Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 251: Đáng sợ hơn cả Oni

Độ dài 1,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

T-tôi nên làm gì đây?

Ở-ở trong không gian mà tôi nhốt Kuro vào kia có dòng chảy thời gian khác với thế giới hiện tại.

Vì vậy nên mặc dù tôi cũng có khả năng theo dõi những gì đang xảy ra trong kia, nhưng chênh lệch thời gian là cực kì đáng kể.

Vì vậy nên tôi mới không nhận ra dấu hiệu phong ấn của Kuro bị phá.

Tôi phải làm gì?

Tôi có thể làm gì?

1- Shiraori thông minh đột nhiên nghĩ ra cách xử lí.

2- Đồng đội của tôi đến cứu tôi.

3- Không thể làm được gì cả, hiện thực rất cay đắng.

Ừ.

Câu trả lời là số 3!

Nói cho công bằng thì dù tôi nghĩ ra gì cũng không làm được.

Kuro mạnh hơn tôi quá nhiều.

Còn số 2, tôi làm gì có đồng đội chứ!

Hah-hah-hah.

Được rồi, có lẽ tôi nên ngưng nói nhảm và nghĩ ra cách xử lí nghiêm túc.

Nói vậy thôi chứ, chuyện tôi cần phải làm khá là rõ ràng.

Nếu anh ta nguy hiểm thì sẽ cố hết sức tiêu diệt anh ta.

Ngược lại thì cứ ngồi chờ thời.

Cơ mà, tôi muốn anh ta không nguy hiểm hơn.

Sau khi thoát khỏi phong ấn thì Kuro đi đến chỗ bé Vampire và Oni-kun.

Hmm.

Anh ta định xử lí Oni-kun sao?

Tôi không muốn bé Vampire bị mắc vào đó đâu.

Chắc tôi sẽ chuẩn bị tinh thần cứu cô bé bất kì lúc nào có thể.

Cơ mà bé Vampire hiện tại đang bị Oni-kun hành cho ra bã luôn.

Sau khi Oni-kun sử dụng Thịnh Nộ thì cô bé không chịu nổi những đòn tấn công của cậu ta nữa, và sát thương cứ dần tăng lên.

Dù có combo vàng Tiên Đoán và Tăng Tốc Suy Nghĩ thì nếu tốc độ tấn công nhanh hơn tốc độ phản ứng của cô bé cũng vậy.

Xem ra hiện tại cô bé vẫn chịu đựng được nhờ skill Vảy Rồng kia, nhưng chắc không được bao lâu nữa đâu.

A, cô bé bị chặt đầu rồi.

Tôi tưởng vậy, nhưng cô bé chụp cái đầu mình đang bay giữa không trung gắn lại lên cổ.

WOW!?

Làm vậy được thật hả!?

Gì chứ, tôi muốn thử làm vậy!

À, không, quên đi.

Nhìn có vẻ đau lắm.

Nhưng mà, rõ ràng chênh lệch giữa hai bên đủ nhiều để cô bé bị chặt đầu như thế.

Xem ra bây giờ đã là “game over” rồi nhỉ.

Hmm?

Bé Vampire, định làm gì đó nữa?

Đừng nói cô bé định dùng Ghen Tị chứ?

A, cô bé ĐỊNH DÙNG Ghen Tị thật kìa.

Dù có sắp bị giết hay không cũng không được dùng cái đó.

Sau việc này tôi sẽ phạt cô bé.

Mà, cuối cùng vẫn không sử dụng.

Trước khi kịp làm vậy thì Kuro đến rồi.

Kuro nhảy xuống giữa Oni-kun và bé Vampire.

Oni-kun chém Kuro, nhưng bị đánh ngã rất dễ dàng.

Tôi không biết bé Vampire nghĩ gì, nhưng cô bé cố dùng Huyết Hồng Hải tấn công Kuro.

NÀY, NGỐC QUÁ, DỪNG LẠI!

Huyết Hồng Hải đơn giản là bị lá chắn của Kuro xóa đi.

Dĩ nhiên một đòn tấn công cỡ đó làm gì nổi Kuro chứ.

Ê, chờ đã!

Bé Vampire, bé mới dùng Ghen Tị đúng không!?

Cô thực sự dùng nó rồi!?

Cô nghĩ gì vậy hả?

Được rồi, chuẩn bị BỊ PHẠT đi.

Kuro túm lấy đầu bé Vampire.

Tôi chuẩn bị tinh thần chạy đến cứu cô bé ngay khi cần thiết.

Nhưng hóa ra tôi chỉ lo hão, Kuro chỉ đánh cô bé ngất đi mà thôi.

Và rồi, Kuro bắt đầu hành hạ Oni-kun.

Ài, cuộc chiến đó quá thảm đến mức chỉ có thể dùng từ “hành hạ” để tả nó.

Kiểu hành hạ cần phải đi kèm “đừng thử làm thế này ở nhà” trên ti vi ấy.

Có lẽ linh hồn cậu ta bắt đầu hết sức rồi, vì việc hồi phục cũng không chịu nổi nữa.

A, Thịnh Nộ hết tác dụng rồi.

A!!

