• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 227: Gấu-san giao chiến Cockatrice (Phần 1)

Độ dài 2,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:01:20

Mumuroot-san chạy thật nhanh về phía khu rừng trong khi con Cockatrice vẫn đang đuổi theo ông ấy từ phía trên. Những đòn tấn công của ông ấy chỉ hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của con quái vật thôi chứ không gây ra bao nhiêu sát thương hết.

Tôi cũng đã nghĩ đến việc đánh lén con Cockatrice từ phía sau, vì nó chỉ chăm chăm nhắm vào Mumuroot-san nên bây giờ là một cơ hội tuyệt vời, nhưng điều đó có thể sẽ phản tác dụng nếu nó đổi mục tiêu sang tôi và quay trở lại làng Elf, nếu vậy nỗ lực của Mumuroot-san sẽ bị lãng phí mất.

Tốt hơn là cứ tiếp tục theo dõi như bây giờ để chờ đợi thời cơ.

Con Cockatrice cố gắng thu hẹp khoảng cách với Mumuroot-san và sau đó vỗ cánh tấn công ông ấy bằng một ma thuật gió mạnh mẽ. Nhưng không dừng lại dù chỉ một giây, Mumuroot-san dựng một bức tường gió chặn đứng đòn tấn công rồi tiếp tục chạy qua rìa làng và cuối cùng đã đến được khu rừng.

Maa~ đúng như tôi nghĩ, khu rừng là địa bàn của tộc Elf. Mumuroot-san khéo léo lợi dụng những cái cây để né tránh các đòn tấn công của Cockatrice khiến cho ông ấy tiết kiệm được tối đa lượng ma lực của mình để dành cho trận đấu thực sự sắp diễn ra.

Một lúc sau, Mumuroot-san dừng lại ở một khu đất trống cạnh một ngọn đồi nhỏ và sẵn sàng đối mặt với con Cockatrice cũng đang từ từ đáp xuống.

Vị trí này rộng rãi và phù hợp cho một cuộc đối đầu nhưng lại không có cây cối để che chắn, thay vì phương án tấn công du kích thì ông ấy lại lựa chọn đối mặt trực diện sao? Dựa vào những gì tôi biết thì ông ấy đang ở thế bất lợi nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là dụ con Cockatrice đi nên đây đúng là phương án hợp lý nhất.

Con Cockatrice lại một lần nữa vỗ cánh, bắn hàng tá những chiếc lông vũ sắc nhọn về phía Mumuroot-san, nhưng Mumuroot-san chỉ đơn giản tạo ra một bức tường gió khác chặn lại hầu hết đòn tấn công trong khi nhảy lùi về phía sau để né tránh những chiếc lông còn lại.

Ngay sau khi lấy lại thăng bằng, Mumuroot-san lập tức bắn một lưỡi dao gió đến chỗ con Cockatrice, nhưng con quái vật cũng nhanh chóng tránh được bằng cách bay ngược lên. Lưỡi dao gió chém thẳng xuống phần đất nó vừa đứng để lại một vết khắc sâu hoẵm.

Con Cockatrice sau đó đập cánh tập trung ma lực cũng như hội tụ không khí xung quanh lại, có vẻ như nó sắp tung ra một đòn rất mạnh. Nhưng tất nhiên Mumuroot-san không cho phép điều đó xảy ra, ông ấy ngay lập tức sử dụng ma thuật gió để quấy rối dòng không khí làm con quái vật mất thăng bằng và phải đáp xuống.

Wow, họ thật sự ngang tài ngang sức; Mumuroot-san thực sự rất tuyệt đó.

Đợi đã, đây không phải là lúc tôi đứng cổ vũ, bởi vì tôi không có bắp ran…à không, bởi vì cuộc chiến đang ngang ngửa nhưng con Cockatrice lại có lợi thế về khả năng bay nên Mumuroot-san có thể thua nếu tôi không can thiệp.

