• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Gấu-san chuẩn bị để trở về

Độ dài 1,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:16:22

Tôi cùng Gấu Yuru đã về đến nhà Gấu.

Bên trong sân vườn hiện giờ đang có một Gấu Kyuu ngủ lăn quay một cách sung sướng.

Chắc là Fina đã trở về trước rồi ha.

Tôi bảo Gấu Yuru đi nghỉ ngơi, rồi tiến về phía nhà kho.

Fina đang chăm chỉ phân tách đám quái vật ở bên trong.

「A, chào mừng chị trở lại, Yuna-oneechan」

Fina chạy đến chào mừng tôi ngay khi thấy tôi bước vào.

「Chị về rồi đây」

「Chị về sớm hơn em nghĩ nữa, con Hổ Sói sao rồi ạ?」

「Ừm, nó đã bị tiêu diệt rồi. Em có thể giúp chị lấy ma thạch của nó ra được không?」

Bằng chứng của nhiệm vụ chinh phạt Hổ Sói cũng chính là ma thạch của bọn chúng.

「Được thôi ạ」

Tôi lấy hai con Hổ Sói từ trong Hộp Gấu ra và đặt nó lên bàn.

「Yuna-oneechan tuyệt quá đi!」

Fina trông ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cái xác to lớn của bọn Hổ Sói.

「Bọn chúng thực sự mạnh lắm. Ma thuật bình thường không có tác dụng với bộ lông và chuyển động của chúng cũng quá nhanh nhẹn, thế nên chị đã buộc phải tung lá bài tẩy ra để xử lý chúng đó」

「Nhưng để một mình hạ gục hai con Hổ Sói to như thế này thật sự tuyệt vời lắm đấy ạ」

「Cảm ơn em. Mà nè, Fina đã tìm được thảo dược cho mẹ chưa?」

「Dạ rồi, nhờ có sự giúp đỡ từ Gấu Kyuu đấy ạ!」

「Từ Gấu Kyuu sao?」

「Vâng, khi em hỏi về vị trí của thảo dược, Gấu Kyuu đã đưa em đến tận nơi để hái đấy ạ」

Đó là năng lực ẩn của Gấu Kyuu sao? Tôi không hề biết chuyện đó luôn.

Lần sau tôi sẽ thử nhờ em ấy giúp.

Fina tiếp tục công việc phân tách bọn Hổ Sói trong khi trò chuyện với tôi.

Chỉ mới đó thôi, nhưng một con Sói đã được phân tách hoàn tất rồi đó, bộ lông không chút tỳ vết được đặt sang một bên cạnh phần thịt.

Kỹ năng của em ấy điêu luyện thật đó.

「Chị chỉ cần ma thạch của Hổ Sói thôi ạ?」

「Ừ, tạm thời chỉ ma thạch là được. Phần còn lại chị sẽ nhờ em giúp sau」

Rạch một đường ở phần bụng con Hổ Sói, Fina không hề do dự thọc tay mình vào trong đó và lấy ma thạch của nó ra.

Fina sau đó đem viên ma thạch nhuốm đỏ màu máu đi rửa sạch bằng nước.

Sau khi rửa xong, viên ma thạch hiện ra với màu sắc thật sự của nó, một viên đá trắng sáng có kích thước to gấp đôi so với ma thạch của bọn Sói.

「Fina, em biết vị trí của ma thạch bên trong bọn quái vật sao?」

「Ma thạch thường nằm ở giữa cơ thể của quái vật ạ」

Fina trả lời tôi trong lúc rạch bụng con Hổ Sói còn lại và moi viên ma thạch của nó ra.

「Thật thế sao?」

「Vâng, mặc dù chủng loài quái vật em xử lý không nhiều nhưng những loài có ngoại hình giống nhau thường có cùng vị trí đặt ma thạch trong cơ thể. Thế nên, em nghĩ vị trí ma thạch bên trong Hổ Sói cũng tương tự bên trong một con Sói ạ」

Sau khi nhận lấy 2 viên ma thạch Hổ Sói từ tay Fina, tôi bỏ xác cặp Hổ Sói vào trong Hộp Gấu.

「Cảm ơn em. Cũng đã trễ rồi, chúng ta cùng ăn trưa luôn nhé, Fina」

「A! Bữa trưa, em quên chuẩn bị rồi ạ」

Fina lẩm bẩm trong khi nhìn xuống.

「Không sao đâu, bởi vì chị đã chuẩn bị trước bữa trưa ở quán trọ cho cả hai chúng ta rồi. Nhớ phải rửa tay kỹ lưỡng trước khi vào phòng ăn đấy nhé」

「Vâng ạ!」

Trở lại với bàn ăn của Nhà Gấu, nước ép hoa quả được tôi mang ra từ trong tủ lạnh.

Sau đó tôi lần lượt lấy ra một bữa ăn ngon lành còn nóng hổi từ trong Hộp Gấu.

Cơ chế dừng thời gian của Hộp Gấu thật là tiện lợi.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Fina cũng bước vào phòng.

「Lại đây nào, Fina. Chúng ta nên ăn trong khi thức ăn vẫn còn đang nóng」

Fina nhanh chóng bước đến và ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên tôi.

「Vâng ạ, em cảm ơn chị」

「Sau khi ăn xong em có dự định gì tiếp theo?」

「Dự định ạ?」

Fina nghiêng đầu thắc mắc.

