Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 117: Thợ Săn Rồng

Độ dài 824 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:21

《Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zoa Ere LV15 đã trở thành LV16》

《Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên》

《Đã nhận được『Độ Thông Thạo Skill Bổ Sung Do Lên Cấp』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Hành Động 3D LV9』đã trở thành 『Hành Động 3D LV10』》

《Điều kiện đã đủ. Skill『Hành Động 3D LV10』tiến hóa thành Skill『Hoạt Động Không Gian LV1』》

《Điểm skill tăng》

《Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zoa Ere LV16 đã trở thành LV17》

《Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên》

《Đã nhận được『Độ Thông Thạo Skill Bổ Sung Do Lên Cấp』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Ăn Mòn Công LV1』đã trở thành 『Ăn Mòn Công LV2』》

《Điểm skill tăng》

《Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zoa Ere LV17 đã trở thành LV18》

《Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên》

《Đã nhận được『Độ Thông Thạo Skill Bổ Sung Do Lên Cấp』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Né Tránh LV9』đã trở thành 『Né Tránh LV10』》

《Điều kiện đã đủ. Skill『Điều Chỉnh TỈ Lệ LV1』đã được trích ra từ Skill『Né Tránh LV10』》

《Điểm skill tăng》

《Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zoa Ere LV18 đã trở thành LV19》

《Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên》

《Đã nhận được『Độ Thông Thạo Skill Bổ Sung Do Lên Cấp』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Chính Xác LV9』đã trở thành 『Chính Xác LV10』》

《Điều kiện đã đủ. Skill『Điều Chỉnh TỈ Lệ LV1』đã được trích ra từ Skill『Chính Xác LV10』》

《Skill『Điều Chỉnh TỈ Lệ LV1』đã nhập chung với Skill『Điều Chỉnh TỈ Lệ LV1』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Tơ Đa Năng LV1』đã trở thành 『Tơ Đa Năng LV2』》

《Điểm skill tăng》

《Điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu『Thợ Săn Rồng』》

《Nhờ tác dụng của danh hiệu『Thợ Săn Rồng』, học được skill『Sức Mạnh Rồng LV1』『Định Mệnh LV1』》

《『Thể Chất LV1』đã nhập chung với『Định Mệnh LV1』》

《『Sức Mạnh Á Long LV1』đã nhập chung với『Sức Mạnh Rồng LV1』》

Giọng nói trên trời cao vang lên, chỉ số bắt đầu dần biến mất khỏi bản kết quả Giám Định của con Rồng Lửa và tên nó đổi thành『Xác Rồng Lửa』.

Khi đã nhìn rõ như thế tôi mới thư giãn được.

Không còn con quái vật nào quanh đây nữa.

Mặc dù không ít quái vật đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng của “Ma Pháp Vực Tối”,  nhưng tôi xác nhận được chúng đang dùng hết tốc lực bỏ chạy nhờ Kiểm Định.

Chúng đang bỏ chạy vì con Rồng Lửa đã bị đánh bại? Hay là vì chúng sợ “Ma Pháp Vực Tối”?

Dù sao thì cũng đỡ cho tôi, vì tôi mệt lắm rồi.

Dù toàn bộ chỉ số của tôi được hồi phục hoàn toàn nhờ việc lên cấp nhưng tinh thần của tôi thì không.

Xung quanh tôi, bán kính khoảng 100 mét, hơn nữa phía dưới tôi 5 mét, trừ tôi ra mọi thứ đều đã biến mất.

Đặc biệt, mặt đất nơi bóng tối tập hợp lại và hút mọi thứ vào bây giờ là một cái hố cực kì sâu.

Khi dùng Kiểm Định để kiểm tra thì đáy của cái hố nằm ngoài tầm của Kiểm Định.

Hình như cái hố này nối luôn Tầng Trung và Tầng Hạ thì phải?

Không, tôi không biết thực sự là Tầng Hạ có nằm ở dưới vị trí này hay không.

Nếu như hỏi tôi thì cái hố này có vẻ giống như nó nối với Địa Ngục hơn.

Không hổ danh là Cổng Địa Ngục.

Nếu ai thấy sức mạnh khủng khiếp thế này thì cũng sẽ chạy hết.

Dù vậy, tôi lại không lên cấp, dù tôi đã giết rất nhiều quái vật chỉ bằng một chiêu đó.

Nếu đúng ngay lúc đó tôi mà lên cấp thì đã không mệt như thế rồi.

Liệu điểm kinh nghiệm lúc đó không đủ sao?

Hmm.

Tôi nhớ mình giết khá nhiều quái vật cơ mà.

Thôi kệ.

Đằng nào tôi cũng đã thắng rồi.

Tôi cũng lên cấp hơi nhiều nhỉ. 19 rồi.

Chỉ cần 1 cấp nữa là tiến hóa được.

Thật là gần.

A, đệt.

[Có chuyện gì, Đảm-nhiệm-thông-tin?]

Vì mặt đất bị “Ma Pháp Vực Tối” đục một lỗ lớn nên dung nham đang chảy vào đó.

{Ể, thật hả?}

Thật, rất thật.

Đảm-nhiệm-cơ-thể, phải di chuyển xác của con Rồng Lửa thật nhanh trước khi nó bị dung nham nhấn chìm.

[Tôi phải khiêng cái cục thịt bự đó hả!?]

Dĩ nhiên.

[Uwa. Tôi sẽ bị căng cơ mất]

Và rồi, tôi cực khổ lôi con Rồng Lửa lên chỗ an toàn.

Mặc dù dung nham chảy không nhanh, nhưng vì con Rồng Lửa quá lớn nên suýt nữa là không kịp.

Tôi suýt nữa rơi vào dung nham rồi.

Nếu vậy, lẽ ra tôi phải ném con Rồng Lửa đi, nhưng sau bao cố gắng đánh bại nó như thế mà đơn giản là vứt xác nó đi thì tội quá.

Giết, ăn thịt, cảm ơn vì bữa ăn!

Phải theo đủ ba thứ tự đó!

À dĩ nhiên là tôi không ăn được những con quái vật bị “Ma Pháp Vực Tối” nuốt được, vì chúng biến mất tăm rồi.

Phù.

Được rồi, Đảm-nhiệm-cơ-thể, bắt đầu việc lột vảy đi nào.

[Yay, lại lao động khổ sai]

Còn tôi, tôi đi kiểm tra skill.

Bình luận (0)Facebook