• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Gấu-san trồng hoa cùng với chị hầu gái

Độ dài 1,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:14:40

「Yuna-san! Fina! Tại sao 2 người có thể bỏ em lại để đi ra ngoài chơi vậy chứ!?」

Khi chúng tôi trở lại dinh thự, một bé Noa giận dữ đang chờ sẵn ở đó.

「Tại sao ấy à? Để xem nào, chị và Fina đã ăn sáng và chờ thêm một lúc lâu nữa nhưng chẳng thấy em thức dậy」

「Uuu…」

「Thế em thức dậy lúc nào?」

「Trước bữa trưa một chút ạ」

「Vậy là bọn chị không có lỗi ở đây nhé~」

「Chị có thể đánh thức em dậy mà đúng không?」

Noa nói thế trong khi phồng má giận dỗi.

「Chị đã gọi em dậy sớm  suốt chuyến đi rồi, hiện giờ việc đó đâu còn cần thiết nữa đúng không? Với lại, chẳng phải em đã rất mệt mỏi bởi vì chỉ được ngủ chừng đó trong chuyến đi đấy sao?」

「Uu- em hiểu rồi, thế hai người đã đi đâu vậy?」

「Bọn chị ra ngoài để tìm một nhà trọ」

「Nhà trọ ạ?」

「Đúng đó, bởi vì công việc hộ tống của chị đã kết thúc rồi. Thế nên chị muốn tìm một nhà trọ để ở lại trước khi trở về Crimonia」

「Nhưng chị có thể ở lại đây cơ mà?」

「Maa~ dù sao chị vẫn chưa nhận được sự đồng ý của Cliff, -sama, với lại ở trong nhà của quý tộc khiến chị cảm thấy không được thoải mái cho lắm」

「…?」

「Noire-sama, Yuna-oneechan đã mua một mảnh đất ở gần đây và xây thêm một ngôi nhà gấu rồi, thế nên Noire-sama có thể đến chơi bất kỳ lúc nào luôn đó!」

「Căn nhà đó cũng giống với nhà gấu ở Crimonia đúng không?」

「Đúng đó, và nó cũng ở rất gần đây thôi」

「Nhưng… Fina cũng không muốn ở lại đây sao?」

「Ưm… tớ muốn ở cạnh Yuna-oneechan」

「Nếu Yuna-san rời đi thì các Gấu-san cũng…」

Noa chợt nhớ ra điều đó và trở nên buồn bã hơn.

Chà, vậy là em ấy đặc biệt không muốn rời xa Gấu Yuru và Gấu Kyuu nhỉ?

「Maa~ để đền bù việc không rủ Noa đi chơi sáng nay thì chị sẽ để cho em chơi với các bé gấu cả buổi chiều nhé?」

「Thật không ạ!? Vậy chúng ta ra vườn thôi nào!!」

Noa nắm tay tôi và Fina rồi chạy ra vườn.

Khu vườn ở đây cũng rộng hơn so với cái ở dinh thự của Cliff.

「Noa-sama, có chuyện gì vậy ạ?」

Ở bên trong khu vườn là chị hầu gái đã luôn giúp đỡ chúng tôi.

「Suririna, chị đang làm gì vậy?」

「Vâng, tôi dự định trồng một vườn hoa ở đây với sự cho phép của phu nhân ạ」

「Nhưng chị gặp vấn đề gì sao?」

Trông chị ấy như đang vướng phải rắc rối gì đó.

「Vâng, thưa Yuna-sama, viên đá… à không, phải là “tảng đá” này đang chắn đường và tôi không biết phải làm gì với nó」

Ở trước mặt chúng tôi là một tảng đá lớn, to gấp nhiều lần Gấu Yuru.

Vị trí của nó lại ở ngay chính giữa khu vườn, thật sự sẽ rất khó khăn để trồng một vườn hoa đẹp với sự có mặt của nó.

「Tại sao lại có một tảng đá ở đây vậy ạ?」

「Tôi cũng không rõ, nó đã ở đây trước khi tôi đến làm việc rồi ạ」

「Vậy chị có kế hoạch gì không ạ?」

「Tôi định sẽ nhờ Guild giúp đỡ, ừm, hiện giờ tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể」

「Vậy em giúp chị nhé?」

「Yuna-sama sao?」

Chị ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nhìn lại một lần nữa từ dưới lên trên.

「Ưm… không phải là điều khả thi đâu ạ」

Thật quá đáng.

Chị không được dạy rằng đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài sao?

「Nếu chỉ cần bỏ nó đi thì dùng túi vật phẩm là được mà đúng không?」

Tôi bước đến gần tảng đá và bỏ nó vào Hộp gấu.

Tảng đá trong vườn đã biến mất để lại một chiếc hố rộng và sâu.

「Thật t-tuyệt, lần đầu tôi thấy một chiếc túi có thể bỏ vừa tảng đá lớn như thế đấy ạ」

「Em nên làm gì với nó đây? Nếu nó thật sự không cần thiết thì em sẽ vứt nó đi chỗ khác」

「Vâng, nếu không phiền thì nhờ em nhé」

「Đã hiểu ạ」

「Vậy thì bây giờ tôi sẽ chuẩn bị công cụ làm vườn, xin phép mọi người ạ」

Suririna-san cúi đầu chào rồi đi vào trong.

「Yuna-san, Gấu-san của em!」

Theo yêu cầu của Noa, tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

Fina và Noa bắt đầu chơi đùa với các bé gấu. Mặc dù các hoạt động chơi đùa chỉ bao gồm ôm ấp, cưỡi trên lưng và chạy quanh vườn mà thôi.

