Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 233: Những bé Mật vàng đen tối

Độ dài 1,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

Tôi đã thành công khiến Agnar tuân lệnh.

Mà, theo tôi thấy ông ta vẫn đang có ý định bí mật nào đó nên tôi vẫn phải cẩn thận.

Ngay lúc này xử lí ông ta luôn cũng là một cách, nhưng việc có sẵn một Thống Lĩnh Quỷ đang giữ liên lạc và hợp tác với bọn Elf, quá tiện dụng nên tôi sẽ khiến ông ta cày như trâu bò theo đúng nghĩa đen.

Chính xác mà nói, là việc moi thông tin từ bọn Elf, và luồn những tình báo tiện cho tôi qua bên đó.

Tôi không quá mong chờ gì về phần đầu.

So với những gì Agnar có khả năng tìm được thì tự phân thân của tôi sẽ làm tốt hơn.

Cái quan trọng là phần sau.

Đưa cho bọn Elf tình báo giả, hoặc tình báo nhỏ nhặt có bị lộ cũng không sao, tôi muốn dùng cách này giới hạn hành động của bọn chúng lại một chút.

Nếu làm được tôi sẽ có thể lùa chúng vào một cái bẫy.

Nếu làm quá lộ liễu thì tộc Elf sẽ nghi ngờ nên tôi để phần chi tiết đó cho Agnar xử lí.

Tôi giải thích ngắn gọn cho Agnar( tốn hơn một ngày trời), và sau khi để phân thân của tôi ở lại đó tôi Dịch Chuyển về.

Tôi mệt lắm rồi.

Mệt về tinh thần ấy.

Thật tình, lợi dụng người khác mệt quá đi.

Tại sao khiến người khác hiểu mình lại khó đến thế chứ hả.

Trời ơi nói tôi biết đi.

D, cô im lặng cho tôi.

Tôi muốn nghỉ mệt lắm rồi, nhưng giờ không phải lúc.

Trong lúc bản thể của tôi bàn chuyện với Agnar thì phân thân của tôi đang làm thứ này thứ nọ.

Tôi phải xem xét lại hết rồi nghĩ đến bước đi tiếp theo của mình.

Đầu tiên, Đại Mê Cung Elro: phân thân của tôi đã đến được lối ra bên kia, nên tôi đã có thể chính thức bắt đầu xâm nhập đại lục Daztoldia.

À thì dĩ nhiên đúng như tôi đoán, ở lối ra bên đó cũng có một pháo đài được dựng lên, có Nhân Loại đứng canh gác ngày đêm.

Để xâm nhập bí mật thì thay vì đưa một lúc toàn bộ phân thân qua thì tôi buộc phải cẩn thận để không bị phát hiện dù chỉ một con.

Hiện tại ở đó đang bị kẹt xe, à không, kẹt nhện.

Những phân thân đã qua được đến nơi thì đã bắt tay vào điều tra rồi, nhưng theo tiến độ hiện tại chắc sẽ cần một chút thời gian nữa mới hành động quy mô lớn được.

Tiếp theo, về lãnh thổ Nhân Loại: mục tiêu của phân thân ở lãnh thổ Nhân Loại đã được thay đổi, từ truy tìm người luân hồi thành đi điều tra tung tích bọn Elf.

Việc thu thập thông tin bình thường sẽ tiếp tục, nhưng cũng sẽ có những phân thân đặc biệt chuyên về việc dụ bọn Elf ra để theo dõi 24/7.

Hiển nhiên là trong thời gian ngắn như thế tôi chưa tìm được bao nhiêu Elf cả.

Hiện tại là lúc nên kiên nhẫn chuẩn bị về lâu dài.

Lãnh thổ Quỷ: Agnar đã xử lí xong.

Tiếp theo sẽ là giám sát chặt chẽ các Thống Lĩnh và những người có quyền chức khác.

Hiện tại chỉ có hai người có liên quan đến bọn Elf là Agnar và tên Warkis đã bị giết gần đây.

Xem ra tên đầu gấu sẽ tạm tiếp quản lãnh địa của Warkis trong một thời gian.

Nếu cậu ta làm tốt hẳn sẽ được thăng chức thành Thống Lĩnh, tiếp nối Warkis.

Sensei: sau việc kia, cô ấy đã hội tụ với một đơn vị Elf khác, và đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tôi không thả lỏng việc theo dõi.

Nếu có ai cố làm gì đó kì lạ với sensei tôi sẽ không tha thứ cho hắn.

Bé Vampire: cô bé đang làm đủ thứ chuyện kinh dị ở học viện.

