Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 222: Nước cà chua tốt cho sức khỏe mỗi ngày

Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:27

「Máu sao? Hờ, tôi không nghĩ máu ngon lành gì. Nhưng đó chỉ là khẩu vị của tôi. Khẩu vị của tôi có lẽ không giống với tiểu thư, nhưng tôi thích uống máu từ một cô gái trẻ hoặc đứa trẻ không phản kháng hơn. Vị máu dù là của một chàng trai trẻ cũng không ngon dù là cùng tình huống, có lẽ là do cảm quan của tôi. Nhưng thường thì nếu bị uống máu ai cũng sẽ phản kháng cả」

Lúc tôi hỏi Mera về vị máu thì anh ta trả lời như thế.

Hình tượng chung của Vampire ở thế giới này là thích uống máu từ những cô gái trẻ đẹp.

Ừ thì, nếu là tôi tôi cũng không muốn uống máu của đàn ông.

Thậm chí, tôi sẽ từ chối không uống dù cần thiết.

Anh ta nói anh ta thích uống máu con gái, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là sở thích riêng.

Nhân tiện, khi Mera uống máu anh ta sẽ dùng Thôi Miên Yêu Nhãn.

Anh ta sẽ tìm một người thích hợp trong thành phố, thôi miên họ rồi bí mật hút máu.

Vì có thôi miên nên kí ức của họ cũng mơ hồ, và anh ta chỉ hút lượng máu tối thiểu cần thiết nên họ không để ý rằng mình đã nhận sát thương.

Khi Mera kể chuyện đó cho tôi, anh ta đã nói thêm「Tôi không làm chuyện gì khác khiển tôi phải hổ thẹn cả」.

À, không, có làm cũng có sao đâu?

Mera còn trẻ mà, có lẽ suốt chuyến đi này anh ta đã phải kiềm nén dục vọng với phụ nữ của mình lại.

Nhưng mà, Yêu Nhãn à.

Khác với Ma Nhãn của tôi không?

Tôi nghe thì thấy có vẻ tác dụng tương tự nhau, vậy chúng khác chỗ nào?

Hãy hỏi bà ngoại thông thái nào.

「Em gọi ai là bà ngoại vậy?」

「Ma Vương」

「Chị đánh em được không?」

Được, nhưng tôi sẽ trả đòn.

「Chậc! Yêu Nhãn và Ma Nhãn khác nhau, nhưng tác dụng thì như nhau. Chỉ là Ma Nhãn mạnh hơn thôi」

Ồ.

Vậy ra Ma Nhãn cao cấp hơn à?

「Đúng vậy. Nhưng mà Ma Nhãn bị giới hạn chỉ cấp Chủ mới có. Yêu Nhãn cũng hiếm nhưng thường nếu ai đó có tài năng hoặc tùy chủng loại cũng sẽ có khả năng học được」

Ồ.

Nhắc mới nhớ, có một con thằn lằn hóa đá trong Đại Mê Cung Elro.

Có lẽ lúc đó nó dùng Yêu Nhãn để hóa đá đối phương.

Nếu không tính đến việc cần chủng loại thì chỉ cần phù hợp là có thể học nhỉ?

Mắt phải của tôi nhức quá!- giống thế, nói mấy thứ như thế có khiến bản thân phù hợp với Yêu Nhãn hơn không?

「Trong trường hợp của tôi thì lí do học được là vì tôi là Vampire. Trước đó tôi không thể sử dụng được Yêu Nhãn」

Mera chỉ sử dụng Yêu Nhãn lúc đi tìm con gái để hút máu.

Lần đó anh ta gặp một cô gái kiên cường mạnh mẽ chống cự không để bản thân bị hút máu.

Lúc đó, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi la lên 「Im Lặng!」, rồi sau đó cô gái không chống cự nữa.

Có vẻ như skill Yêu Nhãn đã kích hoạt trong vô thức.

Sau một thời gian nó đủ độ thông thạo nên biến thành một skill chính thức.

Loài Vampire vốn phù hợp để sử dụng Yêu Nhãn nên chắc bé Vampire cũng có thể học nó được đúng không?

Cô bé không có nhiều mắt bằng tôi, nhưng dùng một lúc hai mắt chắc được?

Nguyền Rủa hay Tê Liệt chắc là tốt nhỉ?

Chắc tôi sẽ cho cô bé học skill đó bằng điểm skill.

Quay về vấn đề máu.

May mắn thay, có một người hiến máu tuyệt đẹp, đúng chuẩn của Mera.

