Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116 - Oanh tạc (2)

Độ dài 1,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

"Lúc này! Mau trú tạm trong guild! Mau lên!"

Tôi ra lệnh trú ẩn bằng một giọng rất to sau khi đến tường bảo vệ.

Những cô cậu chàng nào không phải dân làng, họ là thám hiểm giả, nên họ mới bình tĩnh thi hành lệnh của tôi trước mưa cầu lửa này.

"Oi, con mưa lửa này là cái gì thế? Nó phiền phức quá."

Vulcan dùng thanh kiếm của ổng chắn trước đầu và bộ mặt của ổng rất kích động.

Nhiều cầu lửa rơi xuống gần Vulcan nhưng chúng bị hấp thụ bởi thanh kiếm lập tức.

[Thực Quỷ (Evil Eater) ] có khả năng tuyệt thật. Với một món vũ khí như vậy, tôi có thể hiểu Vulcan lại cơ bắp đến vậy.

"Chúng bắn nhiều thứ nhỏ và xa quá. Ta cần ra ngoài và chăm sóc chúng không?" (Vulcan)

"Không, tôi muốn tránh đánh nhau hết mức có thể."

"Vậy chúng ta làm gì? Có phải chỉ cần ngồi ở đây và cho chúng bắn chúng ta như thế?"

Những quả cầu lửa hình như đang mạnh hơn.

Mỗi một trong số chúng đều có một cái đuôi bóc lửa vài mét và khi đánh xuống, nó nổ không được tốt lắm.

Nhưng giờ, tôi đang tự hỏi nếu đây là uy lực tối đa với những đòn đánh cự ly dài hay chúng đang giấu hỏa lực? Nếu trúng có thể trải thảm (Oanh tạc) bằng bom có sức nổ bằng với 10 kilotons TNT, chắc vết tích của chúng ta sẽ bị tan tành mây khói.

Không, chúng đã rút lui hôm qua, và tôi nghĩ chúng sẽ nghĩ tuyến phòng thủ của chúng ta cũng như hôm qua, vậy tức là, chúng không có lý do để giấu hàng trong hiệp 2 này.

 "Chúng ta bắt buộc phải chịu đợt này. Chúng đang cố dụ chúng ta ra." (Kurono)

"Haa?"

"Vulcan, anh hỏi tôi nên tấn công ngay lập tức đúng không? Vậy tức là, mọi người đều muốn làm thế."

"Tất nhiên. Bất cứ ai câm nín trước cảnh thú vị này đều là mấy kẻ hèn nhát."

"Điều đó đúng. Chúng đã cử quân đến bên kia vì chúng đang chờ chúng ta ra ngoài và tấn công. Cái quân đội đó, không có ai trong đó được các ma thuật sư bảo vệ trong khi dùng ném bom. Tôi dám chắc chúng đang chờ bờ bên kia con sông để trả thù hôm qua."

Nếu chúng tôi vượt sông tấn công, vậy tức là vị trí sẽ bị đảo lộn so với hôm qua. Ngoài ra, chúng chắc chắn đang nấp ở đâu đó, tụi cung thủ với ma thuật sư đó. Ngay cả khi không có súng máy, chúng có thể đè bẹp 100 thám hiểm giả chúng ta.

"......Thế, chúng ta không còn cách khác ngoài tạm lánh trong guild, phải thế không?"

"Đúng. Tôi có lẽ nên gửi một số trinh sát ra nhưng, đúng thế, chúng ta có thể làm được."

Nhìn vào điểm rơi của mấy cầu lửa đó, chúng có thể đang ở gần sông. Chúng ta có thể đưa một số ma thuật sư ra khoanh vùng tấn công, nhưng nguy cơ quá cao.

"Ổn chứ? Cậu biết kẻ địch có lẽ không tiến lên như hôm qua?" (Vulcan)

"Nhìn đi, mấy quả cầu lửa đó đang rơi gần sông. Chúng thậm chí còn không nhắm chính xác. Nếu chúng tiến lên, chúng cần phải dừng rải bom."

Nếu không, chúng sẽ tự đánh lẫn nhau. Tôi nghĩ quân thập tự muốn tránh mấy thiệt hại kiểu đó.

"Nếu chỉ đám lính đó tiến lên, tôi với Mossan có thể giữ chân chúng." (Kurono)

"Tch, hết cách rồi."

