Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111 - Thành lũy bằng lửa (hỏa lũy)

Độ dài 2,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:40:22

Đợt tiến công từ tổ đội 24 người đang trụ tại bờ sông bằng võ kỹ, ma thuật và thánh hộ và đến giờ chưa một ai bị thương.

Nhưng số lượng kẻ địch vượt sông đến hơn vài trăm người. Và một chiến binh hùng mạnh có thể sánh ngang với hàng ngàng binh sĩ, và chỉ vài cá thể đơn lẽ thì cũng không thể xử lý kịp những kẻ địch vượt sông.

Băng qua cơn mưa tên và ma thuật, băng qua những nhát chém từ tổ đội tiến công đó, những người lính con sót lại cuối cùng đã đặt chân đến bức tường phòng thủ làng Alsace.

Tuy nhiên, những binh lính này vẫn chưa thể vượt qua cái thứ mỏng yếu và dễ vở như dãy hàng rào gỗ này.

"Cái, cái dây gai này là—-"

Những quân lính bước qua những cọng gai mà không hề do dự.

Và giây phút kế tiếp, họ phải hối hận trước hành động bất cẩn của họ. Những chiếc gai phủ khắp cọng sắt đã quấn quanh đôi chân với cơn đau tháu trời, và thời gian tiến bước họ sẽ phải giãn ra thêm một khoảng.

"Oraa(Kora)! Cút về đi bọn con người chết tiệt !!"

Những thám hiểm giả đằng sau hàng rào có nhiệm vụ đánh chặn đang tích cực phỉ bán nguyền rũa những người lính.

Đội hình đánh chặn này được hình thành từ các thám hiểm giả bậc 2 và một số yếu hơn đôi chút, và kể từ khi họ bước vào nghề thám hiểm giả được nhiều năm, nên kỹ năng trận mạt của họ hơn hẳn những người lính này.

Những ngọn thương phọt ra từ hàng rào sẽ kết thúc từng cái mạng một những binh lính bị dính bẫy mang tên dây gai.

Nhưng mặt khác, Quân Thập Tự vẫn tiến lên với số lượng lớn và cùng các quân lính gia nhập sau khi thành công lách qua bức tường người mới nãy.

"Nee-san, tình hình đang bắt đầu nguy hiểm hơn phải không!?"

Các thành viên [Three hunting Princess] đang chiến đấu trên mặt trận như những Valkyrie đầy can đảm. Ngoài họ ra, 3 chị em Hanna cũng cất giọng.

"Bình tĩnh. Chúng ta vẫn ổn. Một Elf sẽ không hoảng sợ trong bất kỳ tình huống nào. Laura, chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi, nee-san."

Hanna rút lại cây thương và lần nữa đâm ra, một sinh mạng khác ra đi, và đã 5 phút cô thực hiện hành động này.

Mặt khác, cô chị cả Irina và chị thứ Laura đã giương một mũi tên sét cực lớn trên cây Sylphlight.

Kẻ thù đang ở trước mặt họ và đang ở trong tình trạng không phòng vệ, họ sẵn sàng nhắm mắt làm bia tập bắn cho 2 cô chị, nhưng đường mũi tên sẽ đi không phải như họ tưởng, nó hướng lên.

"Mọi người, tránh xa hàng rào ngay!"

Trước giọng nói Irina, Hannan cùng những thám hiểm gia còn lại bước từng bước ngược hướng hàng rào.

Trông thấy cơ hội đó, tất cả quân binh cố bám lấy hàng rào và leo lên.

" "[ Xạ sấm – Chỉ Pháo (Thunder Emission – Line Blast) ] !!" "

Một ma thuật công kích diện rộng mang thuộc tính sét bậc thấp xuất ra từ cây cung, và phạm vi tấn công của nó không đủ đánh trúng hết số binh sĩ trong phạm vi đó, nhất là chỉ với đòn.

