Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Y2: Và cuộc chiến tranh bắt đầu

Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:21

TN: trước giờ dịch giả tiếng anh của series dịch Mazoku = Demon race = Ma Tộc, còn Hitozoku = Human race = Nhân Tộc. Vì tác giả liên tục sử dụng hai từ này trong thời gian ngắn tiếp theo, từ nay sẽ dịch là Quỷ và Người cho gọn.

Có cử động phía quân đội Quỷ.

Tôi chỉ vừa nghe được báo cáo sáng nay.

Là báo cáo đến từ những gián điệp trong lãnh địa Quỷ.

「Vậy cuối cùng cái gì tới cũng sẽ tới」

「Ừ. Tôi thì ước gì nó không tới」

「Julius, mọi chuyện đã là không thể vãn hồi. Tôi biết cậu ghét chiến đấu, nhưng Người và Quỷ vốn đã là kẻ thù không đội trời chung. Cậu vốn nên đã biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra rồi mà?」

「Đúng thế. Sau khi Anh Hùng-sama đời trước chết đi thì bọn Quỷ đã hoạt động nhiều hơn, nhưng tôi vẫn nghĩ chúng ta giữ cân bằng khá tốt.」

Thánh Nữ Yana, người Thám hiểm cũ Jiskan và Hawkin, 1 kẻ trộm đã bỏ nghề.

Đúng như đồng đội của tôi nói, sau khi Anh Hùng-sama đời trước qua đời thì Quỷ đã hoạt động nhiều hơn.

Nhưng chiến tranh cỡ lớn đã không xảy ra, chỉ có những cuộc chiến cỡ nhỏ nên tôi nghĩ chúng tôi đã giữ cân bằng giữa hai bên đủ tốt.

「Vậy, khi nào thì quân đội Quỷ đi đến đây?」

「Hyrinth đã đi kiểm tra rồi. Sớm thôi, a, cậu ta đây rồi」

Nghe Yana nói tôi quay lại, và nhìn thấy người bạn thuở nhỏ của tôi, Hyrinth, con trai thứ hai của gia đình Bá Tước Quoto đang đi tới chỗ chúng tôi.

「Hyrinth. Tình hình sao rồi?」

「Ài. Dựa vào tốc độ điều quân, tôi đoán họ sẽ tới pháo đài này ngày mai」

「Ừ, tôi hiểu rồi. Cuối cùng cũng tới thật」

Chiến tranh.

Sau khi trở thành Anh Hùng, tôi đã phải chiến đấu từ ngày này sang ngày khác.

Nhưng cuộc chiến cỡ này thì đây là lần đầu tiên của tôi.

Nhưng không phải chỉ mình tôi.

Ở đời Anh Hùng trước thì không có cuộc chiến tranh cỡ lớn nào cả.

Vậy nên những người duy nhất có kinh nghiệm với một cuộc chiến như thế là những người sống cùng với Anh Hùng hai đời trước, họ thì không còn mấy ai còn sống cả.

Một thời gian dài như thế, trừ phi là một người thuộc chủng loại có tuổi thọ cao thì đa số những người cao tuổi như vậy đã không còn chiến đấu nổi nữa.

Nói cách khác, toàn bộ phe Người đang tham gia cuộc chiến tranh này đều chưa trải qua một cuộc chiến lớn thế này bao giờ.

Hơn nữa, Quỷ sống lâu hơn Người.

Không lạ chút nào nếu như có Quỷ đã sống cùng thời với Anh Hùng-sama của hai đời trước hoặc thậm chí là lâu hơn.

Sự khác biệt giữa kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng thế nào đây?

Ngoài ra, khả năng chiến đấu của Quỷ rất cao.

Cả khả năng chiến đấu Ma Pháp và chỉ số Vật Lí đều cao hơn Người.

Hơn nữa trí tuệ không thua gì Người.

Sức mạnh của skill và trí tuệ là lợi thế chính để Người có chỉ số vật lí thấp chiến đấu với quái vật vốn có chỉ số cao hơn.

Nhưng lợi thế này không tồn tại khi chiến đấu với Quỷ.

Vì Quỷ cũng có skill và trí tuệ y chang như Người.

Nói thật, tôi rất sợ.

Nhưng Anh Hùng như tôi không được để lộ ra sự yếu ớt ở đây.

Nếu ngay cả hi vọng của phe Người là tôi cũng làm vậy thì ai cũng sẽ cảm thấy không ổn.

Tôi nắm chặt chiếc khăn quàng đeo quanh cổ mình để giấu đi sự sợ hãi.

「Tôi đã tự hỏi khá lâu rồi, cái khăn quàng đó là sao thế? Cậu luôn mang nó dù trời không lạnh chút nào?」

「Cái này? Đây là vật kỉ niệm của mẹ tôi」

Một chiếc khăn quàng trắng xóa.

「Đây là thứ mà Mẹ đã đan cho tôi trước khi Mẹ mất vì sinh ra Shun」

Ngay lập tức sau khi Shun ra đời thì Mẹ đã ngả bệnh và mất.

Cùng lúc đó quân đoàn Quỷ bắt đầu hoạt động nhiều hơn và tôi vừa trở thành Anh Hùng.

Phụ Thân vẫn bận bịu việc làm vua trong khi vẫn đau khổ vì mất đi Mẹ.

Vì thế, ông đã bỏ qua việc yêu thương Shun và Sue.

Mặc dù tôi tin sẽ có lúc họ trở thành cha và con bình thường, nhưng hai đứa nó bây giờ đang ở học viện.

