Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115: Nhện vs Rồng Lửa ③

Độ dài 977 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:21

Tôi phải kết thúc trận chiến này trước khi những con quái vật đã tập trung lại tham gia chiến đấu.

Bởi vì trong tình huống mà tôi phải tập trung hết sức để né đòn của con Rồng Lửa thì tôi không có thời gian để lo lắng mấy việc khác.

Những viên Đạn Độc được bắn ra khi tôi né đòn của con Rồng Lửa bị bốc hơi trước khi nó chạm vào con Rồng Lửa.

Công thức Ma Pháp bị tác dụng của “Vảy Ngược” cản trở và tác dụng bị Bọc Lửa triệt tiêu.

Những viên Đạn Độc bị sức nóng bốc hơi hoàn toàn trước khi chạm được vào lớp giáp của con Rồng Lửa.

Mặc dù con Rồng Lửa tự nó thì không thèm tránh né gì cả, nhưng chỉ lớp bảo vệ tự nhiên của nó đã vô hiệu hóa đòn tấn công của tôi.

Khả năng phòng thủ có thể lờ đi toàn bộ đòn tấn công không toàn lực, kết hợp với khả năng tấn công gần như gọi là tất sát.

Hơn nữa còn có tốc độ cao hơn tôi.

Nếu nó thích nó có thể dễ dàng dùng “Né Tránh” và “Điều Chỉnh Tỉ Lệ Nâng Cao” mà né Đạn Độc.

Thiệt là đáng khinh mà.

Nhờ “Nguyền Rủa Ma Nhãn” nên HP của nó bắt đầu giảm.

Nhưng phần giảm đi là lượng được “No Bụng” dự trữ.

Không như tôi, nó đã trữ đủ tới mức tối đa của skill là 1200.

MP cũng thế.

Chỉ có mỗi SP là không được trữ tối đa, nhưng lượng được trữ cũng  không phải ít.

Nói thật, chỉ dùng Ma Nhãn thì khó mà giảm hết toàn bộ lượng này thành 0 được.

Tôi sẽ hết năng lượng trước khi chuyện đó xảy ra.

Skill “Kháng Hiệu Ứng Bất Thường” của nó lên cấp 2 rồi.

Nếu như lí do mà nó tăng là vì lượng thông thạo vốn đã gần đủ thì không sao, nhưng nếu không thì chỉ còn lí do là độ thông thạo skill của nó tăng liên tục vì tác dụng của hiệu ứng tê liệt của tôi.

Đúng như tôi nghĩ, skill không hoàn toàn bảo vệ nó, nhưng cũng đủ để nó không bị tê liệt hoàn toàn được.

Cái này không được, cái kia không được.

Nếu cứ vậy thì những lựa chọn còn lại của tôi quá ít.

Cách hiệu quả nhất là dùng độc vượt qua sức Kháng của nó.

Độc Nhện Chết Người là vũ khí mạnh nhất của tôi.

Ngay cả khi con Rồng Lửa có “Kháng Hiệu Ứng Bất Thường” thì tôi nghĩ nó cũng không thể ăn một viên Độc Nhện Chết Người mà không bị gì.

Nhưng một lần chắc chắn không đủ để xử lí tên này.

Nghĩa là nếu may mắn mà dính một lần cũng không được.

Cần có một đòn vừa mạnh vừa đảm bảo khả năng dính.

Nhưng Bọc Lửa lại quá phiền phức.

Nó sẽ giảm HP của tôi dù chỉ chạm nhẹ một chút.

Trừ phi vượt qua được lớp bảo vệ này thì tôi không tấn công được.

Nếu không có cách nào thì dù có phản công tôi cũng sẽ bị cháy.

Nhiều ý nghĩ lướt qua đầu tôi, trong lúc đó Đảm-nhiệm-cơ-thể đang cố gắng hết sức né tất cả đòn của con Rồng Lửa.

Hoàn toàn bỏ qua việc tấn công mà tập trung vào né tránh.

Dù Đảm-nhiệm-ma-pháp có bắn Ma Pháp thì nhờ “Vảy Ngược” và Bọc Lửa nên cũng không làm được gì đáng kể.

Con Rồng Lửa bay lên.

Tôi ngay lập tức chuẩn bị điều chỉnh để sử dụng “Tổng Hợp Độc”.

Ngay lập tức, con Rồng Lửa phun lửa ra từ miệng.

Một đòn phun lửa diện cực kì rộng.

Đó là Hơi Thở Lửa Địa Ngục, cấp 10 của “Sức Mạnh Á Long”.

Đòn phun lửa diện siêu rộng bay xuống đất, nấu chảy nó và biến nó thành một biển dung nham mới.

Ngay lúc đó tôi nhảy lên, sử dụng “Tổng Hợp Độc” tạo ra Độc Yếu.

Tôi tổng hợp ra lượng độc tối đa có thể và nhảy vào trong viên độc cực lớn để trốn.

Vì tôi chỉnh sát thương xuống mức thấp nhất nên tôi không mất bao nhiêu HP cả.

Lúc tôi nhảy vào trong viên Độc Yếu cũng là lúc đòn phun lửa của con Rồng Lửa hoàn toàn nhấn chìm mặt đất.

Chỉ sau đó viên Độc Yếu mới bốc hơi hoàn toàn.

HP của tôi giảm dù tôi không dính đòn trực diện.

Tôi dùng tơ đính lên trần trước khi viên Độc Yếu bốc hơi hoàn toàn rồi vội vã bỏ trốn.

Tôi trốn lên trần mà không thèm nhìn xung quanh.

Dĩ nhiên con Rồng Lửa sẽ đuổi theo tôi, nhưng tôi đã tránh được biển dung nham vừa hình thành.

Một trái cầu lửa bay tới chỗ tôi.

Tôi đạp lên trần để di chuyển.

Trái cầu lửa nổ tung chỗ tôi vừa đứng.

Cơ thể của tôi bị trọng lực kéo xuống và té.

Con Rồng Lửa bay tới há miệng ra như nó đã chờ sẵn.

Tôi dùng sợi tơ mỏng khó bị con Rồng Lửa nhìn thấy kéo mình lên lại.

Cùng lúc đó, tôi tổng hợp một viên Độc Nhện Chết Người có thuộc tính Tê Liệt.

Con Rồng Lửa bay ngay dưới chỗ tôi.

Con Rồng Lửa xoay người trên không.

Tôi thấy được nó cuộn người lại để tránh miệng nuốt viên độc ngay khi nó há miệng ra.

Chiến thuật dùng độc để thay thế bản thân đã hữu hiệu suốt thời gian tôi đã Tầng Trung đã thất bại.

Nhưng tôi lợi dụng lúc đó để quay lại xuống mặt đất.

Nhưng lại thất bại.

Vì bọn quái vật bị con Rồng Lửa tập trung lại đã chờ sẵn.

Tôi đã bị bao vây.

Con Rồng Lửa lại sử dụng Hơi Thở Lửa Địa Ngục.

Cơ thể của tôi bị ngọn lửa nhấn chìm không có gì cản lại.

Và, cơ thể đó bị ngọn lửa đốt cháy hoàn toàn, thậm chí một chút bụi than cũng không còn lại.

Bình luận (0)Facebook