Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 234: Oni của sự Ghen Tị và Oni của sự Thịnh Nộ

Độ dài 1,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

Khoảng một năm đã trôi qua.

Đã có nhiều chyện xảy ra.

Hệ thống giám sát tôi đã thiết lập ở làng Elf đang dần được hoàn thiện.

Tôi không ngờ lại có nhiều người luân hồi được tập trung ở đó như thế.

Tôi nhận ra bọn Elf có khả năng tìm và bắt giữ những người luân hồi nhanh hơn gấp mấy lần tôi có thể.

Hơn nữa, tôi còn biết được sensei đang bị lợi dụng.

Dù tộc Elf có bao nhiêu pháp sư xuất sắc đi nữa, không cần biết họ có mạnh hoạt động ở thế giới ngầm nhiều cỡ nào, chuyện có thể tự mình tập trung bấy nhiêu người luân hồi như thế này là không thể.

Trừ phi được quyền lợi cấp Chủ hỗ trợ.

Tôi không nghĩ Potimas có thể dùng quyền lợi cấp Chủ được, nên hẳn là sensei đã học một trong số các skill cấp Chủ, và đang dùng quyền lợi Tìm Skill để tìm ra vị trí của người luân hồi.

Với thông tin đó, bọn Elf đang gom toàn bộ người luân hồi lại.

Lí do chúng đang làm thế, thì tôi chỉ có thể đoán mò.

Tôi nghĩ bọn Elf muốn giữ cho họ vĩnh viễn vô dụng, để họ không thể phát triển được.

Những người luân hồi bẩm sinh đã có một lượng lớn điểm skill rồi, vì thế tiềm năng của toàn bộ họ đều nằm ở mức độ ăn gian.

Điều đó là chuyện tộc Elf không thể chấp nhận.

Chúng giữ họ lại để khiến họ không thể nào trở thành kẻ thù được.

Hơn nữa không trực tiếp giết họ luôn là để thỏa mãn và tiếp tục lợi dụng được sensei, hoặc là chúng đang chùng tay vì không rõ mục đích thực sự của D là gì.

Hoặc cũng có thể là để đe dọa Kuro bằng cách nào đó.

Đó là toàn bộ những gì tôi nghĩ ra được.

Tôi đã bị bỏ lại quá xa trên cuộc đua nắm giữ được người luân hồi rồi.

Hiện tại tôi chỉ có bé Vampire.

Đúng là tôi cũng có đánh dấu được một vài người thích hợp nữa, nhưng toàn bộ những người còn lại đều là những đứa trẻ khó tiếp cận vì sinh ra trong gia đình quý tộc, hay hoàng gia hoặc là được Thánh Ngôn Giáo bảo vệ.

Theo tôi thấy tộc Elf cũng biết điều đó, nên chúng chọn cách đứng từ xa quan sát, không trực tiếp can thiệp.

Tôi cũng đã thấy một vài người có vẻ giống người luân hồi trong một đám lính đánh thuê kì lạ, thường xuyên gây hấn với binh lính Quỷ tinh anh.

Để đảm bảo những đứa trẻ đó không chết tôi đã cho Mera và một vài phân thân giám sát và bảo vệ chúng.

Một kẻ nữa đã làm tôi chú ý là một con Chằng Tinh dạo này mới xuất hiện.

Tôi chỉ nghe tin đồn đây đó thôi chứ chưa gặp trực tiếp nó bao giờ, nhưng tôi nghe nó có những khả năng mà một con bình thường không bao giờ có thể có được.

Theo lời đồn, khi nó phát sáng nó sẽ hồi phục hoàn toàn.

Theo lời đồn, khả năng chiến đấu của nó có thể đột nhiên tăng vọt.

Theo lời đồn, nó sỡ hữu nhiều hơn một thanh Kiếm Ma Pháp.

Cái tin đồn thứ nhất về hồi phục hoàn toàn, cái đó chính xác là hồi phục lúc lên cấp đúng không?

Cái thứ hai thì tôi cũng đoán ra được.

Skill cấp Chủ Thịnh Nộ của hệ thống vừa được mở khóa gần đây.

Một người có skill Thịnh Nộ có thể làm được chuyện trong tin đồn.

Thịnh Nộ có tác dụng khiến chỉ số của người sử dụng tăng vọt, bù lại thần thức bị ăn mòn nhanh chóng, nên nó có hạn chế cực kì kinh khủng.

Một tên đủ ngốc để học skill có sẵn bẫy rập như thế, không, nói đúng hơn là một tên đủ ngốc lại đủ mạnh để mà học được nó thì chắc chắn đó là một người luân hồi.

Việc học được một skill cấp Chủ thực sự là khó đến mức đó.

Nhưng, với những người luân hồi có lượng điểm skill thừa thãi thì họ đơn giản chỉ cần trực tiếp mua nó là xong.

Mà, tôi không biết tên nào đầu óc không bình thường lại đi mà học cái skill bẫy rập đó.

Cuối cùng, Kiếm Ma Pháp.