「Ừ thì, em có muốn về nhà sớm không? Hay là ở lại Nhà Gấu để tiếp tục phân tách quái vật?」

「Nếu có thể thì em muốn ở lại để làm việc tiếp ạ」

「Nếu vậy, chị sẽ ngủ một chút ở tầng trên, khi làm việc xong thì gọi chị dậy nhé, chúng ta sẽ trở về trước khi mặt trời lặn」

「Vâng ạ, em sẽ hoàn thành công việc sớm thôi」

Tôi tạm biệt Fina và đi lên tầng hai, vào bên trong phòng riêng của tôi ở Nhà Gấu.

Căn phòng rộng khoảng 8 tấm tatami. (~13,25m2)

Bên trong phòng là một chiếc giường hơi lớn, một chiếc bàn tròn và bốn chiếc ghế. Còn có một chiếc tủ Tansu nữa nhưng nó chẳng chứa gì bên trong hết. Cái kệ sách trống trơn đồng cảnh ngộ cũng được tôi đặt cạnh đó cho có đôi có bạn.

Vì tôi đã có Hộp Gấu rồi nên những vật thiết yếu tôi đều nhét vào đó hết, cả sách vở cũng tương tự. Có lẽ tôi nên tìm thêm vài vật trang trí để căn phòng trông bớt trống trãi hơn.

Tôi thay trang phục trên người mình thành bộ đồ gấu trắng và trèo lên giường.

Được rồi, giờ thì đánh một giấc khoảng vài… tiếng thôi nào.

*Lay lay*

「Yuna-oneechan, Yuna-oneechan」

*Yusa yusa*

「Fina?」

「Dậy đi mà, Yuna-oneechan」

「Chị dậy rồi đây. Em đã xong việc rồi sao, Fina?」

「Vâng, em làm xong hết rồi. Em đến để đánh thức chị ạ」

「Cảm ơn em nha」

Tôi bước xuống giường với một cái ngáp dài.

「Yuna- Oneechan?」

Đôi mắt Fina sáng rỡ khi nhìn vào tôi.

Tại sao thế?

「Bộ đồ Gấu Trắng này, thậttt sự dễ thương lắm ạ!」

Aza~ là do hiện tại tôi đang trong lốt Gấu trắng.

「Chị thường đi ngủ với bộ đồ này thôi」

Tôi cởi bộ đồ Gấu Trắng ra và thay trở lại bộ đồ Gấu Đen như bình thường.

「Được rồi, chúng ta trở về thị trấn thôi nào」

「Vâng!」

Trên đường trở về, tôi chuyển sang cưỡi Gấu Kyuu, còn Fina thì cưỡi Gấu Yuru.

Nếu chỉ quan tâm tới mỗi một bé gấu thì bé gấu còn lại sẽ giận ngay.

Thế nên, chúng tôi quyết định đổi hai bé gấu cho nhau trên đường trở về thị trấn.

-----

Khi chúng tôi còn cách thị trấn khoảng chừng 30 phút nữa thì ánh dương cũng dần chìm xuống để lại một phòng cảnh hoàn hôn tuyệt đẹp.

Có vẻ như chúng tôi sẽ về được đến thị trấn trước khi mặt trời hoàn toàn xuống núi thôi.

Tôi không biết thế giới này như thế nào nhưng tôi muốn để một đứa trẻ mới 10 tuổi về nhà trễ. Vì thế mà tôi đã lại quên mất một chuyện.

Khi chúng tôi đến được cổng thành cũng là lúc các anh lính vội vã chạy đến với vũ khí trên tay, chắc hẳn là để chặn Gấu Yuru lại nhỉ?

Tôi và Fina bước xuống khỏi hai bé Gấu và tôi thu hồi các bé Gấu trở lại.

Rồi sau đó, với ánh mắt đầy ngây thơ, tôi trình thẻ Guild của mình ra để được vào trong thị trấn.

「Này cô gấu, bọn gấu lúc nãy là gì thế?」

「Là thú triệu hồi của tôi đó, có sao không?」

「Vậy sao, là thú triệu hồi hử?」

Anh lính gác cổng trả lại thẻ cho tôi mà không nói gì thêm.

Tôi cũng không nói gì thêm nữa, thật lòng tôi tự hỏi không biết bọn họ đang nghĩ gì đây.

Vào bên trong thị trấn, chúng tôi quyết định sẽ đi đến Guild để báo cáo việc chinh phạt Hổ Sói trước khi trở về nhà trọ nghỉ ngơi.

________________________________________________________________________________

Lời tác giả:

Tác giả sẽ không thể học được kỹ năng phân tách dù có cheat khi đi sang thế giới khác.

Nhân tiện thì ma thạch được xem như là bằng chứng khi tiêu diệt quái vật nhé.

Của bọn Sói và Goblin đều như vậy, là ma thạch chứ không phải tai hay đuôi của chúng.

Đối với ma thạch mang về sau nhiệm vụ chinh phạt, Guild có khả năng nhận biết chúng là thuộc về chủng loài quái vật nào và cả thời điểm thu lấy ma thạch từ quái vật nữa.

Và như vậy, nếu thời gian tách lấy ma thạch cách xa thời gian chinh phạt, chúng sẽ không được coi như bằng chứng.

Bình luận (0)Facebook