• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Gấu-san thông báo về chuyến đi đến Thủ đô

Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:17:30

Bây giờ là đầu giờ chiều, vì thế cho nên Guild thương mại khá vắng vẻ.

Và ở bàn tiếp tân hiện giờ là một Mylene-san trông có vẻ đang rảnh rỗi.

「A, Yuna-san, em đến Guild có việc gì sao?」

「Em sẽ đến Thủ đô ít hôm nên muốn đến gặp chị để thông báo thôi ạ. Trong lúc em đi vắng thì những vấn đề liên quan đến việc bán trứng xin chị hãy trao đổi với Tirumina-san nhé」

Dù là nói vậy, nhưng hầu như toàn bộ công việc liên quan đến trứng tôi đều đã giao cho Tirumina-san quản lý hết rồi còn đâu.

Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng thảo luận với nhau về giá cả của chúng mà thôi.

「Thế à? Vậy là Yuna-chan định đến Thủ đô sao? Chị sẽ cô đơn lắm đó」

「Chỉ là một nhiệm vụ hộ tống thôi ạ」

「Thế em định ở lại đó bao lâu?」

「Em muốn tham gia lễ hội mừng sinh nhật của nhà vua nên có lẽ em sẽ trở về sau khi sự kiện kết thúc」

「Maa~ thế à? Nhớ mua quà cho chị đấy nhé」

「Được thôi, thế chị thích món quà như thế nào?」

「Fufu, chị sẽ để cho Yuna-chan quyết định, đừng làm chị thất vọng nhé」

「Đó là câu trả lời phiền phức nhất luôn, chị biết không? À đúng rồi, mặc dù không phải là quà lưu niệm nhưng em sẽ tặng chị cái này」

Tôi lấy một chiếc pudding ra khỏi Hộp Gấu.

「Đây là gì thế?」

「Nó là pudding, một món tráng miệng rất ngon được làm ra từ trứng Clucker. Chị nên bỏ nó vào tủ lạnh để ăn trong giờ nghỉ trưa vì như thế vị nó sẽ trở nên ngon hơn rất nhiều. Với lại xin hãy nói cho em biết cảm nghĩ của chị về thứ này sau khi em trở về từ thủ đô nhé?」

「Cảm ơn em. Chị sẽ đón nhận tấm lòng của Yuna-chan và ăn nó sau. Còn đây là món quà của chị」

Mylene-san viết vài dòng lên một tờ giấy, sau đó niêm phong nó bên trong một chiếc phong bì sang trọng rồi đưa nó cho tôi.

「Đây là gì vậy ạ?」

「Đây là lá thư giới thiệu của chị. Nếu em vướng phải rắc rối nào đó với Guild thương mại ở Thủ đô thì hãy mang nó ra. Chị nghĩ rằng nó sẽ giúp được em đó」

「Cảm ơn chị, Mylene-san」

Tôi vui vẻ nhận lấy lá thư của Mylene.

Thật ra tôi cũng đã lên kế hoạch để đến Guild thương mại ở Thủ đô nên thứ này chắc chắn sẽ trở nên hữu ích.

「Xin đừng quên chiếc pudding đấy nhé」

Tôi nhắc chị ấy một lần nữa về chiếc pudding rồi rời khỏi Guild thương mại.

Những nơi tôi cần đến tiếp theo là nhà của Fina, Guild thám hiểm và trại trẻ mồ côi.

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định đến Guild mạo hiểm trước, bởi vì nó ở gần nhất.

Lý do tôi phải suy nghĩ là bởi vì thời điểm này trong ngày chính là lúc đám mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ trở về và bu chật kín Guild.

Nhưng may mắn làm sao, tôi đã có thể đến được Guild trước khi chuyện đó xảy ra.

「A! Yuna-san」

「Chào buổi chiều, Helen-san, nếu được thì chị giải quyết thứ này giúp em nhé」

Tôi mang lá thư của Cliff ra và giao nó cho Helen.

Helen nhanh chóng đọc qua lá thư mà chị ấy vừa nhận được.

「Chị hiểu rồi, nhiệm vụ chỉ định từ Lãnh chúa Cliff Foscherose yêu cầu hộ tống một người đến Thủ đô ha? Chị sẽ tiến hành những thủ tục cần thiết, cho chị mượn thẻ Guild của Yuna-san nhé」

Tôi đưa thẻ Guild của mình cho chị ấy.

「Vậy là Yuna-san sẽ rời khỏi thị trấn ít lâu đúng không? Chị sẽ cô đơn lắm đó」

「Em thì lại có cảm giác Déjà vu[note20668] . Cơ mà em cũng chẳng biết mình sẽ đi trong bao lâu nữa」

「Ey Yuna, đang định đi đâu xa hử?」

Guild master đột nhiên xuất hiện từ đâu đó.

「Yuna-san sẽ đi đến Thủ Đô một thời gian theo yêu cầu chỉ định từ Lãnh chúa ạ」

「Yêu cầu của Cliff hửm? À hiểu rồi, là vì bữa tiệc sinh nhật của Đức vua đúng không?」

「Đúng đó, bởi vì Cliff đang bận rộn với công việc của ổng nên muốn tôi hộ tống Noa đến Thủ đô trước」

「Thủ đô à…」

Guild master nhìn tôi một lúc lâu như đang suy nghĩ về việc gì đó.

「Ở đó chờ ta một chút」

Ông ấy nói thế rồi trở vào bên trong.

Một lát sau ổng quay lại với một lá thư trên tay.

「Đây, cầm lấy」

Tôi lại nhận được thêm một lá thư.