Một skill có khả năng chế tạo Kiếm Ma Pháp, việc một người luân hồi sở hữu nó cũng không có gì lạ.

Bởi vậy, tỉ lệ con Chằng Tinh đó là một người luân hồi là cực kì cao.

Nên tôi sẽ thử liên lạc với nó.

Thực ra, tôi đã cố cho phân thân của tôi liên lạc với nó, nhưng tiếc thay chúng không tìm được.

Sau đó, một chi đội của Đế Quốc xuất hiện để tiêu diệt nó thì phải.

Không những vậy người dẫn đầu chi đội đó lại là ông già xin làm đệ tử của tôi.

Lần trước gặp tôi thấy ông ta chỉ hơi giống ông già thôi, mà giờ là thành ông già chính thức rồi.

Ông già ấy, chỉ kém một chút là dồn con Chằng Tinh vào đường cùng, nhưng nó kịp chạy trốn khỏi khu vực đó.

Đúng ngay lúc nó bị Ma Pháp bắn xuyên đầu thì hồi phục hoàn toàn chỉ vừa kịp kích hoạt nên nó vừa kịp sống sót bỏ chạy thục mạng.

May quá nhở! Rõ ràng nó suýt chết đến nơi rồi.

Nếu đúng như tôi đoán, việc hồi phục hoàn toàn đó là bởi vì người luân hồi lên cấp mới có, thì Chằng Tinh-kun vừa rồi mới bước trên dây thừng qua biển lửa rồi.

Đúng ngay lúc chuẩn bị chết đến nơi lại bất ngờ lên cấp thì cậu ta thực sự may mắn như một con yêu tinh xanh ấy. (TN: Leprechaun, ai không hiểu cứ google)

Tôi muốn có một chút may mắn đó.

Cơ mà, có lẽ là nhờ một chút ý thức cuối cùng trước bờ vực tử vong nên cậu ta kích hoạt Thịnh Nộ rồi bỏ trốn.

Không tốt.

Theo tôi điều tra được, Chằng Tinh-kun sử dụng Thịnh Nộ hơi nhiều rồi.

Không bao lâu nữa là cậu ta sẽ mất lí trí vĩnh viễn luôn.

Nếu được thì tôi muốn tìm được cậu ta trước khi chuyện đó xảy ra, tôi có thể làm thế được không?

Tôi cho phân thân của mình dò tìm trong khu vực đó.

Trong lúc tôi đang theo đuôi Chằng Tinh-kun thì tôi gặp một chút vấn đề nữa.

Bé Vampire.

Tôi rèn luyện cho cô bé như là sở thích thôi, nhưng nghĩ kĩ lại thì khiến cô bé học skill nhiều như thế hình như không tốt chút nào hết.

Nếu cứ thế không phải kế hoạch của tôi sẽ trực tiếp giết chết bé Vampire sao?

Tôi là thể loại S gì mà tự tay giết người mình nuôi lớn lên chứ?

Tôi phải tìm biện pháp nào đó, một cách nào đó để bé Vampire có thể sống.

Vấn đề là ở chỗ đó, con bé Vampire lại tự mình làm vấn đề trở nên tệ hơn nữa.

Gần như cùng lúc với Thịnh Nộ, Ghen Tị cũng được mở khóa.

Thủ phạm, là người tôi biết rất rõ.

Ừ, một phân thân của tôi đang huấn luyện cho con bé đã tận mắt chứng kiến.

Bé Vampire, con bé chết tiệt đó tự mình học skill Ghen Tị!

Có bị ngu không hả?

Đầu óc bị gì không hả?

Muốn chết lắm hả?

Thật tình, làm ơn đi.

Tôi nhớ tôi có dặn cô ngay từ đầu rằng skill cấp Chủ là thứ duy nhất cô không nên học mà, tại sao cô lại cố tình học nó chứ hả.

Thực tế thì tôi không có quyền nói như thế vì chính tôi trước đây cũng có học, mà không phải chỉ một.

Skill cấp Chủ, là những skill siêu cấp kinh khủng mạnh mẽ, cùng lúc cũng là những cái bẫy rập siêu tinh vi được thiết kế để từ từ ăn mòn người sở hữu nó.

Tôi vẫn còn may.

Lí do là tôi có Miễn Nhiễm Dị Giáo.

Nhờ nó nên việc skill cấp Chủ ăn mòn linh hồn không tiến hành quá nhanh chóng.

Nhưng bé Vampire thì không hề được diễm phúc đó.

Nếu không cẩn thận con bé thực sự sẽ thành một hiện thân của sự Ghen Tị đó!

Bây giờ, chắc tôi nên tạm cấm cô bé sử dụng skill đó, coi như biện pháp chữa cháy.

Như thế thì thiệt hại sẽ được giảm đến mức tối thiểu.

Tôi cũng phải hỏi cô bé tại sao lại học cái skill chết tiệt đó nữa, chắc nên gặp mặt nói chuyện một lần.

Bình luận (0)Facebook