Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104: Chiến Binh Đa Dụng Hệ Nhện được trang bị Ma Pháp

Độ dài 1,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:21

TN: ở chap này có nhân vật mới, các bạn đoán được là ai không?

_______________________________________________________

Nhân tiện, sau khi dùng thử Đạn Độc trong “Ma Pháp Độc” thì tôi cũng đã dùng thử Chạm Độc.

Nó trên lí thuyết là một loại Ma Pháp gây sát thương thuộc tính độc khi chạm vào đối phương, nhưng thực tế thì nó vô dụng.

Tôi đã từng nghĩ rằng một skill như thế ở cấp 1 là đủ tốt rồi lúc mới học được Ma Pháp này.

Nhưng mà nó lại là một Ma Pháp thuộc dạng chiêu tự sát.

Hình như tôi có hơi nhiều chiêu tự sát thì phải?

Nếu dùng để tăng độ thông thạo cho skill Kháng thì cũng được, nhưng mà thường thì Ma Pháp này không sử dụng trong chiến đấu được.

À, nhưng nếu tôi dùng nó chung với Ma Pháp cấp 3 Kháng Độc thì có lẽ không tệ lắm.

Vì Kháng Độc là một loại Ma Pháp tăng chỉ số Kháng với độc tạm thời nên nếu dùng nó chung với Chạm Độc thì khá tốt.

Nhưng tôi có “Tổng Hợp Độc” nên không cần phải dùng nó làm gì.

Không cần phải dùng loại vũ khí có hiệu quả kém mà lại là chiêu tự sát làm gì cả.

Vì sức tấn công của nó thấp nên cũng không giúp tăng độ thông thạo cho tôi bao nhiêu cả.

Mặc dù Đạn Độc thì cũng có lúc hữu dụng nhưng Chạm Độc thì hoàn toàn vô dụng.

Tôi cũng đã dùng thử “Ma Pháp Bóng” xem sao.

Kết quả… có thể bỏ qua, nó quá chán.

Vì không có quái vật nên tôi không thử “Ma Pháp Dị Giáo” được, chừng nào tôi gặp quái vật tôi sẽ thử.

Cơ mà, vì đây là một loại đòn tấn công tâm trí nên chỉ nhìn bề ngoài tôi không chắc là sẽ biết được tác dụng.

Nếu là Cơn Đau Vô Hình có lẽ tôi thấy được, nhưng Khó Chịu thì sao?

Hơn nữa, dùng Điên Loạn lên một con quái vật có phải là ý tốt không?

Điên Loạn, tác dụng là làm người ta nổi điên đúng không?

Làm một con quái vật nổi điên lên, hình như đó là tăng sức mạnh cho nó chứ không phải là làm yếu nó?

…Tôi muốn nghĩ rằng nó không phải là như thế, nhưng dùng nó cẩn thận vẫn tốt hơn.

Rồi, đến trùm cuối.

“Ma Pháp Vực Tối”.

Trái tim tôi đập thình thịch mong chờ sử dụng thử skill này.

Theo nhiều nghĩa khác nhau.

Không cần phải suy nghĩ nhiều, rõ ràng đây là một Ma Pháp cực kì nguy hiểm.

Sau khi Giám Định thử lại lần nữa nhằm được thêm thông tin từ “Tri Thức”-sama, nhưng mô tả của nó không đổi.

Tôi thực sự không hiểu tác dụng của Ma Pháp này.

Tôi chỉ biết nó là một Ma Pháp Bóng Tối cấp cao mà thôi.

Nếu sử dụng được chắc chắn nó là một nguồn sức mạnh khủng khiếp, nhưng mà việc không biết cái gì sẽ xảy ra khi tôi dùng nó thì hơi hại tim.

Tôi có “Cực Hạn Ma Pháp” nên tôi sẽ không thất bại khi sử dụng nó, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch.

Hãy cứ thử Ma Pháp cấp 1 Cổng Địa Ngục đi.

Tốt!

Thiết Lập công thức Ma Pháp!

…Hở?

Kh-khoan đã!?

Ngay cả khi có “Cực Hạn Ma Pháp” tôi vẫn không điều khiển được nó!?

Cái thể loại thiết lập khó kinh hồn này là gì!?

Ku, không được rồi.

Công thức Ma Pháp đang được thiết lập dở dang dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của tôi rồi đổ vỡ.

Tôi muốn nói, “thật nhảm nhí”.

Nói sao thì nói, skill “Cực Hạn Ma Pháp” như tên gọi của nó, lẽ ra phải nằm ở trên đỉnh của tất cả các skill thuộc dạng Ma Pháp.