Tôi cùng Vulcan đang miễn cưỡng lánh vào guild.

.

.

.

Tôi gặp Lily sau khi khi vào guild.

"Kurono! Anh không sao chứ!?"

"n, em dậy rồi à Lily? Yeah anh không sao."

Em ấy hẳn đã dậy do tiếng ồn từ mấy cầu lửa đó. Ít nhất em ấy đã ngủ say khi tôi dậy lúc nửa đêm, à vì lý do nào đó mà em ấy ngủ trên giường tôi.

Dù sao đi nữa, nhìn vào em ấy, có vẻ em ấy đã gần như bình phục. Thậm chí nếu hiệp sĩ thiên mã có không đến, Lily sẽ thành trợ thủ đắc lực với thần giao cách cảm và ma thuật hồi phục.

"Fiona đâu?" (Kurono)

Người tôi cần gặp bây giờ không phải Lily, là Fiona cơ.

"Bạn ấy đang ăn ở kia."

Theo hướng chỉ của Lily, tôi thấy một cô phù thủy đang thử thách một đĩa đầy ấp thức ăn, chính xác là một núi bánh mì cùng loại cái tôi ăn trên mái nhà.

Có vẻ cô ấy không để tâm đến đợt oanh tạc từ kẻ địch, nhưng mà để ăn được như thế lúc này, hành động của cô ấy hình như đều thoát khỏi thường thức của chúng tôi. Nôm na cái hành động đó muốn bảo 'mấy người muốn làm gì kệ mấy người, ta ăn cái đã'.

"Fiona"

"Oh Kurono-san, chào buổi sáng."

Đôi mắt vàng kim nhìn theo hướng này nhưng miệng thì đang nhồi nhét bánh mì, má cô đang phồng lên kìa. Cô là hamster ư!?

"Ou, chào buổi sáng. Cô đang ăn sáng rất từ tốn. Vậy chắc đợt tấn công từ kẻ địch không phải cái gì đó khó xử lý?"

"n, đúng thế—–*gokugoku*" (T/N: âm thanh uống nước.)

Trước khi trả lời, cô ấy hớp một ngụm sữa trên chiếc cốc, không, chiếc vại.

Tôi tự hỏi cổ có phun mọi thứ sáng lấp lánh như tôi nếu hỏi 'Fiona là đồng tính (lesbian) phải không?' lúc này.

Chắc tôi thấy khiếp nếu nó đúng, nên tôi rút đi cái câu hỏi kỳ quặc đó.

"puhaa——sức công phá đó tương tự cái [Ignis Sagita]. Đó chỉ đơn giản là tấn công bằng kỹ thuật [máy bắn đá khoảng cách xa]. Ta đoán cái đó không vấn đề gì, Kurono-san."

"Vậy không tấn công là quyết định đúng."

"Ờ, đó là chiến thuật mang mấy đứa 'quỷ' đầu ốc đơn giản ra ngoài từ quan điểm của chúng. Và nếu chúng ta không ra ngoài, chúng sẽ thấy hả hê khi thấy guild bị bốc cháy."

"Ra vậy, tôi đoán đúng được phần nào."

Miễn chúng ta còn trong guild, cái chiến thuật rải bom đó không hơn gì đồ bỏ nhưng nếu chúng ta bất cẩn ra ngoài, có nguy cơ bị bỏng nặng cho nên tôi muốn tránh nó càng nhiều càng tốt.

"Vậy phương pháp đối phó nó?" (Kurono)

"Nếu chúng ta bắn lại, nó có tốt không?" (Fiona)

"Chúng ta có bao nhiêu ma thuật sư có thể làm được?......"

"Điều đó đúng. Dù chỉ là một ma thuật đơn giản, nó vẫn là một ma thuật liên kết được sử dụng từ nhiều ma thuật sư, ta nghi ngờ chúng ta có thể làm một cái tương tự cái ném bom đó."

Chỉ có những người cùng làm việc và thực hành chung như một tổ đội mới có thể sử dụng Ma thuật liên kết.

Chúng ta có nhiều ma thuật sư có kỹ năng cao nhưng tất cả bọn họ đều chuyên về solo. Một tổ đội mạnh mẽ sẽ không thể chỉ được tạo từ sự tập trung các ma thuật sư mạnh mẽ và tùy tiện được. Và đặc biệt là không thể học được cách sử dụng ma thuật liên kết trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.

