Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Chinh phạt Goblin (2)

Độ dài 2,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:43

Đôi lời: thanh gỗ, cành cây ở chương trước đổi thành cọc gỗ.

đáng lẽ nên để  Aura ám muội nhưng thôi. Lúc này main chưa biết về bản chất, chỉ lờ mờ nhận ra thôi. Cũng chính là lý do ma Lily không sợ hãi trước Kurono.

*

"Kurono!"

"Lily, nó nguy hiểm nên hãy lùi lại."

Goblin là chủng tộc nhanh nhẹn như loài khỉ nhưng nó nhảy bổ vào tôi một cách đầy đe dọa.

"Súng trường!" [Rifle]

Tôi nhanh chóng bắn đạn súng trường về con goblin ở trên không nhưng bất chấp chuyển động bất thường nó làm chệch hướng hầu hết các viên đạn bằng cây rìu to lớn.

Cho dù cơ thể bị bắn trúng, nó vẫn không cảm thấy đau đớn, vẫn vung cây rìu với tốc độ không đổi.

Đây là loại mà sẽ tiếp tục cho đến khi nó hoàn toàn bị hủy diệt. Khoảng cách giữa tôi với nó khi đáp xuống còn khoảng 3m.

Bây giờ tôi đang trực tiếp đối diện nó, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy nguồn năng lượng bất thường được cho là [curse].

"Tự động đánh chặn". [Automatic Fencing]

Để ngăn kẻ địch tiếp cận, tôi điều khiển thanh hắc hóa đằng sau. Nếu kẻ địch sử dụng vũ khí thường tôi đã chặn nó chỉ với những cọc gổ. [note4822]

"gyoaah!!!"

Đối mặt với thanh Nguyền Chiến Phủ, những thanh gổ dễ dàng bị chẻ ra làm đôi.

4 cọc gổ tấn công golbin bằng cách nào đó nhưng không gây bất kỳ thiệt hại đáng kể. Trong khi nó loay hoay với những cọc gổ, tôi bắn nó với Rifle nhưng với phản ứng thần thánh nó làm chệch hướng hoặc né. Trong 10 giây nó hoàn toàn xử lý những cây cọc và xông tới tôi theo đường thẳng.

"Kuh, lá chắn!!" [Shield]

Lá chắn được tung ra bằng cách nào đó đã chặn được đầu tôi rời khỏi cổ như cây tre.

Thậm chí lá chắn mạnh nhất cũng không thể bị vỡ với Phản Vật Chất tấn công chỉ bị nứt. Lá chắn chắc chắn sẽ bị phá hủy trong đòn kế tiếp.

"Tán đạn." [Buckshot]

Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Dùng tán đạn ở cự li gần khiến con goblin bị thổi bay. Nhiều viên đạn xuyên qua hắn ta nhưng có thể do vũ khí đã cường hóa cơ thể; nó vẫn lành lặn.

Trong không trung, hắn điều chỉnh tư thế như một con mèo cùng với đó là dòng máu đang nhỏ xuống đất.

Khoảnh khắc hắn lao tới cùng cây rìu lần nữa, mảnh vỡ từ hắc cọc cuộn quanh chân hắn.

"gii!?"

Phải nghĩ rằng những cây cọc trở nên vô dụng sau khi bị chẻ nát, nhưng với Tự Động Đánh Chặn sẽ không dừng lại cho dù bị chẻ ra hai hoặc ba khúc.

Nó không có tác dụng đối với Sariel, nhưng để đối phó với con goblin lạc lối bằng dạng vũ khí này khá hiệu quả. [note4823]

(Original: It didn’t really have any effect against Sariel, but against the goblin corrupted by the weapon, it was effective.

Với đôi chân bị kìm hãm, hắn ngã sắp mặt nhưng vẫn không buôn vũ khí.

"Phản vật chất." [Anti-material]

Cho đến bây giờ hắn đã thực hiện những cú nhảy xung quanh, nhưng do bị ngã, lần này tôi có thể xuyên thấu hắn. Và ở vị trí đấy hắn không thể vung rìu, ngay cả một vũ khí nguyền rủa cũng không thể thay đổi cấu trúc cơ thể. Viên đạn bắn xuyên qua cánh tay được cường hóa và bị thổi bay hoàn toàn. Cánh tay cùng với vũ khí đã yên phận trên đất.

