Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 232: Con chồn và con nhện cố gắng lừa lẫn nhau

Độ dài 1,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

【Góc nhìn của Shiraori】

「Sứ giả-dono, chỉ nói vậy thì tôi không hiểu cô muốn nói gì」

Cái gì!?

Cá-cái tên này.

Ông muốn tôi nói hết ra cho ông hiểu à!?

Muốn giết tôi à!?

Tôi chỉ mới suy nghĩ ra điều này lúc Dịch Chuyển thôi, mà ông đã muốn tôi phải giải thích chi tiết rồi hả.

T-tôi nên làm gì đây?

【Góc nhìn của Agnar】

Không trả lời sao.

Lúc cô ta mở miệng ta cứ nghĩ cô ta sẽ nói nhiều hơn, nhưng xem ra cô ta cẩn thận hơn ta tưởng.

Cô ta có thể Dịch Chuyển đến đây mà ta không để ý, rõ ràng cô ta không hề yếu.

Nhưng chỉ vì cô ta nói vậy mà ta đã mất bình tĩnh khai hết là quá sớm.

Nếu cô ta thực sự là một sứ giả của Ma Vương, có lẽ ta không nên hành động quá lỗ mãn.

Khoan nói đến việc chiến đấu với một người biết sử dụng Ma Pháp Không Gian nguy hiểm cỡ nào, dù ta có thắng thì gây thù oán với Ma Vương cũng không phải là chuyện khôn ngoan.

Tốt nhất ta nên đánh giá khả năng của cô gái này trước đã, nhưng viên đá Giám Định của ta đang ở trong hộc bàn.

Có cách nào để ta ngồi xuống bàn một cách tự nhiên không?

Tạm thời chắc ta sẽ để cô ta bớt cẩn thận một chút.

【Góc nhìn của Shiraori】

「Cô không định trả lời sao? Nếu vậy ta sẽ viết một lá thư đến Ma Vương bệ hạ. Trong đó ta sẽ yêu cầu diện kiến trực tiếp Ma Vương bệ hạ vào một ngày khác. Phiền cô đem nó trao cho bệ hạ giúp ta, rồi lúc đó ta sẽ cho biết câu trả lời của mình」

Cái quái gì vậy?

Bằng động tác hết sức tự nhiên Agnar ngồi xuống bàn, lấy ra một cây viết và giấy rồi bắt đầu viết gì đó.

Hmmm. Ông ta định yêu cầu được trực tiếp diện kiến Ma Vương sao?

Cái đó, bất tiện.

Tôi muốn Ma Vương biết về hành động bí mật của tôi càng ít càng tốt.

Đặc biệt là về vấn đề này.

Cô ta sẽ bứt dây động rừng mất.

Tôi không biết giữa Potimas và Ma Vương đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết họ có mâu thuẫn cực kì sâu nặng.

Những vấn đề nào liên quan đến hắn chắc chắn Ma Vương sẽ muốn can dự vào.

Như thế là không được.

Tôi muốn là người giết hắn.

Tôi đã quyết định như thế.

Nên tôi muốn những vấn đề liên quan đến lũ Elf hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Hừ, tôi không chịu nổi nữa.

Hiện tại suy nghĩ của tôi đang rối loạn, nhưng tôi buộc phải nói gì đó.

【Góc nhìn của Agnar】

「Không cần thiết」

Khi nghe câu trả lời đó ta càng nghi ngờ hơn.

Có vẻ cô gái này không biết ta đã từng gặp Ma Vương rồi.

Nếu một người đáng ngờ đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên không thể nào cứ thế mà tin tưởng kẻ đó được.

Cô ta có thực sự là sứ giả của Ma Vương hay không, để xác định điều đó ta đã giả bộ không quen biết Ma Vương, nhưng cô gái này lại không nói gì về chuyện đó.

Ngay lúc đó ta đã nghi ngờ về việc cô ta có thực sự là sứ giả của Ma Vương hay không rồi.

Nếu cô ta là hàng thật thì cô ta hắn phải nghe Ma Vương nói về ta rồi mới phải.

Đúng là kể từ lúc quay về lãnh thổ Quỷ ta chưa từng gặp lại Ma Vương, nhưng ít nhất cô ta phải phản ứng gì đó khi nghe ta nói như thế mới đúng.

Lúc cô ta không hề nói gì về việc ta đã biết Ma Vương thì ta xác nhận cô ta không phải là sứ giả gì cả.

Vì cô ta là hàng giả, cô ta đã từ chối yêu cầu của ta.

Cứ như việc ta và Ma Vương gặp nhau sẽ bất lợi gì đó.