"Nếu chúng ta có một khẩu pháo(cannon) hay một thứ nào đó." (Kurono)

Có lẽ, tôi đã đòi hỏi quá nhiều. Ngay cả một giả kim thuật thiên tài như Simon cũng không thể chế ra một khẩu pháo trong một sớm một chiều. Dù có, chúng ta cũng không có đủ nguyên vật liệu hay một chổ có thể làm.

"Vậy Lily-san tấn công từ bầu trời, thì thế nào." (Fiona)

"Nếu hiệp sĩ thiên mã giằng co trong 30 phút, chúng ta sẽ bị thất thủ."

"Ta đoán vậy."

Lily cần giữ cái sức mạnh đáng sợ đó để chống lại hiệp sĩ thiên mã một mình nhưng thời gian giới hạn chỉ 30 phút, và em ấy chỉ có thể bọc lộ toàn bộ sức mạnh đó trong khoảng thời gian đó. Tôi không thể liều lĩnh để em ấy ra tiền tuyến vậy được.

Hay đúng hơn, chúng tôi không có lực lượng nào có thể cầm chân được các hiệp sĩ trên không trung, tôi không thể để em ấy xuất quân cho đến khi chúng ra mặt.

"Và đừng xem Lily như thế, em ấy không thể thay thế được." (Kurono)

"Ta nghĩ cô ấy rất vui và đi tấn công nếu Kurono-san yêu cầu." (Fiona)

"Tôi ghi nhận nó nhưng không bao giờ."

Trong thâm tâm, một cảnh tượng một Lily xung phong với một chiếc khăn 'Kamikaze' buộc trên trán. Tôi mong rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Đó là bởi Lily thực sự rất trung thực và biết vâng lời. Nếu tôi hỏi, em ấy chắc chắn sẽ như cái cảnh tưởng tượng của tôi, cho nên, không bao giờ.

"Cho đến thời điểm này, hãy cử vài người theo dõi để đảm bảo kẻ địch không tiến quân và chuẩn bị nếu tòa nhà bị hư. Ngoài ra, chúng ta cần xác định chính xác vị trí đội ma thuật sư để chúng ta có thể đưa ra một sách lược tấn công bất ngờ."

Nếu chúng ta chỉ dùng những người có tính di động cao, không phải không thể.

Nhưng thực tế là bọn chúng đang núp trong rừng, chắc chúng đang thận trọng do bị Simon bắn tỉa hôm qua.

"Có phải tấn công bất ngờ quá nhiều rủi ro?" (Fiona)

"Tôi không muốn tiến hành nó, nhưng nếu các thám hiểm gia bọn họ quá bất mãn. Tôi không thể cản được."

"Đã hiểu, họ có vẻ không phải kiểu người chui rúc trong nhà."

"ờ đúng, hôm nay hoặc ngày kia, kẻ địch sẽ tiến quân lần nữa nên tôi không lo lắng về nó lắm."

"Ngươi nói chúng sẽ không tấn công hôm nay, là thế nào?"

"Hôm qua, chúng bị con sông cản trở, lần tới chúng sẽ băng sông nếu có một chiếc thuyền, hay sẽ tệ hơn nếu chúng chuẩn bị bè."

"......Hiểu rồi. Một tình huống hợp lý."

"Nếu chỉ bọn lính đến, chúng ta chỉ cần chặn chúng như hôm qua. Nhưng nếu chúng chuẩn bị vài cách để vượt sông, trận kế sẽ rất khổ sở. Sau cùng, hiệp sĩ hạng nặng và các ma thuật sư cũng sẽ đổ bộ qua đây."

Đợt tấn công lần thứ nhất từ quân địch chỉ độc một lực lượng và rất dũng mãnh nên chúng ta có thể thành công đẩy được chúng trở lại.

Nhưng lần tiếp theo, kẻ địch sẽ cực kỳ cảnh giác và chuẩn bị đầy đủ cho trận đánh sắp tới, một trận chiến thực sự không như hôm qua.

"Cuối cùng, những thứ chúng ta có thể làm lúc này rất hạn chế." (Fiona)

"Đúng thật, hãy kiên nhẫn chờ đến khi quân địch tiến đến thôi." (Kurono)

Bình luận (0)Facebook