Tuy nhiên, dây gai hiện đang quấn chân họ. Hàng rào cũng được quấn bởi dây gai.

Cơn bão sét khai phát từ Phong Lôi Cung – Sylphlight lần đầu được cuộn gai trên hàng rào hấp thụ và nhanh chóng truyền ra toàn bộ dây xung quanh.

Vào giây phút này, những cuộn thép gai biến thành vật truyền dẫn.

Những binh lính đang leo lên hàng rào đột nhiên dừng cử động như con bọ bị hun thuốc trừ sâu, và những đôi chân bị mắc kẹt thì bị tê liệt và sức lực để chống trả cũng không còn.

"Đó, chúng ta vẫn ổn." (Irina)

"Eh, phải......" (Hanna)

Khuôn mặt Irina vẫn bình tĩnh. Hanna than thở, cô biết cô vẫn còn non trước hai người chị của cô.

"Mọi người sẵn sàng! Một đám mới đang đến!"

Những người lính chạm trực tiếp vào bức thành đã ngã xuống và một toán kẻ địch khác xuất hiện.

Họ không có thời gian ăn mừng khi hạ được một làn sóng địch. Các thám hiểm giả củng cố lại tinh thần và đối mặt trước quân địch.

"Nee-san, lược tiếp theo chưa có thể không còn hiệu quả."

Laura cất một giọng cực ngầu cho Irina nghe.

"Sao lại? Hàng rào còn trong tình trạng hoàn hảo mà."

"Không phải nó. Có quá nhiều xác chết."

Laura trỏ đến một bên hàng rào. Ở đó có rất nhiều xác chết và binh lính đang nằm thoi thóp.

Hiển nhiên rằng họ không nằm rải rác trên đất mà là đang dính lấy các cuộn gai.

"A đúng, chúng dùng xác đồng đội làm thang—"

Khi Irina nhận ra, nó đã bắt đầu thành hình.

Các binh lính thập tự đang tiến đến và sử dụng xác đồng đội thậm chí cả những người đang thoi thóp để bắt một chiếc cầu. Họ dẫm đạp lên nhau và tiến qua bức thành không vật cản.

"Mấy tên mọi rợ đó! Mấy tên đó tiến xa hơn bất chấp sử dụng cả đồng đội!"

Một thám hiểm giả nào đó thốt lên.

Thám hiểm giả là một nghề chú trọng làm việc nhóm. Khi chứng kiến cảnh tượng Quân Thập Tự lôi xác đồng đội thậm chí cả những người còn sống xung quanh, dẩm lên đó mà đi. Thật không thể tha thứ.

Nhưng với những người lính, đó là một hành động bình thường. Thậm chí cả trái đất, việc sử dụng những xác đồng chí để vược qua được hàng rào gai là một chiến thuật thường hay sử dụng.

Và trong số các thám hiểm giả, chỉ mình Kurono biết hành động đó mang nghĩa gì. Nhưng với Quân Thập Tự, đó chỉ đơn giản là một cách thức tiện nghi cho bước tiến của họ. [note6539]

"Chắc rồi, rắc rối rồi đây. Cứ thế này, chúng ta dùng sấm sét tấn công cũng không hiệu quả nữa." (Irina)

Từ đây, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chặn kẻ địch bằng sức mạnh thuần túy.

Phương sách cần thiết lúc này vẫn chưa thể dùng, nên buộc Irina và Laura phải rút vũ khí và giáp mặt những kẻ địch tràn đầy nhựa sống nhưng,

"Anh trở lại rồi đây!!"

Một âm thanh phảng phất, một âm sắc lọt vào tai quân lính thập tự, một điềm báo từ một con quỷ lọt vào tai họ.

Một âm thanh *Giyarigiyari* liên hồi, kéo theo những tia chớp đen, những viên đạn đen không gì cản nổi đang bay tới đó.