Tôi chỉ có thể khuyên Phụ Thân chịu đựng cho đến khi chúng tốt nghiệp mà thôi.

Lúc hai đứa nó tốt nghiệp, chắc chắn tụi nó sẽ cực kì tuyệt vời.

「Ra vậy. Ừm tôi hiểu rồi」

Yana có vẻ chết lặng.

A chết.

Hình như cô ấy hiểu nhầm rằng cô ấy đụng chỗ đau của tôi.

「Yana, đừng quá lo. Tôi quen với việc đó rồi」

「Nhưng」

「Đúng rồi. Không cần phải lo lắng về việc làm tên này buồn đâu. Thay vì đó hãy nói “Cái tên cuồng Mẹ này!”」

「Hyrinth, như vậy là chạm chỗ đau của tôi thật đó?」

Tôi trả lời câu đùa của Hyrinth rồi cười lại.

Có thể nghe tiếng cười từ xung quanh.

Như thế này là tốt.

Không khí u ám không hợp với hình tượng Anh Hùng.

May mà có Hyrinth hiểu ý tôi.

Đúng là người hiểu mình là người bạn thân tốt nhất.

「Cô có biết chiếc khăn quàng này làm bằng vật liệu gì không?」

Hyrinth hỏi Yana.

A, hình như không cho cô ấy biết thì tốt hơn thì phải?

「Không phải là vải bình thường thì phải. Tên này mặc nó hằng ngày nhưng tới giờ nó vẫn không bị trầy trụa vì cả」

「Đúng vậy. Nó được làm từ một loại vải đặc biệt. Là một chất liệu mà bây giờ không ai có khả năng kiếm ra nữa đó」

「Ể, là chất liệu quí hiếm như thế?」

Không biết tôi nhìn nhầm hay tại Hawkin trước đây là một tên trộm, nhưng mắt cậu ta lại đổi màu.

「A. Câu trả lời chính xác là tơ nhện!」

「T-tơ nhện!?」

Aaa.

Yana té từ trên ghế xuống.

Yana không thích côn trùng lắm.

Và cô ấy cực kì không thích nhện, nên trước giờ tôi không nói gì.

「Un? Là tơ nhện ở Đại Mê Cung Elro?」

Người lên tiếng là Jiskan.

「Un. Đúng rồi. Cậu biết rõ nhỉ?」

「À tại vì đó là một câu chuyện nổi tiếng giữa những người thám hiểm với nhau」

「A-a! Là con Nhện Ma ở Đại Mê Cung Elro! Tôi nhớ rồi! Hô hô. Ra đây là tơ của nó」

Hê.

Là một câu chuyện khá nổi tiếng.

「Ể, cậu chuyện đó là thế nào?」

Yana hỏi một cách rụt rè.

「A. Đây là một câu chuyện từ thời tôi còn bé, một đội những người thám hiểm đã đốt một cái tổ của loài quái vật nhện gọi là Taratect ở Đại Mê Cung Elro. Thường thì con này rất dễ bị giết nếu đánh trực tiếp và thường thì nó không làm tổ. Nhưng nói chung cái tổ vẫn rất phiền phúc, và đã trở thành thường thức giữa những người thám hiểm rằng nếu gặp thì cứ đốt ngay. Nói chung là, ở trong cái tổ bị đốt đó những người thám hiểm đó đã tìm thấy một lượng lớn tơ nhện. Loại tơ này khác hẳn với các loại tơ ma thuật bình thường, nó có khả năng dẫn Ma Pháp tốt một cách kì lạ và khả năng kháng tấn công vật lí cực kì tốt. Lượng tơ được đem về luôn được bán với giá cao cắt cổ và những người thám hiểm tham gia đợt đó đã có một gia tài lớn trong chỉ một lần đó. Là một câu chuyện điển hình kể về việc làm giàu không khó giữa các nhà thám hiểm」

「Sau việc đó thì mọi người ai cũng đi bắt Taratect. Nhưng mà cuối cùng không ai tìm được con nhện có khả năng nhả tơ đó, và rồi sau đó nó được gọi là con Nhện Ma」

「Hề」

Tôi chắc chắn Mẹ tôi đã dùng loại tơ đó để làm chiếc khăn quàng này cho tôi.

Tôi nghe kể là một người lái buôn có trực giác tốt đã bán nó cho gia đình hoàng gia.

Bỏ qua những đồng đội của tôi đang bàn tán về chuyện đó, Hyrinth nói với tôi bằng “Thần Giao Cách Cảm”.

「Julius, hành động lần này của bọn Quỷ nhìn sao cũng thấy lạ」

「Lạ chỗ nào?」

「Bọn chúng chia quân ra và tấn công toàn bộ lãnh thổ của Người cùng lúc. Nhưng tôi không hiểu tại sao chúng lại chia quân」

「Ý cậu là chúng có ý định gì đó?」

「A. Lẽ ra việc tốt nhất phải làm là tập trung ở cùng một chỗ mà tiến công, nhưng chúng lại cố tình chia quân ra. Chúng ta nên cho rằng chắc chắn có ý định gì đó」

「Cậu biết ý định đó là gì không?」

「Nói thật thì. Tôi không biết. Nhưng tạm thời hãy cứ cẩn thận trước đi」

「Hiểu rồi. Cám ơn cậu」

Tôi có dự cảm xấu.

Như là tôi đã rơi vào một cái bẫy rất lớn mà không biết.

Nhưng vì tôi là Anh Hùng, tôi không được bỏ trốn ở đây.

Tôi lại nắm lấy chiếc khăn quàng được làm gì tơ nhện lần nữa.

Bình luận (0)Facebook