Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110 - Fairy Vs Pegasus Knights (3)

Độ dài 1,853 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Lily đã lấy lại sức mạnh nhờ thánh hộ [Nữ hoàn tiên – Iris] và tham chiến trở lại, đánh hiệp 2 với các Hiệp Sĩ Thiên Mã đang ngày càng mệt mỏi.

"—–[Ignis Charge]"

Camy phóng ra đòn súc thế (đòn đánh tích tụ sức mạnh) của mình nhưng ngọn hỏa thương vẫn chưa thể lọt qua Dụ Ngôn Thuẫn của Lily.

"—–[Ice Charge]!"

Sau cô, Cathy công kích Lily với võ kỹ băng thuộc tính.

Sức mạnh của những kỹ năng đều thuộc tầm trung, nhưng do sử dụng lửa và băng trên một điểm liên tục, nó có thể đập vỡ những cửa thép do sự giãn nở nhiệt độ.

Tuy nhiên, Dụ Ngôn Thuẫn từ Lily vẫn sáng rực như thường như thể bỏ qua các định luật vật lý.

"Aghn, quá đủ rồi!"

"Nó vô vọnggg quáaa!!"

Những lời than phiền từ cả hai truyền đến Estel.

"Tch, nó cứ tương tự như trước."

Đây phải nói là một chiến trận mà kẻ thù cũng sẽ không rút lui. Vậy nên cô nghĩ Lily sẽ đẩy mạnh đợt tác động và sức mạnh cô ta sẽ bị hao hụt nhưng có vẻ cô ta đã sai.

Mặc dù họ đã phải vận dụng rất nhiều năng lượng và thể lực, nhưng kẻ thù vẫn không có dấu hiệu xuống sức.

"Không, cô ta còn mạnh hơn trước đó."

Cô hồi tưởng hiệp 1 mới nãy, những thiệt hại tích tụ trên đó giờ không còn thấy được nữa.

Nhưng cô không nhìn thấy điều đó, do các cô gái đó đã thấm mệt và sự căng thẳng đã ở mức báo động, hoặc kẻ thù đã mạnh hơn, hay cả hai.

"Không còn cách nào khác. Mấy cậu nhớ kế hoạch tôi nói mới nãy chứ?"

Estel sẽ ngăn cản cử động của Lily bằng chính cơ thể của cô và Cathy cùng Camy sẽ đánh cú hạ màn vào đó.

Nó nguy hiểm cực kỳ nhưng cô không còn nghĩ được phương sách khác, và cũng không có thời gian bàn kế hoạch từ từ.

"—-ufufu, vô vụng thôi."

Estel nghe được tiếng nói trong đầu cô.

Căn nguyên giao kết tương tự nhau, nhưng tiếng nói này không đến từ đồng đội cô. Tiếng nói này đến từ,

"Chó, chó cái!!"

"Cái phương thức thần giao cách cảm mục nát như vậy. Chị dễ cang thiệp nó lắm đó cưng."

Giọng nói đó chắc chắn đến từ Lily trước mặt họ.

Từ gốc nhìn của Estel, cô vẫn thấy Lily đang lạng lách các đợt tấn công từ đội của Flan và đội Maty.

Nhưng tiếng nói truyền qua cô lại rất nhàn nhã và thanh thản như thể cô ta đang tám chuyện trong buổi tiệc trà.

"Thằng đểu!! Dám coi thường chúng tao! Tao sẽ giết mày bằng cây thương của tao!!"

"Ú ồ, những cô nhóc ngu ngốc đó đang muốn dồn đợt cuối vào chị à? Quên kế hoạch ấy đi nhé, thần trí cưng đang mơ màng à cưng? ôi chúa tôi, loài người mau già quá."

Estel nhận ra.

("Thật tệ hại, cô ta hoàn toàn thao túng đường truyền chúng ta!!")

Ngay cả khi đó là một kế hoạch đơn giản, nếu đối phương biết, nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.

"Chết tiệt......"

Estel đổ mồ hôi hột.

Cho dù Lily biết hay không, cô vẫn tiếp tục nói như không có gì.

"fufu, cưng có cái miệng xấu quá nha, cưng hy sinh cho đồng đội cưng, cưng có mặt dễ thương đó nha."

"Đừng làm xao nhãn ta! Ngươi nói như thể ngươi biết mọi thứ về ta!!"

