• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Gấu-san đến Guild mạo hiểm ở Vương đô

Độ dài 2,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:18:14

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tôi đến Thủ đô.

Tôi dự định hôm nay sẽ đến Guild mạo hiểm để báo cáo hoàn tất nhiệm vụ hộ tống Noa.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn biết Guild mạo hiểm ở Thủ đô fantasy trông như thế nào.

Dù sao thì hôm nay Fina cũng đi chơi cùng với Noa nên tôi không cần phải lo lắng em ấy sẽ trở nên cô đơn.

Sau khi nhận được vài lời chỉ dẫn đại khái từ người đi đường, tôi tiến về phía Guild mạo hiểm trong khi chịu đựng những ánh mắt tò mò hướng về phía mình.

Guild mạo hiểm tọa lạc ở ngay đường chính của Thủ đô, cách nhà tôi không xa, nhìn từ bề ngoài thì nó trông khá giống với Guild ở Crimonia, chỉ đặc biệt khác nhau ở kích thước.

Trụ sở Guild ở Thủ đô thực sự rất khổng lồ, to hơn nhiều so với Crimonia.

Không những vậy, số lượng mạo hiểm giả ra vào Guild cũng nhiều không kém, kéo theo khả năng tôi bị làm phiền bởi bọn ngốc ở nơi này cũng tăng lên.

Nói tới bọn ngốc, từ bên ngoài nhìn vào thôi sẽ thấy ngay những gã to con bặm trợn với hàng tá vết sẹo trên người đang ngồi nốc bia và tán gẫu rồi.

Tôi kéo mũ trùm đầu xuống để che mặt mình rồi bước vào bên trong. Càng vào sâu, những ánh mắt hung dữ dõi theo tôi càng tăng lên.

Tôi có cảm giác như một con mèo lạc giữa bầy thú săn mồi vậy đó. Ít ra thì việc không dẫn Fina theo quả là một lựa chọn đúng đắn.

Dù sao thì chẳng còn đường lùi nữa rồi, đúng vậy, con gái là phải can đảm, chỉ cần cắm đầu đi tới phía trước là được thôi. Gấu cũng là một kẻ săn mồi cơ mà!

Trong lúc đầu tôi đang suy nghĩ những thứ linh tinh thì những tiếng xì xầm cũng bắt đầu vang lên xung quanh sau khi sự hiện diện của tôi trở nên quá nổi bật.

Chà, còn có thứ gì nổi bật hơn một cô bé mặc đồ gấu đi vào Guild một mình nữa đây?

「Có thứ gì đó trông giống như một con gấu dễ thương vừa bước vào kìa」

「Chà, đó đúng là một chú gấu」

「Gấu kìa mày」

「Haha, dễ thương đấy」

「Có con gấu xổng chuồng kìa, ai bắt nó lại đi chứ! Gyahahahaha!」

「Này, đừng có đùa như thế, con bé sẽ sợ đấy」

「Nếu thế thì cô ra đuổi nó đi」

「Nhẹ nhàng thôi nhé, không thì em nó sẽ bỏ chạy đấy~」

*rầm.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng ghế đổ.

「GấU đẫM mÁu…」

Một gã đàn ông mặt cắt không còn một giọt máu đang nhìn chằm chằm vào tôi, miệng còn lắp bắp vài từ không rõ.

「S-Sẽ tốt hơn nếu mấy người đừng đụng vào nó」

「Gì chứ? Sao chú mày lại run rẩy thế kia?」

「Tôi đã cảnh báo rồi đấy, tốt hơn là tránh xa con gấu đó ra. Nếu không tất cả sẽ phải hối hận」              

Nói xong, người đó im lặng lùi ra một góc.

「Gì thế? Cái tên đó bị điên à?」

「Mà quan trọng hơn, ai đó dẫn con bé ra khỏi đây được không? Có vẻ như nó đi lạc vào đây mà không biết nơi này là nơi nào」

「Vậy thì cứ để tôi vậy」

Một tên khổng lồ cao hơn 2m cười to rồi tiến đến chỗ tôi.