Ngay bây giờ, con Cockatrice đang quay lưng về phía tôi và tất cả sự tập trung của nó đều dồn vào Mumuroot-san, cả con quái vật lẫn Mumuroot-san đều không chú ý đến tôi. Một cơ hội hoàn hảo để KS.

Tôi tạo ra một Cầu Gấu Lửa nhỏ và bắn thẳng về phía con Cockatrice đầy sơ hở. Đòn tấn công đến đúng mục tiêu và đốt cháy hoàn toàn lớp lông trên đôi cánh của con quái vật. Yay!

Con Cockatrice hét lên một tiếng đau đớn và lập tức quay về phía tôi với khuôn mặt giận dữ.

「Cô gấu!? Sao cô lại ở đây!?」

Mumuroot-san cũng ngạc nhiên không kém con Cockatrice, nhưng tôi đơn giản phớt lờ ông ấy và bắn thêm một Cầu Gấu Lửa nữa vào con quái vật. Nguyên tắc đầu tiên của game đối kháng, gây sát thương nhiều nhất có thể cho đối thủ khi bạn có cơ hội. Tất nhiên, con Cockatrice không cho phép tôi làm chuyện đó. Nó đập cánh đẩy thân mình lùi lại để né tránh, đồng thời bắn một tá lông vũ đen đỏ về phía tôi.

「Cô Gấu! Cẩn thận!!」

Bắt chước Mumuroot-san, tôi tạo ra một bức tường gió để chặn toàn bộ lông vũ lại trong khi Mumuroot-san bắt lấy thời cơ bắn một lưỡi dao gió khác đến chỗ con Cockatrice. Tuy nhiên, một lần nữa nó lại né được bằng cách thay đổi độ cao. Với đôi cánh bị thương đến thế, nó vẫn có thể bay được sao? Đúng là thế giới giả tưởng mà.

「Tại sao cháu lại đến đây?!」

(thay đổi cách gọi nhé, cô bé hay cô gấu là để lịch sự khi tiếp khách thôi, giờ đang quạo)

Mumuroot-san nhanh chóng chạy đến bên tôi, rõ ràng ông ấy tức giận vì tôi đã không vâng lời.

「Tôi đến để giúp ngài, tất nhiên rồi」

「Cháu đang nói cái gì vậy!? Ra khỏi đây ngay lập tức trong khi ta đánh lạc hướng con Cockatrice!」

「Không cần lo lắng cho tôi đâu. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mà. Nếu phối hợp với nhau chúng ta có thể nhanh chóng hạ nó và quay về làng」

Con Cockatrice vẫn đang lượn vòng ở phía trên, chờ chúng tôi hành động. (con quái lịch sự phết)

Mumuroot-san liếc nhìn nó trước khi quay lại với tôi.

「Được rồi, nhưng hãy hứa với ta một điều: nếu mọi việc trở nên nguy hiểm, cháu phải tự cứu mình bằng mọi giá. Ta không muốn nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào chết ngày hôm nay. Có hiểu không?」

Đứa trẻ? Vậy ra đó giờ Mumuroot-san coi tôi chẳng khác gì một đứa con nít à?

「Nếu điều đó xảy ra, ta ít nhất sẽ câu đủ thời gian để cháu có thể chạy trốn, vì vậy hãy hứa với ta」

Ông ấy như thể nói với chính bản thân mình chứ không phải nói với tôi. Lời nói của ông ấy mang một ý nghĩa rất rõ ràng: “Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng lo lắng cho ta, hãy tự cứu mình!”. Tất nhiên không đời nào tôi có thể làm thế, nếu ông ấy chết đi Sanya-san và Ruimin sẽ suy sụp mất.

Nhưng hiện giờ tôi quyết định sẽ gật đầu đồng ý để chúng tôi có thể quay trở lại cuộc chiến.

