Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Chiến Người-Quỷ ③

Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:21

【Cận thần của Ma Vương, Balto】

Tôi xác nhận tình hình chiến trận ở mọi nơi từ trong lều căn cứ.

Mỗi quân đội đều có một lính giao liên có skill tiến hóa của “Thần Giao Cách Cảm” là “Liên Lạc Tầm Xa”.

Dựa vào thông tin được họ truyền về tôi kiểm tra tình hình chiến tranh ở tất cả khu vực và đưa ra mệnh lệnh tùy theo đó.

Quân đoàn Hai do Sanatoria dẫn đầu có vẻ đã thành công thả đám Anogratch vào trong pháo đài của đối phương.

Thật đúng là làm chuyện mạo hiểm mà.

Ngay cả khi mùa “đại sinh sản” của bọn chúng vừa kết thúc thì chuyện Anogratch nổi điên vẫn là bình thường. Hơn nữa cô ta lại cố tình khiến chúng nổi điên.

Loài Anogratch có đặc tính làm một đợt “đại sinh sản” theo chu kì để tăng mạnh số lượng cá thể.

Nếu lúc chúng sống theo bầy nhỏ ở trong những khu rừng thì không gây hại mấy, nhưng mỗi lần “đại sinh sản” là chúng sẽ tăng mạnh khu vực hoạt động của bầy.

Khu vực sinh sống của chúng nằm ở cả lãnh thổ của Người và Quỷ, nhưng lại gần khu vực của Quỷ hơn.

Nên mỗi lần “đại sinh sản” thì Quỷ là phe bị ảnh hưởng xấu nhiều hơn.

Sanatoria lại sử dụng những con quái vật khó xử lí đó như thế.

Thường thì sẽ không ai dám dùng loại chiến thuật như thế này, vì có nhiều khả năng phe mình mới là phe bị bọn khỉ trả thù.

Nghĩa là cô ta cũng đã luôn ở trong tình trạng nguy hiểm.

Kogou của Quân đoàn Ba và Wrath của Quân đoàn Tám đã thắng trận.

Ngược lại, Hyuui của Quân đoàn Sáu và Merazofis của Quân đoàn Bốn đã bị đánh bại.

Merazofis thì bị thương , nhưng có vẻ không phải là vết thương chí mạng.

Nhưng Hyuui đã bị giết.

Cậu ta là người duy nhất trong số các Thống Lĩnh bị giết.

Những người còn lại vẫn còn tiếp tục chiến đấu.

Nhưng chúng ta đang ở thế bất lợi.

Pháo đài Kusorion mà Agnar của Quân đoàn Một đang tấn công chính là một căn cứ quan trọng nối với một trong những Đế Quốc lớn nhất của Người, Đế Quốc Rengzant.

Dĩ nhiên những chiến binh đóng quân ở đó cũng là những người mạnh nhất.

Và dĩ nhiên, ngay cả Agnar-dono cũng đang gặp rắc rối với họ.

Darado của Quân đoàn Năm cũng đang gặp vấn đề.

Tạm thời chúng ta vẫn đang ở thế hòa, nhưng phe ta lại đang dần bị đẩy ngược.

Đặc biệt phiền phức nhất là phía Quân đoàn Bảy của Blow.

Anh Hùng đang ở đó.

Mặc dù binh lực hai bên bằng nhau, nhưng không ai đủ sức ngăn Anh Hùng và đồng đội của cậu ta lại.

Tệ nhất là nếu họ lại tiến công đến được chỗ của Blow.

「Mọi chuyện đều đang tiến triển tốt. Kuro-chan có nghĩ vậy không?」

Maou-sama ngồi trên chiếc ghế lên tiếng một cách tao nhã bắt chuyện với hiệp sĩ đen đứng bên cạnh cô ta trong lúc tôi đang đưa ra mệnh lệnh.

「Ờ, ừm」

「Kuro-chan, câu trả lời chán quá. Anh không nói một cách nhiệt tình hơn được à?」

「Tôi không thấy lí do phải làm vậy」

「Phì phì」

Đúng là một cuộc nói chuyện vô tư giữa cuộc chiến như thế này.

Không, thực ra Kuro đang rất nghiêm túc, chỉ có Maou-sama mới là người vô tư.

「Nhưng mà, cô Thống Lĩnh của Quân đoàn Hai, Sa- gì gì đó? Không quan trọng, nói chung là cô Mị Quỷ đó. Cô ta đã làm chuyện thú vị nhỉ, dùng bọn khỉ đó như thế hở? Ừm, ừm.」

Maou-sama vừa gật gù tán thưởng vừa cười.