"Súng trường." [Rifle]

Đồng thời, viên đạn trúng trực tiếp vào trán, máu và não bị nổ banh ra ngoài.

"Phù, trận cận chiến này thật đáng sợ......"

(Original: “phew, man close-combat really is scary…….” )

Khi không có người sử dụng, thanh nguyền binh này không còn tỏa ra hiệu ứng nữa. [note4892]

Khoan, nó sẽ không bay lên và tấn công tôi? Là những gì tôi nghĩ, nhưng thứ aura hơi đen phát ra từ cây rìu dường như cuối cùng đã hạ xuống. [note4824]

"Lúc này nên thanh tẩy nó. " [recover]

Tôi không muốn đánh với con goblin nhặt nó và trở nên điên dại lần nữa.

"Dừng lại Kurono! Nó nguy hiểm!"

Lily đang lặng lẻ sau lên tiếng cảnh báo tôi khi cô ấy thấy tôi tiến đến cây rìu. Ờm, tôi đang cố gắng chạm vào thứ vũ khí bị nguyền rủa mà, nó bình thường để ngăn cản tôi.

"À, nó ổn thôi Lily."

Tôi không do dự chạm vào tay cầm, ngay khoảnh khắc.

—-hate——kill———love———die—–

"ooh, cảm giảm hoài niệm này......"

Nó cũng tương tự như những suy nghĩ mạnh mẽ đặt vào tâm trí tôi như cái vòng phục tùng. Những suy nghĩ về tình yêu và hận thù xâm nhập vào tâm trí mang cho tôi một sự thoải mái. [note4825]

"Ồn ào, căm! --- Hắc hóa!!"

(Original: “You’re being noisy, be quiet!—-Blackening!!” )

Tương tự khi con goblin giữ nó, thứ aura hơi đen phát ra từ cây rìu nhưng năng lượng ma thuật đen của tôi đã đàn áp nó. [note4826]

Như tôi nghĩ, thanh chiến phủ này có năng lượng ma thuật đen bên trong như tôi nhưng lượng ma thuật của tôi vượt xa nó. 

Tôi không biết cái loại nguyền rủa ác ôn mà nó sở hữu nhưng chống lại sự khác biệt về năng lượng ma thuật, nó không thể khiến tôi phát điên và khống chế tôi như con goblin đó. Về cơ bản, tính tương thích của tôi với nó khá tốt.

"Ku,Kurono?"

"Nhìn xem, tôi đã nói với cô nó ổn."

Hahahaha trong khi cười tôi xoay tròn nó như xoay bút.

Tôi không có tay nghề (kỹ thuật) nhưng có thể do ảnh hưởng của việc kết nối với vũ khí, tôi cảm thấy nó như thể là một phần của cơ thể và sử dụng nó với kỹ năng thượng thừa.

"Lời nguyền?"

"Hmm, Tôi không còn nghe thấy giọng nói hận thù nữa. Nhưng, Lily đừng chạm nó. Lý do duy nhất tôi cầm được là vì tính tương thích cao."

"Vậy ư?"

"Đúng."

"Unu." (I see)

Với cây rìu bị nguyền trong tay, sau khi đảm bảo rằng tôi không thay đổi, Cuối cùng Lily mỉm cười. Nhưng có kỳ quái không khi mỉm cười trong bối cảnh bị bao quanh bởi một núi xác goblin?

"A, quên mất! Những con còn lại."

Trước khi tôi nhận ra, đám goblin bao vây tôi cùng với tình thần chiến đấu không lụi tàn. 

Dường như chúng cuối cùng trở nên cảnh giác hơn, chúng chuyển sang kế hoạch từ từ thu hẹp khoảng cách trong khi di chuyển đồng loạt. Tôi có thể dễ dàng bắt đầu cuộc chiến không có vấn đề gì nhưng nó sẽ nguy hiểm vì Lily đang ở cạnh tôi.

"Lily, mau....."

Quay lại, chưa nói xong, tôi nghe thấy một âm thanh của cái gì đó đang phóng về phía chúng tôi.

C*t, chúng bắn tên.