Cùng nhau, chúng tôi nhìn lên con Cockatrice đang bay lượn trên bầu trời. Nó một lần nữa từ từ hạ thấp xuống mặt đất nhưng lần này nó giữ khoảng cách một chút với chúng tôi. Sau khi hạ cánh, phần ức của nó đột nhiên phồng to lên.

「Mumuroot-san, đừng di chuyển!」

Ngay sau tiếng hét của tôi, con Cockatrice bắn ra một hơi thở màu tím, cây cỏ xung quanh đồng loạt héo úa ngay lập tức. Nhưng tôi bằng một cách nào đó đã xoay sở để tạo ra một mái vòm bằng gió đẩy hết luồng khí độc sang hai bên.

Đòn tấn công bằng hơi thở đó rất nguy hiểm. Trong game, hơi thở của Cockatrice sẽ gây ra sát thương cùng với hiệu ứng trạng thái độc chết người, vì vậy người chơi phải tránh nó bằng mọi giá.

Ngay khi con Cockatrice ngừng tấn công, tôi mở rộng mái vòm và thổi bay tất cả khí độc ra xa.

「Cảm ơn cháu, cháu thực sự đã cứu ta một mạng」

Mumuroot-san cảm ơn tôi sau đó lao về phía con Cockatrice và ném một lưỡi dao gió cắt đứt một phần bên cánh phải của nó. Con Cockatrice một lần nữa điên cuồng bắn một hơi thở độc diện rộng vào ông ấy. Tuy nhiên, Mumuroot-san sẽ không bị lừa bởi cùng một mánh khóe. Sử dụng một ma thuật gió mạnh mẽ, ông ấy đẩy luồng khí độc ngược về phía con quái vật.

Nhưng ngay khi Mumuroot-san cố gắng ra đòn dứt điểm, con Cockatrice mở rộng đôi cánh của mình và với một cú vung cánh, nó đánh bật Mumuroot-san khỏi phạm vi tấn công.

「Mumuroot-san!」

「Không sao, ta vẫn ổn…」

Mumuroot-san lên tiếng khi vẫn đang nằm dài trên mặt đất. Không, ngài méo có ổn đâu.

Tất nhiên, con Cockatrice không lịch sự chờ Mumuroot đứng dậy, nó ngay lập tức lao đến tấn công . Thế nên tôi phải nhanh chóng che chắn cho ông ấy bằng một bức tường gió trước khi bắn thêm một quả cầu lửa về phía con quái vật. Tôi biết nó sẽ tránh được thôi, nhưng ít nhất tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó.

Quả cầu lửa đập thẳng vào cánh trái của con Cockatrice, đánh bật con quái vật sang một bên và khiến nó mất thăng bằng.

Hmm, nếu vậy tôi nghĩ chỉ cần một Cầu Gấu Lửa to là đủ để đánh bại nó rồi? Nhưng nếu tôi sử dụng ngọn lửa mạnh như vậy, Mumuroot-san sẽ bị hấp chín chung với nó luôn mất.

Có phải chỉ mình tôi thấy vậy không hay Mumuroot-san đang gây cản trở nhiều hơn tôi nghĩ thế?

Maa~ dù sao tôi cũng không thể nói với ông ấy rằng: 「Ngài cản đường quá, làm ơn té dùm và để tui lo vụ này cho nhé」. Không, không thể nói vậy được.

「Cảm ơn cháu」

「Đừng ép bản thân quá sức nữa, vì ngài đang bị thương nên hãy để tôi giải quyết phần còn lại」

「Haha, cháu thật là kì lạ. Có thể giữ được sự tự tin như vậy ngay cả khi phải đối mặt với một con Cockatrice」

Mumuroot-san vừa cười vừa đứng dậy.

Tôi không có đùa đâu. Tôi nghiêm túc về việc này đó.

Con Cockatrice một lần nữa bay lên trời và quan sát chúng tôi từ trên không.