Không một năng lượng ma thuật nào truyền vào thiết bị truyền tin. Giọng cô ta không đi tới thiết bị đầu vào hay truyền ra từ đầu ra, nhưng giọng nói đó vẫn truyền đi như không có gì xảy ra.

"Nè, cưng không hối hận khi hy sinh bản thân ư!? Chị hiểu mà, chị rất là hiểu mà. Chị hiểu cưng có một người cưng đang yêu thầm mà."

"St, stop."

Cô nhận ra giọng cô bắt đầu run rẫy.

("Bình tĩnh nào. Chắc chắn một trò bịp. Thấy mình là một phụ nữa, cô ta chỉ nói tùy tiện thôi!")

"Um, xem nào, tên người tình của cô là—-"

"Stooppp!!!"

Lily lôi cái tên đó từ tâm trí Estel.

("S, sao, sao? Sao cô ta biết?.......")

Không để ý đến Estel đang thẩn thờ, Lily nhồi nhét thêm.

"ôi mai chúa! Cậu ta thiệt là một cậu chai xinh xắn (cute boy) với mái tóc vàng và đôi mắt to tròn. Cậu ta trông như một chú cún nhỏ dễ thương quá đi à, chị muốn cưng nựng cậu ta quá." (Lily)

("Ra thế, cô ta có thể moi móc suy nghĩ trong đầu mình dù ở khoảng cách xa và chính xác đến vậy......Mà cái đéo gì thế? Cô ta không những đang thao túng đường truyền, cô ta còn đọc suy nghĩ chúng ta nữa!")

Khi Lily miêu tả chính xác người yêu của Estel, Estel cuối cũng biết chính xác về khả năng thần giao cách cảm của Lily.

Đồng thời, Estel thấy cực kỳ bực tức do dòng suy nghĩ và trái tim của cô hoàn toàn bị bới móc.

"Cái đó không tốt lắm đâu. Cưng còn chưa thú nhận với cậu ta mà còn muốn chết ở đây? Bi ai làm sao!"

"Câm đi!! Im lặng đi!!!"

"Một y sư sao. cậu ta có thể đang ở gần đây đó? Cưng mà không nhanh bày tỏ với cậu ta bây giờ."

"Im đi!!"

"Mau lên đi, nếu cưng không nhanh lên, cậu ta có thể chết đó, cưng biết mà?"

"Đóng cái mỏm chó lại đi!!!" (Shut the fuck up)

"Ôi mai chúa, cưng mất quá nhiều thời gian để được ở cùng cậu ta một lúc, vậy chắc cưng không thể chết cho đến khi cưng biến cậu ta thành của cưng rồi."

"Tao bảo mày câm lại!!!"

Estel hét toán lên khi Lily châm chọc và chế nhạo cô.

"ahahahaha, cưng dễ xương quá à, vậy để làm nóng bầu không khí về người cưng thích bằng—–"

Người đàn bà ở đầu dây đó đang truyền đi những lời nói với ý muốn đánh động đến cô. Và Estel nhận thức được cô đã hoàn toàn bị rung động và đã bị nhiễu loạn.

Estel ổn định lại bản thân và chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những lời đáng sợ tiếp theo, những lời từ người đàn bà đáng sợ đó sẽ thốt lên.

"Tránh đi, Estel!!!"

Cô không thể phản ứng lại trước giọng nói đó. Tất cả những gì cô nhìn thấy là một tia beam trắng xóa đang hướng đến cô.

Và gốc gác của tia beam trắng đó là từ ngón tay của thứ người đang 'bay ngược' giữa trời và trong cái lá chắn đó.

Và bao lâu và bằng cách nào cô đã trở thành tấm bia. Làm sao mà phát giác được một đòn tấn công không chứa sát ý, đây là lần đầu tiên chứng kiến một chuyện hoang đường trong đời Estel.

Nó quả thật quá đơn giản. Cô đơn giản đã bị phân tâm và bị đánh bịp với thứ ngôn từ từ Lily Và như một kết quả, cô đã bị mất cảnh giác.

("Mẹ kiếp, Tao nhất định tránh được—-")

Đôi cánh trắng từ chú ngựa thiên mã vỗ cánh giữa không trung.

"Gaaaaaaahhhh!!!"

Estel hét lên do cơn đau thấu xương và lượng nhiệt nóng chảy. Một cơn trời giáng lan khắp cơ thể cô.

Tâm trí cô như bị tàn phá bởi hàng ngàng mũi kim chọc vào tũy xương, nhưng dẫu thế, cô vẫn giữ được sự tĩnh táo đến lạ thường.

