Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 236: Con Rồng, cái hố và một kiểu thợ săn quái vật gì đó…

Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

Một tình huống khá bất ngờ đã xảy ra.

Tôi đã tìm thấy Chằng Tinh-kun lúc trước đã biến mất, nhưng khi thấy thì cậu ta đang chiến đấu sống chết với con Rồng Băng nổi tiếng trước đây.

WOW.

Rõ ràng cậu ta đang mất lí trí rồi.

Hiện tại cậu ta đúng là một con quái vật điên cuồng hoang dã mà thôi.

Không còn chút gì giống tính người nữa.

Ài, thật là thất vọng mà.

Quỷ Sơn đang được con Rồng Băng bảo vệ, nhưng mặc dù nó vốn cực kì mạnh nhưng Chằng Tinh-kun vẫn đang thắng thế.

Tôi có cảm giác rằng skill cậu ta không quá mạnh, nhưng chỉ số thì hơn hẳn một trời một vực.

Mỗi nhát chém từ thanh kiếm Ma Pháp thì một miếng vảy của con Rồng Băng bị đứt một miếng.

Cậu ta đang sử dụng trường phái hai kiếm.

Đúng là “Vũ điệu của quỷ” mà. [note266]

Hơn nữa cậu ta còn khắc chế con Rồng nữa.

Một trong hai thanh kiếm Chằng Tinh-kun sử dụng có thuộc tính lửa.

Thuộc tính lửa khắc chế con Rồng Băng cực kì mạnh.

Hơn nữa việc cậu ta không dùng Ma Pháp cũng là một yếu tố quyết định nữa.

Loài Rồng có đặc tính tự nhiên là kháng Ma Pháp lại trở nên vô dụng khi đối phương không sử dụng Ma Pháp.

Những đòn tấn công thuộc tính từ thanh kiếm cũng là một dạng Ma Thuật, nhưng vì nó không phải là Ma Pháp đúng theo tiêu chuẩn của hệ thống nên con Rồng không kháng được nó.

Nói ngắn gọn, cứ bị đánh dính liên tục bằng những đòn hoàn toàn khắc chế bản thân đã khiến con Rồng Băng bị dồn vào đường cùng.

Nếu so với hồi tôi đánh nhau với Rồng Đất cực khổ thế nào, rõ ràng việc khắc chế được đối phương cực kì quan trọng.

Tôi hồi trước là dạng pháp sư tầm xa sử dụng Ma Pháp và hiệu ứng bất thường làm vũ khí chính.

Còn Chằng Tinh-kun thì lại là dạng trực tiếp cận chiến thuần túy.

Hoàn toàn khác với tôi.

A, nhân tiện nói về loài Rồng.

Hình như bé Vampire vừa mới học được một skill kì lạ gì đó.

Ở một trận đấu tập trong lớp nó chợt kích hoạt.

Trên người bé Vampire xuất hiện một lớp vảy màu trắng.

Ma Pháp của giáo viên đang kềm bé Vampire đột nhiên biến mất.

Tôi nghĩ nó là một trong những skill thuộc hệ vảy rồng.

Hơn nữa, vì Ma Pháp bị xóa đi hoàn toàn nên chắc chắn nó cực kì cao cấp.

Cô bé làm sao học được skill chỉ loài Rồng mới có vậy?

Tôi chỉ nghĩ ra một lí do đó là nhờ skill Ghen Tị.

Tôi nghĩ nó chính là skill nhận được khi có danh hiệu Ghen Tị Chủ, hoặc là được mở khóa sau khi có danh hiệu.

Thật đáng ghen tị mà, và thật đáng ghen tị với người có skill Ghen Tị!

Vốn từ đầu, loài Vampire đã có skill hiếm rồi, và cô bé còn được thêm skill siêu cấp hiếm chỉ loài Rồng mới có nữa.

Đúng là xa xỉ mà.