Hiểu rồi, hiểu rồi.

Thịnh Nộ cũng sử dụng năng lượng linh hồn để kích hoạt, vì vậy nếu năng lượng cung cấp bị thiếu thì nó đơn giản là sẽ tắt đi.

Nếu nó tắt rồi vậy tôi đoán lí trí cậu ta sẽ quay trở lại.

Miễn sao nó chưa bị đánh cho văng ra ngoài luôn rồi.

Cơ mà, dường như tôi không cần phải lo về việc đó.

Trong lúc chiến đấu với bé Vampire tôi thấy đầu óc logic của cậu ta đã hoạt động lại rồi.

「Ngươi có thỏa mãn chưa hả?」

Kuro nói như thế với một phân thân của tôi.

Ô.

Anh ta đang nói về việc gì vậy?

「Ta biết, nếu ta giết con Oni này, cả D lẫn tên khốn nhà ngươi sẽ trở thành kẻ thù của ta, đúng không?」

Ể?

Thực ra đâu phải đâu.

Thậm chí, hiện tại D đang bận việc túi bụi nên cô ta cũng không đến được dù muốn.

「Dù hắn có là nạn nhân đi nữa. Cơn giận của ta hiện tại, ta cần phải đánh đập ai đó để xả giận. Đành vậy, coi như đây là ta trả thù đi」

Hừm.

Nói ngắn gọn, hiện tại Kuro không có ý định làm gì chống lại tôi.

Nghe có vẻ tốt đó.

Hình như anh ta đang hiểu lầm khá nhiều thứ, nhưng như vậy thì tiện cho tôi.

Tôi không cần phải khiến anh ta hiểu đúng làm gì cả, nên tôi sẽ cứ để anh ta hiểu lầm tiếp.

Tạm thời, tôi đưa bé Vampire và Oni-kun đã ngất xỉu vào không gian của tôi tạo ra.

Sau khi xác nhận chuyện đó, Kuro Dịch Chuyển đi.

Hình như anh ta Dịch Chuyển đến chỗ Ma Vương thì phải.

Tôi đoán mình cũng nên đi theo.

Đằng nào cũng đến lúc tôi nói cho Ma Vương biết về mục đích cuối cùng của tôi và cách tôi làm chuyện đó.

Nếu Kuro biết phần nào về chuyện đó cũng được.

Dựa vào phản ứng của Kuro khi biết về chuyện đó, có lẽ tương lai của anh ta sẽ cực kì khác hiện tại.

Nói sao thì, tôi không mong chờ gì anh ta chấp nhận mục đích cuối cùng của tôi.

Cơ mà, nói sao thì Kuro, cũng rất mạnh.

Một người yếu hơn anh ta quá nhiều sẽ không thể nhận ra anh ta thực sự mạnh cỡ nào, nhưng ít nhiều cũng có thể thấy được chuyện đó.

Tôi không thể lờ đi việc anh ta phá vỡ được phong ấn của tôi sớm hơn tôi dự tính.

Xem ra tôi phải đánh giá anh ta cao hơn một chút rồi.

Nếu Kuro và tôi trực tiếp đánh nhau hiện tại có lẽ tỉ lệ thắng của tôi ở mức 20%?

Dù nói vậy, nhưng vì tôi không thấy hết sức mạnh của Kuro nên tôi cũng không chắc chắn được.

Tôi đánh giá anh ta khá cao rồi, nhưng có lẽ anh ta còn mạnh hơn tôi tưởng nữa.

Về sức mạnh hiện tại của tôi thì, dù chỉ tính trong hàng ngũ các vị thần cấp thấp thì tôi cũng thuộc dạng thấp nhất của thấp.

Theo như những gì tôi thấy, tôi đoán Kuro mạnh bằng một vị thần cấp chỉ ngay dưới ngưỡng các vị thần cấp trung.

Bình thường thì tôi không có dù chỉ là một chút cơ hội thắng nào cả.

Giả dụ coi như tôi cấp 1,000 đi, Kuro sẽ ở mức chỉ thiếu một chút là lên cấp 10,000.

Nhưng mà, tôi đã tiến bộ suốt thời gian qua với mục đích duy nhất là để có thể đánh thắng được Kuro.

Dù tôi không đọ lại nếu hoàn toàn dùng sức, nhưng tôi đang mài dũa khả năng của bản thân theo hướng đặc biệt.

Tôi sẽ lợi dụng điểm yếu khắc chế anh ta mà thắng.

Như bình thường.

Đúng thế, như tôi vẫn làm trước giờ.

Chiến đấu liên tục với những đối thủ cao cấp hơn bản thân, đó là chuyện tôi liên tục làm suốt quãng đời trên thế giới này.

Mỗi lần như thế tôi sẽ luôn sử dụng tơ và độc của bản thân để đánh ngay lúc đối phương bất ngờ nhất.

Lần này cũng như thế.

Mà, hiện tại chuyện đó còn xa lắm.

Tôi Dịch Chuyển đến chỗ của Ma Vương.

Ở đó Ma Vương và Kuro đang chờ tôi.

Được rồi, tôi sẽ bắt đầu ở đâu đây?

Bình luận (0)Facebook