「Này, tiểu thư. Hôm nay nhóc đến đây có việc gì thế? Đây không phải là nơi để trẻ con tới chơi đâu nhé」

「Tôi đến đây để báo cáo nhiệm vụ」

「Ồ, là báo cáo nhiệm vụ sao? Vậy ra bé con là một mạo hiểm giả à?」

「Đúng là vậy đấy」

Những tiếng cười khúc khích phát ra khắp xung quanh.

「Ôi thôi nào, từ lúc nào mà đám nhóc vắt mũi chưa sạch được chấp nhận làm mạo hiểm giả thế? Guild chắc sắp dẹp tiệm rồi」

A, đó là một lời thoại khuôn mẫu đúng không?

「Anh đang chắn đường tôi đấy, có thể vui lòng xích ra một bên được không? Tôi có thẻ Guild rồi và chẳng có lý do gì để đôi co với anh ở đây cả」

「Vậy thì ta kiểm tra xem cô nhóc có đủ năng lực để làm một mạo hiểm giả không nhé?」

Bàn tay to bự của tên đó chuẩn bị xoa lên mũ trùm của tôi. Tôi nắm lấy cánh tay đó rồi ném hắn bay ra khỏi cửa của Guild trong nháy mắt.

Dám mạo hiểm giả xung quanh nhìn tôi chết lặng.

「Nh-Nhóc làm cái quái gì thế!?」

Ngay khi tên ngồi cạnh hắn lúc nãy hiểu được chuyện gì vừa diễn ra và thét lên thì đám mạo hiểm giả xung quanh cũng phản ứng lại ngay lập tức.

Thế rồi, chả hiểu sao cả bọn lại chạy về phía tôi.

Tôi thật sự không hiểu gì hết.

Lẽ nào đám này là thuộc hạ của tên vừa nãy chăng?

Vì cả đám đều sơ hở giống nhau, thế nên tôi chỉ việc nắm lấy tay từng gã một rồi ném họ ra ngoài, cảm giác như vứt rác vậy đó.

Tôi đã làm điều đó liên tục 3 lần.

「Ưm, này… quậy phá trong Guild là không ngoan đâu nhé…」

Một chị gái trẻ tuổi tiến đến và nhắc nhở tôi bằng một giọng đầy sợ hãi.

Dựa vào trang phục thì có lẽ chị ấy là tiếp viên của Guild.

Nhưng tại sao chị ấy lại nói điều đó với tôi.

Dù nhìn kiểu gì thì tôi cũng là nạn nhân mà, đúng chứ?

「Chị đang nói với em á?」

「Ừ-Ừ, đúng vậy. Chị đang nói với em đó, cô bé gấu」

「Chính xác thì tại sao em lại là người có lỗi? Em là người bị tấn công cơ mà? Nếu chị muốn nhắc nhở ai đó thì chẳng phải những tên đang nằm ngoài kia sẽ thích hợp hơn sao?」

「C-Chuyện đó, k-không phải…」

「Chị không định nói rằng em nên để yên cho bọn chúng tấn công mình đấy chứ?」

「Nhưng m-mà… đánh nhau bên trong Guild là không tốt đâu」

「Chị có hiểu tình hình hiện tại không thế?」

Tôi tiếp tục chất vấn chị tiếp tân.

「Này nhóc con, sao tự dưng nhóc lại làm như thế!?」

Mấy gã mà tôi vừa ném ra khỏi cửa đã trở lại vào trong Guild.

「Nè, Onee-san, đánh nhau là không tốt đúng không? Vậy sao chị không ngăn cản bọn họ lại đi?」

Tôi chỉ tay về phía những tên đó.

「C-Cái đó…」

Giọng của chị ấy trở nên rời rạc, có lẽ là do sợ hãi những gã du côn đó. [note40139]

Sau cùng thì Guild thật quá vô dụng, thậm chí còn chẳng thể giải quyết được vấn đề của chính mình.

Đành vậy, tự tôi sẽ xử lý nốt luôn phần còn lại.

Tôi dùng ma thuật gió thổi cả đám vừa bước vào bay khỏi Guild một lần nữa.

Tôi cũng đi theo chúng ra khỏi Guild.

Ở bên ngoài là 5 gã đàn ông nằm sõng soài và đang cố gắng để đứng dậy.

