Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 182: Kiểm tra chiến trường

Độ dài 1,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:24

Nếu tôi đã có liên quan đến chuyện này vậy thì tôi sẽ đi ra chiến trường.

Tôi không biết hiện tại tình hình là như  thế nào.

Có khi lúc tôi ra tới chiến trường thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Tôi đã tốn khá nhiều ngày mới hồi phục hoàn toàn cơ mà.

Mặc dù tôi không biết thực tế cần bao nhiêu ngày để phát động chiến tranh, nhưng ở một thế giới mà Ma Pháp có tồn tại thì tôi cũng không ngạc nhiên nếu việc chuẩn bị chiến tranh nhanh hơn ở thế giới kia.

Nếu kết thúc rồi thì đành vậy.

Cứ đi tới trước rồi tính.

Tôi đoán được chỗ mình cần đến khá dễ dàng.

Từ thị trấn này có vô số con đường dẫn đi nơi khác, nhưng mà có một con đường nhìn là biết nó được sử dụng rất nhiều.

Một số lượng dấu chân khổng lồ cộng thêm việc có vết bánh xe ngựa còn mới.

Nói chứ, ngoài dấu chân người ra còn rất nhiều dấu chân các loài khác, trên đường này lẫn những con đường khác.

Nhân Loại bắt quái vật và thuần hóa chúng à?

Tôi tiếp tục sử dụng “Che Giấu” và đi dọc con đường kia.

Ôi đệt! Vì chỉ số của tôi tăng mạnh nên giờ chỉ hơi chạy một tí mà tốc độ của tôi ngang với máy bay rồi.

Cảm giác giống như đi tàu lượn siêu tốc mà không có đồ bảo hộ vậy.

Hahaha.

Mặc dù tốc độ của tôi vốn cao rồi nhưng sau khi nhập thành một với Mẹ nó còn tăng lên nữa.

Nếu là do tôi từ từ tập luyện mà lên thì không sao, nhưng khi mà tôi đột nhiên được một lượng lớn chỉ số thế này thì cái chân nhanh hơn cái đầu rồi.

Cơ mà, tôi có skill siêu cấp ăn gian, “Siêu Tăng Tốc Suy Nghĩ”.

Dù cơ thể tôi có nhanh cỡ nào thì khi mọi thứ tôi nhận thức đều bị chậm lại thì không sao cả.

Tôi sẽ bay, ha ha.

Hình như tôi là loại người sẽ thay đổi tính cách hoàn toàn khi vừa cầm tay lái xe.

Tôi cứ thế chạy hết tốc lực và nhanh chóng đến nơi.

Coi bộ biên giới khá gần khu vực này.

Xem ra chiến đấu thực sự vẫn chưa bắt đầu.

Nhưng hai đội quân đang đứng dàn hàng trên đồng cỏ rộng hăm he đối mặt nhau.

Thực sự, hai bên đều rất đông.

Từ Kiểm Định của “Tri Thức”-sama, bên Sariera có khoảng 42000 quân lính.

Còn bên Outsu thì có khoảng 53000.

Hở?

Không phải Outsu chỉ là một nước nhỏ thôi sao?

Sao lại có nhiều người như vậy?

Ít ra, nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều.

Thật à?

Đây là cuộc chiến mà tôi bị lấy ra làm cớ để bắt đầu?

Tôi có thể cảm giác được không khí nguy hiểm của một cuộc thánh chiến bao gồm nơi đây.

Ài, bất giác tôi thấy đau bụng quá.

Không biết loài nhện có cơ quan tương tự như bao tử không nhỉ.

Uee.

Cái cuộc chiến này kinh khủng gấp mấy lần so với tôi tưởng tượng ra.

Tôi chỉ tưởng nó là một cuộc đụng độ nhỏ thôi chứ, không ngờ lại tới mức này.

Phải nói sao đây? Tôi định là sẽ tiến vào chiến trường nếu được, nhưng nếu làm vậy hình như hơi vô duyên?

Tôi nên làm gì đây?

Nói chứ, tại sao nước Outsu vốn nhỏ hơn lại đông quân hơn?

Tôi nhìn kĩ quân đội bên nước Outsu.

Hmm.

Là vậy.

Là quân liên minh.

Ngoài những binh lính có vẻ là lính của nước Outsu ra thì còn những binh lính rõ ràng là của thế lực khác nữa.

Hơn nữa không phải chỉ một.

Có một cánh quân nổi bật hơn hẳn, mặc đồ trắng toàn thân.

Họ rất nổi khi đứng cạnh đoàn quân của Outsu.

Cánh quân nổi bật thứ hai cũng đang đứng bên cạnh binh lính của Outsu, hướng ngược lại so với quân đoàn trắng.

Họ nhìn hơi giống đám hiệp sĩ tôi đã gặp trong Đại Mê Cung Elro.

Không phải hơi giống, chính xác là những binh lính cùng một nước.

Số lượng cánh quân này không kém số lượng quân đoàn trắng.

Hơn nữa còn vài quân đội khác cũng trộn lẫn vào đó.