Không những có skill Cơ Thể Bất Tử cho cô bé chỉ số phòng thủ cao kinh khủng, cô bé còn được thêm phòng thủ nhờ lớp vảy rồng.

Bé Vampire nhìn bề ngoài mỏng manh như thế mà mặc giáp trụ dày như tường thành ấy.

Tôi cũng không có quyền nói câu này, nhưng xem ra bé Vampire không có ý định chết nhỉ.

A đệt, tôi đi lạc đề rồi.

Trong lúc đó thì cuộc chiến giữa Chằng Tinh-kun và con Rồng Băng đã kết thúc.

Chằng Tinh-kun thắng.

Ừ thì, con Rồng Băng cũng cố hết sức rồi.

Nhưng không những bị Chằng Tinh-kun khắc chế mà nó còn phải đánh với một đối thủ có Thịnh Nộ nữa, quá bất lợi cho nó.

Cơ mà, ngay lúc cuối cùng nó quyết định dùng cơn bão tuyết tạo một lớp màn khói để bỏ trốn.

Một con Rồng Đất “muốn danh dự hơn muốn mạng sống” thì có thể nó sẽ đánh tới cùng, nhưng vẫn có lúc cần phải quay lưng bỏ chạy.

Còn sống là tốt.

Nếu còn sống thì còn có thể trả thù, nhưng chết thì mất hết.

Con Rồng Băng chỉ vừa kịp bỏ trốn khỏi Chằng Tinh-kun thôi.

Tôi đoán Chằng Tinh-kun thấy con Rồng Băng bỏ chạy thì mất hứng, vì cậu ta tiếp tục đi tới một hướng khác.

Hướng đó, không tốt.

Ừ mà, ngay lúc tôi thấy cậu ta chiến đấu với con Rồng Băng tôi đã thấy ngờ ngợ rồi.

Hướng mà Chằng Tinh-kun đang đi, ở sau lưng Quỷ Sơn, ở đó có một vùng đất yên bình.

Bị núi và biển bao vây, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, là một nơi kì lạ.

Ở đó không có quái vật, không có tranh cãi, không có phân biệt, một nơi mà Quỷ và Nhân Loại chung sống hòa bình.

Trên thế giới này, một nơi như thế cực kì đặc biệt.

Rõ ràng có một người đã tạo ra nó, một thiên đường nhân tạo.

Người đó, cũng rất đặc biệt.

Là Kuro, Admin Gyurieistodiez.

Chỉ có vị Thần đó, mới có thể tạo ra nơi thế này.

Ừ, thì tôi hiểu mục đích của anh ta.

Đó là nơi linh hồn nghỉ ngơi.

Ở đó có những linh hồn đã bị hệ thống bào mòn quá mức, hoàn toàn tách biệt khỏi chiến đấu và chém giết để hồi phục sức mạnh linh hồn cho họ.

Bởi vì nếu không làm vậy linh hồn của họ sẽ một ngày hoàn toàn sụp đổ.

Có rất nhiều Nhân Loại và Quỷ sống ở đó.

Nó gần giống như một đất nước riêng biệt vậy.

Việc này có nghĩa là đã có nhiêu đó linh hồn thuộc Nhân Loại và Quỷ đã chạm đến giới hạn của bản thân như thế rồi.

Sớm muộn gì thì thế giới này cũng sẽ sụp đổ, chắc chắn là như vậy.

Nhưng mà tôi nghĩ rằng vẫn còn một chút thời gian nữa.

Ý nghĩ đó đã bị tôi xem xét lại ngay thi thấy vùng đất tách biệt này.

Cơ bản mà nói, chúng ta đã vào thế chiếu bí.

Ma Vương không biết điều đó.

Cô ấy vẫn nghĩ rằng miễn sao phe Quỷ và Nhân Loại bị ép phải đánh nhau trong một cuộc chiến tranh lớn như thế thì lượng năng lượng MA ít ỏi sẽ được hồi phục đủ.