「Các người có muốn quỳ xuống xin lỗi tôi để được tha thứ không?」

「Đừng có đùa!」

Tôi kích hoạt ma thuật gió một lần nữa để ném đám người đó lên cao, cách mặt đất chừng vài trăm thước.

Những người bị cuốn vào vụ lùm xùm này đều tỏ ra ngạc nhiên hết cỡ.

Nếu nhìn từ dưới lên thì đám đó bây giờ chỉ trông như những con bọ mà thôi.

Thế rồi họ dần dần trở nên to ra.

「GYAAAAAAA !!!」

「Ai đó – cứu -!」

「Chết mất !!!」

「!!!」

Ngay trước khi bọn chúng tác động vật lý với mặt đất, tôi tạo một chiếc giường bằng gió để đỡ lấy.

Chà, họ không bị thương nhưng chắc chắn đã có được một bài học cho bản thân mình.

Cả đám đang nằm lăn ra đất trong trạng thái choáng váng.

「Mấy người đã muốn quỳ gối xin lỗi chưa?」

Bọn họ trông như chẳng thể nghe thấy tôi nữa rồi.

Maa~ nếu vậy thì tôi sẽ để họ nằm đó và không quan tâm đến nữa.

「Ara ara, chị cứ thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra mà Guild trở nên ồn ào đến vậy. Thì ra có một cô gấu ở đây hở?」

Erofu? Là Elf kìa.

Một chị gái với đôi tai dài đang mỉm cười quan sát khung cảnh.

Cô ấy đúng là một mỹ nhân với làn da trắng trẻo và vẻ đẹp kiêu sa.

「Tôi chỉ đánh trả khi bị tấn công bởi một đám côn đồ mà thôi. Các mạo hiểm giả trong Guild đều có thể chứng minh điều đó」

「Có đúng là vậy không, Ran?」

Cô Elf hỏi chị tiếp tân đã nói chuyện với tôi lúc nãy.

「V-Vâng, sau khi cô gấu bước vào Guild thì một mạo hiểm giả đã tiến đến chỗ em ấy. Sau đó em ấy đột nhiên ném người đó ra khỏi Guild, những người xung quanh cũng bị ném đi hết. Không chỉ vậy, em ấy còn định kết liễu luôn những người đó nữa」

Ê khoan, dừng khoảng chừng 2 giây.

Nó có phần đúng nhưng có nhiều phần sai đấy nhé.

Chị nói thể thì chẳng khác nào miêu tả tôi là người xấu ở đây còn gì?

「Chà, chị hiểu rồi. Em hẳn là cô gấu trong lời đồn đúng không?」

「Maa~ vậy chị là ai?」

「Chị là Sanya, Guildmaster của Vương đô」

「Sanya-san là một Elf ạ?」

Tôi cảm thấy đôi chút tò mò nên quyết định sẽ hỏi luôn.

「Đúng thế, trước đây chị cũng là một mạo hiểm giả giống em thôi, nhưng chị đã trở thành Guildmaster sau khi người tiền nhiệm về hưu」

Khi còn ở Crimonia, tôi đã có cơ hội nhìn thấy một vài người Elf, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện với họ.

「Dù sao thì chị cũng đã được kể về em thông qua Gran-sama rồi, cô gấu đã một mình bắt giữ băng cướp Zamon. Chà, ban đầu chị còn tưởng đó là chuyện cổ tích nữa đó」

Chị ấy đánh mắt sang đám mạo hiểm giả vừa bị tôi bón hành.

Bọn họ chỉ vừa phục hồi lại một chút nên vẫn còn phải dựa vào vai những mạo hiểm giả khác để đứng lên.

Không một ai dám hó hé nửa lời.

Có lẽ họ sợ sẽ bị tôi thổi bay lên không trung như những gã lúc nãy.

「Bây giờ chúng ta sẽ vào trong chứ?」

「Được ạ?」

「Tất nhiên rồi, ở đây không thích hợp để nói chuyện đâu」

Chúng tôi đi vào lại bên trong Guild.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào tôi, nhưng khác với vẻ tò mò lúc nãy, bây giờ chúng có thêm đôi chút sợ hãi.

