Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109 - Thánh hộ Hắc Thần

Độ dài 2,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Lily ẩn nấp sâu trong rừng đang nhạo báng các Hiệp Sĩ Thiên Mã vì đã không đuổi theo cô.

"nfufu, các ngươi có muốn giết ta, không có cơ hội đâu."

Tất nhiên nếu các hiệp sĩ quyết định đuổi theo cô, cô chắc chắn sẽ không bị giết dễ dàng.

Và đó chỉ là một xác xuất có thể xảy ra. Các hiệp sĩ thiên mã không có cơ hội giành chiến thắng khi còn trên không, nhưng nếu họ đuổi theo, họ có thể có một cơ hội thắng.

"Bọn nó nói chính xác hiệu ứng ma thuật đã hết, nhưng, bọn nó sẽ hối tiếc vì đã chọn một nước đi sai lầm."

Các hiệp sĩ thiên mã dời tầm nhìn khỏi nơi cô đến và tập trung sang trận chiến dưới kia.

Xét đến việc kẻ thù đang giao tranh trên trời đã trốn mất; quyết định đó không hẵn sai.

nhưng,

"Thật ngu ngốc. Bọn nó nghĩ chị đây không quay lại đánh tiếp sao? Hay có thể tụi nó không nghĩ đến khả năng đó?"

Dựa theo lời Lily, những cô gái đó tin chắc rằng hiệu ứng ma thuật trên Lily đã hết.

Và, thần giao cách cảm mà Lily đột nhập vào chứng tỏ được điều đó chỉ đúng một nửa.

Với một thiếu nữ như Lily, việc đọc suy nghi bề mặt đối phương dễ như trở bàn tay huống chi quanh người bọn họ không một thứ đặc biệt gọi là bảo hộ thần trí tồn tại, trong suốt trận chiến.

Thế nên những dòng suy nghĩ và cách thức hành động của bọn họ đều bị Lily bóp chặt trong tay.

"Bọn nó nghĩ ma thuật hay thánh hộ của chị đây đã hết, Maa, hình như tụi nó không xét đến việc chị đây dùng được cả hai."

Lý do Lily sử dụng đòn choáng tập thể để rút vào khu rừng là vì 30 phút duy trì của [Queen Beryl] đã hết hiệu lực.

Vì [Queen Beryl] không phải một tạo tác dành riêng cho tiên tộc, nên mối tương quan giữa họ chỉ ở mức bình đẳng.

Đó là lý do tại sao, 30 phút là thời gian giới hạn và bù thêm vào là Lily sẽ phải chịu một gánh nặng tương xứng.

"fufu, hãy để chị cho các cưng xem thánh hộ nữ hoàn tiên là thế nào—-"

Nhưng [Divine Protection of the Fairy Queen] thì có chổ khác. Một sức mạnh chỉ riêng tiên tộc và chỉ bản thân tiên tộc mới được sử dụng. Một sức mạnh không gây gánh nặng lên cơ thể. Một sức mạnh giúp cô trở lại thể trạng tráng lệ của cô.

"منح جميع الطلاب تتخذ قوة الحياة الطبيعية من روح امتصاص الدم—[Life Drain]"

Lily bắt đầu niệm chú và đồng thời lấy ra một cuộn ma thuật từ một dạng ma thuật không gian và trải nó ra trên không trung.

Cuộn ma thuật đó chứa một ma thuật độc nhất và nó có giá trị nhất trong làng, nó được làm từ da một quái vật bậc 4. Trên nó, một vòng tròn (đồ án) ma thuật được chính tay Lily vẽ, một cấu trúc ma thuật mang tên [Life Drain].

Cuộn ma thuật được kích hoạt bằng cách truyền năng lượng, đoạn, những hạt ánh sáng và vòng tròn ma thuật được vẽ mở rộng phạm vi và lấy Lily làm trung tâm.

Và hiệu ứng ma thuật được kích hoạt, những sinh mệnh lực từ mỗi sinh thể xung quanh bị lôi đi.

"Bây giờ, phục tùng đi, hỡi những sinh mệnh đáng thương."

