Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 154 - Bóng tối yên bình (2)

Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:42:25

Kurono, Lily, Fiona, những thành viên thuộc [Element Master] hiện đang ăn sáng trễ một chút tại nhà trọ [Tail of Cat] họ đang ở.

Một quán trọ độc nhất với những nhân viên thuộc họ mèo, và thích hợp cho các thám hiểm giả từ bậc trung bình kém trở xuống, cho nên nơi này thường xuyên tụ tập các thám hiểm giả khi đang căng thẳng cực độ sau chuyến nhiệm vụ, nên nó là lựa chọn hoàn hảo cho Kurono và những người khác.

Thức ăn nơi đây không thuộc dạng cực ngon nhưng nó cũng vẫn ngon nên chúng tôi đang vừa ăn vừa bàn kế hoạch hôm nay.

"Hôm nay nên làm gì? Có nên đến guild và xem vài nhiệm vụ?"

Điệu bộ bên ngoài của anh cũng đang điềm tĩnh và đang ra dáng nhưng điều đó có thật không, trong khi nghỉ ngợi nhiều thứ khác nhau về một thám hiểm giả, Kurono đưa ra một đề nghị như vậy.

"Kurono không cần quá sức đâu, Kurono nên nghỉ ngơi thêm."

Trong bộ dạng một đứa trẻ, tôi trở lại làm một cô nhóc đúng nghĩa, để rồi đành giao việc này cho cái tôi khác.

"Không, anh ổn, và chúng ta không còn bao nhiêu tiền."

Phần thưởng từ nhiệm vụ khẩn cấp là 10 đồng vàng mỗi người và khi đổi sang đơn vị tiền tệ Spada tức là 100,000klan. [ET/TN: đơn vị tiền tệ hiện hành.]

Đồng vàng và bạc được sử dụng ở Daedalus giữ đúng vai trò của nó và tại thành phố liên bang tại trung tâm lục địa Pandora kể cả Spada đều sử dụng đơn vị hiện hành gọi là [klan].

1klan = 1 động bạc là một giá trị tiền tệ dễ hiểu và dễ ứng dụng với cả một thám hiểm giả có não không được tốt.

"Với 300,000klan, sẽ không thể có một cuộc sống bình thường trong một thời gian?" (Fiona)

Nhà trọ này 3000klan 1 đêm, nên nếu tính sơ họ có thể ở đây 100ngày.

Cùng với thức ăn, nước uống và nhiều thứ khác, họ có thể sống ở đây hơn 1 tháng, Kurono cũng hiểu được điều này.

"um đúng đó, nếu bạn ăn ít đi vài phần, chúng ta có thể sống lâu hơn với nhiêu đây tiền."

"Cô đang kêu tôi đi chết à, Lily-san?"

Ở phía trước Lily hiện đang là xấp đĩa với số lượng gấp đôi Kurono và Lily đã ăn.

Có vẻ đã lâu rồi không nhìn thấy khả năng thực sự của Fiona.

"Chúng ta không thể dành hết cho chổ ăn ở, là thám hiểm giả, chúng ta cần để dành rất nhiều, sao hôm nay không đi mua sắm các trang bị mới?"

Bỏ qua Fiona đang cứ tiếp tục nhòi nhét thức ăn với phần thực đơn mới được kêu thêm. Lily đưa ra lời đề nghị. Lily không biết như thế có được không?

"Mua sắm ư, chắc rồi......"

Nếu nghĩ về nó, Kurono đã mất quá nhiều thứ trong trận đánh trước đó.

Nó bắt đầu với chiếc áo choàng yêu thích của cậu [Trường Bào Baphomet], cây baton hàng hiếm với sức mạnh ma thuật đen [Black Ballista Replica], những thanh kiếm dùng kèm kiếm kỹ, tất cả các bình thuốc v.v.

Và cuối cùng, chỉ còn một vật còn lại cho cậu là [Hận thù đao HaraRetsu] với một cái lỗ lớn từ một mũi tên và một thanh [kiếm mithril] nhận từ Cyprus.

Các trang bị trong cuộc chiến đó, nếu không bị hỏng cũng đã gần như bị hỏng, toàn bộ.

"Có rất nhiều thứ cần thiết cho chúng ta, nếu không tiêu xài 300,000 đúng cách, chúng ta sẽ trắng tay ngay lập tức."

Trước việc các cô gái không bị hỏng trang bị, Kurono cảm thấy mặc cảm khi số tiền đó hầu hết dùng cho cậu.

"Không vấn đề, chúng ta có thể kiếm được 300,000 mau lẹ."

Dù chỉ là một 'sự thay đổi nhỏ', Lily kiềm chế lại lời nói của cô.

"Cô đúng, chúng ta cần nhanh chóng kiếm tiền."

