Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 - Ngay cả khi tiến hóa thì chuyện tôi cần phải vẫn là y như cũ.

Độ dài 1,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:19

Tìm được con mồi đầu tiên tôi.

『Ếch Elro LV5 Giám định chỉ số thất bại』

Con ếch mà tôi quen thuộc.

Nhưng nó lại có cấp cao nhất trong số những con tôi đã gặp.

Un.

Tôi hơi muốn biết khả năng của mình tới mức nào sau khi đã tiến hóa.

Trên lí thuyết tôi nên trở nên mạnh hơn vì đã tiến hóa.

Nhưng.

Cấp của tôi bây giờ là 1.

Nếu như thứ duy nhất bị reset là cấp độ của tôi thì tốt, nhưng nếu các chỉ số khác cũng thế thì hơi nguy hiểm.

Có lẽ chỉ là lo hão, nhưng ở trong game chuyện này là hoàn toàn có thể.

Là một loại tự làm yếu đi tạm thời, nhưng nếu như tôi nâng cấp mọi thứ lần nữa thì nó sẽ mạnh hơn trước đó.

Trong một game khi đang speedrun thì đây là chiến thuật tốt, nhưng ở ngoài đời thật nơi mà tính mạng gặp nguy hiểm thì lại khác. (TN: speedrun- chơi game với mục đích phá đảo về nước càng nhanh càng tốt)

Un.

Tôi nghĩ mình chỉ đang lo hão thôi, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

Khi đang lo lắng thì không nên liều.

Mạng sống của tôi đang ngặp nguy hiểm nên cẩn thận là trên hết.

Tôi leo lên tường một cách lặng lẽ.

Tôi tiến lên trần nhà và từ từ đu dây xuống.

Tôi giữ cơ thể thật vững và nhắm mục tiêu ngay trên đầu con ếch.

Đan một cái lưới nhỏ để giữ trên hai chân trước.

Chuẩn bị đã hoàn thành.

Tôi nhả một sợi tơ về hướng con ếch, rồi bò dọc từ đó xuống.

3, 2, 1, Đi!

Tôi tấn công con ếch từ ngay trên đầu nó, bọc nó lại bằng tấm lưới nhỏ tôi giữ trên hai chân trước.

Con ếch bị bắt gọn vào lưới mà không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi nhanh chóng nhả thêm tơ rồi bọc con ếch lại trong một cái kén.

Khi nó không còn khả năng di chuyển nữa tôi tới gần và cắn nó!

Umu.

Đúng là săn bắt điêu luyện mà.

Có lẽ tôi nên tự gọi mình là sát thủ được rồi.

Kukuku.

Đừng hòng thoát khỏi hàm răng và lưới tơ này nhá.

A, tạm thời hãy hưởng thụ thành quả.

Itadakimasu.

Là vậy đó.

Những thứ tôi cần phải làm vẫn y chang cũ dù tôi đã tiến hóa rồi.

Lúc đầu mục tiêu của tôi chỉ là lấy kinh nghiệm chiến đấu, nhưng mục tiêu đó bị ném đi từ hồi nào rồi.

Thực tế là mọi con quái vật quanh đây đều cao cấp hơn tôi.

Nếu đánh nhau trực tiếp thì bao nhiêu cái mạng nhỏ của tôi góp vào cũng không đủ.

Tại sao không có kẻ nào xứng đôi vừa lứa một chút cho tôi đánh nhỉ?

Chiến thuật ám sát của tôi có tác dụng cao.

Nhưng sau khi làm tổ, tôi vẫn chưa có cơ hội sử dụng lại chiến thuật đánh lén. Vậy nên tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, vì mục đích lúc đầu tôi tập đánh lén là để đánh với những kẻ đủ sức phá vỡ lưới của tôi.

...Không không!

Tôi tiến hóa rồi!

Tôi lên cấp rồi!

Bây giờ nếu tập trung tăng chỉ số cơ bản là lợi nhất!

Coi như thì trước đến giờ công sức của tôi không bị phí phạm đi!

Hãy xem như vậy đi!

Fuu.

Những việc tôi làm trong khu vực này đang dần trở nên không có mục đích.

Nguy hiểm nguy hiểm.

Umumu.

Nhưng mà dựa dẫm vào đánh lén có điểm yếu của nó.

Một trong những lí do tôi mất đi ngôi nhà đầu tiên là vì tôi quá dựa dẫm vào sức chống chịu của nó.

Nên, tôi muốn phát triển cái gì đó thành một loại vũ khí.

Nếu như cứ muốn thì nghĩ ra thì tôi đã không gặp nhiều vấn đề như vậy.

Một trong những thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là “Ma Pháp Dị Giáo”.

Nếu tôi có khả năng sử dụng skill này thì có lẽ tôi sẽ lập được chiến thuật khác, nhưng cơ bản thì tôi không biết cách sử dụng.

Gununu.

Nếu tôi là người, liệu tôi có được ai chỉ cách sử dụng không?

Mặc dù tôi không phải người dựa dẫm vào người khác, nhưng mà bị ép phải tự tìm hiểu và giải quyết mọi chuyện rất mệt và phiền phức.

Không cần phải giao tiếp với người khác thật tốt, nhưng mà không có khả năng nhờ người khác giải quyết giúp vấn đề lại quá mệt mỏi.

Nói qua nói lại, tôi cũng chẳng có cách nào giao tiếp với người khác.

Tôi không nói được.

Nếu có skill truyền ý nghĩ thì chắc tôi có thể giao tiếp nhỉ?

Nghĩ lại thì, tôi cũng cấp 10 rồi, vậy bây giờ sử dụng điểm skill là vừa nhỉ?

Nếu cho rằng mỗi cấp tôi nhận được 10 điểm skill thì hiện nay tôi có 100 điểm.

Lúc tôi học “Giám Định” tôi cũng chỉ tốn 100 điểm skill, vậy bây giờ hẳn là tôi đủ điểm học thêm 1 skill nữa.

Vậy, “giọng nói trên trời cao”-san, tôi học được skill gì nào?

《Hiện tại bạn có 200 điểm skill.

Có thể học được skill『Truyền Ý Nghĩ LV1』bằng cách sử dụng 100 điểm skill. 

Bạn có muốn học nó không?》

Ô.

Học được thật kìa…

Hờ.

Truyền ý nghĩ hiện tại không có tác dụng gì.

Bỏ qua.

Nhưng mà tôi có những 200 điểm skill.

Vậy tức là 20 điểm mỗi cấp.

A, vậy lúc tôi cấp 6 là đủ điểm học một skill rồi.

Có skill như “Giám Định” lúc ban đầu thì vô dụng nhưng càng tăng cấp thì càng có lợi, cần nhiều thời gian nâng cấp.

Nếu vậy có lẽ tôi đã phí mất một khoảng thời gian rồi.

Hở?

Khoan, khoan đã.

Hãy nhớ kĩ lại đã.

Nếu không nhớ nhầm thì tôi đã cố học một skill hồi cấp 6 rồi, nhưng lúc đó tôi không đủ điểm thì phải? (TN: hồi chương 14, nhưng lúc đó ẻm chỉ mới cấp 5)

Hở?

Không phải đã nói tôi bị thiếu điểm à?

Hở??

Lí do duy nhất tôi nghĩ ra là điểm không chỉ tăng nhờ vào việc lên cấp mà còn nhờ việc tiến hóa.

Mặc dù cả hai đều có thể, nhưng tôi không có cách nào xác định được.

Tạm thời tôi sẽ bỏ qua lí do tại sao điểm skill tăng lên.

Bình luận (0)Facebook