Quá trì hấp thụ lực lượng sinh mệnh, lấy Lily làm trung tâm, những cơn lốc cuốn phăng mọi thứ trong khu rừng.

Những mảng xanh khô héo, côn trùng bò trên đất ngừng di chuyển, chú chim trên không trung đâm xuống.

Vào thời điểm những động vật ăn cỏ xung quanh nhận ra những gì đang xảy ra, chúng cố gắng bỏ chạy, cơ thể chúng đã ngừng cử động, trong chúng đã không còn một mảnh sinh mệnh nào.

Tương tự với các động vật săn mồi. Những con đực đầy cảnh giác và rồi gục ngã, những con cái cố che chắn cho những đứa con, những quả trứng và rồi sức lực trong chúng cạn dần cả những đứa con, những quả trứng dần mang màu than đá.

Đương nhiên, những đứa trẻ còn lại cũng không cách nào kháng cự trước nó. Những sinh mệnh mới ra đời nhanh chóng đánh mất nhịp đập con tim. Những phôi thai trong sinh mệnh dần nguội lạnh, và ngay cả trong quả trứng cũng đang hóa than.

Nó hấp thụ tất cả mọi sinh mệnh, nó không phân biệt những thứ quanh nó. Nó là một ma thuật với tên gọi [Life Drain (Hấp thụ sinh mệnh - Bể chứa mệnh trời) ].

"un, với cái này chắc ít nhất cũng được 20 phút."

Nhưng với Lily, đó không chỉ một bước chuẩn bị cần thết.

Đó là một mức giá cần thiết để chi trả, một lễ vật, một cống phẩm, để có được thánh hộ.

"oi lại, minh lại trẻ trung, đáng yêu và xinh đẹp như nữ hoàng—-"

Nguồn gốc năng lượng ma thuật đến từ chính bản thân thế giới. Nhưng nguồn gốc thánh hộ là từ những vị thần. Cho nên cái đã và đang chiết xuất không phải từ thế giới này, là từ thế giới từ chính bản thân các vị thần. [note6515]

Và đó chính là linh hồn được kết nối đến thế giới, nơi những vị thần được tôn sùng. [note6511]

Tất cả năng lượng ma thuật xung quanh Lily 100m đều thành lễ vật để dâng lên vị Thần thông qua [Gate] trong linh hồn Lily.

Và như muốn đền đáp, cơ thể Lily lấp đầy thánh hộ, cô hét lên.

Cùng lòng biết ơn với sự tôn trọng trong giọng cô, cô nói lên tên vị Thần đã ban cho cô thánh hộ.

"[Nữ Hoàng Tiên Iris]"

Và lúc này đây, với sự trợ giúp từ Thánh Hộ, hình dạng nguyên thủy của Lily đã trở lại, cô bay lên trời lần nữa, cô để lại khu rừng chỉ còn mảnh hoan tàn đằng sau. [note6512] [note6513]

.

.

.

Cho đến bây giờ, Kurono vẫn chưa thấy Thánh Hộ nó như thế nào.

Nói nghiêm túc hơn, mọi sức mạnh Kurono có được từ [Thánh Hộ hắc Thần], và sức mạnh Sariel từ [Thánh Hộ Bạch Thần].

Nhưng cả hai đều là trường hợp cá biệt. Kurono nhận nó từ các thí nghiệm và Tông đồ nhận nó bất cứ lúc nào và tại bất kỳ nơi nào, là ngoại lệ trong số ngoại lệ.

Cho nên, những loại người nhận được Thánh Hộ với cách thông thường. Câu trả lời phổ biến nhất là [Người Mạnh Mẽ (Strong Person) ].

Trên lục địa Pandora, có tồn tại nhiều loại thánh hộ không liên quan đến bạo lực nhưng họ không được chú ý nhiều. Điều duy nhất thể hiện rõ ràng là sức mạnh trong trận chiến. Trong thế giới của những loài quỷ mạnh mẽ, nơi luật lệ kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu tồn tại, một thực tế hiển nhiên.

