Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Cuộc chiến phòng vệ cách mặt đất 100m

Độ dài 1,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:20

A, tôi thức dậy.

Un.

Vậy là tôi đã thực sự ngủ được.

Nhưng mà, cảm giác này là sao?

Mặc dù tôi vẫn còn muốn ngủ thêm nữa, nhưng tôi đã thức dậy.

Mmm?

Cảm giác làm toàn bộ lông trên người tôi dựng đứng lên.

Cảm giác nguy hiểm.

Tôi ló đầu ra ngoài nhìn xuống dưới.

『Anogratch LV6 Giám định chỉ số thất bại』

『Anogratch LV3 Giám định chỉ số thất bại』

『Anogratch LV8 

 HP:165/168(Xanh lá)

 MP:38/38(Xanh dương)

 MP:38/38(Vàng)

   :109/118(Đỏ)

 Giám định chỉ số thất bại』

『Anogratch LV5  Giám định chỉ số thất bại』

.......

Một tiểu đội khỉ đang bu quanh khu vực tổ của tôi.

Có khoảng 50 con.

Ể?

Đùa hả?

Rõ ràng bọn này biết tôi đang trốn ở đây.

Tại sao!?

Lớp đá ngụy trang lẽ ra là hoàn hảo chứ.

Tôi đã nhìn nó thử từ bên ngoài nên tôi biết.

Nhìn không khác gì một bức tường đá có chỗ hơi lòi ra một chút.

Rốt cuộc là tại sao!?

Tôi chỉ có thể nghĩ đến con khỉ mà tôi đã giết lúc trước.

Tên đó có làm gì không?

Mùi đặc trưng nào đó?

Tôi không biết.

Nhưng mà, lũ khỉ đó rõ ràng đang chờ tôi.

Giống như sẵn sàng trèo lên đây bất cứ lúc nào.

Không, chúng đã bắt đầu trèo lên luôn rồi.

Uwa, quá tệ rồi.

Như tôi đoán, leo lên tường là chuyện cực kì khó khăn ngay cả cho bọn khỉ, tốc độ leo của chúng cực kì chậm.

Ít nhất mấy phút chúng mới leo lên được tới đây.

Trước đó tôi bắt buộc phải hành động.

Chạy trốn dọc theo trần mê cung có vẻ là lựa chọn tốt nhất.

Tôi muốn đánh nhau với bầy khỉ lớn thế này là không thể nào.

Ừ, hãy bỏ trốn thật nhanh.

Hở?

Giữa chừng thì màu của trần mê cung đã thay đổi?

Không thể nào!?

Cực kì trơn trợt!?

Tơ của tôi gần như không dính nổi!?

Thật là…

Khoảng 1-2 mét cách bờ tường thì chất đá thay đổi.

Đừng nói chân tôi, ngay cả loại tơ dính nhất của tôi cũng không thể dính chặt vào lớp đá trơn trợt được.

Vì vậy bỏ trốn dọc trần mê cung là không thể.

Vậy tôi chỉ còn cách bỏ trốn dọc bờ tường.

Mặc dù chúng cũng sẽ đuổi theo tôi được, nhưng lúc đó thì sẽ biến thành cuộc chiến thể lực.

Được thôi, hãy đ…. Bùm!

Ue!?

Hả!?

Đá!?

Uwa, bọn này đang ném đá!?

Cách mặt đất một khoảng như thế mà chúng cũng ném đá lên được sao!?

Uwa, còn ném nữa kìa!?

Tôi bỏ trốn khỏi tảng đá một cách nhanh chóng.

Viên đá ném dính chỗ tôi đã đứng.

Vì được ném từ mặt đất lên nên viên đá không còn bao nhiêu lực cả.

Nhưng mà khi đang leo dọc bờ tường mà lại bị ném dính thì tôi té là cái chắc.

Ném từ dưới lên mà chính xác như thế, hẳn là chúng có skill “Ném” hay là “Chính Xác”, hoặc cả hai.

Tôi cảm giác lạnh sống lưng.

Muốn bỏ trốn là không thể.

Vậy phải làm gì?

Không, chỉ còn một cách.

