Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 229: Kẻ chủ mưu

Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:27

Rồi, bây giờ tôi đã được tên đầu gấu chấp nhận và lấy lại được quyền lợi một ngày ba bữa.

Tiếp tục những ngày lầy lội không bị stress nà-, e hèm, ý tôi là quay lại tập trung vào việc riêng của tôi.

Trong số những phân thân của tôi thì nhóm trong Đại Mê Cung Elro chắc sắp đến cổng ra bên kia rồi.

Nhưng vì có Nhân Loại thường xuyên ra vào nên để tránh việc bị nghi ngờ thì phân thân nào cũng phải cẩn thận hết sức để đừng bị phát hiện.

Riêng việc làm thế còn tốn thời gian hơn việc vượt qua Đại Mê Cung nữa

Nhân tiện, lũ Nhóc của tôi đang dần trở về nhà cũ của chúng rồi.

Tôi đã cho chúng hội ngộ với đám Nhóc được giao nhiệm vụ canh chừng cơ thể vô hồn của con Chúa rồi, khoảng một thời gian sau tôi nghĩ tôi sẽ để chúng muốn làm gì thì làm.

Không như phân thân của tôi, lũ Nhóc đã có thể hoàn toàn tự lập không phụ thuộc vào tôi rồi, nên tôi phải cho chúng sự tự do nhất định.

Những phân thân còn lại đang thu thập tình báo ở lãnh thổ Quỷ.

Như báo cáo tôi đã đưa cho tên đầu gấu, Quân Đoàn Bảy dạo này đang hoạt động rất đáng ngờ.

Tên đầu gấu chắc xử lí chúng không vấn đề gì, nhưng chắc tôi sẽ hợp tác với hắn ta đề phòng bất trắc gì đó.

Vì hiện tại làm rối việc chuẩn bị chiến tranh của phe Quỷ là không tốt.

Hơn nữa, tôi buộc phải xử lí những kẻ chủ mưu sau việc này.

Những kẻ đã khơi mào dụ dỗ Thống Lĩnh Quân Đoàn Bảy nổi loạn.

Tôi đã đưa một phân thân của tôi đến Quân Đoàn Bảy để giám sát chúng.

Ở đó tôi đã thấy Warkis nói chuyện cùng với một người đang giả trang.

Họ đang ở trong phòng sâu nhất nơi Quân Đoàn Bảy đang sử dụng làm căn cứ, biệt thự của Công Tước khu vực đó.

「Vũ khí sắp được đưa đến hết rồi. Sau đó chúng ta coi như là đã chuẩn bị xong」

Người mang khuôn mặt “tôi-là-kẻ-xấu” nói với người đang giả trang như thế.

Một tên tội phạm hạng ba rõ ràng không hơn không kém.

Thiệt chứ, từ ngoại hình đến biểu cảm tham lam của hắn, chắc là hắn định chiếm ngôi Ma Vương hay gì đó, khung cảnh trước mắt chỉ làm tôi nghĩ đến loại kịch bản rẻ tiền đó.

Quý ông hạng ba, e hèm, ý tôi là Thống Lĩnh Warkis của Quân Đoàn Bảy, đang cố ra vẻ kẻ xấu còn nhiều hơn lúc nãy bằng cách châm một điếu thuốc lên hút.

「Tôi rất biết ơn ông. Nhờ ông mà tôi có thể hành động bí mật sớm như thế này được」

「Đây chỉ là vấn đề lợi ích chung mà thôi. Không cần phải cảm ơn」

Người đang giả trang nói một cách vô cảm.

Chính là hắn.

Là tên chủ mưu thực sự của đợt nổi loạn này.

Người đã cung cấp vũ khí và tài nguyên cần thiết cho Quân Đoàn Bảy và thành lập mạng lưới thông tin.

Nói cho đơn giản, cả cuộc nổi loạn này được thiết kế để chắc chắn thất bại.

Chỉ với mỗi Quân Đoàn Bảy hành động thì hành động này vốn đã chết trong trứng nước rồi.

Chắc chắn tên Thống Lĩnh nghĩ rằng cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh chóng, nhưng thực tế là quân lính của hắn sẽ bị kiệt sức sau khi phải hành quân một khoảng xa, hơn nữa còn phải chiến đấu với Quân Đoàn Bốn đang sung sức ở địa thế cực kì bất lợi bằng một cuộc chiến công thành.

Nếu tốn quá lâu thì họ sẽ bị quân tiếp viện từ một thành phố gần đó đến bao vây và bị toàn diệt, nếu không thì khả năng thắng được cũng cực kì mỏng manh.

Cứ coi như kế hoạch ban đầu của chúng hoàn thành không vấn đề đi, lúc đó chỉ cần một ngón tay của Ma Vương cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ chúng rồi.

Vốn từ đầu Quân Đoàn Bảy đã không có chút cơ hội thắng nào.

Nhưng, tôi vẫn đưa báo cáo kia cho tên đầu gấu, lí do là vì người đàn ông này.

Hắn quá đáng ngờ.

Tôi đang sử dụng một phân thân để quan sát hắn, nhưng mỗi khi bất cẩn là tôi lại mất dấu hắn.