Thông thường khi những ai mạnh mẽ bất thường xuất hiện, điều đó nghĩa là người đó sở hữu một Thánh hộ nào đó.

Hiệu ứng của nó cho phép người đó dùng một loại ma thuật đặc biệt, gia tăng sức mạnh vật lý, gia tăng bể chứa năng lượng, nâng cao thuộc tính nguyên tố, biến đổi cơ thể, v.v. Có rất nhiều loại khác nhau. Và mỗi người trong số họ đều được ban một lượng sức mạnh to lớn.

Ngược lại, miễn là người đó không đủ mạnh, người đó sẽ không bao giờ đạt được thánh hộ.

Cấp độ đó sẽ ở khoảng bậc 3 trong bậc xếp hạng thám hiểm giả. Chính xác hơn là bậc 3.5 và chạm đến mốc 4.

Vì Kurono chỉ nhận những nhiệm vụ bậc 1 sau khi tới lục địa Pandora, nên tất nhiên cậu chưa từng biết những thông tin tới từ các thám hiểm giả mạnh đang sở hữu Thánh Hộ. (T/N: rút ngắn Divine Protection (sự bảo vệ thần thánh) thành DP (Thánh hộ) để đỡ gây khó chịu khi viết.)

Nhưng bây giờ thì khác. Đội tấn công do Kurono dẫn đầu là những thám hiểm giả cấp 3 trở lên.

Gạt ông chú người sói bậc 4 một bên, những thám hiểm giả mạnh mẽ với những chủng tộc như Orc, Lizardmen, Golem tất nhiên cả Human và Elf đều sở hữu những kỹ năng võ kỹ hữu ích. Họ gồm nhiều loại khác nhau nhưng tất cả đều là những chiến binh mang trên mình thánh hộ của riêng họ.

Và vì vậy Kurono được chiêm ngưỡng sức mạnh áp đảo của các thánh hộ nhân lần đầu tiên, trong trận chiến này.

.

.

.

"Oraaaaa!!"

Mỗi lần thanh kiếm khổng lồ [Nanh kiếm (Fang sword) – Thực Quỷ (Evil Eater) ] từ Vulcan vung lên, rất nhiều quân thập từ bị ném lên trời.

Tất cả người lính bị đánh trúng đều bị mất vài bộ phận trên cơ thể như tay hoặc chân. Những người đó không được tính là đang gặp may. Vì nếu xem thường thực tế đó, cái chết sẽ sớm đến với họ.

"Đến đây nào bọn con người ăn hôi! Ta bắt đầu có cảm giác rồi!"

Đặt thanh kiếm nhuộm máu lên vai, Vulcan cười ha hả trước quân lính đang nhòm ngó anh, một hình ảnh từ một con quỷ đang phát tán nổi sợ được truyền miệng tại nước cộng hòa.

Nhưng nhưng người lính không bước lùi lại, họ không thể làm được. Bởi vì tín ngưỡng của họ, tín điều của họ, giết và thanh tẩy những sinh vật dị giáo.

"Đừng do dự. Cùng tấn công hắn ta!!"

Dưới mệnh lệnh từ các đơn vị chỉ huy, những người lính thiết lập đội hình với những ngọn thương, mặt đối mặt, mắt đối mắt, một đám đối một Vulcan.

"hehe, nhìn xem, các ngươi còn chưa sợ. Tốt, ta cũng nên bắt đầu nghiêm túc một chút—"

Mặc kệ sự khát máu và sự tăng động phát ra từ Vulcan, quân lính giữ những ngọn thương trên tay và lao đến anh.

Những ngọn thương đâm tới anh. Ngay cả với thanh kiếm khổng lồ, một cây thương vẫn dài hơn. Trước một rừng thương, không một lổ hổng nào có thể thoát được, Vulcan hô vang tên vị thần của anh.

"Bắt lấy, trang giáp phong nha—-[Con sói cô độc – Wolfegand]" (wind clad fang —- [Orphan Wolf – Wolfegand])

Sức mạnh thánh hộ lưu chuyển quanh thân thể anh lập tức dịu đi trước bức tường được hình thành từ rất nhiều ngọn thương.

