Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 166: Cắn nuốt Mẹ

Độ dài 334 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:23

《Chỉ số đã nhập làm một》

《Skill đã nhập làm một》

《Điểm skill đã nhập làm một》

��Danh hiệu đã nhập làm một》

Ồ, ế, a, ừm.

《Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zana Horowa LV18 đã trở thành LV19》

Ê-ể?

Sau đó cấp độ của tôi liên tục lên cấp để rồi cuối cùng dừng lại ở cấp 27.

Hình như lên hơi nhiều thì phải?

Đây là lượng điểm kinh nghiệm nhận được từ việc đánh bại Mẹ sao?

Mẹ thật là kinh hồn.

Không, không.

Trước tiên, nhập làm một là sao chứ?

Nếu là đánh bại thì tôi còn hiểu, chứ còn nhập làm một?

Là vậy hả?

Vì tôi trực tiếp nuốt chửng linh hồn luôn rồi?

Tạm thời, tôi sẽ kiểm tra chỉ số của bản thân đã.

 

!?

Cái quái gì thế nàyyyyyyyy!?

Không, không không không không!

Rõ ràng là kì lạ mà!?

T-t-tôi nên làm gì đây?

Triệu hồi khẩn cấp!

Toàn bộ “Ý Chí Song Song” tập hợp!

[Được, đã tập hợp]

Ai trong số các cô cắn nuốt con Chúa rồi!?

{Hai~, là tôi!}

Kiểm tra chỉ số thử xem.

{Ừm…. Cái quái gì thế nàyyyyyy!?}

Ý tôi là, hiện tại cô đang như thế nào?

{Ừm, tôi đã chiếm lấy cơ thể của Mẹ rồi}

Thật hả?

{Thật}

Ô-ô.

Vì vậy giờ nó có chỉ số y chang tôi rồi?

{Y chang luôn}

Nghĩa là nó cộng thẳng chứ không bị chia đôi.

{Thật hả? À mà, cô học “Bất Tử” hồi nào vậy?}

À lúc tiến hóa nó cho tôi miễn phí.

{Thật à?}

Cơ mà, nếu cô đã chiếm cơ thể của Mẹ vậy tức là giờ cô đang ở Tầng Cuối làm Mẹ rồi?

{Đúng vậy}

Thật luôn?

Vậy còn mấy cô còn lại tiến triển thế nào với mấy con Chúa còn lại?

<Chắc khoảng một tháng là tôi xong>

(Tôi cũng gần xong rồi)

〔Ở đây cũng vậy〕

「Y chang mọi người」

[Chỉ có Bản gốc thì khó xâm chiếm hơn một chút]

Nghĩa là trong khoảng một tháng mọi người có thể chiếm hết cơ thể của toàn bộ bốn con Chúa sao?

{Đệt, thật hả? Nghe đáng sợ thật}

Nếu vậy có nghĩa là không còn đối thủ nào cho tôi nữa rồi đúng không?

Bình luận (0)Facebook