Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 178: Ma Vương vs Rồng Đất

Độ dài 1,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:24

TN: Từ chương này, Wrath= Phẫn Nộ.

「Các ngươi làm gì thế hả? Nếu các ngươi cản đường ta tức là vi phạm hiệp ước không can thiệp」

『Đó là hiệp ước giữa Ngươi và Lãnh đạo của bọn ta. Bọn ta tuyệt đối làm theo lời của ngài ấy. Thế nhưng ngài ấy không hề nói rằng không được cản đường Ngươi』

Kieeeeeeaaaaa, nó nói chuyện kììììììììììaaaaaa!!!

Không, không.

Thiệt hả?

Nó biết nói.

Ma Vương và những con Rồng Đất đứng đối mặt nhau.

Con Rồng Đất có dáng người to khỏe nhất, cũng là con có vẻ mặt già dặn nhất trong số chúng, sử dụng Thần Giao Cách Cảm để nói chuyện với Ma Vương.

Cơ mà, hình như Ma Vương biết rằng con Rồng Đất đó biết nói vì khi nó nói chuyện Ma Vương không hề tỏ ra ngạc nhiên gì cả.

「Già mồm nhỉ? Sao nào? Lí do gì mà các ngươi nhất quyết muốn chống lại ta đến mức không tuân lệnh tên đó hả?」

『Ngươi không nghĩ đã đến lúc người già như chúng ta nên xuống đất mà nằm nghỉ ngơi rồi sao?』

「Ý ngươi là?」

Tôi đang bị coi như là một người ngoài.

Không, dĩ nhiên, tôi đúng là người ngoài.

Làm ơn ai đó giải thích cho tôi cái.

Mối quan hệ giữa Ma Vương và Rồng Đất là gì?

Nghe sơ thì có vẻ họ không phải bạn bè gì.

Thậm chí là có chút thù hằn nhau?

Hừ hừ.

Tôi không biết.

Những lúc thế này tôi chỉ có thể ngó trộm thôi.

Hơi bất lịch sự một chút.

Tôi tiếp tục xâm nhập vào linh hồn của Ma Vương thêm một chút nữa.

Cả linh hồn và cơ thể cùng run rẩy.

À, xin lỗi nha.

Chịu khó chút đi.

Tôi ngó trộm thấy một phần kí ức của Ma Vương.

Mặc dù cô ta hết sức tấn công tôi để ngăn cản, nhưng cuối cùng tôi vẫn moi được phần kí ức tôi muốn.

Vì tôi đã ăn mòn được rất nhiều rồi nên tôi làm được những chuyện như thế này.

Theo như kí ức của Ma Vương thì những con Rồng Đất này là thuộc hạ của Gyurigyuri.

A.

Nếu vậy thì tôi hiểu rồi.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về lí do tại sao có Rồng ở thế giới này, hóa ra chúng được tạo ra làm thuộc hạ cho Gyurigyuri.

Bản thể biết chuyện này không?

Có vẻ là biết.

Tôi chỉ biết sơ bộ về “Cấm Kị” thôi nên nếu trong đó có một bảng mô tả chi tiết về Gyurigyuri tôi cũng không ngạc nhiên.

Vì Gyurigyuri là một Admin của thế giới này mà.

Làm gì có chuyện không có bất kì thông tin nào về Gyurigyuri, một Admin của thế giới, khi mà “Cấm Kị” tiết lộ toàn bộ sự thật về nguồn cội của thế giới này cơ chứ.

Hừm.

Tôi có cảm giác phản hồi của Bản thể dạo này càng ngày càng ít

Tôi cũng biết mình đang bị thay đổi từng chút một, hình như cái này là xấu nhỉ?

『Gió mới đang thổi theo chiều mới rồi. Hỡi Thánh Thú Già Nhất, dường như đây là lúc tốt để bọn già chúng ta cùng nhau rời khỏi thế giới rồi thì phải?』

「Đừng có đùa. Các ngươi thực sự có ý định để lại hết mọi thứ cho bọn con nít sao? Kết quả của việc để yên cho bọn nó từ trước đến giờ chính là tình trạng hiện tại của chúng ta, không đúng sao? Bắt buộc phải có một tồn tại cổ xưa như ta can thiệp mới được」

Ma Vương nở một nụ cười vô tình.

Mặc dù tôi không thể nhìn xem vẻ mặt của Ma Vương hiện tại như thế nào, nhưng tôi biết hiện tại Ma Vương đang rất bực mình.

Sau khi tôi xâm chiếm cơ thể cô ta thì tôi dần biết được tính cách của cô ta, nói cho ngắn gọn thì cô ta lúc nào cũng khó chịu.

À dĩ nhiên là nếu có dị vật như tôi bám vào linh hồn của cô ta thì lúc nào cô ta cũng khó chịu là đúng rồi.

Nhưng dù bỏ qua phần đó đi nữa thì cảm xúc sâu sắc nhất của cô nhện này lúc nào cũng đang sục sôi.

Rằng ghét bỏ thế giới này, là sự giận dữ vô bờ bến.

Đến mức tôi thực sự không hiểu tại sao cô ta không có skill “Phẫn Nộ”.

