Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 248: Bản chất của một Vampire

Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

Người thực sự không thể hiểu nổi sự thay đổi đột nhiên của bé Vampire là tôi.

Ể, thật đó, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khoảng giữa giữa hành trình của chúng tôi thì bé Vampire cũng có tỏ ra nổi loạn, nhưng rõ ràng không có chút nào giống hiện tại hết.

Đặc biệt, tôi khá chắc chắn cô bé không có loại tính cách thích hợp việc tạo một harem hay gì đó giống thế này.

Nếu những khía cạnh Vampire của cô bé dần dần xuất hiện thì tôi còn hiểu, chứ tự nhiên biến từ 1 thành 10 như thế này luôn thì…

Hơn nữa, tôi lo lắng về việc bé Vampire chưa nhận ra bản thân mình thay đổi nhiều thế nào.

Hay là lúc tôi không chú ý cô bé bị ảnh hưởng bởi skill nào đó chẳng?

Nếu vậy thì tôi nghĩ rất có khả năng.

Vì cô bé có skill Ghen Tị cơ mà.

Nhưng mà chỉ mình Ghen Tị không thể giải thích được hành vi của bé Vampire hiện tại được.

Tôi chỉ khá chắc chắn nó là lí do cô bé tỏ ra giận dỗi và nổi loạn thôi.

Vì thế, tôi quyết định đi đến hỏi người biết nhiều nhất về Vampire.

Tôi xông vào khu vực của Quân Đoàn Bốn bắt cóc Mera đi.

「Ưm, cô bất chợt đến thế này có hơi bất tiện một chút」

Đừng lo về việc đó.

Tôi khá chắc chắn ông chỉ đang làm công việc bàn giấy thôi mà.

Để làm sau cũng được. (TN: Sau này, đây là câu shiraori không bao giờ dám nói ra nữa)

Ojou-sama đáng kính của ông đang gặp vấn đề nên ông có nghĩa vụ phải ưu tiên chuyện đó.

Tôi bắt cóc Mera đang vẫn còn phân vân.

Tạm thời, chúng tôi sẽ kiểm tra hành vi của bé Vampire trong một ngày.

「Ông nghĩ sao?」

「Để xem nào. Đầu tiên tôi xác nhận như thế này đúng là đáng để tôi bỏ dở công việc của mình」

Khi tôi hỏi thì Mera trả lời bằng một cách lịch sự như thế.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu yêu cầu ông ta nói tiếp.

「Đầu tiên, hành vị của ojou-sama hoàn toàn đúng như một Vampire. Hiện tại tôi cũng đang làm chuyện tương tự」

Ô-hô.

「Sử dụng Ma Pháp lên người khác giới để quyến rũ họ. Đây là để đảm bảo được lượng thức ăn đều đặn, hơn nữa để chọn ra những ứng cử viên thích hợp làm người hầu – là vì hai lí do này. Còn về chuyện người khác giới hay không, tôi khá chắc là tùy cá nhân」

Ông cũng vậy sao Mera.

「Nói chung là, mặc dù chuyện này sẽ bị người coi thường, nhưng với Vampire thì đây là chuyện hiển nhiên. Dĩ nhiên có thể tôi và ojou-sama không giống nhau về lí do làm. Nói cho cùng, chuyện có làm thế này hay không hoàn toàn là tùy vào ý muốn」

Bày đặt nói giảm nói tránh, cuối cùng rồi cũng để lộ ra ham muốn của bản thân. Thật tình cái tên này…

「Ưm, xin hãy đừng nhìn tôi với biểu cảm như đang nhìn một đống rác như thế」

「Đùa thôi」

Ừm, đùa thôi, đùa thôi.

Tôi hoàn toàn không nghĩ Mera là kẻ thù của toàn bộ phái nữ hay là một kẻ bại hoại hạng nhất trong đám đàn ông hay gì đó đâu.

「Được rồi, quay lại vấn đề hiện tại, theo tôi thấy thì ojou-sama đã nhận ra ham muốn của bản thân và đang hành động theo đúng ham muốn đó. Hơn nữa hoàn toàn không thấy ngần ngại hay tội lỗi gì cả」

Ừm.

Đó chính là vấn đề đó.

「Nếu ý kiến của tôi có thể chấp nhận được, cô có muốn nghe thử không?」

Cứ nói.

「Đây chỉ là một khả năng thôi, nhưng có lẽ là trong quá trình trưởng thành của ojou-sama, thường thức của cô ấy với tư cách Nhân Loại đã bị thường thức Vampire trong cô ấy đàn áp. Nếu không phải vậy thì lúc này lẽ ra cô ấy sẽ hơi có cảm giác mâu thuẫn một chút, như lúc tôi vừa trở thành Vampire và ý thức Nhân Loại của bản thân khiến tôi ngần ngại. Tôi không hề thấy ojou-sama có biểu hiện như thế. Có lẽ thường thức Nhân Loại của cô ấy đã hoàn toàn bị gạt bỏ rồi, nếu không lúc này lẽ ra việc suy nghĩ như một Vampire đã bị phần Nhân Loại của cô ấy gạt bỏ rồi. Tôi khá chắn chắn tình trạng hiện tại cô ấy là như thế」

Hiểu rồi.