"Anh để mọi người chờ rồu! Súng máy đã trở lại!!"

Tái diễn lại quá khứ, một cơn bảo chết chóc quét qua Thập Tự Quân.

Mozrun nắm chặt tay cầm súng máy và xả về hướng quân thập tự đang tiến qua bức tường.

"fufu, quay lại đúng lúc lắm."

Biểu hiện trên mặt Irina giãn ra và quan sát lại tình hình.

"Vậy, đi gặp Kurono-san và những người khác." (Fiona)

Người đứng đó là một cô phù thủy với áo choàng đen khác với Kurono, Phù Thủy Fiona.

"Vậy, còn lại giao cho cô." (Fiona)

"Rồi. Giao cho ta."

Fiona lấy ra tù và cỡ lớn trong chiếc mũ phù thủy.

Cô hít một hơi và thổi nó bằng đôi môi nhỏ nhắn.

*BUOOOOOONN*

Một âm thanh lớn đủ để lấn át mọi tiếng thét của binh lính và cả tiếng súng máy.

Nó đủ lớn để chạm tới màng nhĩ Kurono và tổ đội đột kích bên ngoài bức tường.

.

.

.

(POV kurono)

"Tín hiệu đó! Mọi người rút về nào!!"

Âm thang tiếng tù và chạm đến tai tôi, tôi đưa lệnh rút lui.

Dù tôi nói vậy, mọi người chắc đã nghe nên có vẻ hơi thừa khi tôi ra lệnh.

"Uraaa! Tới đây nàoo!!"

Và trong số những người đang tắm máu, hình như có một số đã quên tín hiệu và đang bận chiến đấu nữa.

Tôi đang nói tới ông chú đó, Vulcan đó.

"Ma đạn kỹ."

Tôi bắn một viên vào đằng sau tai ông chú đó. À đó là viên đạn mềm tôi dùng trong trận đấu lần đó.

"Ouch! Sao thế Kurono?! Đừng có cản trở, khốn kiếp!"

Ông ta quất 2 tên lính bay đi đồng thời ổng rào lên.

"Rút lui. Anh có nghe tiếng tù và không?"

"Ah, yeah, là tín hiệu đó."

Anh, nếu tôi không nói, ông ta sẽ chiến đến khi nào? Đến chết à?

"Hắc vụ (Black Smoke)."

Tôi giải phóng một màn khói cùng lúc gõ vào quả đầu đầy cơ bắp của con sói cuồng chiến đang quay lưng về phía tôi rồi cùng tôi rút về làng.

Với sự hiện diện của màn khói đen ở khắp mọi nơi, những binh lính tiên phong cho nó là độc. Nhưng tiếc là chiêu khói này không có khả năng tấn công. Nó chỉ dùng để che mắt thôi.

Đó là một ma thuật tôi lấy từ ký ức để dùng cho việc tháo chạy trước Sariel. Và khi còn ở trong màn khói này, không một đòn tấn công nào có thể đánh trúng tôi. Thật thoải mái làm sao khi so với lúc đó.

"Như dự đoán từ một thám hiểm giả đầy kinh nghiệm, kỹ năng rút lui cũng thật hào nhoáng."

Tất cả những thám hiểm gia bị quân lính bao vây và hiện đang đánh giáp lá cà đều lợi dụng cơ hội này để thoát ra và bắt đầu rút lui.

Tuy nhiên, không lâu sau, bọn lính phát giác ra kế hoạch này và đuổi theo chúng tôi. Hết cách rồi, đang ở đồng bằng mà, còn cách nào để chặn được chúng đâu?

"Bọn quỷ đang rút lui!"

"Đuổi theo!"

Kể từ khi bọn tôi rút lui trước, bọn thập tự đó dần tăng động trở lại.

Nếu bọn tôi tiếp tục tiến về sau và tiến thẳng đến cổng, chúng cũng sẽ tràn vào mất.