Trong lúc tôi đang xem bọn nhỏ chơi đùa với nhau thì Suririna-san đã quay trở lại cùng một chiếc xẻng.

Chị ấy muốn tự mình trồng một vườn hoa sao?

Tôi đã nghĩ chị ấy sẽ mang yêu cầu đó đến cho các thương nhân, nhưng có vẻ tôi đã nhầm mất rồi.

Tôi đứng dậy và đi tới chỗ của Suririna-san.

「Em giúp chị một tay nhé?」

「Như thế có ổn không? Chẳng phải em đang chăm sóc tiểu thư sao?」

「Maa~ em ấy đang bận chơi với các bé gấu rồi nên không sao đâu ạ」

「Các bé gấu của Yuna-sama vâng lời thật nhỉ?」

「Vâng, dù sao đó cũng là thú triệu hồi của em mà~」

Vậy là tôi đã tham gia kế hoạch làm vườn hoa của Suririna-san.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ lấp cái hố mà tảng đá lúc nãy để lại.

「Chị muốn trồng một vườn hoa như thế nào?」

「Đúng rồi ha, theo kế hoạch thì nó sẽ trải dài từ đây đến góc bên kia khu vườn」

Rộng một cách bất ngờ luôn.

「Vậy nhờ chị hướng dẫn nhé, em sẽ dùng ma thuật để giúp」

「Yuna-sama còn có thể sử dụng ma pháp hệ đất nữa sao? Tuyệt thật đó!」

「‘Yuna’ là được rồi ạ, chị không cần phải thêm ‘-sama’ vào đâu」

「Vậy, Yuna-san được chứ?」

「Un, vậy cũng được」

Đúng như tôi nghĩ, từ ‘-sama’ không hợp với tôi chút nào.

Cùng với suy nghĩ đó, tôi và Suririna-san bắt tay vào việc.

Chúng tôi dùng gạch để đánh dấu khu vực trồng hoa, nối ống nước và chuẩn bị phân bón.

Trong lúc tôi đang sới tung đất ở dưới lên thì phía sau chúng tôi trở nên ồn ào.

「Noa! Em đang làm gì ở đó vậy!?」

「A, Onee-chan!」

Shia đã đi học về.

「Mau qua đây đi, nhanh lên!」

「Có chuyện gì vậy ạ?」

「Có chuyện gì ấy hả? Cái đó chị phải hỏi mới đúng! Sao lại có gấu ở đây thế này? Đám lính canh đang làm cái quái gì thế không biết!」

「A, không sao đâu, Onee-chan. Gấu-san là thú triệu hồi của Yuna-san đấy ạ」

「Thú triệu hồi á?」

「Vâng! Vì thế nên các bé gấu ngoan và dễ thương lắm」

Noa quàng tay ôm lấy phần cổ xù lông của Gấu Yuru trong khi nói thế.

「Nó t-thật sự an toàn sao?」

「Vâng, các bé gấu đã chở bọn em trong suốt chuyến đi tới Vương đô mà」

Noa trèo lên lưng Gấu Yuru để diễn tả.

「Gấu-san ngoan lắm, các bé ấy sẽ không làm hại người khác đâu. Hơn nữa, Onee-chan, chẳng lẽ chị không muốn chạm thử vào bộ lông mềm mịn này sao? Tuyệt lắm luôn đấy ạ!」

「T-Thật vậy sao?」

Shia rón rén bước tới và chạm tay vào Gấu Yuru.

「Uwa, bộ lông mềm thật đó」

「Vâng~ nằm ở trên dễ chịu lắm luôn」

「Không những vậy nó lại còn rất đẹp nữa, maa~ dù sao chị cũng chưa từng chạm vào lông gấu bao giờ」

Sau khi nhỏ đã xác nhận rằng Gấu Yuru an toàn, Shia tiếp tục vuốt ve em ấy một cách nhẹ nhàng.

Suririna-san và tôi lại tiếp tục công việc của mình ở thảm hoa.

Theo sự hướng dẫn của Suririna-san, chúng tôi đã định hình được cơ bản khu vườn rồi.

Ma thuật quả thật rất tiện lợi.

Nó giúp tôi có thể làm được rất nhiều thứ mà ở thể giới cũ tôi không thể làm, điều đó cũng khiến tôi rất vui.

Mặc dù đã mất rất nhiều thứ khi đến thế giới này, nhưng tôi cũng nhận lại được rất nhiều. Tôi nghĩ đó là món quà của vị thần đã mang tôi đến đây.

Tôi cẩn thận định hình cho từng luống hoa trước khi trồng, và riêng khoảng này thì Suririna-san lại đặc biệt nhạy cảm với những chi tiết nhỏ, thành ra cuối cùng lại mất nhiều thời gian hơn tôi dự đoán.

「Cảm ơn nhé, Yuna-san. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm ra khu vườn chỉ trong một ngày như thế」

「Chị có hạt giống đúng không ạ?」

「Tất nhiên rồi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều loài hoa mà phu nhân yêu thích」

「Maa~ khi nở rộ trông chúng sẽ đẹp lắm đây」

「Em cứ yên tâm, chị sẽ chăm sóc và biến nó thành khu vườn đẹp nhất Thủ đô luôn」

Tôi mỉm cười với chị ấy và nhìn quanh khu vườn, ở trong bóng râm là 3 cô bé và 2 chiếc gấu đang ngủ ngon lành cùng nhau.

Bình luận (0)Facebook