Vậy là không khác gì ý kiến của tôi.

「Lí do là?」

「Tôi không rõ. Trong tình huống của tôi thì tới tận bây giờ tôi vẫn có thể suy nghĩ như một Nhân Loại bình thường. Nên tôi không có kinh nghiệm bị bản năng Vampire xâm chiếm」

Hmmm.

Nếu biết lí do ít ra tôi sẽ biết cách giải quyết.

Hiện tại vì không hiểu được chuyện này nên tôi không biết phải tiếp cận cô bé thế nào hết.

「Tôi có thể nghĩ ra vài yếu tố khả thi, nhưng nguyên nhân chính là cái nào, hay là kết hợp của nhiều cái nào thì tôi không thể xác nhận được」

Hmm.

Thôi cứ nghe thử cũng không sao.

「Thứ nhất, rất có thể tác dụng của skill Ghen Tị mà cô đã nói đến là lí do chính. Nếu vậy, tôi khá chắn chắn cô biết nhiều hơn tôi Shiraori-sama」

Đúng vậy.

Hành vi hiện tại của bé Vampire, có nhiều cái rất có thể là vì tác dụng của Ghen Tị.

「Thứ hai, là vì ojou-sama sinh ra đã làm Vampire rồi. Không như tôi, ojou-sama được sinh ra đã là một Vampire thuần huyết. Mặc dù cô ấy được Nhân Loại nuôi lớn nhưng bản chất cô ấy vẫn là một Vampire. Thậm chí có thể nói rằng nếu hiện tại cô ấy vẫn cư xử như Nhân Loại thì đó mới là vấn đề. Có điều tôi không biết chuyện này sẽ có tác động gì đến hành vi của cô ấy」

A, đúng rồi nhỉ.

Vì bé Vampire được nhận skill đặc biệt ngay lúc luân hồi từ D nên cô ấy mới được sinh ra thành Vampire.

Cô ấy cơ bản là không có kinh nghiệm làm Nhân Loại ở thế giới này, chỉ ở kiếp trước mới có.

Nếu vậy cách giải thích này có lí nhỉ?

Ý thức làm Nhân Loại từ trước đến giờ của cô bé được đi kèm với kí ức từ kiếp trước, khi cô bé lớn lên đủ rồi thì ý thức làm Vampire đơn giản là mạnh hơn quá so với nó thôi.

Có thể lắm.

「Hơn nữa, ojou-sama có vẻ hơi bị ức chế. Có lẽ cách cô ấy được nuôi dạy trước giờ khiến cho cô ấy trở nên như thế」

Hmm?

Ức chế?

Tại sao?

「Ô, xin lỗi. Tôi giải thích hơi tệ. Ức chế, ý tôi là về việc chiến đấu. Vampire xem việc được chiến đấu là niềm vui, vì họ là một chủng loại thích chiến đấu」

Ể, thật sao?

Vampire là một chủng loại… hữu dũng vô mưu sao?

Hmmm.

Như thế không phù hợp hình tượng Vampire của tôi cho lắm.

Nhưng, ngay khi tôi đang nghĩ thế, chợt tôi nhớ đến một vị chủ nhân nào đó rồi tôi buộc phải xác nhận thế là đúng. (TN: chắc là đang nói đến Alucard trong Helsing)

Ra là vậy, Vampire là mấy tên cuồng chiến đấu à.

Tôi không biết chuyện đó trước đây.

Đúng là dạo này tôi không cho bé Vampire chiến đấu gì cả.

Vì nếu cô bé lỡ tay giết một con quái vật thì cô bé sẽ lên cấp.

Trước khi toàn bộ skill tăng chỉ số lên cấp tối đa tôi không muốn cô bé lên cấp.

Nhưng tác dụng phụ của việc này là bé Vampire bị ức chế.

Hậu quả là việc bị stress dồn nén khiến cô bé phát triển theo hướng Vampire một cách nhanh chóng.

Rất có lí.

Vì cô bé vẫn còn kí ức làm người ở kiếp trước nên tôi không nghĩ cô bé đã thực sự biến thành một Vampire từ tận đáy lòng, nhưng nếu cô bé chỉ đơn giản là làm theo bản năng để xả stress thì lí trí của cô bé cũng khó để mà kiềm chế cô bé lại được.

Tôi rất xin lỗi vì việc này.

Tôi phải nhận một nửa trách nhiệm cho việc bé Vampire biến thành thế này nhỉ.

Được rồi, vậy thì tôi sẽ để cô bé quẫy cho thỏa thích.

May mà đối thủ thích hợp cho cô bé cũng sắp tới rồi.

Đối thủ cô bé cũng có skill cấp Chủ.

Hơn nữa cấp độ cậu ta không hề thấp.

Là người đã chiến đấu và tàn sát suốt thời gian qua, là con Oni.

So với nó, bé Vampire chỉ là cấp 1, nhưng vì được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ nên chỉ số cô bé hẳn cũng rất cao.

Toàn bộ skill của cô bé đều là từ rèn luyện mà có.

Nhưng bù lại cô bé không có chút kinh nghiệm thực chiến nào cả.

Ừ.

Hẳn sẽ là một cuộc chiến cân sức đây.

Bình luận (0)Facebook