Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 225: Hành động bí mật, bí mật hành động

Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:27

Xác nhận.

Đội phân thân A đang hoàn thành việc chinh phục Đại Mê Cung Elro.

Hợp tác với lũ Nhóc, tôi đang tìm lối ra hướng còn lại.

Theo dự đoán thì khoảng 7 đến 10 ngày nữa là tôi sẽ hoàn thành.

Những phân thân của tôi đang bù năng lượng tiêu thụ bằng cách ăn thịt quái vật trong mê cung.

Sau khi vượt qua đại mê cung chúng sẽ tràn vào đại lục Daztoldia, nơi là Nhân Loại thống trị.

Mục tiêu của tôi là mở rộng vùng hoạt động sang đại lục Daztoldia.

Xác nhận.

Đội phân thân B đang thu thập thông tin ở đại lục Kasanagara khu vực Nhân Loại sinh sống.

Hiện tại không có thông tin gì hữu dụng.

Chúng đang thu thập thông tin về tộc Elf, về vị trí của những người luân hồi khác và toàn bộ những thông tin có thể khiến tôi lo lắng.

Xác nhận.

Đội phân thân C đang thu thập thông tin ở lãnh thổ Quỷ trong đại lục Kasanagara.

Tôi đang điều tra tình hình nội bộ Quỷ tộc.

Xác nhận.

Đội phân thân D đang xâm nhập hệ thống.

Mức độ thấu hiểu 8%.

Xác Nhận.

Đội phân thân E đang ở một không gian khác, làm tôi mạnh hơn từ từ.

Hừ hừ.

Mọi chuyện đang tiến triển tốt, tốt.

Từ biệt thự này tôi có thể kiểm tra mọi chuyện đang tiến triển tốt mặc dù bản thân tôi thì nằm một chỗ ăn bám như rêu xanh.

Phù, tôi đã biến thành một con lầy không làm gì cả ngày rồi.

Thực tế thì tôi đang làm phần việc của hơn mười ngàn người cùng lúc!

Phân thân của tôi đang làm vậy.

Tôi tuyệt vời quá.

Ưu tiên hàng đầu của tôi là khiến bản thân mạnh hơn.

Tôi vẫn đang tìm hiểu cách chiến đấu của một vị Thần.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch thì vật cản rõ ràng nhất của tôi chính là Kuro.

Nếu là Kuro và tôi chiến đấu sinh tử thì hiện tại tôi yếu thế hơn nhiều.

Tôi đã cho bọn phân thân chạy thử mô phỏng chiến đấu nhiều lần trên đường đi, và mặc dù tôi có mạnh hơn không ít, nhưng giữa tôi và Kuro vẫn có một khoảng cách khó lấp đầy.

Kuro không hổ danh là một vị Thần sống lâu năm.

Tôi không ngu ngốc đến mức cho rằng một người mới biến thành Thần vài năm như tôi có thể trực tiếp đối đầu mà thắng.

Nên tôi đang tìm những mánh khóe giúp tôi thắng được mà không cần làm thế.

Nếu không trực tiếp đối đầu được thì chỉ cần không làm vậy là xong.

Nếu có ai muốn nói gì thì nên biết, tôi vốn là một con nhện.

Tôi đặt bẫy và chờ, khi đối phương bị mắc vào lưới tôi dùng độc làm yếu nó.

Chủng loại của tôi là chủng loại sống nhờ việc khôn ngoan.

Hoàn toàn là chiến thuật hợp với tôi nhất.

Fufufu, tôi không từ bất kì thủ đoạn nào để thắng hết.

Nhưng mà, hiện tại tôi chưa làm vậy được.

Đây là chiến thuật tạm gọi là anti-Kuro, tôi vẫn còn nhiều phần chưa chắc nên tôi sẽ cần thêm chút thời gian để hoàn thành.

Vẫn là vấn đề tôi có phải đánh với Kuro lúc và nếu anh ta mất bình tĩnh hay không, tôi còn không chắc mình sẽ phải chiến đấu với anh ta, nên tôi sẽ từ từ mà làm.

Tiếp theo là việc mở rộng mạng lưới thu thập thông tin, cho phân thân của tôi phân tán ra để mở rộng tầm Dịch Chuyển của tôi.

Bằng cách cho phân thân của tôi đi khắp nơi tôi thu thập được nhiều thông tin, đồng thời cũng đặt một chỗ đứng sẵn để Dịch Chuyển được khi cần.

Như thế này, nếu có gì đó xảy ra thì tôi sẽ ngay lập tức phát hiện. Hơn nữa nếu gặp vấn đề gì tôi cũng có thể ngay lập tức rời đi.