Chắc chắn không thể lần nào cũng lừa được cặp mắt của phân thân tôi như thế, nên chắc chắn hắn đang sử dụng Ma Pháp Không Gian.

Có rất ít người có thể sử dụng Ma Pháp Không Gian.

Tổng số người có thể làm vậy trên cả thế giới có thể đếm chỉ bằng một bàn tay.

Ma Pháp Không Gian khó như vậy đó.

Dù có hệ thống hỗ trợ đi nữa thì không phải cứ muốn là học cách sử dụng được.

Tôi chỉ biết mỗi Ma Vương và ông chú pháp sư đòi làm đệ tử của tôi kia là biết sử dụng.

Hơn nữa Ma Vương chỉ có skill Ma Pháp Không Gian thôi chứ cấp độ skill quá thấp nên cô ấy cũng không thể dùng nó làm gì hữu dụng cả.

Nói cách khác, tôi chỉ biết mỗi ông chú pháp sư kia là một người sử dụng Ma Pháp Không Gian một cách thuần thục.

Ma Pháp đó hiếm như thế, nhưng hồi trước tôi cứ xài theo ý thích mà không biết nó hiếm cỡ nào.

Nhắc mới nhớ, Kuro cũng xài nó thường xuyên như ăn bánh mì vậy.

Việc có người biết sử dụng Ma Pháp Không Gian xuất hiện là đủ để cảnh giác rồi.

Hơn nữa, tôi không biết mục đích của hắn là gì.

Lúc tôi đang giám sát, trong số những thông tin mà hắn nói cho quý ông hạng ba có bao gồm thông tin về Ma Vương.

Cứ như mục tiêu của cuộc nổi loạn này là để giết Ma Vương vậy.

Tôi không biết tại sao hắn lại muốn làm thế, nhưng cái quan trọng là hắn lại biết đến sự tồn tại của Ma Vương, thông tin mà không phải ai cũng có quyền biết.

Hắn có khả năng thoát khỏi ánh mắt giám sát của tôi, và còn có khả năng biết đến Ma Vương.

Trong lãnh thổ của Ma Vương thì phân thân của tôi đã thiết lập một hệ thống quan sát hoàn hảo rồi.

Nếu có ai đáng ngờ xuất hiện chắc chắn tôi sẽ biết đến.

Nghĩa là, việc Ma Vương bị phát hiện đã xảy ra ở ngoài mạng lưới.

Làm sao như thế được?

Giải thích dễ chấp nhận nhất là trước khi đến lãnh thổ Quỷ chúng tôi đã bị giám sát rồi.

Nếu vậy, tôi biết người giả trang đó là gì rồi.

Hẳn là một tên Elf.

Nghe thế tôi chợt nhớ đến lúc giải cứu cho bé Vampire: cái tên thủ lĩnh Elf Po-gì đó đã biết về Ma Vương rồi.

Vì Ma Vương mạnh mẽ như thế nên chuyện cái đám bí bí ẩn ẩn đó bắt đầu lén giám sát Ma Vương là chuyện bình thường.

Thực tế, nếu chúng cũng để ý đến tôi thì tôi cũng không thấy lạ.

Nếu chúng tôi bị giám sát lén lâu cỡ đó thì mọi chuyện dễ hiểu thôi.

Với bọn Elf, có khi Ma Vương bị nhận ra không phải là Ma Vương, mà là Thánh Thú Già Nhất.

Nếu vậy, sau khi chúng tôi đi vào lãnh thổ Quỷ, bọn Elf đã đoán rằng Thánh Thú Già Nhất đã trở thành Ma Vương, và vì chúng thấy cô ta là một tồn tại đe dọa chúng nên chúng lập kế hoạch tiêu diệt mối đe dọa đó.

Tới đây thì mọi thứ vẫn theo đúng logic.

Nhưng tôi vẫn còn điểm tôi đang không hiểu.

Nếu chúng đã biết Thánh Thú Già Nhất là Ma Vương hiện tại, vậy chúng hẳn cũng biết cô ta mạnh cỡ nào.

Dù tình trạng cô ta trực tiếp đối đầu với Quân Đoàn Bảy có xảy ra thì cũng không có chuyện cô ta bị bọn đó giết nổi.

Không biết chúng có mục đích gì khác không.

Tôi không biêt, có lẽ chúng có vũ khí bí mật để chống lại Ma Vương cũng nên.

Nói chung, tôi không thể bất cẩn được.

Vì vậy tôi mới lập ra kế hoạch cho tên đầu gấu tấn công trước để trực tiếp thọc gậy bánh xe kế hoạch đó.

Kẻ đánh trước là người thắng.

Lúc đó tôi sẽ đứng ngoài quan sát bọn chúng.

Theo tôi thấy dường như tên thủ lĩnh Elf có khả năng làm trò giống việc hồi sinh bằng trứng của tôi, nên dù có giết hắn bây giờ cũng không có ý nghĩa gì.

Nên tôi sẽ xác định trước mục tiêu của hắn là gì đã, rồi tôi mới tiêu diệt hắn.

Ngắn gọn dễ hiểu như thế, ừm.

Bình luận (0)Facebook