「Có sao không?」

「Hmm? Có sao đâu. Phe Người đã chết nhiều như thế dù phe ta vẫn không bị tổn thất gì」

「Tôi hiểu」

「Đúng thế. Quan trọng nhất là phải có thật nhiều người chết, dù là Quỷ hay là Người cũng được không quan trọng.」

Nghe câu đó tôi cảm giác lạnh sống lưng.

Đúng như tôi nghĩ, con người này chỉ xem chúng tôi như con mồi.

Nếu không còn giá trị lợi dụng, tôi chắc chắn con người này sẽ không ngại gì mà vứt bỏ toàn bộ chúng tôi khi có thể.

「Kuro-chan, anh đang lo lắng về vấn đề này sao?」

「Ài」

「Quá hiển nhiên rồi. Nói sao thì nói, cuộc chiến tranh này là do sự bất cẩn của anh mà gây nên mà」

Cơ thể của tôi cứng đơ trong một giây đó, và tôi cố gắng tập trung lại ngay lập tức.

Hai người đó đang nói gì?

Cuộc chiến này là tại Kuro mà ra?

Tôi chưa hề nghe nói về chuyện đó bao giờ.

Họ đang nói về chuyện gì mà đến tôi cũng không biết?

「Ừ. Đúng là sự ngây thơ của tôi đã gây nên chuyện này」

「Ừ ừ. Và giờ tôi là người đang giúp anh giải quyết hậu quả đó biết không? Tỏ ra biết ơn một chút đi nào」

「Tôi không thể thấy biết ơn được. Tôi biết đây là chuyện phải làm. Nhưng tôi không thể chấp nhận cách làm việc của cô được」

「Vẫn còn nói mấy câu như thế, bộ anh không hiểu là chuyện phát triển đến bước này là do mọi thứ đã không thay đổi ngay từ lúc đầu」

「Có lẽ là vậy」

「Chính xác là như vậy. Nhưng mà cái cách anh chần chờ như thế vẫn không đổi gì từ hồi đó hết」

Tôi giả bộ tiếp tục làm việc trong khi nghe họ nói chuyện.

Phải có thông tin dù chỉ là một chút.

Nếu tôi dựa vào cuộc nói chuyện vừa rồi, liệu có thể hiểu rằng Maou-sama và Kuro không ưa nhau?

Mặc dù chưa đến mức thù ghét nhau ra mặt, nhưng rõ ràng hiện tại chỉ cách kết quả đó một bước mà thôi.

Hơn nữa, tại sao họ lại nói chuyện đó một cách bình tĩnh như vậy khi tôi vẫn còn ở đây?

Liệu đây là chuyện dù có nói ra cũng không gây ra vấn đề gì? Hay là họ đang cố dụ tôi làm gì đó?

Tôi không xác định được là cái nào.

「Được, hình như số lượng đã đủ rồi thì phải? Balto, cậu hãy ra lệnh lui quân từ mọi phía đi.」

「Vâng. Tôi đã hiểu」

Tôi đã cực kì sợ hãi bên trong rồi, nhưng vẫn giữ được bên ngoài bình tĩnh.

Lui quân?

Mặc dù các phía đều khá là bất lợi, nhưng bây giờ rút lui vẫn là quá sớm.

Tại sao phải lui quân?

「Mục tiêu của lần này là Anh Hùng, miễn sao Anh Hùng chết rồi thì mọi thứ còn lại không quan trọng」

Maou-sama nói thầm cứ như đang trả lời câu hỏi của tôi.

Giết Anh Hùng?

Nhưng, Anh Hùng vẫn còn sống?

Lui quân mặc dù Anh Hùng chưa chết?

「Không có gì phải lo lắng cả. Bởi vì Shiro đang ở đó rồi. Dù là Anh Hùng hay là ai khác thì không ai có thể chống lại tuyệt tác của ta, Shiro」

Maou-sama nói một cách tự tin.

Cô gái được gọi là Shiro cùng với Quân đoàn Mười và Blow đều đang ở khu vực có Anh Hùng.

「Miễn sao Shiro-chan ở đó thì Anh Hùng sẽ không sống sót mà trở về. Chắc chắn là vậy」

Nhìn bóng dáng Maou-sama vừa tuyên bố vừa cười, tôi có một dự cảm xấu.

Bình luận (0)Facebook