「T-Ta sẽ giết ngươi」

Không tốt.

Nói thế là flag bị hiếp đó.

Khuôn mặt của cô gái đẹp hiện ra ý chí kiên định cũng như biểu cảm tuyệt vọng.

Đặc điểm: lỗ tai dài.

Là một tộc Elf!

Gần đây thì ít, nhưng lúc còn ở lãnh thổ Nhân Loại tộc Elf thường xuyên gửi người đến tấn công.

Ừ thì, không thể nào trực tiếp đánh nhau với Ma Vương đươc, nên chúng chọn cách ám sát.

Mục tiêu hẳn là bé Vampire.

Tôi có thể hiểu tại sao bé Vampire lại bị chọn làm mục tiêu.

Xem ra tộc Elf đã biết cô bé là một người luân hồi.

Sau khi kết luận Vampire là một mối nguy hiểm chúng quyết định hành động.

Tôi có nghe cuộc nói chuyện giữa Ma Vương và Kuro, họ nói tộc Elf dạo này hành động rất kì lạ.

Vì vậy, chúng tôi quyết định đi xử lí bọn chúng, tôi ăn hết xác bọn Elf còn máu thì tôi đưa cho Mera.

Tôi đã nghĩ rằng cứ để Mera tự mình đi tìm máu thì phiền quá trong khi có người thường xuyên xông pha hiến máu thế này.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi bị tấn công kể từ khi vào lãnh thổ Quỷ.

Sao lại chọn lúc này mà hành động?

Là vậy à?

Nghĩ rằng tôi quên bọn chúng nên dễ thành công hơn à?

Tôi liếm môi.

「Chúng ta tuyên bố chiến tranh với Ma Vương! Sự hòa bình của ngươi sẽ không còn nữa! Dù ngươi có giết ta thì cũng sẽ có Elf khác để đến lấy mạng ngươi!」

Là vậy thật hả?

Đứa trẻ này đang nói gì vậy?

Nn~?

Mục tiêu là Ma Vương chứ không phải cô bé?

Là sao?

Khi tôi thiếu điều mọc dấu chấm hỏi trên đầu định thẩm tra tiếp thì Ma Vương kéo tay áo tôi.

「À đây à một tên Elf từ phe ngu ngốc」

Ma Vương dùng thần giao cách cảm nói thế.

「Cách gọi tên thê thảm gì thế」

「Vì chúng thực sự rất là thê thảm. Bọn này thực sự tin tưởng tộc Elf là một chủng tộc làm việc vì hòa bình thế giới」

「Tại sao gọi chúng như thế?」

「Những tên này là chi đội thấp nhất của quân đội Elf, dùng để hành động bí mật」

「À, ừ tôi cũng đoán thế」

「Ừ là thế, sau một thời gian dài được nhồi nhét tư tưởng đó vào đầu thì chúng thực sự tin đó là sự thật. Vì thế tới bây giờ chúng mới hành động」

Đ-đúng là một nhóm đáng thương.

Mấy tên Elf hoạt động ngầm làm đủ chuyện thương thiên hại lí lại thực sự tin rằng bản thân đang hành động vì hòa bình.

Phe ngu ngốc, hoặc phe làm trò hề.

Chả đáng chút nào.

Giết Ma Vương vì mục đích khôi phục hòa bình, đó là cầm đèn chạy trước công nông rồi.

Nếu muốn hòa bình thì ít nhất cũng phải làm cái dạng hòa bình trên giấy tờ như Nhật Bản hiện đại chứ.

Càng dùng bạo lực nhiều thì hòa bình càng bị lệ thuộc vào bạo lực.

Thế giới này là thế giới kẻ thắng là kẻ cười cuối cùng.

Nếu không dùng đến bạo lực thì không thể nào có được hòa bình.

Hành động như một tổ chức yakuza mà lại đi rêu rao ý tưởng về hòa bình.

Chắc chắn những tên lính Elf này cũng hiểu đạo lí đó.

Nên chắc chắn chúng đã chuẩn bị cho trường hợp như thế này.

Tiếc thay mặc dù chúng có ý tốt, nhưng thực tế mục đích chỉ là đi làm pháo hôi mà thôi.

Dù nói vậy tôi cũng không thương hại chúng làm gì.

~~~~

「Hình như nước cà chua này vị có hơi khác một chút?」

「Đó là nước ép đặc biệt của Shiro-chan đó biết không~ Vị có lẽ không ngon cho lắm, nhưng rất bổ dưỡng đó」

「Fuun」

Bình luận (0)Facebook