「Được thôi. Vậy cho ta mượn một chút sức mạnh từ cháu nhé, cô gấu」

「Ngài muốn tôi làm gì?」

「Khi thứ đó tấn công lần nữa, cháu có thể khiến nó không thể bay lại lên trên được không?」

「Được thôi, nhưng để làm gì?」

「Ta sẽ cố gắng sử dụng một ma thuật cấp cao. Hãy đảm bảo giữ khoảng cách nhé, ta không muốn cháu bị cuốn vào nó」

Mumuroot-san bước ra xa tôi và bắt đầu tập trung ma lực bằng cả hai tay. Đồng thời, vòng tay của ông ấy cũng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.

Có thể thấy rằng một lượng lớn ma lực đang tích trữ lại bên trong nó.

Nhận thấy Mumuroot-san đang cố làm gì thứ đó, con Cockatrice một lần nữa bắn lông vũ vào chúng tôi.

Mấy cọng lông này đang dần trở nên phiền phức quá rồi đó. Bộ nó hết cách để tấn công rồi à?

Tôi làm chệch hướng những chiếc lông vũ bằng một bức tường gió.

Chỉ dám tấn công từ trên trời thôi sao, đúng là một con quái vật hèn nhát. Hãy xem cách ta lôi ngươi xuống đây.

Tôi chạy về phía con quái vật, tập trung ma lực vào đôi chân và bật lên không trung, bay qua mặt con Cockatrice luôn.

Ấy chết. Tôi lỡ nhảy cao quá rồi.

Với sự trợ giúp từ ma thuật gió, tôi an toàn hạ thấp độ cao và giáng một Cú Đá Gấu vào lưng nó, gửi con Cockatrice về với đất, theo nghĩa đen.

Yay! Thành công rồi.

Khi con Cockatrice cố gắng gượng dậy, Mumuroot-san cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị cho ma thuật của mình.

「Đừng để bị cuốn vào ma thuật của ta nhé!」

Sau khi thông báo cho tôi, một cơn lốc bắt đầu hình thành xung quanh Mumuroot-san, ông ấy ngay sau đó tập trung cơn lốc vào bàn tay trước khi bắn nó thẳng về phía con Cockatrice đang nằm trên mặt đất, cắt đứt lìa một bên cánh của nó.

Mạnh ghê ha. Tôi vừa chiêm ngưỡng độ khủng bố của ma thuật đó từ trên không vừa sử dụng ma thuật gió để từ từ đáp xuống.

「Cô gấu, hãy dứt điểm nó giúp ta」

Mumuroot-san khụy xuống, thở dốc. Hẳn ông ấy đã cạn kiệt ma lực sau đòn tấn công vừa rồi.

Tôi nhanh chóng quay lại để bắn một Lưỡi Dao Gió vào cái đầu không phòng thủ của con quái vật, nhưng rồi một cái bóng lớn khác xuất hiện và bay thẳng về phía này.

Đó là một con Cockatrice khác, và có vẻ như nó đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Ngay khi vừa vào tầm, nó lập tức bắn lông vũ về phía tôi. Tôi đành phải sử dụng ma thuật gió đã chuẩn bị để chống lại đòn tấn công và chưa thể kết liễu được con Cockatrice đang hấp hối trên mặt đất.

「Cô gấu, chạy ngay đi!」

Mumuroot-san hét lên, bởi vì ông ấy biết rằng mình không thể giúp gì cho tôi trong cuộc chiến này nữa.

Mặc dù ông ấy bảo tôi chạy đi nhưng tôi không thể bỏ ông ấy lại như vậy.

Thế nên tôi nhanh chóng gọi cho Gấu Yuru và Gấu Kyuu trong tâm trí sau đó lùi về vị trí của Mumuroot-san.

