Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS Giáng Sinh

Độ dài 722 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:27

TN: Quà Giáng Sinh của tác giả 1 năm về trước :p, không rõ năm nay có không, nếu có thì mình sẽ up sau. Chúc mn gs vui vẻ nhá :v

~~~~~~~~

Dịch Chuyển thành công.

Lâu rồi tôi mới lại đến nhà Wakaba Hiiro ở Trái Đất.

Tôi mở PC lên và kiểm tra ngày.

Đúng như kế hoạch, hôm nay là 24 tháng 12, là Giáng Sinh.

Và rồi tôi mở trò chơi lên.

Tôi đăng nhập vào tài khoản ông chú trung niên và tận hưởng sự hoài niệm trong chốc lát.

Theo trí nhớ tôi thì đã lâu không gặp, nhưng thực tế đây là lần đầu tôi đăng nhập thế này.

Tôi đã đến để tham gia sự kiện Giáng Sinh đặc biệt trong trò chơi.

Tôi đã nghĩ mình sẽ không đến, nhưng đột nhiên tôi đã ở đây rồi.

Tôi có cảm giác là tôi buộc phải tham gia sự kiện này mặc dù tôi không rõ tại sao.

Lẽ ra D mới phải là người làm thế này, nhưng cô ấy hiện đang không có ở đây.

……Chắc là không đâu, chắc không phải tôi đang bị cô ta thao túng đâu nhỉ?

Kiểu như là bắt tôi phải làm việc này vì cô ta không thể tự mình làm được hay gì đó.

Chắc không đâu.

Dù sao thì cô ta cũng đâu thể làm quá như thế được đúng không.

Đúng không?

Thôi kệ, sao cũng được.

Dù sao thì làm thế này cũng không có hại gì.

Chỉ là phải chơi trò chơi thôi mà, có gì đâu.

Cơ mà nếu cô ta thực sự đã làm gì đó thao túng tôi thì tôi sẽ hơi, không, là rất bực mình đó.

Ừ.

Thôi đừng suy nghĩ việc đó nữa.

Cứ tận hưởng trò chơi hết mình đi.

Yahoo!

Ông chú hói vẫn tuyệt vời như ngày nào!

Vẫn cứng cáp, khắc khổ và ngầu quá!

Tôi một mình hoàn thành nhiệm vụ giết boss sự kiện trong cơn hăng hái.

Á.

Con boss này hình như nó mạnh đủ để cần một tổ đội raid mới xử lí nó được thì phải. (TN:ai chơi game chắc đều biết raid là gì, cho ai không biết, raid thường là tập hợp nhiều tổ đội với nhau để đánh 1 con boss khó hoặc boss event)

Tôi lỡ dùng tăng tốc suy nghĩ hay gì đó lúc nào không biết để tấn công hết mình rồi.

Vì không có giới hạn thời gian nên tôi đã đánh bại nó, nhưng tốn khá nhiều thời gian để làm vậy.

Nhân tiện, trong trò chơi này các tổ đội đều có một phòng riêng để đánh boss, nên không phải là tôi chiếm dụng phòng boss lâu không chừa cho người khác hay gì đó giống vậy.

Tôi nhìn lên đồng hồ.

A.

Đã qua ngày mới rồi.

Giáng Sinh Vui Vẻ.

Hmmm.

Tôi đang ở đây rồi hay là đi mua bánh kem và gà để ăn luôn đi.

Tôi có tiền mà.

Thực ra là tiền của D, nhưng dù tôi có dùng cũng không sao.

Tôi mặc luôn quần áo của cô ta.

Chúng tôi có cùng cỡ đồ mà.

Nói ngắn gọn, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi và tọng thịt gà đầy họng.

Tôi vẫn phải nhắm mắt liên tục nên nhân viên nhìn tôi có hơi bối rối, nhưng ngoài ra thì tôi không gặp vấn đề gì lúc mua đồ hết.

Nhưng mà, bây giờ mà vẫn có nhiều người ở ngoài nhỉ.

Tại hôm nay là Giáng Sinh à?

Chắc là ở đâu cũng có tiệc Giáng Sinh rồi.

Riajuu chết hết đi.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình phải nói thế.

À thì tôi cũng không thực sự quan tâm cho lắm.

Tôi không quan tâm tới tình yêu hay mấy thứ như thế.

Hơn nữa, Thần cũng không cần có con cái làm gì cả.

Tôi hiện tại cơ bản là bất tử bất lão nên tôi phải có con làm gì chứ.

A, nhưng mà Kuro mặc dù là Thần nhưng anh ta vẫn biết yêu đó thôi, nên xem ra cũng không thực sự là không thể.

Tình yêu, sao.

Tôi không hiểu tình yêu cho lắm.

Cứ một thân một mình lầy lội thế này sống một cách thư thả là tôi hạnh phúc rồi.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Gái ế?

TN: câu cuối dịch hơi khó một chút, tiếng nhật thì 喪女( mo onna) là dùng để chỉ những cô gái không được nhiều người( hoặc bất kì ai) thích, cứ tưởng tượng main của WataMote ấy

Bình luận (0)Facebook