bạc cũng không phải nhỏ. Một hình thức kinh doanh dơ bẩn. Tôi đoán tất cả các tôn giáo đều thích làm tiền dù bạn có đi đến bất cứ đâu.

Dù sao, tôi cũng đã nhận được Thánh Hộ từ Quỷ Vương, trước hết tôi cần củng cố Thánh Hộ đủ mạnh để nghi lễ không bị thất bại.

Và đến khi nào biết được 'thử thách' mà Mia nói đến là gì, và cần những điều kiện nào để nhận được Thánh Hộ, và trước khi điều đó xảy ra, dù có làm gì cũng trở nên vô ích.

Hãy để việc đó sang bên, giờ chỉ cần ăn mừng vì thị giác của tôi đã trở lại cùng với khả năng đạt được Thánh Hộ.

"Trong thời gian tới, tôi không biết thử thách của Thánh Hộ diễn ra thế nào, tôi nghĩ trong lúc chờ đợi nên làm thám hiểm giả như thường." (Kurono)

Vì tôi đã hồi sinh(?), chúng tôi cần nghiêm túc thảo luận làm thế nào để sống tại Spada.

"Un, đi nhận nhiệm vụ cùng nhau!" (Lily)

"Nhân tiện, đây là lần đầu tiên ba người chúng ta cùng nhau nhận nhiệm vụ?" (Fiona)

Đúng thật, quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Ngay cả bây giờ dù vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được, tôi sẽ không quên nó, đương nhiên, với năng lượng được vực dậy này, con đường này, tôi sẽ đi theo, tất cả , tôi sẽ không từ bỏ.

Từ đây đến mãi sau này, những ngày bị cơn ác mộng ám ảnh như hôm nay sẽ vẫn tiếp tục nhưng, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khiến Lily khóc thêm một lần.

"Tôi cũng mong muốn được làm việc cùng nhau như một [Element Master] nhưng——" (Kurono)

Không sao cả, tôi vẫn có thể bước tiếp.

Không sao cả, tôi vẫn còn những người bạn đồng hành cùng bước đi với tôi.

"Tôi muốn trở nên mạnh hơn, để cải thiện khả năng, tôi muốn nhận nhiệm vụ khó. Nên là thế nào, sẽ đi với tôi chứ?" (Kurono)

"un, Lily luôn cùng nhau với Kurono!" (Lily)

"Vâng, ta không có vấn đề gì." (Fiona)

Cả hai đều tán thành với tôi.

"Tôi muốn mạnh đến nổi đánh bại được một Tông đồ." (Kurono)

"Lily sẽ cố hết sức cùng anh!!"

"Vâng, party này thật sự có thể đủ mạnh để hạ đo ván các Tông đồ." 

Cảm ơn những lời động viên.

Với điều này, tôi sẽ không còn do dự nữa, cuộc đời thám hiểm giả chúng tôi sẽ bước sang trang sử mới.

"Đúng vậy, hãy làm những việc khó khăn để nâng cấp hạng cùng nhau!!" (Kurono)

Lần tới, lần tới chắc chắn, trước mắt hàng ngàn tín đồ cuồng tín, chính tay tôi sẽ giết một Tông đồ trước mắt chúng.

---

Lily đã đạt được con mắt trái của Kurono (trở thành một phần bộ sưu tập)! Lily chăm chú nhìn con mắt Kurono mới có. 

Kurono đã có được con mắt lạ!  Và cấp độ chuuni đã tăng cấp!

Vâng, tiếp theo là chương cuối của volumn 10. Cuộc hành trình của [Element Master] chính thức bắt đầu ở volumn tiếp theo.

Bình luận (0)Facebook