「Ngài còn di chuyển được không?」

「Không cần lo cho ta, mau về làng và bảo mọi người chạy trốn đi!」

Chuyện đó có lẽ là không thể rồi, nhất là khi tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt khát máu của con Cockatrice mới đến. Dù cho tôi có chạy được thì sau khi giết Mumuroot-san, nó chắc chắn sẽ đuổi theo tôi về làng thôi.

Con Cockatrice mới đến gầm gừ và dang rộng đôi cánh, một luồng khí độc đang tỏa ra không ngừng từ mỏ của nó. Trông nó có vẻ khá giận dữ ha, phải chăng nó với con Cockatrice kia là một cặp?

Vậy thì đây là một câu chuyện tình bi kịch với chúng tôi là nhân vật phản diện sao? A! Không còn thời gian để nghĩ linh tinh nữa, nó bắt đầu tấn công rồi, con Cockatrice bắn một làn sóng lông vũ đến chúng tôi khiến tôi phải dựng tường gió một lần nữa. Tuy nhiên, đòn tấn công của nó rõ ràng là mạnh hơn hẳn so với con Cockatrice đầu tiên, do đó bức tường gió của tôi không thể chặn được toàn bộ lông vũ như lúc trước nữa.

「Cô gấu, đừng lo cho ta! Hãy tự cứu mình đi!」

「Tôi không thể làm thế được」

Con Cockatrice lại dang rộng đôi cánh một lần nữa để chuẩn bị tấn công. Nhưng ngay lúc đó, Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng đã chạy đến.

Tôi ngay lập tức tạo ra một cơn gió lớn thổi bay con Cockatrice ra xa. Gấu Yuru và Gấu Kyuu tận dụng điều đó và đến được bên chúng tôi một cách an toàn.

「Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu」

「Cháu đang nói gì vậy!?」

Không giải thích gì thêm, tôi nâng Mumuroot-san lên.

Nhờ có Găng tay gấu mà tôi có thể dễ dàng nâng những vật nặng, vì vậy việc nâng Mumuroot-san lên đối với tôi không thành vấn đề.

「Cháu đang làm cái gì thế!? Thả ta xuống!!」

Tôi đặt Mumuroot-san lên Gấu Kyuu trong khi ông ấy cố vùng vẫy. Thấy rằng ông ấy cố gắng trèo xuống ngay khi tôi buông ra thế nên tôi dùng phép thuật hệ sét để làm ổng tê liệt luôn.

「Cái qu…!」

「Gấu Kyuu, đưa Mumuroot-san trở về làng giúp chị nhé」

「C-Cái gì cơ?」

「Đi nào」

Theo mệnh lệnh của tôi, Gấu Kyuu lập tức chạy đi. Mumuroot-san la hét thêm gì đó, nhưng tôi lờ ổng đi luôn.

Xong, đã đến hiệp hai cho trận chiến nho nhỏ của chúng tôi rồi.

________________________________________________________________________________

u10559-eb6f6291-5a0d-4553-bcd9-5ff159471b19.jpg

Lời tác giả:

Mấy con Cockatrice ở đây không được mạnh như trong truyền thuyết đâu, đây là bản ver.2.0 đã bị neft sức mạnh rồi đó.

Giờ thì nó yếu hơn mấy con thường thấy trong game rất nhiều, cụ thể là mắt của nó hết hóa đá được rồi, độc của nó cũng đã yếu bớt, không thì dù có thổi đi chỗ khác cũng sẽ phá hủy cánh rừng luôn mất.

Cơ mà thế thì bắt nạt giống như tôi cố tình bắt nạt mấy con Cockatrices quá, có lẽ tôi nên để nó phá phách trong làng một chút. Chắc tôi sẽ sửa lại trong LN.

Như các bạn đã thấy, game là dễ nên Gấu nhà ta hơi phởn chút chứ không khinh địch gì đâu,

Với lại khi xem một trận quánh nhau hay ho thì nhớ đem bắp rang theo nhé (một con nhện nào đó said)

Bình luận (0)Facebook