Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 142 - Hoàn cảnh Tông Đồ thứ 8

Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:46

Tại quảng trường làng Alsace, nhiều binh lính đang chờ lệnh cùng đội kỵ binh.

Nhóm hiệp sĩ thiên mã lành lặn cũng bao gồm trong đó.

Nhiệm vụ của họ là đuổi theo những con quỷ đã lên kế hoạch trốn thoát và chạy khỏi làng. Việc chuẩn cho cuộc khởi hành đã được hoàn thành, và họ chỉ còn việc chờ một lệnh được duyệt lần cuối.

Sau đó,

"Hãy đợi một khoảng thời gian trước khi đuổi theo."

Sister Silvia can ngăn Norz, người đang rất hừng hực khí thế.

"Cô vừa nói gì, Sister Silvia?"

Đúng là bất khả thi khi không nghe được lời cô nói vì chỉ ai bị điếc mới không nghe được.

Lý do mà anh hỏi cô là để cô có cơ hội chứng chỉnh lại lời nói cho xác đáng hơn.

"Tôi nói là hãy chờ một lúc nữa trước khi đuổi theo. Nếu ngài không nghe thấy thì chắc tai ngài có vấn đề. Tôi sử dụng ma thuật hồi phục được không?"

Có vẻ vì không nghe những lời độc địa đó một thời gian, khả năng miễn nhiểm độc của mình đã bị giảm sút.

Anh có cảm giác cực kỳ hãnh diện vì đã không đấm một cú vào người đang đứng trước mặt anh.

"Cô, chắc chắn không liên quan đến bọn quỷ, đúng không?"

Vì không có bất kỳ thứ gì tốt đẹp ngoại trừ vẻ bề ngoài của cô, nếu cô giống như những con quỷ đó. Chỉ cần 'vứt bỏ' đứa phụ tá (trợ lý) kiêu ngạo, tôi muốn nó xảy ra. Ít nhất.

Sự khát máu trong con mắt Norz tóe lửa.

Tuy nhiên, Silvia không có dấu hiệu sợ hãi và tiếp tục lời cô vừa nói với thái độ lãnh đạm.

"Đại linh mục Norz, sẽ tốt hơn nếu ngài im lặng mà nghe nó, vì, đây là một mệnh lệnh."

"Mệnh lệnh? Cô nói mệnh lệnh, Haha không đời nào, thằng vớ vẩn nào dám đưa ta một mệnh lệnh tại đây, huh!"

Anh vừa cười vừa hét bằng một giọng rõ to khiến những thuộc cấp của anh cũng phải giật mình. Silvia mang ra một bức thư có dấu niêm phong với một biểu hiện như cô đã chán ngấy trước anh.

"Cứ đọc đi."

Norz giật lấy bức thư có dấu niêm phong, và lấy mắt định nhòm vào trong bức thư nhưng cử động của anh đột ngột ngừng lại sau khi thấy dấu sáp trên bức thư.

"Đây là......Ký hiệu Thập Tự Thánh (Holy Cross Insignia)?"

Thông thường, sáp niêm phong của Giáo hội, và cụ thể hơn là của người dẫn đầu quân đoàn Thập Tự Quân, ký hiệu được đóng trên sáp là dấu Thập Tự.

Còn sáp niêm phong trên bức thư đang trong tay Norz, là một con dấu Thập Tự với thiết kế khác hoàn toàn với những con dấu khác.

Những người có thể sử dụng Ký hiệu Thập Tự Thánh trong việc đóng sáp niêm phong chỉ có Giáo Hoàng hoặc Hồng Ý (Pope or Cardinal). Nói cách khác, chỉ có 4 người trên thế giới này mới được dùng ấn niêm phong này.

Cho nên, đối với một tín đồ thập tự giáo khi nhận được bức thư có ấn niêm phong Ký hiệu Thập Tự Thánh, cũng giống như nhận được chỉ dụ từ thiên đàng.

Norz, người hiểu được tất cả điều này bừng tỉnh lại, cơn tức giận của anh hoàn toàn tan biến và mở niêm phong bằng cạnh bàn tay.

"Đây là mệnh lệnh tối cao từ ngài, Đức Hồng Y Mercedes......"

Khi đọc nội dung chứa trong văn kiện, mỗi chữ anh đọc, khuôn mặt anh lại thêm một giọt mồ hôi nặng trĩu và rơi xuống.

"Không-không thể nào......ngài nói Tông Đồ Thứ 8!"

"Ngài nên làm nguội cái đầu một chút đi. Nó không phải điều bất thương cho các Tông Đồ được chỉ huy tạm thời quân đội tại nước cộng hòa."

Nội dung của đoạn văn kiện được viết bởi Đức Hồng Y Mercedes thường thường là những lời mà Silvia có thể dự đoán với nội dung kiểu như 'Khi thời gian tới, hãy theo lệnh của Tông Đồ Thứ 8 và tiếng hành mệnh lệnh một cách lặng lẽ.' Một kiểu viết vòng vo và cũng là nét đặc trưng của một đức cha thượng tầng (high-ranking clergyman).