"[Thiên Trảm (Air Slash - Tách không khí - Thiên Không Trảm) ]!!!"

Sức mạnh cuồng phong cự ngụ trong cú chém ngang từ thanh kiếm lớn.

Và giờ khi thanh kiếm trên tay chịu sự thao túng của anh, nó không còn có thể ngốn ngấu nguồn cuồng phong được tạo ra.

Võ kỹ [Thiên Trảm] nương theo cú chém, nó làm tăng chiều dài, dài đến hơn nhiều mét và xẻ mọi thứ trước mặt nó.

Những cây thương chỉ còn vài centimet cùng chiều cao cơ thể bị bẻ đôi, mảnh trên bị làn gió cuốn đi, mảnh dưới bị mặt đất cố định, họ đã chết trong khi họ tin rằng những mũi thương của họ sẽ chạm tới đích.

Vulcan đã giết vô số quân lính chỉ trong một lần vung trong một hơi thở, anh quyết định con mồi kế tiếp.

Con mồi trong tầm nhìn con sói hung bạo là một đội hình được trang bị giáp trụ tốt hơn những quân lính khác. Những trang bị đó không chỉ để trưng. Anh cảm nhận được họ mạnh hơn những binh lính khác và luẩn quẩn quanh họ là các ma thuật cấp thấp cùng các võ kỹ.

Vulcan nghĩ nếu 5 tên lính với cấp độ này tấn công cùng lúc, anh có thể bị thương một chút.

"O, Chu-chúa, ban cho con sự bảo vệ của người! —- الأسهم الجليد بيرس"

Có lẽ vì anh ta chứng kiến vô số cấp dưới của anh ra đi chỉ trong một lần nện, khuôn mặt anh trong rất khó coi, nhưng tinh thần của anh vẫn chưa mất hẳn.

Anh không chỉ cầu nguyện tới Chúa, anh còn xuất một ma thuật công kích ra.

("Ngươi không thể giết ta chỉ với Ice-Sagita")

Dù cho Vulcan có khâm phục đối thủ của anh đã không bỏ chạy ngay lập tức, nhưng điều đó vẫn không rút ngắn chênh lệch thực lực giữa họ.

("Nhất là khi thánh hộ của ta đã kích hoạt, ta không thể bị tổn thương.")

Thánh hộ [Con sói cô độc (Orphan Wolf) – Wolfegand], sức mạnh của cuồng phong.

Cơ Thể của những người nhận thánh hộ này sẽ được gió che chở, khi tấn công, những lưỡi đao gió sẽ được truyền vào, sức ép từ gió sẽ tác động đến khả năng phòng thủ, nó làm trật đòn công kích từ đối thủ, từ đó các thiệt hại nhận vào sẽ bị đánh xuống mất thấp nhất, đó chính là sức mạnh cuồng phong được ban tặng.

Hiệu ứng này làm tăng khả năng tấn công, phòng thủ, né tránh, tất cả mọi thứ đều tăng với tỷ lệ như nhau và nó vô cùng thuận lợi với những trận chiến lấy một đánh nhiều.

Nên việc chống đỡ hay né tránh [Ice Sagita] đều không cần phải bàn. Nếu anh ta muốn, Vulcan có thể mở đường cho nó tiến đến và mặc kệ nó cấu xé anh ra sao.

Sau khi đắn đo một hồi, Vulcan cất bước lên với đôi chân được gió phụ trợ, anh tấn công nhanh như một cơn gió.

"Ice Sagitgaaaaaaaahhh !!!"

"Huh?"

Vulcan dừng lại. Trước khi đòn công kích chạm tới người đó, máu từ cổ đã bắn tóe ra và ngã xuống trước khi kịp tấn công.

("Mình còn chưa làm gì mà....")

Vulcan ngẫm nghĩ và câu trả lời đến với anh khi nhìn kỹ lại.

"Tch, Su-san, cô không được phép cướp con mồi của ta."

