Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 238: Học viện x2

Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

Ojii-sama kia đã cố gắng hết sức.

Chỉ bằng ý chí của mình ông ấy đã lấp đầy được khoảng cách kinh khủng giữa chỉ số hai người.

Tôi không ngờ ông lại câu giờ được lâu như thế.

Tôi thấy thật đáng tiếc vì ông lại phải sống ở cái thế giới như thế này.

Cuối cùng khi ông đã cố gắng hết sức thì Chằng Tinh-kun cũng giết ông chết.

Tôi chỉ sẽ nói cách ông ra đi là trên cả tuyệt vời.

Việc tôi hơi tò mò là về Chằng Tinh-kun, dường như lí trí của cậu ta đã trở lại ở cuối trận chiến.

Hmm. Xem ra cậu ta chưa bị Thịnh Nộ xâm chiếm hoàn toàn?

Có lẽ cậu ta vẫn có thể trở lại như trước được.

Nói vậy chứ, tôi không biết làm sao làm chuyện đó.

Có khi Kuro biết chuyện đó, nhưng giờ anh ta đang bị nhốt lại rồi.

Xin lỗi Chằng Tinh-kun, tôi không làm gì cho cậu được hết.

Chúc may mắn.

Cứ thế, tôi để yên cho Chằng Tinh-kun một thời gian.

Vấn đề còn lại là ở học viện Nhân Loại và học viện Quỷ.

Ở học viện Quỷ, tôi đoán mình có thể nói vấn đề là việc bé Vampire tạo một dàn harem rồi hút máu họ.

Theo tôi thấy thì hình như khi cô bé hút máu họ thì họ đang bị thôi miên hay gì đó?

Vì lí do nào đó những người bị hút máu không nhớ gì hết.

Hmm-mm.

Nếu vậy, có vấn đề không nhỉ?

Bé Vampire vẫn là Vampire cơ mà.

Làm Vampire cơ bản có nghĩa là phải hút máu.

Thực tình mà nói thì trước giờ vấn đề là bé hút máu quá ít mới đúng.

Ngoại trừ những gì tôi cho cô bé uống thì tôi thấy cô bé chưa tự uống máu bao giờ.

Đừng nói là cơ thể lớn lên thì bản năng Vampire cũng phát triển theo chứ?

Hình như là việc hút máu có tác dụng gợi tình hay gì đó, nên có khi khoảng tuổi dậy thì là lúc mọi chuyện xảy ra.

Mà, nói chứ cứ trực tiếp hỏi cô bé là nhanh nhất.

「Máu? Ừ, tôi có hút máu」

Cô bé trả lời nhẹ nhàng như là đang hỏi “thì sao?”.

Ài, không hỏi tôi cũng hiểu rồi.

Bé Vampire à, đây chính là việc bé chính thức trở thành một Vampire thực sự đó.

Câu trả lời nhẹ nhàng đó chính là bằng chứng.

Nói ngắn gọn thì, ý thức Vampire của cô bé đã mạnh hơn ý thức nhân loại của cô bé rồi.

Linh hồn bị cơ thể ảnh hưởng.

Dù linh hồn đó vẫn là nó, thì khi cơ thể thay đổi linh hồn cũng sẽ bị kéo theo và từ từ thay đổi.

Bé Vampire trước đây là con người.

Nhưng giờ bé là Vampire rồi.

Cô bé có kí ức lúc mình làm Nhân Loại, và ý thức hồi đó, nhưng hiện tại cô bé đang sống trong một cơ thể Vampire.

Dĩ nhiên linh hồn của cô bé sẽ phát triển gần với Vampire hơn là Nhân Loại rồi.

Với bé Vampire thì cách suy nghĩ của bé với tư cách là một Vampire đã rất mạnh rồi.

Cô bé không còn chút ngại ngùng gì với việc uống máu nữa.

Cứ xem việc bé Vampire hút máu người trong harem như là đang ăn vặt đi.

Bé đã thoái hóa quá rồi.

Có lẽ, tôi cũng có đóng góp một phần cho việc này.

Bé Vampire thức tỉnh ý thức Vampire một cách tự nhiên thế này, có lẽ là vì hiện tại quá khác so với hồi bé còn là Nhân Loại.

Từ lúc còn nhỏ bé đã được tôi huấn luyện, và linh hồn được nâng cấp liên tục cơ mà.

Bởi vậy sự khác biệt hiện tại so với lúc trước là một trời một vực, bởi vậy con người cũ của bé cơ bản là biến mất rồi.

Ha ha ha.

Mà, cũng không có hại gì.

Bé Vampire được sinh ra là Vampire nên cả cuộc đời sống như một Vampire cũng không sao.

Nếu ý thức Nhân Loại còn đó thì chỉ có gây phiền phức chứ không giúp được gì.

So với hồi tôi từng lo lắng về Mera, việc hoàn toàn ý thức được mình là Vampire và hành động như một Vampire tốt hơn nhiều.

Nói chung là, cứ thế mà phát triển nha!

Bởi vậy, với bé Vampire thì mọi thứ đều ổn.

Sensei thì, có vẻ đang gặp gỡ ai đó.

Bên cạnh sensei là một cơ thể do Potimas điều khiển.

Xem ra hắn đang định làm gì đó với Vương Quốc Anareich này.

Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi biết nó không có gì tốt đẹp cả.

Tôi phải thắt chặt việc giám sát hơn nữa.

Tôi cho hai phân thân của mình bí mật đi theo hai người đó.

Điểm đến của họ bất ngờ thay lại là lâu đài hoàng gia.

Trong một căn phòng ở lâu đài, sensei và Potimas gặp hai đứa trẻ.