Mặc dù họ không nhiều như quân đoàn trắng và quân đoàn tạm gọi là hiệp sĩ, nhưng chất đủ rác thì cũng sẽ thành một đống lớn.

Toàn bộ quân đoàn bao gồm binh lính của Outsu, quân đoàn trắng, quân đoàn hiệp sĩ và một đám lúc nhúc nữa, tổng cộng hết lại mới hơn được số lượng binh lính của Sariera.

Nhìn sơ thì có vẻ đội hình chiến trận đơn giản là dàn hàng ngang trên đồng cỏ lớn.

Vì nơi đây đơn giản là một đồng cỏ nên không có cái gì gọi là lợi thế địa hình cả.

Cả hai quân đoàn không có lợi thế địa hình lẫn đội hình chiến đấu.

Vậy kết cục của cuộc chiến này được quyết định bởi chênh lệch sức mạnh giữa hai bên và khả năng điều khiển của tướng quân, nhưng như thế này sự ảnh hưởng của tướng quân chỉ có tác dụng tối thiểu.

Nghĩa là chênh lệch sức mạnh giữa hai phe sẽ trực tiếp quyết định thắng thua.

Nếu thế này rõ ràng Sariera sẽ thua.

Nhưng nếu có một người bất bại, một mình chấp một ngàn bên phe Sariera thì tình hình sẽ khác.

Vì đây là một thế giới viễn tưởng nên tôi không dám nói người như thế không tồn tại.

So sánh chỉ số của những Nhân Loại tôi từng gặp thì chỉ cần trung bình trên 1000 là đủ mạnh rồi.

Nghĩa là nếu chỉ số trung bình khoảng 3000 thì chuyện bất bại cũng là đương nhiên.

Nếu chỉ là khoảng 3000 thì có cũng không lạ. Liệu có phải tôi nghĩ vậy vì tôi có vừa được thổi phồng lên không?

Nhưng vấn đề thực sự nằm ở chỗ là dù người như thế tồn tại cũng không lạ gì.

Dĩ nhiên không phải chỉ tính chỉ số, mà phải là một người tận dụng triệt để skill của mình để chiến đấu một cách tốt nhất.

Và điều đó không chỉ áp dụng với Sariera mà còn áp dụng với quân liên minh của Outsu nữa.

Nếu có một người mạnh bất thường như thế bên kia thì Sariera không tài nào thắng được cả.

Vì họ vốn đã thua thiệt về quân số rồi.

Sự chênh lệch sức mạnh giữa hai phe sẽ ảnh hưởng thế nào?

Với Nhân Loại ở thế giới này thì mức độ tối đa của chỉ số là khoảng 1000.

Tối thiểu là trong mức một chữ số.

Có một sự khác biệt rất rõ ràng.

Trong số họ thì người mạnh nhất tôi biết, xui xẻo thay, là ông chú trung niên tôi bỏ lại ở trong mê cung.

Nhìn chỉ số Ma Pháp của ông ta thì nó nằm ở mức khoảng 1500 rồi.

Bù lại chỉ số vật lí chỉ khoảng 300.

Có điều với Nhân Loại 300 cũng không phải là ít.

Nhìn sơ chỉ số của Nhân Loại trước giờ, một người lính bình thường có chỉ số trung bình khoảng 200.

Nếu là một binh lính tinh anh sẽ là khoảng 300.

Tinh anh trong tinh anh thì chắc khoảng 500 nhỉ?

Nếu tính như thế chỉ cần chỉ số trên 1000 đã gọi là cực kì mạnh rồi.

Hở?

Nếu vậy tính ra ông chú trung niên đó đứng trong hàng ngũ tinh anh dù chỉ tính mỗi chỉ số vật lí à?

K-không thể nào.

Thôi kệ.

Tôi sẽ tạm quên đi ông chú trung niên đã từng nhìn tôi như một kẻ biến thái.

Vấn đề là thực lực cá nhân binh lính hai bên khác biệt cỡ nào.

Nếu một bên có trung bình là 200, bên kia trung bình là 300 thì vượt qua sự khác biệt số lượng không phải là không thể.

Nhưng nhìn sơ thì tôi nghĩ hai quân đội này không khác nhau mấy.

Thậm chí, Sariera có vẻ như có chất lượng binh lính thấp hơn đối phương, đang ở thế yếu hoàn toàn.

Nhìn từ xa tôi có thể thấy quân đoàn trắng và quân đoàn hiệp sĩ có skill không tệ chút nào.

So sánh họ với toàn bộ binh lính còn lại của nước Outsu bao gồm luôn cả bính tạp nham thì họ vẫn nhỉnh hơn rất nhiều.

Mặc dù họ không đủ để áp đảo cả quân đội của Sariera, nhưng họ rõ ràng là quân chủ lực bên Outsu.

Nhìn thế này, rõ ràng Sariera đang bị bất lợi.

Dĩ nhiên tôi là ủng hộ phe Sariera nhiều hơn.

Hmm.

Tôi nên làm gì đây?

Bình luận (0)Facebook