"fufufu, tôi đến trước đương nhiên phải thuộc về tôi."

Thám hiểm giả bậc 4 Susu không do dự mà vui vẻ trả lời.

Cô là một người không có điểm nổi bật nào, cô bận chiếc áo choàng xám nâu. Cô rất mờ nhạt mỗi khi dạo phố, 10 người hết 9 đều không tài nào tìm được cô. Và khi kết hợp với con dao lấp ló cạnh bên, những kẻ giàu sang được bọc từng lớp vệ sĩ đều sẽ cầu xin cái mạng và trong khoảng thời gian bị đông cứng, một từ phát ra cũng chính là lời trăn trối cuối cùng.

Tuy nhiên, lúc này cạnh cô là con dao găm cỡ lớn đã tách chiếc giáp xích đó, cô là một tồn tại hiếm hoi có thể bình tĩnh trò chuyện và nở một nụ cười trước mặt Vulcan đang sôi sục nhiệt huyết chiến đấu.

Không, cái thực tế đáng sợ ở đây là ngay cả Vulcan cũng không phát hiện được sự tồn tại của cô ngay cả khi anh đã tập trung cảnh giác.

Cô không sử dụng ma thuật để che giấu sự hiện diện. Cô đơn giản chỉ là một bậc thầy trong việc che giấu hiện diện đến mức chính bản thân cô hóa thành viên sỏi bên đường thậm chí những ai nhìn vào cũng đều nghĩ cô đã lẩn đi mất.

Đặc biệt là những vệt máu tứ tung, đao gươm loạn xạ, những vụ thảm sát diễn ra xung quanh gần như không thể bắt gặp bóng dáng của cô như lần này.

"Ra lần này cô khá phê thuốc." (Vulcan)

"yeah. Tôi cần cho đồng đội của tôi thấy vẻ ngầu lòi của tôi mà." (Susu)

"Hah, có vẻ cô để ý đến tên nhóc đó. Ta không nghĩ cô có sở thích như vậy."

Nói xong, anh nhận ra Susu đã không còn ở đó.

Trước khi anh nghĩ cô sẽ xuất hiện chổ nào đó, một giọng nói vang lên đằng sau anh.

"Tôi không phủ nhận tôi không để ý đến cậu ta nhưng cách anh nói không lịch sự lắm. Anh thiếu tế nhị lắm đó biết không."

("Mẹ nó, mình không thấy được ta lẻn ra sau. Trừ tài đi chui, cô ta còn di chuyển nhanh hơn thần sói? Cô ta có dùng thánh hộ chưa, con đàn bà slime?") [note6516]

Anh kết luận rằng một cuộc trò chuyện thô lỗ sẽ chỉ chuốc thêm rắc rối và quyết định hối lỗi.

"Lỗi của ta. Thật tốt nếu cả hai cùng hợp tác."

"Tất nhiên. Bái bai. Cố lên nhé anh sói siêng năng."

Anh nhìn lại, Susu đã mất dạng.

Vulcan cảm thấy anh đang nói chuyện với con ma ấy.

"cái thánh hộ [Ảnh bộ (Shadow walker) – Hanzoma] đó, cô ta là sát thủ chứ đạo chích mẹ gì." [note6517]

Sao cũng được. Kỹ năng vị thần cho họ sử dụng là tự họ lựa chọn. Không cần ý kiến này nọ cách làm việc các thám hiểm gia làm gì. Ngắt dòng suy nghĩ lại, anh hướng ánh mắt đến những binh lính đang vượt sông tiến đến.

"Bây giờ, ta chỉ cần mua vui chút!!"

Anh thề rằng, anh sẽ không để con mồi của anh không bị cướp nữa. Vulcan vác theo thanh kiếm và hớn hở vớ lấy món đồ chơi bên kia.

Bộ lông xám tro từ Vulcan phấp phới cùng trang giáp cuồng phong của anh như một cơn bão đang càn quét kẻ thù như hình ảnh chân thực của mộ Thánh hộ nhân [Con sói cô độc (Orphan) - Wolfegand].

Bình luận (0)Facebook