「Lần này là gì nữa đây?」

「Cái này là bảo hiểm phòng hờ cho việc cô làm loạn Guild mạo hiểm ở Thủ đô」

「Ơ, như thế là ý gì!?」(● ̄(工) ̄●)

「Ơ khỉ, cô quên mất những gì đã xảy ra khi lần đầu vác xác đến đây rồi à? Nếu ta không nhầm thì cô định đến Thủ đô trong cái bộ dạng đó luôn đúng không?」

Ặc, bởi vì gần đây bộ đồ gấu của tôi đã được mọi người trong thị trấn chấp nhận nên tôi đã suýt quên mất chuyện đó.

Chẳng còn ai đến gây sự với tôi khi tôi bước đến Guild nữa.

Những ánh mắt soi mói khi tôi đi quanh thị trấn cũng đã giảm đi rất nhiều.

Nhưng vì một lý do nào đó mà bây giờ bọn trẻ lại thường tụ tập xung quanh tôi.

Tôi có cảm giác mình đã chính thức trở thành linh vật đại diện của thị trấn mất rồi…

「Với lá thư này, Guild sẽ ít nhiều trông chừng bọn thiếu muối giúp cô」

Ồ, ra thế. Tôi thật sự cảm kích về việc này.

Tôi không muốn thời gian quý báu ở Thủ đô bị làm phiền bởi đám loi choi ấy đâu.

「Cảm ơn Guild master, thứ này chắc chắn sẽ giúp tôi nhiều lắm」

Tôi thể hiện lòng biết ơn của mình bằng một cái cúi đầu đơn giản.

Sau khi tạm biệt Guild master và Helen, tôi rời khỏi Guild mạo hiểm và tiến đến nhà của Fina.

Gentz-san đi làm mất rồi, thế nên chỉ có ba mẹ con ở nhà mà thôi.

「Ara, Yuna-chan, xin chào. Con đến tìm cô có việc gì sao?」

「Yuna-oneechan!?」

Fina từ tầng hai chạy xuống để chào đón tôi.

Shuri cũng theo sau chị gái của mình.

「Con sẽ khởi hành đến Thủ đô vào ngày mai và ở lại đó đến khi bữa tiệc sinh nhật của nhà vua kết thúc, cô giúp con chăm sóc bọn trẻ và việc buôn bán trứng nha」

「Yuna-oneechan, chị sẽ đến Thủ đô ạ?」

「Ừm, nhưng không phải chị đi chơi đâu, đây là một yêu cầu hộ tống từ Guild đó. Chị nghĩ rằng mình có thể tin tưởng giao lại mọi chuyện ở trại trẻ mồ côi cho Tirumina-san nên mới đồng ý yêu cầu này」

「Maa, cô hiểu rồi. Cô không nghĩ sẽ có chuyện gì phiền phức xảy ra đâu nên con cứ yên tâm đi tham quan Thủ đô một cách thoải mái nhé. Dù sao đây cũng là lần đầu con đến Thủ đô đúng không?」

「Tuyệt thật đó, em cũng muốn một lúc nào đó có thể đến thăm Thủ đô…」

「Fina chưa từng đến đó bao giờ sao?」

「Chưa bao giờ ạ -desu」

「Maa~ cũng là lỗi của cô hết, con bé đã phải làm việc vất vả kể từ lúc Roy qua đời đến nỗi chẳng có thời gian để ra khỏi thị trấn nữa. Xin lỗi con nhé, Fina. Sau khi mọi việc trở nên ổn định hơn thì gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đến Thủ đô nha」

Tirumina-san dịu dàng xoa đầu cô con gái nhỏ.

Tôi thắc mắc không biết liệu Gentz-san có thể xin nghỉ phép đủ lâu để đưa gia đình đi chơi không nhỉ?

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chẳng phải chú ấy vừa xin nghỉ để chuyển đồ đạc sang nhà mới đấy sao?

Có lẽ ước mơ của Fina sẽ không sớm trở thành hiện thực, trừ khi…

「Nếu thế, Fina có muốn đi cùng chị đến Thủ đô không?」

「Ể!? Được không ạ?」

「Maa~ chỉ là tăng số lượng mục tiêu cần bảo vệ từ một lên hai người thôi mà, đối với chị không phải là chuyện khó khăn gì đâu」

「Như thế có thật sự ổn không, Yuna-chan? Dù sao thì nó cũng là một nhiệm vụ của Guild cơ mà」

「Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đến xin phép người mà con cần hộ tống. Nếu em ấy đồng ý thì chúng ta sẽ đi cùng nhau nha」

「Tuyệt quá đúng không, Onee-chan?」

「Shuri thì vẫn chưa được đi đâu, em phải ở nhà với mẹ」

「Uuuuuuuuuuu!」(*>.<*)

「Chẳng lẽ con không thích ở cùng mẹ sao, Shuri? Chẳng mấy khi hai mẹ con ta được ở riêng với nhau đúng không?」

Shuri nhìn sang Tirumina-san và lắc đầu.

「Không đâu ạ, con rất thích được ở cùng mẹ!」

Tirumina-san ôm chặt lấy cô con gái bé nhỏ của mình một cách hạnh phúc.

「Vậy thì Fina, sáng mai chị sẽ đến đón em nhé. Em không cần phải chuẩn bị quá nhiều cho chuyến đi đâu nhưng muốn mang theo thứ gì thì nhớ soạn ra trước để chị có thể bỏ chúng vào Hộp Gấu nha」

Cuối cùng, tôi đi đến trại mồ côi để thông báo với Viện trưởng rằng mình sẽ không thể đến đây trong một thời gian và gửi tặng bọn trẻ một lượng lớn thịt sói.

Maa~ vậy là tôi đã có thể yên tâm lên đường đến Thủ đô rồi.

Bình luận (0)Facebook