「Khi sensei đã tự giới thiệu bản thân thì việc tự giới thiệu lại là phép lịch sự tối thiểu đó biết khô~ng」

「Xin thứ lỗi. Tôi là hoàng tử thứ tư của đất nước này, Shurein Zagan Anareich」

「Tôi là con gái trưởng của nhà Công Tước Anabald, Karnatia Seri Anabald」

Ừ, hai người này là hai trong số những người tôi đã đánh dấu có thể là người luân hồi.

Vì tôi ưu tiên sensei nên tôi chưa xâm nhập hoàng cung quá sâu, nên xem ra mọi thứ đã tiến triển theo một hướng tôi không ngờ đến ở nơi tôi không ngờ.

Còn về lí do tôi không xâm nhập hoàng cung quá sâu thì, còn một lí do nữa.

「Hiểu rồi, hiểu rồi. Một hoàng tử và một nữ công tước sa~o. Thật ghen tị~ moeru~」

「Đừng nói là. Oka-chan!?」

「Đừng có gọi sensei bằng chữ -chan chứ~? Nhưng mà em nói đú~ng rồi」

Xác nhận.

Ài, luân hồi thành hoàng tử và nữ công tước sao.

Mấy con người vừa sinh ra đã sung sướng này.

Tôi sinh ra làm một con quái vật nhện thì sao chứ hả?

Phân biệt đối xử quá đúng không?

「Vậy, hai em có ý định nói cho cô biết tên hai em ở kiếp trước không nà~o?」

「A, em là Yamada Shunsuke」

「Em là Ooshima Kanata」

Phụt!?

Khụ khụ!

Tôi bất giác bị sặc

Cô đang đùa kiểu gì vậy hả D!!??

Nàyyyyyyy!

Ooshima-kun?

Chuyển giới rồi là sao hả?

Ừm, ừ, thì vì cậu ta cơ bản là được sinh ra lần nữa nên việc chuyển giới cũng không lạ lùng gì, nhưng mà.

Nhưng, mà, rõ ràng D cố tình làm vậy đúng không?

Ể???

Sensei, đây không phải là lúc nói nhảm “moeru~” gì đó đâu.

Đây là vấn đề lớn đó.

Chúng ta phải làm gì đây?

Cơ mà, thực ra không thể làm gì được hết.

Ài.

Lúc trước Ooshima-kun là người thế nào nhỉ?

Hmm-mm.

A, nhớ rồi.

Có một lần cậu ta tỏ tình với tôi.

Nói chính xác là với Wakaba Hiiro.

Kí ức đó, không đặc biệt vui vẻ gì.

Ooshima-kun, đến tỏ tình với ý định là sẽ bị từ chối.

Sau khi bị từ chối cậu ta dễ dàng bỏ đi nói rằng “mình biết lắm mà”.

Nhưng mà, không may thay cho Ooshima-kun, sau đó D bắt đầu để ý dè chừng cậu ta.

Bệnh rối loạn giới tính, không hẳn, nhưng Ooshima-kun thực sự đã không thích người khác giới mấy.

Đàn ông là những con thú dữ.

So với họ thì Ooshima-kun không ham muốn những thứ như thế.

Cách cậu ta nhìn con gái khác những người con trai khác.

Hơn nữa, tôi nghĩ hẳn Ooshima-kun cũng biết chuyện đó, rằng cậu ta khác người cỡ nào.

Vì vậy, cậu ta mới tỏ tình với Wakaba Hiiro vì biết mình sẽ bị từ chối.

Cậu ta muốn việc cậu ta bị một cô gái từ chối xảy ra.

Vì vậy cậu ta mới chọn một cô gái sẽ chắc chắn từ chối cậu ta.

Nếu cậu ta làm ra vẻ mình đã tỏ tình cậu ta có thể giấu được việc cậu ta không thích con gái.

Nếu bị từ chối thì cậu ta cũng không cần phải hẹn hò gì cả, nên như thế tiện cho cậu ta hơn.

Vốn từ đầu việc tỏ tình đã là vô vọng rồi, nên cậu ta bị từ chối hoàn toàn.

Cậu ta đã tạo nên tình huống đó.

Vì vậy kí ức đó không tốt đẹp gì.

Nói ngắn gọn, cậu ta không hề ưa thích gì tôi hết, nhưng cậu ta vẫn lợi dụng tôi để tỏ tình.

Dù đó không thực sự là tôi, nhưng tôi vẫn có kí ức của việc đó.

Không biết tôi và D có cùng cảm giác này không?

Nếu vậy thì việc Ooshima-kun bị chuyển giới hẳn là do D trả thù.

Tôi chắc chắn D có thể dễ dàng làm vậy.

Hmm.

Nói chứ, lần đó rõ ràng được D nhìn với một quan điểm đặc biệt nào đó nhỉ.

Dù là quậy người khác như thế này.

Tôi không ngạc nhiên nếu cô ta đã rèn luyện skill kì lạ nào đó đâu.

“Giám sát chặt chẽ mục tiêu” hay gì đó.

Và rồi, tôi còn quan tâm đến một người khác nữa.

Em gái của Yamada-kun.

Ở đây tôi đánh dấu tổng cộng ba người có thể là người luân hồi.

Cả ba được sinh cùng lúc, và cùng được gọi là thiên tài.

Mặc dù hai trong số đó là người luân hồi thật, nhưng người cuối cùng lại bị sensei bỏ qua.

Có lẽ sensei đã dùng quyền lợi cấp Chủ để điều tra.

Mặc dù cô bé không phải là người luân hồi, nhưng lại là một thiên tài ngang với một người luân hồi.

Tôi hơi lo đó.

Chắc tôi nên điều tra cô em gái đó một chút.

Bình luận (0)Facebook