Nơi nào đó, bọn tôi cần một nơi để cầm chân chúng để kiếm thời gian về nhà.

Nhưng, đấy không phải việc của tôi.

"Đi nào oraa (koraa) !!"

Vulcan bắt đầu hạ đo ván kẻ địch lẻn qua được chổ chúng tôi và tiếp cận tường bảo vệ.

Những tên lính trở thành nạn nhân của thế gọng kiềm, ài, chúng đang giơ tấm lưng trước hàng rào và tiến chổ bọn tôi và kết cục của chúng đã chuyển thành đầu thân một nơi bởi đao kiếm đội đột kích. À đúng, bọn tôi cần dẫn dụ bọn địch gần cổng ra đã.

24 người đội đột kích bọn tôi đã tập trung trước hàng rào gai được lắp đặt sau khi đi chinh chiến.

Và những gì đang chờ chúng tôi là.

"Chào mừng trở về, Kurono-san."

Giọng Fiona lọt qua khe cửa đang mở.

"Yeah, tôi đã trở về."

Có vẻ tôi đang tưởng tượng, Fiona dựa vào cây gậy đang chống và ngáp ngắn ngáp dài. Và từ hai bên cô ấy là 2 thám hiểm gia đang cầm cây kéo cây kềm vừa dài vừa to.

Món đồ họ đang cầm không phải vũ khí. Món đó dùng để tháo mấy hàng rào gai đằng trước cánh cửa.

Nhờ thực hành vô số lần, với những chuyển động thành thục, những cuộn thép gai trước cổng đã được dọn sạch và một con đường thông thoáng được mở.

"Còn lại giao cho cô." (Kurono)

"à được—-" (Fiona)

Không cần bận tâm đến những tên lính đang xuất hiện phía sau, chúng tôi cứ nhàn nhã tiến vào cổng trong khi Fiona niệm chú.

"لهب النار إيقاف جدار حاجز لمنع الثابت لهب هيروشي ثلاثاء كيكو"

Tôi, một ma thuật sư không bình thường, không hiểu được câu chú đó đang nói gì, nhưng, tôi biết ma thuật đang kích hoạt đó là gì.

Đó là một ma thuật tương tự như cái cứu tôi Irz ấy.

Ma thuật tôi lớ ngớ xem được lúc đó trông như một bức tường lửa khổng lồ cấp cao nhưng ma thuật cô ấy dùng bây giờ dùng để chặn đám lính đó, à lần này là một ma thuật thượng cấp phòng ngự thật sự cơ.

"—[Ignis Rampart Defence]" [note6538]

Đó là một sự phun trào (núi lửa) thực sự.

Một cái khiên lửa. Một bức tường bằng lửa. Cái tên không phù hợp lắm. Bởi đó là một ngọn núi lửa đang trong kỷ nguyên kiến tạo và cái phà hơi từ nó cũng đủ gây bỏng da cấp độ 3 đó.

Như cách dòng magma chảy xuống từ Núi Lửa sẽ không dừng lại dù bao nhiêu người nhảy vào, cái ma thuật [Ignis Rampart Defence] này đã rõ ràng đã chặn đứng vô số binh đoàn chắc luôn.

"......tuyệt vời." (Kurono)

"Cảm ơn ngươi." (Fiona)

Tôi không phải người duy nhất nghĩ vậy. Các thám hiểm giả cũng như các quân lính thập tự đang lao thân vào chổ chết cũng đều bị nó hút hồn.

Và điều quan trọng nhất, tổ đội đột kích 24 người không một ai hy sinh cả, mọi người đều an toàn trở về làng và cánh cổng đóng lại lần nữa.

Và cùng lúc cái mảnh địa kiến tạo đang bập bùng trong lửa nó rung lắc như ảo ảnh, ngay sau đó nó biết mất hoàn toàn như thể nó như một trò bịp ảo giác.

Bình luận (0)Facebook