Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một ngày tồi tệ của vị Thống Lĩnh

Độ dài 1,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

Theo góc nhìn của Thống Lĩnh Quân Đoàn Một Agnar

「Gần đây bọn Elf cực kì ít hoạt động. Chúng vẫn đang giữ liên lạc với thần, nhưng cũng ngày càng ít hơn rồi. Thần không nghĩ bọn chúng đang thấy nghi ngờ gì, nhưng sau đợt bạo loạn gần đây thì có lẽ chúng đang suy nghĩ chuẩn bị rút lui khỏi lãnh thổ Quỷ hoàn toàn」

Khi nghe ta báo cáo thế thì Ma Vương ngồi trước mặt ta đơn giản là gật đầu.

Rồi cô ấy nhẹ nhàng nâng tách trà lên miệng.

Đầu tiên cô ta thưởng thức mùi hương, sau đó mới uống.

Mặc dù vẻ mặt cô ta không hề thay đổi, nhưng xem ra cô ấy cảm giác thỏa mãn.

Ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy như thế.

Xem ra Bệ hạ cực kì kén chọn những gì mình nuốt vào bụng, nên nếu ta phục vụ cô ấy thứ gì đó chất lượng kém thì ta không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu được Bệ hạ là người như thế nào.

Vì Ma Vương thực sự vẫn ở đó, nên rõ ràng người này chỉ là một Ma Vương tự xưng mà thôi, nhưng ta chắc chắn cô ta mạnh hơn Ma Vương thực sự rất nhiều.

Ta đã dùng mạng lưới thông tin cá nhân để điều tra gốc gác của Bệ hạ.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không kết luận được gì cả.

Ta đã xác nhận được cô ta thực sự quen biết với Ma Vương thực sự, và hiện tại đang ở một căn biệt thự gần lâu đài Ma Vương.

Hơn nữa, căn biệt thự đó là của Balto-dono.

Chỉ riêng việc cô ta đang ở nhà của Balto-dono, một cận thần của Ma Vương thì rõ ràng cô ấy có liên quan tới Ma Vương thực sự rồi.

Nhưng mà, nếu vậy tại sao lần đầu tiên gặp nhau cô ta lại tự gọi bản thân là sứ giả của Ma Vương chỉ để sau đó nói rằng mình chính là Ma Vương?

Ta không thể hiểu được.

Cô gái này hoàn toàn không có vẻ gì là thù địch với Ma Vương thực sự cả, nhưng nếu vậy việc cô ta liên lạc với ta một cách bí mật có ý nghĩa gì cơ chứ?

Ta không thể hiểu được.

Ta chỉ có thể nghĩ đến lí do duy nhất là vì lũ Elf.

Cô gái này có lí do gì đó để không muốn Ma Vương thực sự biết đến mối quan hệ với lũ Elf sao?

Nếu vậy thì lí do đó là gì?

Nếu ta biết, liệu ta có thể dùng nó để đe dọa cô gái này không?

Đó là câu hỏi cần xem xét.

Không.

Dù ta có thể đe dọa đi nữa ta cũng không thể làm vậy được.

Sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên là quá lớn.

Dù ta có tính toán cỡ nào, cô gái này chỉ cần ép ta đầu hàng là hết.

Hơn nữa, nếu ta thực sự ra tay, chắc chắn cô ta sẽ không ngần ngại gì mà phản ứng.

Nhìn thái độ của cô ta ta chắc chắn trong mắt cô ta mình chỉ là một công cụ để sử dụng mà thôi.

「Đừng nghĩ đến việc làm gì ngu ngốc, nha?」

Cô ta nói như vậy với ta lúc nào nhỉ?

Câu nói xác nhận cô ta biết rằng ta không thuần phục cô ta hoàn toàn.

Hơn nữa, sau đó cô ta còn lầm bầm “Vì như vậy phiền phức lắm”.

Dù ta có cố làm gì, cuối cùng đối với cô ta vẫn chỉ là “phiền phức” mà thôi.

Toàn bộ quyền lực và sức mạnh của ta với vai trò là một thủ lĩnh của phe Quỷ, chỉ là “phiền phức” mà thôi.

Sự phẫn nộ của ta chỉ có giá trị như một trò hề thôi.

Thậm chí cả ta cũng chỉ là một công cụ mà thôi?

Ta bị buộc phải chấp nhận, rằng ta bất lực không thể làm gì cả.

Hoàn toàn không có gì ta có thể làm được.

Mọi thứ ta đã xây dựng suốt thời gian qua, chỉ cần một chốc lát là sụp đổ.

Và ta sẽ không thể làm gì để ngăn cản việc đó lại.

