Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 148 - Làng Alsace bị chiếm đóng

Độ dài 1,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:46

Tại trụ sỡ làng Alsace, tại một trong những căn phòng tại tòa nhà trưởng làng, 2 Tông đồ, Norz và thuộc cấp trực tiếp của Tông đồ thứ 8, Sister Sylvia hiện đang tập trung.

Trước hai Tông đồ, hai tồn tại được gửi từ thiên đàng, Norz cúi đầu nhưng biểu hiện của anh như thể nuốt phải côn trùng.

"…….Đội ơn ngài rất nhiều vì đã trợ giúp việc tiêu diệt những con quỷ, Tông đồ 11 Chúa Misa." (Norz)

Nhưng anh chỉ được phép nói những từ như cảm tạ.

Và thậm chí họ,

"Như đã nói, tôi về đây!" (Misa)

"Thôi nào! Họ đã thiết đãi một bữa đặc biệt cho chúng ta. Đi ăn đi đi đi~" (Ai)

Vẫn còn tán gẫu với nhau mà không thèm nghe Norz lấy một lời.

"Thôi đi. Tôi không muốn ăn mấy thứ bị chuẩn bị từ một quân đội tàn tạ từ một khu vực hẻo lánh." (Misa)

"Ể, bánh mỳ với soup ngon lắm mà? Nó tốt hơn mấy cái thức ăn quân dụng mà!" (Ai)

"Cái thói tham ăn kém cỏi của cô thật làm mất mặt Tông đồ chúng ta! Chúng ta là một tồn tại đặc biệt được chọn bởi Chúa, đó là lý do cuộc sống chúng ta hơn đám người bình thường!" (Misa)

"Ể, cô nói cứ như quý tộc ấy." (Ai)

"Chúng ta là quý tộc! Danh hiệu 'Chúa' của chúng ta không phải làm cảnh!!" (Misa)

"Are, nhưng tôi không có danh hiệu đó—" (Ai)

Khi cuộc tán gẫu của họ đang dần tiến tới không hồi kết, Norz vẫn chờ trong tư thế nghiêm.

Anh liếc đến Sylvia đang chờ cạnh anh, để kiểm tra biểu hiện của cô nhưng,

"......"

Một nụ cười dịu dàng, cô đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái, chủ của cô và Misa.

Dường như Sylvia không có ý định dừng chuyện vặt không ích lợi của họ.

Và kết quả là sau 30 phút, những lời ba hoa từ họ đã đi đến hồi kết khi Misa rời đi sau lời mời tham dự tiệc chiêu đãi từ Ai bị từ chối.

"—vậy, ý ngài là gì khi ngài cố ý để 'Ác Ma' còn sống?" (Norz)

Cuối cùng, Norz đã có thể biết chi tiết nội dung tình trạng hiện tại.

"Yup, còn có tiên Lily-chan với phù thủy Fiona-chan." (Ai)

"Vâng...vậy là......" (Norz)

Sau sự cố định mệnh ở Irz, và cuối cùng, Ác Ma Kurono, người đã đầy đọa rất nhiều binh lính của họ, vẫn còn sống, một thực tế như thế khiến Norz không thể nào không thể giận dữ và hét vào mặt người trước mặt anh, nhưng anh không thể.

Norz đã phục vụ trong quân đội rất lâu, nên anh không ngu ngốc đến nổi hét vào mặt cấp trên của anh.

"nfufu, xin lỗi nha Sylvia-chan, đã để cô cô đơn vậy lâu rồi." (Ai)

"Không, mừng ngài đã về Chủ nhân, mừng ngài đã về sau thời gian dài......" (Sylvia)

Ngay sau khi Misa đã bỏ đi, và đến lượt Ai và Silvia bắt đầu tám nhảm nhau, cả khi đó, Norz không thể đưa ý kiến của anh do chức vụ hiện tại.

Tại sao hai con đàn bà này......arg thật ngu ngốc, không được nghĩ điều bất kính. Trong khi anh quan sát Ai đang ghẹo Silvia với mấy bàn tay như thể đang chọc ghẹo lấy khiến những ai chứng kiến đều phải đỏ mặt tía tai, trước khi anh kịp phát giác, anh nhận ra đấy chỉ là sở thích một bên của cô.