「Tôi đã bảo mấy người đừng có đụng vào con gấu đó rồi mà」

「Cậu biết con gấu đó sao?」

「Tất nhiên là biết. Ở quê tôi người ta gọi nó là GấU~ đẪm~ MáU」

「Sao nghe giống truyện ma thế?」

Tôi nghe thấy mấy người đấy nhé.

Dù sao thì trông gã đang kể chuyện cũng có đôi chút quen thuộc, hình như tôi đã gặp hắn ở Crimonia thì phải?

Ừm, hình như hắn cũng nằm trong số những kẻ bị tôi đập cho…

「Vậy em đến đây hôm nay là để báo cáo nhiệm vụ đúng không?」

「Vâng ạ」

「Cho chị mượn thẻ Guild của em nhé」

Tôi đưa thẻ Guild của mình cùng với bức thư của Eleanora-san cho chị ấy.

「Yêu cầu hộ tống từ nhà Foscherose, đã hoàn tất. Đây là phần thưởng của em, còn đây là phần thưởng thêm từ nhà Fran Gram」

「Fran Gram? Là Gran-san đúng không ạ?」

「Đúng thế, ngài ấy dặn chị trao nó cho một cô bé gấu khi cô ấy đến đây báo cáo nhiệm vụ」

Mặc dù tôi vừa gặp ông ấy hôm trước nhưng ông ấy không tiết lộ gì về việc này hết.

「Guild sẽ xét yêu cầu của Fran Gram là một nhiệm vụ Rank D tương tự như nhiệm vụ hộ tống của nhà Foscherose, em không phản đối chứ?」

Maa~ tôi không quan tâm đến rank của mình lắm nên chắc chẳng có vấn đề gì đâu.

Tôi nhận lại thẻ Guild của mình. Trên đó là dòng chữ: “Nhiệm vụ hộ tống: Hoàn thành 2/2”

Nếu con số này tăng lên thì có lẽ tôi sẽ dễ kiếm được những công việc hộ tống hơn trong tương lai đúng không?

Chà, mặc dù việc này là tốt nhưng tôi không có ý định nhận tiếp những nhiệm vụ như thế này trong tương lai đâu.

Nó quá phiền phức và tôi còn không được mang nhà gấu của mình ra nữa.

「Còn về băng cướp Zamon thì em phải chờ thêm một thời gian nữa. Sau khi binh lính hoàng gia trở về thì Guild sẽ liên lạc và quyết định phần thưởng cho em. Chà, thật ra thì em không cần phải đợi lâu lắm đâu」

「Thật ạ?」

「Binh lính đã xuất phát từ hôm trước rồi, với lượng thông tin mà chúng ta thu được, việc tóm gọn đám còn lại sẽ chỉ diễn ra trong 1-2 ngày mà thôi. Tất nhiên, công lao của em đều sẽ được Guild ghi nhận và đánh giá」

Chà, nếu vậy thì tốt. Kết thúc buổi báo cáo, tôi đã hoàn thành xuất sắc ít nhất 2 nhiệm vụ Rank D.

~~~

P/s: Nếu các bạn để ý thì anh chàng tiếp cận Yuna trong Guild hoàn toàn không có ý xấu, và bạn anh ta cũng vậy.

Lý do ảnh tiếp cận Yuna là vì không muốn mấy đứa trẻ làm phiền tiếp viên Guild khi chưa đủ tuổi đăng ký mạo hiểm giả. (Ai đọc “Hồi sinh thành Kiếm” sẽ hiểu vụ này)

Hành động duy nhất của ảnh là cố gắng xoa đầu Yuna mà thôi, nhưng anh ta đã bị ném đi mất.

Lý do đám người còn lại chạy về phía Yuna không phải vì muốn tấn công mà là vì lo cho anh chàng vừa bị ném khỏi Guild mà thôi.

Anh ta ngồi bên trong Guild, tiến lại gần Yuna vừa bước vào và bị ném ra khỏi cửa, thế nên tất nhiên những người còn lại sẽ muốn lao ra cửa để kiểm tra anh ấy rồi. Đáng tiếc thay, ở giữa lối ra là một con gấu khát máu.

Poor man~

Ngoài ra thì có lẽ anh ta cũng khá thân thiết với chị tiếp viên, thành ra chị ấy mới trông hoản loạn đến thế.

Bình luận (0)Facebook