Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 133: Số 1 thì Trâu, Số 2 thì Nhanh

Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:22

Không, không thể nào.

Nai wa.

Vậy là sao?

Dĩ nhiên tôi ngay lập tức dùng Dịch Chuyển bỏ trốn.

Làm gì có chuyện tôi ở lại mà không bỏ chạy.

Dĩ nhiên tôi không thắng nổi rồi.

Kaguna mà tôi vốn không tự tin có khả năng đánh bại hay không giờ lại ở chung với Geere có skill “Hoạt Động Không Gian” và nhìn chỉ số thì biết nó rõ ràng là dạng dựa vào tốc độ.

Cứ như kêu tôi đi chết đi ấy.

Nếu bọn chúng đi chung với nhau như thế thì dù có toàn bộ “Ý Chí Song Song” ở đây tôi cũng không thắng nổi.

Nai wa.

Rồng Đất Geere có ngoại hình thông minh hơn hẳn, nhìn gần giống với Alaba.

Dù nó cũng khổng lồ nhưng khác với con Kaguna lùn và rắn chắc thì nó lại có cơ thể sắc bén rõ ràng là có tốc độ cao.

Thực tế là nó đúng là dạng tốc độ với chỉ số tốc độ trên mức 4000.

Nó còn có những skill dạng Nhận Thức và “Né Tránh” nữa nên rõ ràng nó là dạng sẽ không bị trúng đòn.

Thực ra, mặc dù tôi chỉ tập trung nói về tốc độ của nó nhưng Geere-san cũng có chỉ số phòng thủ kinh khủng nữa.

Mặc dù thua Kaguna, nhưng nó có chỉ số cao cộng thêm được skill hỗ trợ, rất nhiều skill Kháng các loại và thậm chí có skill “Hồi HP Cao Tốc” nữa.

Nó không bị dính đòn, và dù có dính thì cũng không đau.

Tôi làm gì để chống lại cái tên đó được?

Và khả năng tấn công của nó cũng không phải đùa.

Đặc biệt là hai chân trước của nó có gắn hai lưỡi đao.

Tôi có cảm giác mình sẽ bị chém làm đôi nếu tôi bị chém dính.

Dùng tốc độ cao di chuyển xung quanh, có cơ thể mạnh mẽ và có đao làm vũ khí tấn công.

Dĩ nhiên hơi thở của nó là trang bị tiêu chuẩn.

Tôi không đánh dính được nó, và dù có dính thì nếu đòn đó không đủ mạnh thì cũng không thành vấn đề.

Độ khó tăng lên mức Lunatic rồi à? (TN: touhou <(“) )

Hở?

Tên này có cấp độ thấp hơn Kaguna, nhưng không phải nó còn phiền thức hơn cả Kaguna sao?

Đầu tiên, tôi nên đánh dấu nó lại để canh khi bọn chúng tách ra cho dễ hành động.

Đánh dấu là một trong những tính năng của “Tri Thức”, tôi có thể gắn một cái đánh dấu vô hình lên một mục tiêu bất kì.

Là tính năng cho phép tôi biết vị trí của đối phương bất kì lúc nào miễn sao cái đánh dấu còn đó.

Có điều nếu nó đi vào khu vực tôi chưa đi qua thì nó sẽ chỉ cho tôi biết “Khoảng ở chỗ này” mà thôi.

Bản đồ của Tầng Hạ chưa đầy đủ, nhưng hai đánh dấu của Kaguna và Geere lại ở gần nhau.

Có vẻ chúng không có ý định tách ra trong một thời gian.

Nhân tiện, nếu tôi đánh dấu một mục tiêu thì tôi có thể kiểm tra chỉ số của mục tiêu bất kì lúc nào.

Nếu tôi thấy được chỉ số tôi có thể biết dịch chuyển tới ngay lúc nó đang bị thương để tấn công.

Mặc dù tôi không nghĩ hai con Rồng sẽ bị thương được.

Nhân tiện, tôi không thể thiết lập sẵn một công thức Ma Pháp rồi Dịch Chuyển sau đó sử dụng Ma Pháp đó được.

Dù tôi có thiết lập sẵn thì ngay lúc tôi Dịch Chuyển thì công thức Ma Pháp sẽ bị tán đi.

