• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 221: Gấu-san đến gặp trưởng làng Elf

Độ dài 2,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:01:16

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng cùng với Sanya-san, chúng tôi đi đến nơi ở của Trưởng làng Elf, Mumuroot-san.

Sanya-san muốn có nhiều thông tin hơn về tình trạng của kết giới, còn tôi đến để xin phép đặt nhà gấu ở đâu đó cạnh ngôi làng.

Khi chúng tôi đang đi bộ đến đó, một nhóm người đã chú ý đến Sanya-san và tiến đến gần.

「Sanya, chào mừng trở về làng. Vậy ra đây là cô gấu trong tin đồn nhỉ? 」

Mặc dù nói chuyện với Sanya-san nhưng tất cả bọn họ đều không rời mắt khỏi tôi, tôi chào họ bằng một cái gật đầu nhẹ.

「Các bé gấu lớn ở đâu rồi?」

「Hai em ấy là thú triệu hồi, thế nên…」

Sanya-san tiếp tục cuộc trò chuyện với bọn họ cho đến khi chúng tôi cuối cùng cũng đến được nhà của Mumuroot-san. Elf khá thân thiết với nhau nhỉ?

Nhà của trưởng làng có cùng kích thước với nhà của Sanya-san và cũng không cách xa nhà của chị ấy lắm.

Ấy vậy mà chỉ ông ấy chỉ cùng vợ sống ở đó thôi. Maa~ căn cứ vào cuộc nói chuyện hôm qua thì chắc hẳn ông ấy muốn được bình yên tận hưởng tuổi già chăng?

「Nội ơi, tụi con đến rồi!」

Sanya-san xông vào nhà mà thậm chí không thèm gõ cửa và hét lên để gọi ông mình.

Tôi cũng đi theo sau chị ấy trong khi tự hỏi liệu việc này có thực sự ổn không.

Không có phản hồi gì từ bên trong, nhưng Sanya-san có vẻ cũng không bận tâm đến điều đó một chút nào hết, chị ấy đi thẳng vào nhà và đến một căn phòng ở phía sau.

Tất nhiên tôi vẫn tiếp tục theo sau chị ấy, có lẽ chuyện này là bình thường ở đây nhỉ, tôi nghĩ vậy.

Ở bên trong phòng, Mumuroot-san đang ngồi khoanh chân trên một tấm thảm lớn. Ngồi cạnh ông ấy là một người phụ nữ tộc Elf khác. Nhìn thấy Sanya-san, Mumuroot-san lên tiếng

「Ồ, Sanya, đến rồi đấy à. Cả cô gấu hôm qua cũng ở đây nữa」

Sanya-san nhìn sang người phụ nữ bên cạnh và cúi đầu chào

「Con đã về rồi, thưa bà」

Đúng như tôi dự đoán, cô ấy là ‘bà nội’ của Sanya-san, tất nhiên trông ‘bà’ ấy không giống như vậy chút nào hết. Cho dù thế nào đi nữa, cô ấy chỉ giống một quý bà tầm ba mươi cái xuân xanh thôi.

Bà của Sanya-san nhẹ nhàng mỉm cười và lên tiếng.

「Mừng con về nhà, Sanya. Vậy ra đây là cô gấu trong lời đồn đó sao?」

「Vâng, con là Yuna」

Tôi chào cô ấy với một cái cúi đầu.

「Ta không ngờ con thật sự trông giống một chú gấu đó, dễ thương ghê. A, để ta chuẩn bị trà trước đã」

Thế là bà của Sanya-san (dù hông giống) đứng dậy và đi sang một căn phòng khác.

「Nhân tiện thì Sanya, con có thể cho ta biết lý do vì sao cô gấu lại đến cùng con hôm nay không?」

A, đến lượt tôi rồi, vì đây là việc của tôi nên tôi sẽ tự mình giải thích với ông ấy.

「Cháu muốn sống ở ngôi làng này sao?」

「Yuna-chan sở hữu một ngôi nhà di động nên em ấy muốn được phép đặt nó ở đây ạ」

Ít nhất tôi muốn có sự cho phép để đặt nhà gấu tạm thời ở đây trước đã.

Thật khó để đưa ra lý do tôi muốn có một ngôi nhà cố định mặc dù tôi không sống ở đây.

「Nhà của Sanya không đủ thoải mái với cháu sao?」

「Không phải như vậy. Chỉ là nếu được ở nhà của mình sẽ tiện lợi hơn cho tôi rất nhiều」

Tôi đã không thể tìm được thời điểm tốt để sử dụng Điện thoại Gấu ngày hôm qua, thế nên tôi vẫn chưa thể liên lạc với Fina.