Tôi nhìn lên, những mũi tên đang hạ cánh về hướng chúng tôi như cơn mưa.

Liệu tán đạn có thể làm chệch hướng tất cả? Dù không thể, với thanh chiến phủ tôi có thể bảo vệ bản thân.

Trong mọi trường hợp, do lá chắn bị phá hủy một phần trước đây tôi không thể tái tạo lại lá chắn lúc này.

Bây giờ, tôi nên bế Lily và bảo vệ cô bé.

"nn!!"

"Huh?"

Ngay lúc nghĩ sẽ bế Lily đang đứng trên đất, tôi nhận ra cô bé đã ở trên vai tôi. Chấp tay cầu nguyện, với một âm thanh "nn" Lily nhắm mắt và hô vang.

"Eeei!!!"

Với tiếng hô dễ thương, ánh sáng mờ nhạt từ cơ thể trắng bắt đầu tỏa sáng mạnh mẽ.

"Uooh, chói quá!?"

Kế tiếp, rất nhiều chùm sáng bung khỏi tay Lily. [note4827]

"Cái? Beam, là tia beam?"

Rất nhiều chùm sáng bay tới các mũi tên trong khi để lại ảnh ảo đằng sau. Với tốc độ nhanh hơn mũi tên, một tia beam phá hủy nhiều mũi tên.

"Liệu chúng có thể truy tung?"

Hơn nữa, các mũi tên cũng khá nhanh.

Khi tôi lẩm bẩm, cơn mưa tên hoàn toàn bị phá hủy trên không. Tia beam sau đòn phản công cũng tan biến.

"......amazing."

Một hiệu suất ma thuật khiến Rifle và Buckshot trông như đồ chơi. Tuyệt vời, tất cả các Tiên đều sử dụng ma thuật ở cấp độ như thế? Vậy nghĩa là goblin không phải đối thủ.

"ehehe"

Tiếp nhận ánh nhìn khâm phục của tôi, Lily trở nên ngượng ngùng trong khi ngồi trên vai. Mặt em ấy gần quá, nét dễ thương cũng tăng ba lần.

"ha!"

Tôi chưa thể bình tĩnh; Tôi vẫn còn trong trận chiến. Goblins đã tiến đến gần và chém tôi sau một bước nữa. [note4828]

"Có vẻ như tôi cũng phải thể hiện chút."

Bế Lily xuống đất. Giữ cây rìu bên tay phải, bắt đầu dự trữ (loadding) tay trái.

"Lily, Tôi sẽ chặn các thương thủ tiếp cận nhưng chúng có thể bắn tên lần nữa nên cần cô trợ giúp."

Tôi không có lý do nghi ngờ năng lực Lily và tại thời điểm này hỗ trợ nhau là cần thiết.

"Để đó cho tui!"

Trong khi Lily nâng đôi lông mày mỏng, mặt cô tràn đầy niềm tin.

"Tốt! Vậy tôi để cho cô!!"

Đồng thời tôi tiến đến đám goblins trước mặt.

Ma thuật cơ bản của tôi là mô phỏng theo khẩu súng, chiến thuật thông thường là giữ khoảng cách nhưng thế không có nghĩa là tôi không thể cận chiến.

Để cho phép tôi đánh xa được, các bước chuẩn bị không dễ. umm, chiến đấu tầm gần với nhiều kẻ địch mà cơ thể đẫm máu của tôi vẫn không đáng sợ hơn. [note4829]

"Tán đạn!" [Buckshot]

Tôi kết liễu bọn trước mặt với Buckshot. Mỗi đứa cầm giáo, dao và kiếm rỉ sét. Đầu tiên tôi nhặt thanh gươm bị rỉ.

"Hắc hóa - Tự Động Đánh Chặn."

Điều khiển thanh hắc gươm và ném nó. Trong cùng một cách tôi làm thế với thanh chủy thủ sau đó là thương.

"Xuyên thấu." [Pierce though]

Ba thanh hắc binh trở lại xung quanh và phóng tới đám goblin tiếp cận đằng sau.

Trong khi đó, không cần quay lại, tôi chém con goblin thành hai phần.

"oooh, bén quá!!"