Chắc chắn cô gái đó đang chuẩn bị làm gì đó lật lung thế giới lên.

Một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cuộc chiến tranh quy mô lớn chưa từng có mà Ma Vương đang cố gắng để tạo ra.

Dù nó là cái gì đó nữa, ta cũng không biết được.

Từ trước đến giờ, để bảo vệ phe Quỷ đã lụn bại đến mức này, ta đã ra sức không ít để tránh đi chiến tranh.

Và rồi khi Ma Vương đời trước biến mất thì ta đã tưởng mình có cơ hội hiếm hoi.

Cả Anh Hùng lẫn Ma Vương đều biến mất.

Một cơ hội vàng như thế này ngàn năm mới có một lần.

Phe Quỷ lúc đó hoàn toàn không thể chiến tranh được.

Phe Nhân Loại cũng thế.

Nếu lúc đó Anh Hùng và Ma Vương đều còn sống và quyết định chiến đấu với nhau thì có lẽ hai phe đã cùng nhau đồng quy vu tận rồi.

Ta đã cố sức để tập hợp lại phe Quỷ tàn tạ.

Để làm vậy, ta thậm chí còn xin sự giúp đỡ của tộc Elf đáng tởm đó.

Bọn chúng không đáng tin, nhưng trong số chúng cũng có những người thực sự muốn hòa bình thế giới.

Ta không có cách nào ngoài việc phải thử một lần.

Đó không phải là lúc để ta để ý danh dự hay gì đó.

Và rồi, ngay khi việc phục hồi đang bắt đầu diễn ra suôn sẻ, một Ma Vương mới lại xuất hiện.

Mục đích của Ma Vương đó chính là khiến phe Quỷ và Nhân Loại chiến đấu với nhau.

Và cô ta đã từ từ chuẩn bị cho việc đó.

Nếu cô ta chỉ là một Ma Vương bình thường có lẽ ta đã tự mình ra tay lật đổ cô ta rồi, nhưng Ma Vương đời này lại chính là con quái vật được mệnh danh là Thánh Thú Già Nhất.

Ta không có cách nào để chiến thắng.

Và rồi, lại có một người còn vượt qua cả Ma Vương đó.

Là Bệ hạ.

Cuộc chiến mà Ma Vương thực sự đang cố tiến hành, Bệ hạ cũng không có chút nào phản đối.

Ta không thể làm bất kì điều gì để ngăn cản cuộc chiến này nữa.

Không một thứ gì nữa.

Ngay từ trước khi cuộc chiến bắt đầu ta đã thua rồi.

Công sức ta đã bỏ qua suốt thời gian qua rốt cuộc là để làm gì?

Nếu chiến tranh diễn ra, mọi thứ ta đã cố công gầy dựng suốt đời sẽ hoàn toàn sụp đổ hết.

Chắn chắn phe Quỷ lại sẽ bị dồn đến đường cùng lần nữa.

Hoặc, có lẽ sau khi cuộc chiến này kết thúc thì cuộc chiến của ta mới thực sự bắt đầu.

Miễn sao cơ thể này còn một hơi thở nào, ta sẽ không để cho tộc Quỷ bị tiêu diệt.

Ta nghe âm thanh một thứ gì đó bị vỡ.

Ta nhìn về phía Bệ hạ, cốc trà trong tay cô ấy đã bị bóp nát.

Mắt cô ta mở to.

「Có vấn đề gì sao?」

Ta có mắc lỗi gì đó sao?

Suy nghĩ như thế, ta cố gắng che giấu sự bất an trong lòng.

Những tròng mắt của Bệ hạ đang quay quần một cách điên cuồng trong mắt.

Một trong số nó nhìn vào ta.

Chỉ có như vậy, nhưng ta lại cảm giác một áp lực kinh khủng đủ để tâm trí ta bị sụp đổ.

「Có vấn đề khẩn cấp」

Ngay sau khi nói vậy xong, Bệ hạ Dịch Chuyển đi.

Ngay lúc đó mồ hôi mà ta đã cố gắng kiềm lại chảy ra như tắm.

Chuyện gì đã xảy ra?

Chuyện gì đã xảy ra lại khiến cho Bệ hạ hành động như thế?

Ngay lập tức ta triệu hồi thuộc hạ, ra lệnh cho họ đi tuần xung quanh gắt gao hơn nữa.

Sau đó, ta ra lệnh đi thu thập thông tin.

Nhưng xung quanh không hề có điều gì bất thường, hơn nữa cũng không có thông tin gì về bất kì thứ gì khẩn cấp lại có thể khiến Bệ hạ phản ứng như thế được.

Bình luận (0)Facebook