Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 224: Đại Công Tước

Độ dài 1,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:27

Khoảng vào lúc nửa đêm thì chủ nhân của căn biệt thự quay về.

Là một người đàn ông trẻ tuổi.

Nhưng, vì loài Quỷ có tuổi thọ cao không thể đơn giản được đánh giá bằng ngoại hình được như Nhân Loại nên tôi không thể chắc chắn tuổi chỉ bằng bề ngoài.

Nếu dùng khí chất trầm tĩnh ngược lại với ngoại hình trẻ tuổi kia để đánh giá, có lẽ tuổi thật của anh ta nhiều hơn vẻ ngoài rất nhiều lần.

「Đã lâu không được diện kiến, Maou-sama」

Người đàn ông quỳ xuống chào Ma Vương.

Mặc dù mặt anh ta có vẻ bình tĩnh nhưng xem ra nội tâm thì không được như thế.

Nếu lắng nghe kĩ tôi có thể nghe được nhịp tim đập loạn của anh ta, còn mũi tôi có thể nhận ra sự sợ hãi thông qua mùi mồ hôi đang chảy ra như tắm kia.

Anh ta đã làm gì sai để mà phải sợ hãi Ma Vương đáng thất vọng này chứ?

「Bình thân. Công việc không bận rộn sao?」

「Kính thưa là có. Nhưng bởi vì bệ hạ Maou-sama đã trở nên tôi thần bỏ qua toàn bộ công việc để ưu tiện việc ra mắt bệ hạ」

Ma Vương cười cười nói vài lời động viên anh ta.

Người đàn ông giật mình khi thấy Ma Vương như thế và làm một vẻ mặt nghi ngờ.

À, ra vậy.

Anh ta gặp Ma Vương trước khi bị biến thành cái dạng đáng thất vọng này sao?

Ồ, nếu tôi không biến cô ta thành thế này chắc anh ta sẽ không ngạc nhiên như thế nhỉ?

Ma Vương trước khi biến thành đáng thất vọng không nói quá nhiều, và khí chất đáng sợ hoàn toàn khác hiện tại.

「Được rồi, ở đây có những người ngươi không biết mặt, hãy tự giới thiệu bản thân đi」

Ma Vương hối thúc người đàn ông.

Anh ta đứng vậy, cuối đầu và bắt đầu tự giới thiệu.

「Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi là người được giao nhiệm vụ quản lí thủ đô Quỷ tộc, danh xưng là Balto Fisero. Rất hân hạnh được gặp mặt mọi người 」

「Nếu có gì cần cứ việc nhờ vả hắn ta, Balto là Đại Công Tước đóng vai trò người trung gian cho Quỷ tộc thực sự」

Fuuun.

Nghĩa là trừ Ma Vương ra, anh ta là người đứng đầy Quỷ tộc thực sự.

Hèn gì tôi có cảm giác anh ta khá mạnh mẽ.

Chỉ nhìn sơ linh hồn cũng thấy anh ta mạnh mẽ cỡ nào.

Ừ, nhưng vẫn thua bé Vampire của chúng tôi.

Hơn nữa, theo lời Ma Vương thì có vẻ anh ta chỉ quản lí sự vụ chính trị, chứ không phải người mạnh nhất đứng đầu quân đội.

Nếu vậy, khả năng chiến đấu của anh ta có chỉ ở mức thấp so với Quỷ tộc tinh anh bình thường không?

Có khi tôi phải đánh giá sức mạnh tổng thể của Quỷ cao hơn một bậc rồi.

Chúng tôi cũng lần lượt tự giới thiệu bản thân.

Tôi chỉ nói tên cho anh ta.

Sau đó chúng tôi bàn đến việc cho bé Vampire nhập học, và Balto dễ dàng chấp nhận.

Có vẻ cũng không có vấn đề gì về việc cho Mera gia nhập quân đội.

Nhưng không thể để anh ta trực tiếp dưới quyền Ma Vương được.

Hiện tại thì không có đội quân nào trực tiếp dưới quyền chỉ huy của Ma Vương cả. Việc này là bởi vì việc sắp xếp quân đội cần không ít thời gian.

Ừ thì, Ma Vương vắng mặt cũng vài năm rồi, nên chuyện này là hiển nhiên.

Vì thế nên Mera sẽ tạm thời tham gia vào Quân Đoàn Bốn.

Quân Đoàn Bốn là quân đoàn trực tiếp do Balto thống lĩnh, có nhiệm vụ chính là bảo vệ thủ đô.

Lí do Quân Đoàn Một không phải là quân đoàn bảo vệ thủ đô là vì nó luôn đóng quân ở ngay biên giới lãnh thổ Nhân Loại.

Tôi cũng tạm thời tham gia vào Quân Đoàn Bốn.

Dù nói thế thì tôi cũng sẽ không làm gì quá nổi bật.

Mục đích chính là để trưng thôi.

Vì tôi có hơi hứng thú đi nữa cũng không phải hứng thú theo nghĩa tốt.

Một cảm giác bị dò xét.

N-?

Anh ta có skill Giám Định à?

Tôi có cảm giác thế.

Nhưng mà khi bị người khác Giám Định rất dễ phát hiện.

Tôi nghe Ma Vương nói việc Giám Định người khác ngay trước mặt là rất bất lịch sự.

Nghĩa là có thể giấu rồi Giám Định lúc ngươi khác không để ý.

Tôi nên cảnh cáo một chút không?

Tôi không quan tâm nếu mình bị Giám Định, nhưng nếu bé Vampire bị Giám Định thì không được.

Tôi mở mắt ra một tí.

Khi Balto thấy mắt tôi thì anh ta run rẩy vì bất ngờ.

Á-à, anh ta sợ rồi, anh ta sợ rồi.

Ngoài việc mắt nhìn gớm ra thì tôi còn chơi ăn gian một chút để anh ta thấy sợ.

Tôi sẽ đặt tên nó là “Khủng Hoảng Ma Nhãn”.

「Bởi vì ngươi đang nhìn, đừng nhìn nữa」

Tôi chỉ nói thế.

Mặc dù lời nói của tôi mơ hồ, nhưng có lẽ Balto hiểu rõ rồi.

Anh ta gật đầu nhẹ, trên người đầy mồ hôi lạnh.

Thỏa mãn với thái độ của anh ta, tôi nhắm mắt lại.

Có thể thấy rõ Balto thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó.

Rõ ràng tôi ra tay không hề nhẹ.

Một quản gia và hầu gái trong biệt thự khi thấy mắt tôi đã ngất xỉu.

Chỉ riêng việc đứng thẳng mà không bị mất ý thức đã là ghê lắm rồi.

Này, tác dụng của Ma Nhãn có hơi mạnh quá không nhỉ?

Thôi kệ đi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ không nóng không lạnh với Đại Công Tước Balto như thế này.

Vài ngày sau, bé Vampire nhập học vào trường, Ma Vương đi đến lâu đài Ma Vương và Mera đã gia nhập Quân Đoàn Bốn.

Tôi tiễn họ đi từ biệt thự.

Tôi đã kêu Balto làm cho tôi một giấy thông hành vào lâu đài Ma Vương khi tôi cần.

Ừ, tạm thời tôi sẽ gác chân lên bàn và từ từ làm việc.

Bình luận (0)Facebook