Kurono nhớ tới việc lúc này cậu đang ăn không ngồi rồi.

Vì lực lượng quân đội Spada và một pháo đài bất khả xâm phạm được dựng gần dãy núi Galahad, thế nên thậm chí quân thập tự có dồn sức đến Spada cũng không thể là một việc một sớm một chiều, Kurono và những người khác đã nghe được thông tin này cách đây vài ngày trong lúc bận giải thích với công hội thám hiểm giả Spada.

Tuy nhiên, do đã có tiền lệ là quân Daedalus, nên không thể nào có chuyện 'sẽ ổn thôi' dù có được bảo thế, sự bức rức ấy không thể muốn gỡ là gỡ.

Kurono có thể hiểu được vị trí của cậu, cậu hiểu được cậu có thể làm gì và không thể làm gì, cậu hiểu được giới hạn của bản thân.

Một thám hiểm giả bậc 1 và là một tên người ngoài, những lời của cậu không có tầm ảnh hưởng và không thể gây được sự chú ý đến quân đội Spada, đây là một điều quá hiển nhiên với bất cứ ai từng trải.

Cậu không thể làm bất cứ điều gì nhưng vẫn hy vọng quân Spada sẽ thận trọng hơn với quân thập tự, vì thông tin về nhiệm vụ khẩn cấp và cả về Daedalus thất thủ đã được báo.

Bởi vì đã biết điều đó, Kurono đã không còn gì để nói, Lily cũng biết vấn đề này đã không tới lượt cô xen vào, cô chỉ nói như thể cô đã quên nó.

Nhưng cả vậy, Kurono không thể quên quân thập tự và cũng không thể không lo lắng về nó.

Chỉ còn một sự thật trước mắt cậu, cậu chỉ cần trở lại là một thám hiểm giả và chiến đấu trước quân thập tự khi chúng tiến đến Spada.

Với lối nghĩ này, cậu cần chuẩn bị trước cuộc chiến chống lại quân thập tự, không, chính xác hơn, Kurono nghĩ, cậu cần hoàn thành được bổn phận của cậu để có được 'sức mạnh' để rồi không phải bất lực và than thỡ về sực bất lực của cậu.

"Hôm nay đi mua sắm thôi, tôi cũng muốn tham quan thành phố này."

Thế nhưng, Kurono vẫn không thể không than thở, hối hận và nói KHÔNG với con đường để anh có thể trở nên mạnh mẽ, ít nhất là cho đến bây giờ.

Bởi vì con người không phải một loài đơn giản.

Nhưng lúc này, Lily chỉ muốn Kurono được nghỉ ngơi.

"Ufufu, thành phố này thật lớn, tôi đang cực kỳ háo hức, lần đầu được đến một thành phố lớn này, nóng lòng quá."

Lily chỉ có thể nhìn vào Kurono và cười thật tươi với cậu.

"Un, Spada này rất lớn——"

"Xin thứ lỗi, quý khách."

Đang nói giữa chừng, một giọng nói lại chen từ đằng sau Kurono, thật khiếm nhã, Lily nghĩ.

Có phải do quá ồn ào không? Khi nghĩ thế, anh Kurono quay lại và một miu nhân với chiếc tạp dề, à chắc chắn là nhân viên của quán.

"Kurono-sama phải không ạ?"

"À vâng."

"Có một bức thư gửi cho quý khách."

Sau khi nói tiếng cám ơn, một câu hỏi hiện ra là ai đã gửi bức thư này, cảm thấy tâm trí cậu đang mù mịt, cậu bèn nhìn vào mặt thư và đáp án là."

"Từ Simon."

Từ lúc họ đặt chân đến Spada, Simon đã tách khỏi bọn họ và đã đi trên con đường riêng của cậu.

Cậu đã bị giữ lại bởi chỉ huy lực lượng giải cứu, tức chị cậu, và rất có thể cậu đang rất bận nên mới không thể gặp họ.

Cho nên lúc này cậu đang ngờ ngợ về thân phận của cậu ta, bởi vì nếu cậu ta có quan hệ với một người nổi danh trong Spada như chị cậu ta, thì thế nghĩa là việc tìm được nơi ở của Kurono hoặc của một thám hiểm gia khác cũng không quá khó.

"Kurono, Simon có chuyện gì thế?"

"N, à thì......"

Khi bị Lily thúc giục, Kurono nhìn tiếp vào bức thư.

Sau khi đọc toàn bộ bức thư, Kurono hiện đang có một khuôn mặt nghiêm trọng.

"Là về vị trí những người tị nạn sống sót."

Vậy, Lily chỉ nhỏ tiếng đáp lại, vậy chắc đã nhận ra việc mua sắm hôm nay sẽ bị hủy bỏ.

Bình luận (0)Facebook