Nếu cô ta đã kìm nén cơn giận kinh khủng này dưới tận đáy lòng từ hồi xa xưa đến giờ thì tôi thực sự khâm phục sự kiên nhẫn của cô ta.

Nhưng, cuối cùng kiên nhẫn cũng đã đạt đến giới hạn.

Đó là lí do Ma Vương lúc này đang giẫy dụa như thế.

Vì tôi đã xuất hiện.

Ma Vương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bắt đầu hoạt động.

Lúc đầu cô ta có ý định cho phe Quỷ rộn rạo lên dần rồi sau đó mới quyết định hướng hành động, thế nhưng vì tôi tồn tại nên ý định đó đã thay đổi.

Dù cô ta có phải bỏ qua mọi thứ, cô ta vẫn phải tiêu diệt được tôi.

Và rồi, hiện tại ở đây, trong lúc đến để cố làm vậy thì vì lí do nào đó cô ta bị bọn Rồng Đất ngáng đường.

『Thánh Thú Già Nhất, chúng ta không hiểu tại sao ngươi lại đặc biệt nhắm đến một người như thế. Chúng ta không hiểu, nhưng chúng ta đoán rằng ngươi đang bị dồn vào đường cùng. Là người đó đã dồn ngươi vào đường cùng? Hay chúng ta đoán sai rồi?』

Ngay lập tức Ma Vương trở nên khó chịu hơn.

Cứ như đang cố trút giận, thực ra thì tôi đúng là người khiến cô ta giận dữ, cô ta phản công dữ dội hơn.

『Người đó là một người đủ mạnh để đánh bại được đồng loại của chúng ta. Nó không phải là kẻ mà ngươi có thể dễ dàng làm hại được đâu』

「Cứ thế, bọn Rồng các ngươi, lúc nào cũng ra vẻ biết hết như thế」

Ma Vương gầm gừ với một cảm giác ghê tởm.

『Người ấy mạnh, là một tồn tại đáng quí đến mức như thế. Đặc biệt người ấy đã đạt đến mức độ đủ sức giết đồng loại của chúng ta trong thời gian ngắn như vậy』

Đáng quí?

Tôi?

「Nai wa」

Nai wa.

Hmn?

Ma Vương và tôi cùng chết lặng.

Sau một lúc, Ma Vương gãi đầu thật mạnh.

「Vậy rồi sao? Các ngươi bây giờ không có ý định muốn rút lui chứ gì?」

『Dĩ nhiên. Chúng ta cũng bao gồm trong “những người già” cần phải bị tiêu diệt. Chặn đường Thánh Thủ Già Nhất lại. Không có bất kì cách nào chết vinh hạnh hơn được』

「Cứ hổ báo khi các ngươi còn có thể đi. Ta sẽ lại cắn và xé rách mọi thứ nữa thôi」

Ma Vương bắt đầu hành động.

Lũ Rồng cũng thế.

Lũ Rồng kích hoạt skill.

“Lá Chắn Thánh Long”

Là một skill lá chắn sát thương tuyệt đối vô địch, vừa có khả năng ngăn chặn Ma Pháp vừa có thể cản đòn đánh vật lí.

Cái phiền phức nhất của skill này, đừng nói đến Ma Pháp, toàn bộ skill cũng đều bị nó vô hiệu hóa.

Để phá vỡ lá chắn này chỉ có cách dùng sát thương vật lí mạnh hơn nó, hoặc sử dụng khả năng quấy rối Ma Pháp mạnh hơn để cản nó lại.

Nghĩa là chỉ có thể dùng bạo lực để đè ép phá hủy nó.

Mà một skill cực kì kinh khủng khiến cho cuộc chiến đấu trở thành một cuộc chiến không cân sức trừ phi đối phương có cách phá vỡ nó.

Hơn nữa, lá chắn hiện tại không phải là lá chắn bình thường.

Lá chắn này được kết hợp thêm “Ma Pháp Không Gian” nữa.

Một loại lá chắn nhiều lớp mà bọn Rồng Đất mới tự nghĩ ra.

“Ma Pháp Không Gian” của Ma Vương cấp không đủ cao.

Cô ta trên cơ bản là không có cách phá hủy phần “Ma Pháp Không Gian” bên trong lá chắn.

Hơn nữa, lũ Rồng Đất không hổ báo tấn công mà vừa đánh vừa lui, giữ khoảng cách nhất định.

Ê, sao hiệu ứng không cho kẻ thù trốn thoát của skill “Đại Ma Vương” không có tác dụng vậy?

À, nó chỉ có tác dụng khi đối phương trốn ra khỏi một khoảng cách nhất định hoặc nếu định sử dụng Dịch Chuyển trốn đi.

Hiểu rồi.

Hèn gì lũ Rồng Đất vẫn cứ giữ khoảng cách nhất định.

À, hình như đây là một cơ hội rất tốt thì phải?

Ừ.

Trước khi quá muộn tôi sẽ tăng tốc việc ăn mòn.

Chuẩn bị tinh thần đi Ma Vương.

Kẻ thù thực sự của ngươi không phải là lũ Rồng Đất, mà chính là ta.

Đúng vậy.

Bình luận (0)Facebook