Tôi không thể làm gì ngoài trực tiếp đối diện chúng thôi.

May thay, dù đây chỉ là một căn nhà đơn giản thì nó vẫn là một căn nhà.

Cần phải gia cố cho căn nhà của tôi càng nhiều càng tốt trước khi lũ khỉ đến đây.

Mặc dù tôi và chúng chiến đấu trên cùng bức tường, nhưng chúng lại không có lợi thế sân nhà như lũ ong lần trước.

Lợi thế sân nhà là của tôi, vì căn nhà đơn giản có thể sử dụng làm một pháo đài và chỗ tựa chân.

Tôi không có lựa chọn khác.

Đầu tiên, tôi nhả tơ khắp nơi.

Sử dụng “Điều Khiển Tơ” tôi dán tơ lên tường.

Chỉ đơn giản như thế nhưng sẽ làm lũ khỉ leo lên đây cực khổ hơn nhiều.

Công việc tiến triển không thuận lợi chút nào, vì tôi vừa phải né đá vừa làm.

Và rồi lũ khỉ đầu tiên đã leo được nửa đường.

Không tốt rồi.

Tốc độ leo của lũ khỉ nhanh hơn tôi nghĩ.

Chỉ với số tơ tôi vừa nhả ra thì không ngăn được bao nhiêu con khỉ cả.

Phải làm sao đây?

Aa, có cái gì tôi có thể dùng để tấn công bọn chúng từ đây không?

Tôi có hai skill “Ném” và “Chính Xác” rồi, chỉ cần có cái gì đó để ném thôi…

A, dù không phải là để ném, nhưng tôi có thứ để thả rớt xuống.

Tôi ló đầu ra khỏi mảnh đá rồi kích hoạt “Tổng Hợp Độc”.

Dĩ nhiên tôi không dùng độc yếu.

Cái tôi dùng là loại độc cực mạnh được tôi rèn luyện bằng cả cuộc đời nhện ngắn ngủi, Độc Nhện.

Một trái banh Độc Nhện xuất hiện giữa không trung, rồi theo trọng lực mà rơi xuống.

Mấy con khỉ đang leo tường không thể né được nó.

Nó rơi trực tiếp vào mặt một con khỉ, khiến nó quằn quại một cách đau đớn.

Tốt!

Tôi nhanh chóng xác nhận tốc độ sử dụng MP.

Skill sử dụng 1 MP mỗi lần.

Nói cách  khác, tôi có tối đa 40 viên độc.

Cùng với lượng MP cần dùng cho skill “Điều Khiển Tơ”, vậy tôi có khoảng 25 viên độc.

Nếu viên độc nào cũng dính thì tôi có thể xử lí một nửa số khỉ ở đây.

Tôi ngay lập tức thả viên độc thứ hai.

Dính, và một con khỉ rơi xuống.

Phải làm thật nhanh.

Nếu có khả năng ném gì đó xuống thì phải ném thật nhanh mới có tác dụng.

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Tổng Hợp Độc LV1』đã trở thành 『Tổng Hợp Độc LV2』》

Cấp độ skill tăng lên, tôi sẽ kiểm tra nó sau.

Dĩ nhiên Độc Nhện sẽ mạnh hơn loại độc mới có từ skill lên cấp.

Mặc dù tôi đã làm số khỉ giảm xuống, nhưng những con còn lại cũng bắt đầu biết cách xử lí.

Chúng thay vì leo trực tiếp lên thì leo lên từ hai bên tổ.

Tôi thả toàn bộ viên độc tôi có trước khi chúng kịp né hết qua hai bên.

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Chính Xác LV2』đã trở thành 『Chính Xác LV3』》

Tốt, tốt.

Mấy con khỉ bị té xuống một cách buồn cười.

Nhưng mà chúng đã di tản toàn bộ qua hai bên mà leo rồi.

Vậy là viên độc sẽ không thể sử dụng được nữa.

Tôi cũng không ăn tâm lắm nếu dùng hết lượng MP còn lại, nên như thế cũng không phải là chuyện xấu.

Tôi nhả thêm tơ về hướng bầy khỉ đã né qua một bên.

Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bình luận (0)Facebook