"Không phải cái đó! Chỉ là Tông Đồ Thứ 8 là. Đừng bảo tôi—–"

Norz nhìn vào Sister tóc đỏ đáng đứng trước mặt anh.

"Không, không phải tôi."

"H-Hah, tôi hiểu, đừng làm tôi sợ như thế—–"

"Cấp trên của tôi là Tông Đồ Thứ 8, d-dù."

"Ông nói gì?!"

Norz hét lên như thể phun ra nước bọt. Silvia lập tức bước lùi lại một bước và tránh phạm vi hỏa sát.

"Không đời nào. Sister Silvia, cô là, Đức Hồng Y Mercedes là—là—–"

"Ngài ngừng ảo tưởng lại đi."

Silvia không ngớ ngẩn đến nổi không biết Norz muốn nói gì.

"Ôi lạy chúa, là Tông Đồ thứ 8 Ai-sama. Ngài ấy là một người lêu lổng, tại sao một ai đó như cô phải chăm sóc 'những vấn đề hổ lốn' thế này."

"Ai? Tôi hình như có nghe qua cái tên này ở đâu đó......"

Thay vì cải vã nhau khi nói công việc của một phụ tá bị gọi là một đống hổ lốn, Norz đang cố dò tìm một cái tên hiếm gặp tại nước cộng hòa, một người với cái tên Ai tại nước cộng hòa.

"Một vị trí tạm thời, một thám hiểm giả trong nhóm đánh thuê Cyprus. Có một thám hiểm giả sống sót trở về từ làng Irz, Ai-sama."

"Ah, Aaaa!? Đồ ngốc nhìn như đứa con nít!?"

"Cẩn thận ngôn từ của ngài lại. Hoặc ngài muốn bị đóng cọc vì tội nhạo bán điện hạ."

"Ku......nhưng, cô-ngài ấy nhìn từ mọi mặt đều không giống Tông Đồ.....Không, Tông Đồ thứ 7 Sariel là ngoại lệ, chỉ là, một người với khí chất tự nhiên như ngài ấy."

Anh hồi tưởng lại cách Tông Đồ xuất hiện như thế nào, nên chẳng kỳ lạ khi Tông Đồ có thể là một phụ nữ hay thậm chí cả một đứa trẻ cũng không ngoa.

Và cùng với nó, anh nhớ lại những tin đồn về Tông Đồ thứ 8.

"Ta hiểu rồi, Tông Đồ thứ 8,......không lạ gì khi không ai tìm được danh tính của ngài ấy."

"Tôi mừng vì ngài đã hiểu."

Norz bình tĩnh lại, hỏi cô trợ lý, không, thuộc cấp trực thuộc Tông Đồ.

"Và, nhiệm vụ đưa từ Tông Đồ thứ 8?"

"Ngài nói ngài muốn chiến đấu chống lại 'Ác Ma' và không được để bất kỳ ai tới gần vì nó sẽ làm cản trở trận đấu."

"Để hạ con ác ma phiền nhiễu, huh. Đáng tiếc là phần tốt đã bị lấy, nhưng ta không còn có thể nói gì nếu Tông Đồ của Cộng Hòa Quốc đã nói như vậy."

Tông Đồ và Ác Ma. không cần phải nói ai mạnh hơn.

Norz cười nhạt khi biết rằng khoảng thời gian sau thôi, con Ác Ma đã diệt quá nhiều binh lính của anh, sẽ được xác thực.

"hừm, có lẽ......sau khi Ai-sama trở về, ngài sẽ trở lại vị trí chỉ huy lần nữa, và tiếp tục mục tiêu ngài muốn."

"Một Tông Đồ mà hành động, những con quỷ đó liệu có bị tiêu diệt toàn bộ?"

Norz biết các Tông Đồ có sức mạnh để diệt mọi con quỷ, cả con Ác Ma chỉ huy đó, rất dễ dàng là đằng khác.

"Ngài ấy không bận tâm những con quỷ khác, vậy chắc ngài ấy sẽ để chúng chạy."

"Cái-cái gì!? Vậy nó nghĩa, có nghĩa gì?"

"Đấy là tại sao, lúc ngài đuổi giết chúng. Đơn giản dễ hiểu, ngài nên hoàn tất việc chuẩn bị vượt sông Reen, ít nhất ngay bây giờ ngài nên làm thế."

"Gu......"

Anh nghĩ chỉ có một đồ ngốc mới để bọn quỷ đó trốn thoát, nhưng nhiệm vụ của họ không thay đổi, ít nhất thì sẽ tốt hơn nếu nghe lời Silvia và, Norz cũng tán thành do lối suy nghĩ của cô khá hợp lý.

"Ah, cạnh đó, hãy hoàn thành việc chuẩn bị để chào đón Ai-sama khi ngài ấy trở về. Ngài ấy luôn than thở gần đây không có thức ăn ngon."

"......Được rồi, Ta sẽ hoàn thành việc chuẩn bị."

Con Tông Đồ ích kỷ, cô nên học theo Sariel-sama. Norz vừa gật đầu vừa nguyền rủa trong thâm tâm.

Bình luận (0)Facebook