Nếu ta đoán đúng, cô ta hẳn không phải là sứ giả gì của Ma Vương.

Nếu vậy, cô ta là ai, và mục đích cô ta là gì?

Làm gián điệp hai mang.

Cô ta nói thế nghĩa là sao?

Hay là, chuyện đó đã bị lộ rồi?

Không, không thể nào.

Ta đã rất cẩn thận rồi.

Những người có liên quan cũng cực kì trung thành, hơn nữa còn được canh phòng rất cẩn mật nữa.

Không thể nào thông tin đó bị rò rỉ từ phía bên này được.

Nếu có thì thông tin phải bị rò rỉ từ bên kia.

Nhưng cái bọn khôn lỏi đó không thể nào mắc lỗi như thế này được.

Làm sao đây?

Ta đang cầm viên đá Giám Định sẵn rồi.

Lúc lấy giấy và bút ra ta cũng lấy nó ra hết sức tự nhiên.

Chỉ cần sử dụng nó ta sẽ biết khả năng của cô ta ngay lập tức.

Nhưng như vậy cũng có nguy cơ ta bị phát hiện đang cố Giám Định.

Ngay lúc đó thì từ một cuộc đấu trí sẽ biến thành một cuộc chiến thực sự.

Quá sớm cho chuyện đó.

Nếu ta câu giờ được đủ lâu sẽ có người phát hiện ra sự bất thường và đi vào đây.

Nếu cô ta không muốn chuyện đó xảy ra thì chắc chắn cô ta sẽ cố gắng lấy được thông tin càng sớm càng tốt đúng không.

「Ý cô là sao?」

「Ta chính là Ma Vương」

【Góc nhìn của Shiraori】

Tôi đang nói cái gì thế này!!?

Ể, à, ừm.

Sao tôi lại nói nhảm thế này?

Tôi nghe tôi nói còn thấy vô lí mà!

Mặc dù nghe vô lí, nhưng vì tôi đã nói ra tôi không thể rút lại nữa.

Đã ném lao thì phải đâm theo lao thôi.

「Ô-hô. Vậy ra cô chính là Ma Vương. Ta hiểu rồi. Vậy ta không cần phải viết thư gì nữa đúng không. Vì ta đang trực tiếp diện kiến người thật rồi chứ gì. Lúc đầu cô nói cô là sứ giả hẳn là trò đùa nhỉ. Vậy ta xin hỏi lần nữa. Yêu cầu của cô lúc nãy, hẳn là cũng có ý đùa giỡn gì đó đúng không?」

「Tôi nói rất nghiêm túc. Ông có mối quan hệ với tộc Elf, hãy tiếp tục giữ liên lạc để tìm hiểu tình hình nội bộ bọn chúng」

【Góc nhìn của Agnar】

Ta gần như có thể cảm giác mồ hôi lạnh chảy xuống lưng.

Làm, làm sao cô gái này biết chuyện đó?

Nó bị lộ lúc nào?

Ta không tin có kẻ phản bội được.

Chỉ còn trường hợp là bọn Elf mắc sai lầm mà thôi, nhưng ta nghi ngờ chủng tộc khôn lỏi đó có khả năng mắc sai lầm cơ bản như thế.

Nhưng thực tế là cô gái này đã biết về chuyện đó.

Hơn nữa, cô ta nói một cách chắc chắn không nghi ngờ.

Ta không biết cô ta có đang giả bộ hay không, nên ta sẽ dựa vào thái độ cô ta mà đánh giá.

Làm sao đây?

Dù ta có giả bộ không biết đi nữa lúc này cũng là quá trễ rồi.

Cô gái không biết từ đâu xuất hiện này, hành động như cô ta có bằng chứng chính xác về những gì mình đang nói vậy.

Thực sự cô ta là ai chứ?

Từ lúc cô ta tự xưng là Ma Vương thì thái độ của một sứ giả cũng đã biến mất rồi.

Nhưng ta vẫn không biết được mục tiêu hay thái độ thực sự của cô ta.

Cô ta đã thể hiện khả năng của mình, không những sử dụng thuần thục Ma Pháp Không Gian mà còn có thông tin tuyệt mật nữa.

Rõ ràng cô ta không phải là người bình thường.

Nhưng ta không nghĩ ra được bất kì ai có liên quan mà lại phù hợp với cô ta cả.

Dù chỉ tính những người biết sử dụng Ma Pháp Không Gian đi nữa thì cũng không có tin đồn nào đáng tin mà ta biết cả.

Lúc này cô ta đã chiếm thế chủ động rồi.

Đây không phải là lúc lấy cớ yếu đuối nào đó, ta buộc phải đổi chủ đề sang cái gì đó khác để lấy lại thế chủ động ngay.

Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng ta có một cách để đánh trả lúc này.

Nếu gặp trường hợp tệ nhất thì cân bằng giữa ta và cô ta sẽ bị phá vỡ lúc đó ta cũng thể làm gì khác được.

「Cô đưa ra những yêu cầu quá đáng đó, Ma Vương bệ hạ giả mạo」

【Góc nhìn của Shiraori】

Tôi bị phát hiện rồi.

Ừ, không ngạc nhiên.

Tôi đúng là không phải Ma Vương.

Tôi còn không cố ý nói vậy nữa.

Đang rối nói bậy nói bạ làm gì có tác dụng được chứ.

Tôi cũng không phải kẻ xấu gì.

「Ta đã gặp mặt Ma Vương thực sự rồi. Cô thực sự nghĩ mình có thể lừa được ta chỉ vì danh tính của Ma Vương chưa được phổ biến sao? Cô gái, thực sự cô là ai hả?」

Ể? Ông ta gặp Ma Vương rồi à?

『Dĩ nhiên. Từ lúc ta kế thừa danh hiệu từ Ma Vương đời trước ta thường xuyên liên lạc với bên đó. Ít nhất là ta đã nói chuyện với một chiến binh lão làng tên Agnar và một cậu trẻ tên là Balto đang tập họp phe Quỷ lại. Mà, lúc ta chuẩn bị chính thức thông báo cho dân chúng rằng ta là Ma Vương thì ta bị một người nào đó tấn công bằng một cách bí ẩn nên chuyện đó bị hoãn lại』

A.

Ma Vương nói tôi biết chuyện đó hồi nào ấy nhỉ?

Tôi quên rồi.

Làm gì đây ta?

Không, dù tôi bị phát hiện thì tôi thực sự vẫn là một người có liên quan đến Ma Vương mà.

Ài, ồm, a.

Bởi vậy nói chuyện với người khác bực mình quá!

Thôi kệ đi, tôi bí lắm rồi!

「Ông tự lừa dối bản thân rằng đó là Ma Vương sao? Nếu vậy thì người trước mặt ông thì sao hả? Ông thấy tôi như thế nào? Từ quan điểm của ông, cô ta hay là tôi, ai mới thực sự giống Ma Vương hơn hả?」

Lúc này tôi cũng hết biết mình đang nói gì nữa rồi, nên tôi đi kiểu đe dọa luôn.

Tôi mở mắt ra, thêm một chút hỗ trợ bằng cách cho phân thân của tôi ló mặt nhìn ra từ không gian của tôi.

Cộng thêm một nụ cười xã giao nữa.

【Góc nhìn của Agnar】

Cái gì!?

Cái quái gì vậy!?

Những con mắt kinh khủng.

Một nụ cười cong mỏng dính hình bán nguyệt.

Chúng đột nhiên xuất hiện khắp căn phòng - mắt, mắt, mắt, mắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắt!

Giống như ta đang nhìn thằng vào vực sâu không đáy, và vô số cặp mắt đỏ rực đó đang nhìn lại về phía ta vậy.

[note264]

Bất giác, ta đã đánh rơi viên đá Giám Định.

Nhưng ta không có ý định nhặt nó lên.

Không cần dùng thứ đó, ta cũng có thể thấy rõ sự khác biệt giữa ta và cô gái này.

Tỉ lệ chiến thắng, không có.

Đây, đây chính là sự kinh khủng vượt qua cả Ma Vương ta đã gặp trước đây.

Ta không thể chống lại cô ta.

Nếu làm vậy ta sẽ chết.

Ta đã hiểu chuyện đó, ta đã bị ép phải hiểu.

Người này chính là Ma Vương thực sự.

Trước mặt người vĩ đại này ta không khác gì một con sâu kiến cả, ta chỉ có thể cầu xin người rủ lòng thương mà thôi.

Nếu không, toàn bộ những ý định, những mục đích nhỏ bé của ta sẽ bị cưỡng ép xóa thành bọt nước trong dòng thời gian.

「Vâng. Thưa bệ hạ, thần đã hiểu. Từ đây trở đi thần đã biết người chính là Ma Vương, và thế tuân theo mọi mệnh lệnh của người」

Tôi khó khăn quỳ xuống.

Vẫn bị áp lực sợ hãi treo trên cổ, hoàn toàn đầu hàng con quái vật mang hình dạng một cô gái trẻ này.

【Góc nhìn của Shiraori】

Lẽ ra tôi nên làm thế này từ đầu.

Cứ đe dọa họ làm mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

Bình luận (0)Facebook