("—–Mình còn sống. Mình cảm nhận được mình đã chết nhưng mình không chết!!")

Khoảnh khắc cô nhận ra cô vẫn còn sống, cô cũng nhận ra con thiên mã của cô bắt đầu rơi.

Đôi cánh trắng đã bắt lửa và đã phá hủy phần lớn nên nó không chỉ tác động đến cô, nó thậm chí còn tác động đến con thiên mã của cô. Đôi cánh của nó cũng bị liên lụy.

Nhưng đó không phải một đòn trí mạng.

"Lấy lại tinh thần coi, mẹ kiếp!! Một Pegasus không thể bị rơi chỉ với nhiêu đó, mau lên!!!"

Những lời đó như thể truyền đến đôi cánh đó, con Pegasus bằng cách nào đó đã ổn định được cơ thể và tốc độ rơi chậm dần.

Trước khi nhận ra, cô đã ở trong đội hình mũi nhọn (đội hình tam giác) được tạo bởi Flan và hai cấp dưới của cô ấy.

Phải mất thời gian trước khi cô nhận ra họ đã ở đây bảo vệ Estel khỏi đợt tấn công từ Lily.

" "تتبع الانتعا—Laser Heal." "

Hai ma thuật hồi phục đổ vào cô. Nhưng cơn đau chỉ giảm một chút. Và không hồi phục được vết thương của cô.

"…..Thứ lỗi, mình mất cảnh giác."

Nói thế xong, Estel uống lọ potion được chuẩn bị từ trước.

Đó là một loại cao cấp, nhưng chỉ có thể chữa được một nửa vết thương.

Cô mang một lọ khác và rải nó quanh đôi cánh bị tổn thương con thiên mã.

Lọ thuốc này hiệu quả tương tự lọ Estel uống nhưng vết thương đó cũng không khôi phục hoàn được.

"Estel, rút thôi."

Estel không trả lời ngay lập tức lời đề nghị của Flan. Cô nhìn vết thương của cô lần nữa.

("Mẹ nó! Mình không nên nhìn")

Vết thương trên tay trái cô nặng nhất. Chắc hẳn theo phản xạ, cô đã dùng tay này để chắn cho cái cơ thể tàn tạ này.

Mảnh giáp được phù phép với ma thuật phòng ngự đã hoàn toàn thành tro và đòn tấn công đó đã làm cô bị trọng thương.

Vết thương bắt đầu từ tay trái, lan đến vai và dừng lại ngay trước khi với được cổ cô.

Nếu nó tiến thêm vài centimet nữa, đầu cô sẽ phải tách khỏi cơ thể cô, chắc chắn.

Xét tất cả lại, tia beam của Lily đã bị chệch qua trái và đã trúng vào cánh trái thiên mã và phần rìa thân thể cô.

("Không phải là không thể chiến đấu được, nhưng, mình không thể ngăn cử động con điếm đó được, tuy nhiên......")

"Đừng có đùa. Mình còn có thể." (Lily)

"Đủ rồi. Nhìn đi Estel, lực lượng trên mặt đất đã rút quân rồi."

"Cái!?!"

Khi ngó xuống, cô thấy quân lính đang di chuyển theo hướng ngược lại, hoàn toàn khác trước.

Tuy nhiên, xét lại các sai lầm phạm phải, cô không ở một vị trí có thể sai khiến quân lính.

".......Vậy rút thôi."

" "Rõ" "

Sau khi nghe câu trả lời, Estel quay lại nhìn Lily, người vẫn chưa di chuyển và đang lơ lửng trên không.

Và với khoảng cách đó, cô không thể nhìn nét mặt của Lily, nhưng cô biết Lily đang cười rất khoái chí và rất dị họm.

"Bái bai. Khi cưng bay về, nhớ thúc dục cục cưng kia chữa lành cơ thể cả tâm hồn cưng nha."

Lily nói thông qua phương pháp truyền tin, bay trở về Alsace và không đuổi theo các Hiệp Sĩ Thiên Mã.

Tổ bà nó, đến cuối cũng cũng chà đạp nổi đau của tao........." (N: Stundere)

Khi Estel chửi rủa cô, khuôn mặt mỉa mai của Lily xuất hiện trong tâm trí cô. Cô tự hỏi đó có phải cũng do Lily gây ra.

Bình luận (0)Facebook