Đây là kết quả mặc dù tôi đã có skill này.

Nếu như tôi không làm được, vậy trên thế giới này đâu có ai dùng được “Ma Pháp Vực Tối” đâu?

Nói không đùa, cái loại Ma Pháp có công thức khó thiết lập như thế, cái loại Ma Pháp nguy hiểm gì thế?

Ngay cả Ma Pháp cấp 1 cũng không thiết lập nổi công thức, nghĩa là sao?

Nếu tôi dùng tới Ma Pháp cấp 10 Bạo Động Ngục, không phải có nghĩa là phá hủy thế giới sao?

Hahaha, không thể nào.

Sẽ không, nhỉ?

Chắc là sẽ không, nhỉ?

Nhưng mà, cấp 1 đã thế này, nói sao nó cũng không dùng được.

Không.

Mới thử một lần mà đã bỏ cuộc là quá sớm.

Dĩ nhiên là nó khó.

Nhưng tôi chỉ là một pháp sư học việc vừa mới sử dụng được Ma Pháp mà thôi.

Nhưng pháp sư khác hẳn là đã phải tập luyện và nâng cấp skill của họ một cách chậm rãi, còn tôi thì lại nhận được một skill ăn gian ngay lập tức.

Nghĩa là tôi chưa quen.

Nghĩa là tôi có thể dùng được Ma Pháp một cách dễ dàng nhờ skill, còn sử dụng Ma Pháp cấp cao thì lại khó hơn gấp trăm ngàn lần vì tôi thiếu kinh nghiệm.

Có lẽ là thế.

Vậy chỉ có một đáp án.

Đó là phải luyện tập!

Này, Đảm-nhiệm-cơ-thể.

Tôi hiểu cậu định làm gì Đảm-nhiệm-thông-tin.

Cậu hiểu sao?

Un. Nhưng, nếu cậu làm thế thì thông tin tính sao?

Cậu hỗ trợ tôi một phần được không, Đảm-nhiệm-cơ-thể?

Có thể, nhưng việc của một người mà đưa hai người làm thì sẽ giảm hiệu quả xuống rất nhiều.

Muu.

《Độ thông thạo đã đủ. Skill 『 Ý Chí Song Song LV1』đã trở thành『 Ý Chí Song Song LV2』》

Canh thời gian quá tốt!

Xin chào, tôi thứ 3.

Xin chào, tôi hiểu tình huống rồi. Vì có tôi nên mọi chuyện đều ổn thỏa hết rồi!

Tốt! Vậy số 3, cậu có vai trò sử dụng Ma Pháp!

Ok ok, cứ tin tưởng tôi.

 

Cứ như thế, “Ý Chí Song Song” đã lên cấp, và số lượng ý chí tồn tại cùng lúc cũng tăng lên.

Đảm-nhiệm-cơ-thể và Đảm-nhiệm-thông-tin vẫn như trước.

Đảm-nhiệm-ma-pháp mới sinh ra sẽ tập trung việc tập luyện “Ma Pháp Vực Tối” trong lúc đang di chuyển.

Nhờ tác dụng của danh hiệu “Điềm Tĩnh Chủ”, toàn bộ skill liên quan đến Ma Pháp đều sẽ tăng độ thông thạo rất nhanh, nếu tôi cứ tiếp tục tăng cấp cho “Ma Pháp Độc” và “Ma Pháp Bóng” thì chúng sẽ có ngày hữu dụng thôi.

Ngoài ra, Đảm-nhiệm-ma-pháp có thể tham gia chiến đấu độc lập bằng cách sử dụng Ma Pháp.

Đạn Độc trong “Ma Pháp Độc”, nếu cứ dùng nó riêng thì không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà nếu dùng nó phối hợp với Đảm-nhiệm-cơ-thể thì tác dụng của nó lại tăng rất nhiều.

Những lúc đánh lén hoặc là đòn giả, tôi có thể dùng tùy trường hợp.

Đảm-nhiệm-thông-tin có vai trò kiểm tra và xác nhận tình hình luôn luôn có vai trò quan trong cơ mà.

Chính xác, Bộ Ba Hoàn hảo.

Nếu nghĩ thật kĩ, tôi rất là tuyệt vời đó.

Chỉ số của tôi thì tăng vùn vụt, và tôi chiến đấu bằng cả cơ thể lẫn các skill và Ma Pháp.

Chỉ nói như thế thì tôi đã không muốn làm kẻ thù của tôi rồi.

Hở?

Hình như tôi hơi bị mạnh nhỉ?

Bình luận (0)Facebook