Nhưng không đơn giản như thế.

Hiện tại, dù năng lượng MA có được hồi phục cũng không đủ.

Bởi vì nguồn cung cấp năng lượng đó đã bắt đầu giảm rồi.

Hơn nữa, nếu tôi đoán không sai thì chuyện đó sẽ không xảy ra dần dần, mà là ngay lập tức.

Lúc tôi nhận ra chuyện này thì mọi chuyện đã rồi.

Kuro, có lẽ đã dự đoán được chuyện đó dù ít dù nhiều.

Dù vậy, anh ta vẫn không ra tay làm bất kì điều gì có ích cả.

Dù Kuro có lí do riêng chết tiệt nào đó để tạo ra nơi thế này thì anh ta vẫn đang bị rối và không thể đưa ra lựa chọn được.

Ừ, tôi hiểu rằng anh ta có nhiều thứ để lo lắng, nhưng trong khi anh ta đang phân vân thì thế giới sắp sụp đổ rồi.

Mà nếu anh ta thực sự có thể đưa ra quyết định ngay từ đầu thì chúng ta đã không gặp tình trạng hiện tại rồi.

Cái tên ngu ngốc đó.

Vì vậy, nếu Chằng Tinh-kun đi đến vùng đất an bình đó, rõ ràng sẽ có thảm sát xảy ra.

Vì Thịnh Nộ đã khiến cậu ta mất lí trí hoàn toàn rồi.

Đó không còn là một người luân hồi hay gì đó nữa.

Hoàn toàn là hiện thân của Thịnh Nộ.

Một con quái vật.

Tôi chắc chắn Kuro sẽ không để chuyện như thế xảy ra.

Làm gì đây ta.

Nói chứ, tôi đã quyết định phải làm gì rồi.

Đúng như tôi đoán, Kuro bị mắc vào không gian vặn vẹo do tôi tạo ra.

Muhaha.

Giống như một cái mạng nhện vậy, những cái bẫy rập thế này chính xác là sở trường của tôi đó.

Và rồi, trong đó là một vùng đất địa ngục nhện đầy phân thân của tôi.

Tôi tiện tay ném luôn vào đó một cái đồng hồ tôi lấy từ nhà của D.

La da dee la da da.

Là Đồng Hồ Thời Không!

Một trong các sản phẩm đặc biệt của D có khả năng điều khiển thời gian và không gian.

Chỉ sử dụng được một lần.

Trong không gian mà tôi đã nhốt Kuro vào thì thời gian trôi qua sẽ chậm hơn bên ngoài rất nhiều.

Như thế thì cũng phải mấy năm nữa Kuro mới thoát khỏi đó được.

Tôi lấy được nhiều món đồ hữu dụng khác từ nhà D nữa, nhưng cái nào cũng có thể trở nên cực kì nguy hiểm hết.

Với tính cách của D thì có lẽ mấy món này được chuẩn bị để hỗ trợ, nên tôi sẽ rất vui lòng sử dụng chúng.

Nhắc mới nhớ, tôi bị mất bộ bài bị nguyền lúc nào không biết.

Không ngờ tôi lại đánh mất thứ nguy hiểm đó.

Mong là không ai đang lạm dụng nó sai cách ở đâu đó.

Vì tôi đã nhốt Kuro lại nên sẽ không có ai để cản Chằng Tinh-kun nữa.

Cứ ra tay tàn sát thoải mái đi.

Làm vậy cũng là vì lợi ích chính những người đang bị tàn sát nữa.

Tôi hơi sợ không biết Kuro sẽ làm gì khi anh ta ra ngoài.

Mà, tới lúc đó tôi sẽ lo sau.

Tôi sẽ để Chằng Tinh-kun hứng đạn.

Đằng nào thì cậu ta cũng bị Thịnh Nộ nuốt chửng rồi, không dùng làm gì khác được nữa.

Bình luận (0)Facebook