Thật đó bé à, tổng sức mạnh của bé hiện tại đủ sức chơi đùa với một binh lính Quỷ tinh anh chỉ bằng một tay rồi đó, nếu bé mà nghiêm túc với bọn nhóc đó như thế coi chùng chúng chết thật đó.

Bé nghĩ sao vậy?

Cuối cùng, quan trọng nhất chính là làng Elf.

Những trái trứng tôi cho ba tên lính canh nuốt vào giờ đã nở ra an toàn.

Đúng như kế hoạch, chúng nở ra sau khi bọn kia trở vào lá chắn.

Chúng đã chính thức thành công xâm nhập lá chắn rồi.

Tôi đã chào hỏi cả ba lúc nửa đêm khi chúng vẫn còn trong miệng của bọn lính canh đang ngủ.

Mật-1! Mật-2! Mật-3!

Cả ba cùng nhau, chính là Ba chị em Mật vàng!

Đã tới lúc trình diễn!

Uwah, thối quá.

Nai wa.

Hức, cách tôi làm được chuyện này quá gớm, hơn nữa tôi còn thấy gớm.

Không bao giờ làm lại.

Hiện tại thì chỉ với ba phân thân tôi không thể làm được quá nhiều, nên tôi sẽ cho chúng án binh bất động, rồi từ từ tăng số lượng cho chúng.

May mà làng Elf khá là rộng.

Không tính những khu dân cư, phần rừng bao quanh làng cũng cực kì rộng rãi nữa.

Vậy chắc không có vấn đề thức ăn rồi.

Tệ nhất thì tôi chỉ cần truyền năng lượng cho chúng cũng được.

Nhưng xem ra lá chắn ngăn cản việc truyền năng lượng xuyên qua nó một cách đáng kể.

Hơn nữa kết nối của chúng với bản thể là tôi cũng hơi bị cản trở, mặc dù không nhiều.

Chắc là sẽ không bị ngắt kết nối hoàn toàn, nhưng thông tin được truyền ra có vẻ bị chậm thời gian một chút.

Lúc trước khi chúng nở ra thì bản thể tôi không thấy khác mấy, nhưng hiện tại lúc đã nở rồi việc bị chậm tín hiệu rất rõ ràng.

Kể từ lúc chúng nở thực sự, có lẽ là thông tin bị chậm khoảng nửa ngày.

Tôi muốn sửa cái nhận thức thời gian bị chệch này, nhưng tạm thời tôi sẽ cố chịu đựng vì lá chắn vẫn còn hoạt động.

Tôi không muốn lắm, nhưng có vẻ những phân thân trong lá chắn cần có một chút ý thức tự chủ.

Những phân thân điều khiển từ xa như thế này, vì bị chệch nhận thức thời gian nên nếu có gì nguy cấp khi truyền tin đến nơi thì đã quá trễ để tôi ra lệnh rồi.

Nếu vậy, có thể toàn bộ phân thân trong lá chắn sẽ bị tiêu diệt từng con một.

Để tránh việc đó tôi nghĩ mình nên cho bọn chúng một chút ý thức tự chủ.

Để làm thế, tôi đã tích ý chí của mình ra sau một thời gian dài không làm vậy, rồi tiêm nó vào những phân thân bên trong lá chắn.

Lá chắn cũng ngăn cản việc này nữa, nên tôi đã tốn hơi nhiều thời gian.

Hơn nữa nó còn tốn cực kì nhiều năng lượng.

Cơ mà thế này bọn phân thân hẳn sẽ lấy được kết quả tốt cho tôi.

Cố lên, Chị em Mật vàng!

Rồi, vậy là hết mọi thứ ở trần gian rồi.

Rất nhiều tài nguyên của tôi đang được sử dụng để thiết kế kế hoạch tiêu diệt Elf.

Bọn Elf sẽ chết.

Đó là chuyện dĩ nhiên.

Cùng lúc đó, tôi cũng đang tiến hành kế hoạch cũ của mình.

Nghĩ lại thì, có lẽ thế này tôi cơ bản là đang phản bội sensei.

Sensei là người đang cố hết sức cứu những người luân hồi.

Còn những gì tôi đang làm thì rất có thể tôi sẽ là người giết toàn bộ người luân hồi.

Hơn nữa không chỉ mình người luận hồi.

Không cần biết là Nhân Loại hay Quỷ hay Elf hay quái vật.

Những gì tôi chuẩn bị làm có lẽ là một cuộc thảm sát quy mô lớn nhất từ trước giờ.

Trong số những người luân hồi, hẳn sẽ có một vài người bị cuốn vào đó.

Tôi sẽ cướp đi toàn bộ skill.

Khi mục đích của tôi hoàn thành, một người càng có nhiều skill thì tỉ lệ họ chết càng cao.

Bình luận (0)Facebook