"Thần thật sự xin tạ lỗi, nhưng ngài có thể để cho thần biết chi tiết hơn không?" (Norz)

Chớp lấy thời điểm cả hai kết thúc nụ hôn nồng thấm, anh chen vào hỏi.

"Nn? Còn gì nữa à?" (Ai)

"Đại tư tế Gregorius đã phái Tông đồ thứ 11 Misa, đúng không ạ?" (Norz)

"Yup, cô ấy có nói 'grego gì đó', chắc chỉ có lão già Greorius trong số những người ở Pandora thôi." (Ai)

Ai trả lời trong khi nắn lấy bộ ngực đầy đặn của Sylvia. Anh coi như không thấy và tự xác nhận lại những thông tin trong đầu anh.

"Ra vậy, vậy là viện trợ, Tổng giám mục Gregorius đã gửi một Tông đồ...." (Norz)

Khi anh tự thì thầm,

"Nn, là nó, chổ đó!" (Ai)

"Ah, làm ơn dừng lại Chủ nhân, nếu hơn nữa......" (Sylvia)

Bây giờ anh nhận ra anh không còn có thể lấy được bất kỳ thông tin nào từ một Ai đang hừng hực khí thế.

Có những tin đồn truyền tai nhau khắp Cộng Hòa Quốc về Tông đồ thứ 8 Ai đã đi quanh khắp nơi để chinh phục các quái vật và trừng phạt các thương nhân tham nhũng và di chuyển tới những nơi cô muốn không mục đích. Tất nhiên, Norz cũng biết về tin đồn đó.

Mặc dù cô không bao giờ ở Elysion, nhưng việc cô biết rõ các cha xứ thượng cấp được gửi đến Pandora nghĩa là những cấp dưới tương tự Sylvia cũng được gửi đến những nơi khác.

Xét đến tất cả, nó đã thái quá và vượt tầm kiểm soát của anh.

"Maa, Misa đã làm nó, đa số những con quỷ đã chạy đó đã bị xử hết rồi. Và nhiệm vụ chiếm đóng từ quân đội cũng đã xong, phải không nè?" (Ai)

"......Vâng ạ." (Norz)

Biểu cảm của Norz hiện đang ngậm đắng, nhưng rồi Ai đột nhiên cảnh báo anh trong khi liếm chiếc gáy trắng nỏn nà của Sylvia.

"Kurono-kun đó, ông đừng có đuổi theo đó nha, 'kay?" (Ai)

"Thần..đã hiểu." (Norz)

Chứng kiến việc Ai nhắc lại lời cảnh báo hãy để yên Kurono và hai người kia đến được vùng lân cận Spada và không gây một 'cản trở' nào khiến Norz càng thêm đắng nghét.

"Tông đồ thứ 8 Ai-sama, cám ơn ngài rất nhiều về sự hợp tác này. Phần còn lại xin để lại chúng thần." (Norz)

"A được thôi, tôi cần trả lại quyền chỉ huy này. Tôi sẽ rời đi sáng ngày mai sau, ông chú, chú phụ trách lại nha." (Ai)

"Thần đã hiểu." (Norz)

Thấy rằng, không còn gì khác để nói, Ai đứng lên từ chổ ngồi.

Với lối suy nghĩ tối nay cô có thể có vài thứ thú vị, Ai bắt đầu ra khỏi phòng trong khi vẫn đang kết tay với Sylvia như hai cô gái có quan hệ mờ ám, nhưng đột nhiên cô dừng lại trước cửa trong khi quay lại.

"A đúng rồi, có lẽ ông sẽ bị mắng bởi những 'người ở trên' vì để mất nhiều người để chiếm một ngôi l��ng, ông cứ nói với họ ông đã đối mặt với một người có thể đánh bại Tông đồ thứ 8, vậy được rồi nhỉ? A, tôi tin ông sẽ qua được. See ya!" (Ai)

Để lại những lời đó, cô rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại một mình Norz đang đứng chết trưng với cây chùy treo trên eo.

"Nhảm nhí!!"

Anh ngồi phịt vào chổ ngồi mới đây một Tông đồ vừa mới ngồi cách đây vài giây.

Dù trong trường hợp nào, vào ngày 6 tháng Hatsubi, công cuộc chiếm đóng làng Alsace, Thập tự quân cuối cùng đã kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ Daedalus.

Bình luận (0)Facebook