Vũ khí, giáp da, thịt, xương, tất cả đều bị chia cắt mà không có phản lực nào. Thậm chí có thể cắt tấm sắt như tờ giấy. Do hắc hóa, sức mạnh của chúng đã tăng lên, nhưng tôi chưa thấy bất kỳ vũ khí nào với khả năng tương tự. Vũ khí nguyền rủa thật tuyệt! [note4830]

"deyaa!"

Chẻ đôi chúng bằng cây đại phủ. Tôi hoàn toàn không biết sử dụng kiếm nhưng do cơ thể được tăng cường và kỹ thuật dùng rìu, trông tôi như thể đang khiêu vũ như samurai trong buổi nhạc kịch. [note4831]

"dodon!!"

Đằng sau tôi, cùng với cảnh tàn sát, một tiếng hô vô cùng bất ngờ cất lên. Có lẽ, Lily chỉ sử dụng ma thuật. Đồng thời đầu con goblin bị văng đi, trong tầm nhìn một cảnh tượng đám cung thủ triển khai xung quanh cửa hang bị bao bọc bởi một cột ánh sáng. Nghiêm túc, Ma thuật của Lily thật tuyệt. Liệu một ngày nào đó tôi cũng có thể làm được?

"Đứa cuối cùng!"

Sau khi cắt từ đầu đến chân, đám goblin quanh tôi đều bị tiêu diệt.

Khu vực xung quanh toàn xác goblin.

Mỗi xác chết đều thiếu tay, chân, đầu hoặc một bộ phận nào đó. Số lượng máu nhiều đến nổi toàn bộ mặt đất biến thành hồ máu và bản thân tôi đang tắm bên trong.

(Original: Every corpse lacked a hand, leg, head or some other part of the body. As such the amount blood was also amazing. The whole ground had turned into a hellish pool of blood and I myself was also drenched in blood as well. )

Ban đầu áo quần trắng đã trở thành đen do bụi bẩn. Với máu nó giờ đây đã trở thành nâu tối tăm. Một màu sắc thậm chí còn tệ hại hơn.

Nghĩ rằng, nếu bị bắt gặp trong cảnh tượng này, tôi sẽ hoang mang mất. Nhưng thấy Lily tiến đến tôi trong bộ dạng này với nụ cười tươi, tôi nghĩ trông tôi có thể không đến nổi tệ như tôi tưởng. [note4832]

"Cám ơn vì giúp tôi chăm sóc đám cung thủ."

"Em đã làm việc chăm chỉ!"

"Aa, nó là một đòn tất sát! Lily thật sự rất tuyệt!" [note4833]

"ehehe"

Lily dường như tự hào pha lẫn xấu hổ.

"Sau đó, công việc hoàn thành hoặc ít nhất là thế. Còn sót lại bên nhỉ? Chúng ta nên làm gì? Chúng ta có nên chăm sót bọn còn lại?"

"Không, đã xong rồi."

"Là thế?"

"Yup"

Và rồi, Lily phát sáng lần thứ ba trong ngày. Cùng một cột sáng đã thanh lọc đám cung thủ xuất hiện gần cửa hang và bắn vào vách đá.

Tôi không biết cột sáng đấy mạnh như thế nào nhưng, vách đá bùng nổ và che lấp cửa hang với một vụ tai nạn.

Đám goblin bên trong hang bắt đầu chui ra do hoảng loạn nhưng đã bị nghiền nát bởi cú rơi của các tảng đá và bị chôn thây.

"......waa"

Kết thúc trận lỡ đất, cửa hang bị chặn và đám goblin còn lại phải kết thúc cuộc sống còn lại trong đấy. Đơn giản chỉ với một đòn, cuộc chinh phục đã khép lại. [note4834]

"Trở về nào, Kurono."

Tôi hơi run sợ nhưng để lại cảm xúc đằng sau trong khi bị Lily kéo đi.

"Ye-Yeah, đúng thế, trở về nào."

"Yup."

Nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn băng qua khu rừng trong tâm trạng thoải mái, tôi tự nhủ với bản thân không bao giờ làm Lily nổi giận, không bao giờ! [note4835]

*

Do anh lenyekpenyek vẽ nè, Lily nè. Ừ thì cái hình này đúng hơn cái ảnh bìa tập 1.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook