Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 237: Quá nhiều event khiến việc xử lí flag quá mệt mỏi

Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

TN: Ai chơi galge/otoge chắc hiểu flag với event là gì rồi, ai không hiểu thì giải thích tạm là (những )nguyên nhân diễn ra một sự việc - flag - và sự việc đó - event.

~~~~~

S-sao mà bận quá vậy!

Đây là, sau khi Kuro bị nhốt lại thì nhiều việc xảy ra liên tục ở nhiều nơi và mọi nơi.

Xử lí toàn bộ chúng là chuyện làm tôi bận.

Đầu tiên, Chằng Tinh-kun làm đúng như tôi đoán, đi đến được vùng đất được bảo vệ sau khi băng qua dãy núi.

Lúc đó, một ojii-sama cực kì mạnh khiêu chiến với Chằng Tinh-kun, và hiện tại cuộc chiến đó biến thành một cuộc chiến sinh tử.

Theo như tôi thấy, rõ ràng Chằng Tinh-kun có chỉ số cao hơn, nhưng ojii-sama lại sử dụng kĩ thuật dùng kiếm siêu cấp của mình né toàn bộ đòn tấn công của Chằng Tinh-kun.

Ôi, ojii-sama thật ngầu quá đi.

Ngầu đến mức tôi thấy hơi tiếc vì ông phải chết như thế này.

Nhưng hiện tại linh hồn của ông ấy bị tàn phá kinh khủng quá mức rồi.

Cứ thế này, linh hồn bị tàn phát đến mức như thế tôi thực sự tự hỏi ông ấy có luân hồi được không nữa.

Tôi không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra khiến nó bị tàn phá đến mức này.

Mặc dù ông ấy đang chiến đấu một cách dũng cảm với Chằng Tinh-kun, nhưng trong một trận chiến phòng thủ một chiều thế này thì chắc ông ấy không đủ sức lật ngược tình thế rồi.

Nếu vậy, sau khi ông ấy bị Chằng Tinh-kun giết thì tôi sẽ bảo vệ linh hồn ông.

Ở bên bọn Elf thì có chuyện mới xảy ra.

Một người luân hồi mới vừa được đưa đến.

Nhưng rõ ràng cậu ta khác những người còn lại, vì tôi có thể thấy dấu hiệu cậu ta đã được huấn luyện.

Rõ ràng cậu ta được ai đó chống lưng.

Cơ mà, hình như tôi gặp cậu ta một lần rồi ở đâu đó.

À đúng rồi, là ở Thánh Ngôn Giáo.

Nghĩa là cậu ta là một gián điệp làm việc cho Thánh Ngôn Giáo à.

Hình như lúc này cậu ta chưa được lệnh hành động gì cả, nên tôi không cần phải giám sát cậu ta làm gì.

Tùy tình hình có khi tôi phải xử cái tên đứng đầu Thánh Ngôn Giáo đã đưa cậu ta vào đó.

Tôi phải chú ý thật kĩ.

Tiếp theo là ở trong lãnh thổ Quỷ.

Dạo này ở đây có rất nhiều chuyện xảy ra.

Đầu tiên, tên đầu gấu đã chính thức trở thành Thống Lĩnh Quân Đoàn Bảy.

Vì vậy, vị trí phó Thống Lĩnh Quân Đoàn Bốn trước đây giờ đã trống, và Mera được thăng chức thay thế.

Oa, thật là sốc.

Mera, ông leo thang trong Quân Đoàn Bốn khá nhanh đó, dù chỉ là chức nhỏ.

Mà, ông ấy cũng được huấn luyện giống bé Vampire, nên tôi chắc chắn ông ấy mạnh hơn một Quỷ bình thường nhiều.

Nên việc thăng quan tiến chức nhanh chóng của ông ta không làm tôi ngạc nhiên.

Xem ra Ma Vương không can thiệp vào chuyện đó nên rõ ràng đó hoàn toàn là công sức của Mera.

Tôi thật sự rất khâm phục đó.

Tình hình bên Agnar vẫn bình thường.

Đôi khi bọn Elf bị mắc bẫy, đôi khi chúng tôi để lộ thông tin về những tên Quỷ phiền phức và bọn Elf xử lí chúng.

Nói vậy nhưng có lẽ bọn Elf đã hơi nghi ngờ lí do chúng tôi để lộ thông tin như thế nên bọn chúng dần trở nên bị động.

Nếu chúng cứ ngồi yên một chỗ thì càng tốt, nhưng tôi có cảm giác chúng đang mưu mô gì đó nữa nên tôi không bất cẩn được.

Tôi đã gặp mặt những Thống Lĩnh của những Quân Đoàn khác với vai trò sứ giả của Ma Vương.

Thống Lĩnh Quân Đoàn Hai có ngực bự.

Tôi không nghĩ mình có thể tự tin nói mình thắng được cặp vũ khí hạng nặng đó.

Nếu tôi không nghe trước rằng cô ta là một Mị Quỷ( Succubus) và là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì tôi có khi đã giựt đứt cặp ngực đó theo phản xạ rồi.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ta, mặc dù hành động và lời nói của cô ta cũng phù hợp với ngoại hình.

Những cử chỉ gợi tình và giọng nói quyến rũ.

Cơ bản là một người phụ nữ gợi lên ham muốn của đàn ông.

Cơ mà, nói cô ta là một Mị Quỷ nhưng theo tôi thấy cô ta không khác gì một Quỷ bình thường.

Khi tôi điều tra sau đó thì có tin đồn rằng tổ tiên của cô ta đã lấy một Mị Quỷ, còn hiện tại sau mấy đời thì cô ta đa phần là Quỷ.

Trên lí thuyết thì người trong nhà cô ta được huấn luyện để có kĩ năng quyến rũ người khác từ lúc nhỏ, hoặc đó là một phần của sự huấn luyện.

Thực tế, tôi có thể thấy điều đó trong cử chỉ của cô ta, nhưng nếu xem xét thật kĩ tôi thấy hơi mờ ám.

Xen kẽ trong những cử chỉ quyến rũ kia có cảm giác giống như đang cố qua mặt đối phương vậy.

Mặc dù, tôi không nghĩ cô ta đang cố tình làm vậy để lừa người khác.

Có thể, thực tế cô ta chỉ là một người trầm tính và nghiêm túc mà thôi.

Hmm, gì chứ.

Tôi có hơi, không, cực kì nhỏ mọn.

Thứ duy nhất thực sự tốt về cô ta là cặp ngực đó, nên tôi không thấy nên đặc biệt chú ý cô ta làm gì.

Dù cô ta có khả năng diễn kịch cao hơn tôi gấp mấy lần đi nữa tôi vẫn không nghĩ mình nên quá chú ý.

Nếu cô ta làm gì đáng ngờ tôi chỉ cần giết cô ta là xong, nhưng bây giờ tôi có lờ cô ta đi cũng không có vấn đề gì.

Thống Lĩnh Quân Đoàn Ba thì, ừm, khó hiểu.

Một người theo chủ nghĩa hòa bình và một kẻ hèn nhát.

Nhưng ông ta lại chính là Thống Lĩnh bởi vì thuộc hạ của ông ta mạnh.

Người Thống Lĩnh cũng không đặc biệt thích thú chuyện đó, và trên thực tế thuộc hạ ông ta mới là người thực sự quản lí quân đội.

Dường như những thuộc hạ đó là những người lính thật thà đến ngu người bị tính cách của tên thống lĩnh thu hút.

Nói cơ bản là một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Có quan sát bọn này cũng vô dụng.

Thống Lĩnh Quân Đoàn Năm là, một samurai?

Khi tôi xưng danh là sứ giả của Ma Vương thì tôi ngay lập tức được đối xử cực kì niềm nở.

Tôi đã nghe mấy câu như là “gặp mặt cô cũng như gặp mặt trực tiếp Ma Vương vậy” một cách cực kì hưng phấn.

Dường như ông ta không hề nói dối hay giả đò gì, không giống như loại người sẽ tự ép bản thân để làm hài lòng kẻ khác.

Theo như gia quy của ông ấy thì ngay từ nhỏ ông ta đã được xác định là cống hiến cuộc đời phục vụ Ma Vương rồi, vì vậy mới có tính cách hiện tại của ông ta.

Nhưng mà, Ma Vương đời trước đột nhiên biến mất như thế nên ông ấy mất đi người để phục vụ, vì thế lúc này ông ấy mới có sự hưng phấn và nhiệt huyết thế này.

Chắc là.. tốt, nhỉ?

Ừm. Mà, nếu ông ta nhiệt tình thế này để phục vụ cho Ma Vương thì chỉ có tốt chứ không có xấu.

Thống Lĩnh Quân Đoàn Sáu là, một bé shota.

Khi tôi hỏi ra thì tôi nghe nói cậu ta chỉ mới nhận chức Thống Lĩnh gần đây.

Tôi nghe rằng cậu ta là một pháp sư thiên tài.

Tôi không biết nhiều lắm.

Tôi chỉ xin được một chút thời gian mà thôi nên tôi không làm được gì hơn là gặp mặt cậu ta.

Tới nay tôi chưa thấy cậu ta làm gì đáng ngờ, nên chắc tôi có thể tiếp tục theo dõi không gặp vấn đề gì.

Những Quân Đoàn từ số Tám trở đi đã rút quân về khu vực khỉ ho cò gáy của lãnh thổ Quỷ và đã không rời đi trong một thời gian, nên tôi mặc kệ họ.

Hơn nữa, dù gọi tên như thế nhưng thực ra họ không đáng gọi là một Quân Đoàn nữa.

Giống như là một chi đội bảo vệ khu vực thì đúng hơn.

Không cần suy nghĩ cũng biết họ không tạo được vấn đề gì.

Ở lãnh thổ Quỷ thì vấn đề lớn nhất, chính là bé Vampire.

Con bé chết tiệt, nó tạo một cái harem rồi.

Để làm gì hả?

Để uống máu.

Cái quái gì vậy.

Bé Vampire chết tiệt đang dùng cái harem chết tiệt của mình để có máu mà hút.

Ừ thì cô bé là Vampire nên làm vậy không có gì sai.

Nhưng mà tôi không hề đưa ra mệnh lệnh nào như thế hết.

Có một vấn đề ở bên lãnh thổ Nhân Loại.

Lúc tôi cuối cùng cũng hoàn thành mạng lưới giám sát ở lãnh thổ Nhân Loại thì tôi đã phát hiện ra sensei.

Hình như, vì lí do nào đó, cô ấy đang đi học.

Hơn nữa, ở đó cũng có nhiều người luân hồi khác nữa.

Tôi không thấy gì ngoài rắc rối hết.

Bình luận (0)Facebook