Không phải là tôi không đủ sức làm, mà đơn giản là Dịch Chuyển hoạt động như thế.

Tạm thời tôi sẽ tăng cấp ở chỗ khác trong lúc chờ hai tên này tách nhau ra.

Còn những con Rồng Đất khác ở Tầng Hạ nên giết mấy con kia trước cũng được.

Ví dụ như trả thù Alaba.

Nghĩ lại thì tôi sợ Rồng Đất là vì tên đó.

Giết tên đó để vượt qua nỗi sợ của tôi là ý kiến không tồi.

Tôi nên quay lại cái hố chỗ có bầy ong lớn kia sau một thời gian dài không?

À, tôi có “Hoạt Động Không Gian” rồi nên có nghĩa là tôi có thể săn bao nhiêu con ong tùy thích nhỉ?

Ồ.

Tốt đó.

Thức ăn ngon mà kinh nghiệm cũng ngon.

Vì tôi dạo này hùng hổ săn quái vật nên lượng thức ăn tôi có được tăng lên hơi quá.

Nhưng mỗi khi tôi cày độ thông thạo cho skill tốn SP thì thức ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Tôi có nhiều skill như thế mà tôi muốn tăng độ thông thạo như “Sức Mạnh Rồng” và “Hoạt Động Không Gian” mà tôi không thể tăng được khi còn ở Tầng Thượng và Tầng Trung.

Vậy nên thức ăn là không bao giờ đủ dù tôi có bao nhiêu đi nữa.

Nếu là tôi hiện tại thì chiến đấu với lũ không không có vấn đề gì cả, nên tôi sẽ coi chỗ đó như cửa hàng thức ăn nhanh.

Nếu tôi hên thì có thể tôi sẽ gặp lại Alaba, tôi muốn kiểm tra thử chỉ số và đánh dấu nó lại.

Nhìn sơ Kaguna và Geere, để giết một con Rồng Đất mà không có sự chuẩn bị là rất khó.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Alaba có cấp độ cao hơn Kaguna.

Tôi sẽ lấy dữ liệu, và sau khi nghĩ ra cách giải quyết thì tôi sẽ quay lại chiến đấu.

Nếu so sánh thế này, không nghi ngờ gì loài Rồng rất mạnh.

Mới gặp lần đầu mà giết được con Rồng Lửa là quá tốt.

Lần đó là một chiến thắng kì diệu.

Nhưng mà con Rồng Lửa có tổ hợp skill khá khác biệt so với bọn Rồng Đất.

Nếu nói tốt thì tức là nó có thể thích ứng với mọi trường hợp.

Nếu nói xấu thì nó tạp nham, cái gì cũng làm được nhưng không làm được gì quá tốt.

Nó có quá ít skill Kháng và ở Tầng Trung chắc là nó không có nhiều kẻ thù.

So với nó, rõ ràng Rồng Đất là dạng cố gắng chiến đấu từ từ mà được ngày hôm nay.

Những skill Kháng cao ngất ngưỡng đó là sao?

Cuộc đời của Rồng cực khổ đến mức nào mà chúng lại có chỉ số như thế?

Bọn chúng trở thành Rồng sau khi đã chiến đấu cực khổ đến cùng sao?

Tầng Hạ là nơi rất đáng sợ.

Có lẽ là vì thế nên chúng mới có chỉ số nghiêng hẳn về một thứ như thế.

Tăng sức mạnh hết cỡ, và lạm dụng tối đa khả năng phòng thủ vốn cao của mình.

Kaguna đã chọn tập trung hết vào phòng thủ, còn Geere thì tập trung vào tốc độ.

Hơn nữa, dù chúng chỉ tập trung vào một thứ, nhưng tôi vẫn không có khả năng thắng.

Những người tập trung vào một thứ như thế, như tôi, thường sẽ có một điểm yếu ở đâu đó.

Mấy tên ăn gian này.

Nói chung là, hiện tại dù có chiến đấu bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ thua, nên tôi sẽ chăm chỉ lên cấp cho đến khi tôi có thể hoàn toàn tiêu diệt ít nhất là một trong hai con.

Nếu chúng không bao giờ tách ra thì sao?

Tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi không biết.

Bình luận (0)Facebook