Tôi đang đặc biệt chú ý việc thu thập thông tin về tộc Elf và tìm những người luân hồi khác.

Nếu tộc Elf là kẻ thù đến cả Ma Vương và Kuro đều chú ý thì tôi cũng phải cẩn thận.

Vì lí do nào đó chúng muốn thu thập những người luân hồi, tôi vừa điều tra vừa can thiệp phá rối hành động của chúng.

Nhưng dạo này dường như tôi đang mất đi tính chủ động dù là ở đâu đi nữa.

Lúc bọn chúng tấn công bé Vampire, tôi gần như chắc chắn là chúng đã gặp ít nhất một người luân hồi khác ở đâu đó rồi.

Tôi không biết số lượng chính xác, nhưng nếu bây giờ tôi đã quá trễ cũng không lạ.

Bé Vampire lúc đó không phải chỉ gặp nguy hiểm bị bắt cóc mà là suýt bị giết.

Có nhiều bí ẩn xoay quanh tộc Elf.

Tại sao chúng lại nhắm đến những người luân hồi?

Tại sao có thể biết được ai là người luân hồi?

Tôi còn không biết chuyện đó.

Về phía tôi, tôi chỉ mới biết nhiêu đây, tôi chưa gặp bất kì thông tin gì khác nào liên quan đến người luân hồi cả, nhưng bọn Elf lại có thể dễ dàng xác nhận bé Vampire là một người luân hồi.

Có lẽ là có một phương pháp nào đó, nhưng tôi không tưởng tượng ra được nó là gì.

Tạm thời, tôi sẽ tiếp tục theo dõi bọn Elf. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm mọi cách mò ra điểm yếu của chúng.

Thông tin về người luân hồi cũng không phải cứ muốn là có.

Phần lớn là vì không thể dùng ngoại hình xác nhận người luân hồi là ai được, chỉ có thể biết bằng cách kiểm tra xem họ có skill n%I=W không thôi.

Tôi không dùng Giám Định được, hơn nữa không thể truy cập hệ thống được, kết quả là tôi không thể tìm skill bằng cách đó được.

Thứ nhất, nếu tôi cứ đi điều tra toàn bộ những ai nổi bật thì sẽ quá tốn thời gian.

Thứ hai, không phải người luân hồi nào cũng sẽ ăn gian như nhau.

Bên trong thì ai cũng lớn rồi, nên cũng sẽ có một vài người luân hồi phát triển nhanh bất thường.

Nhưng chắc chắn không phải người luân hồi nào cũng sẽ rèn luyện để chiến đấu ngay từ lúc nhỏ cả.

Trên thực tế, nếu là một Nhân Loại mà nói, việc làm thế mới là kì lạ đúng không?

Mà, vì D chắc chắn đã cho mỗi người một skill phù hợp ngay lúc sinh ra rồi, nên so với một người bình thường thì họ vẫn tính là ăn gian nhỉ?

Như bé Vampire có skill Vampire đó, có lẽ sẽ có một vài người luân hồi tội nghiệp nhận được skill mà họ sẽ thấy vô dụng.

Ừ, vì chúng ta đang nói về D nên chắc chắn sẽ có những nạn nhân như thế.

Vừa rồi tôi có một người phù hợp dựa theo thông tin thu được, hình như là một hoàng tử của một nước gọi là Đế Quốc Rengzant thì phải.

Có vẻ có một thiên tài xuất chúng vừa xuất hiện.

Rất có thể.

Tôi muốn xác nhận bằng cách nào đó, nhưng với tư cách là một hoàng tử của một nước lớn thì cậu ta được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Tôi có thể dùng sức của bọn phân thân dễ dàng xử lí bảo vệ, nhưng tôi muốn tới gần một cách nhẹ nhàng và bí mật hơn.

Tôi sẽ chờ cơ hội vậy.

Có khi bọn Elf sẽ can thiệp.

Trong lúc tôi đang lăn lăn trên giường thì đột nhiên cánh cửa bị đạp mở kêu một tiếng “Rầm”.

Khi quay lại tôi thấy một người đàn ông đang đứng đó đang nổi gân xanh trên trán.

Đây là lần đầu tôi thấy cậu ta, nhưng cậu ta nhìn giống Balto.

Hình như họ là anh em?

「Đó phải là cô ta không? Người phụ nữ chỉ biết mỗi chuyện ăn và ăn mà thôi?」

Đúng là miệng lưỡi cay độc mà.

Cơ mà cậu ta nói không sai, nên tôi không chối được.

Bình luận (0)Facebook