Ngoài ra, việc không thể đi tắm khiến tôi thực sự cảm thấy không thoải mái. Thế nên dù thế nào tôi cũng muốn mang nhà gấu ra, ít nhất là khi tôi còn ở đây.

「Không quan trọng vị trí phải ở gần làng đâu, một nơi nào đó trong rừng cũng được. Nếu có thể, xin hãy cho phép tôi đặt một cái ở đây?」

Mumuroot-san gãi cằm trong khi suy nghĩ về yêu cầu của tôi.

Tôi hy vọng có thể đặt nhà gấu ở đâu đó gần vành đai kết giới chứ không phải ở trong làng. Đặc biệt là khi tôi muốn đặt nhà gấu ở đó luôn thì một nơi càng ít nổi bật sẽ càng tốt.

Maa~ khoan hãy lo xa, trước tiên tôi cần được phép đặt nhà gấu ở đây đã.

「Ông có thể cho phép Yuna được không? Con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu em ấy gây ra rắc rối cho làng. Yuna-chan đã giúp bọn con rất nhiều nên con muốn trả ơn cho em ấy」

Tôi rất vui khi biết rằng Sanya-san rất tin tưởng tôi. Tất nhiên tôi không định gây rắc rối cho các Elf đâu. Đúng hơn là tôi muốn làm thân với họ hơn, để sau này còn có thể tiếp tục đặt nhà gấu ở đây nữa.

「Ta hiểu rồi. Ta sẽ cho phép điều đó, nhưng chỉ khi con còn ở trong làng thôi đấy」

「Cảm ơn nội」

Tôi đã được phép đặt nhà gấu, nhưng chỉ khi Sanya-san ở đây thôi.

Ngay cả khi Sanya-san đã năn nỉ, chúng tôi chỉ tạm thời được cho phép thôi, thành ra muốn đặt nhà gâu ở đây trong một thời gian dài sẽ khó lắm đây.

「Xin cảm ơn」

Ít nhất tôi đã nhận được sự cho phép tạm thời nên tôi phải tôi cảm ơn ông ấy

「Vậy, tôi có thể đặt nó ở đâu?」

「Miễn là không gặp rắc rối cho hàng xóm, cô bé muốn đặt ở đâu cũng được」

「Tôi hiểu rồi」

Vì việc của tôi ở đây đã xong, tôi cảm ơn Mumuroot-san lần nữa rồi đứng dậy định rời đi, nhưng bị ông ấy cản lại.

「Đợi đã, vợ ta đang chuẩn bị trà cho chúng ta mà. Ta cũng muốn nghe cháu kể về những gì Sanya đã làm ở thủ đô nữa. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, thế nên hãy ở lại thêm một chút nữa nhé」

「Ông chắc chứ? Không phải hai người có những chuyện quan trọng cần thảo luận trước sao? 」

「Không sao. Ta không nghĩ cháu có thể hiểu ngay cả khi cháu nghe được đâu」

Hm? Không biết ông ấy muốn nói tôi quá ngốc để có thể hiểu hay chuyện đó chỉ có Elf mới có thể hiểu được thôi nhỉ?

Maa~ Vì không có vấn đề gì khi tôi ở lại nên tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của ông ấy; Dù sao thì tôi cũng khá hứng thú với kết giới của họ.

Bà của Sanya-san (dù hông giống) đã sớm trở lại và mang cho chúng tôi một ít trà cùng với trái cây, và thế là tôi tự tận hưởng trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

「Vậy con đã nghe được đến đâu rồi, Sanya?

「Chỉ một vài điều từ Ruimin và mẹ thôi ạ

Hm? Tự nhiên cuộc trò chuyện của họ trở nên khó nghe thế nhỉ.

Tai tôi trở nên lung bùng, tôi đã làm sạch tai rồi nên không hiểu vì sao lại như thế nữa.

Tôi lắc lắc đầu để cố tập trung, mặc dù cũng không giúp ích được gì.

Chỉ một vài người biết về điều này thôi, nhưng gần đây có khá nhiều quái vật vượt qua được kết giới bảo vệ làng」

「Khá nhiều sao!?」

Hm, bây giờ tôi đã nghe tốt hơn rồi.

Có lẽ sau khi về nhà tôi nên làm sạch tai lại lần nữa.

Mà dù sao đi nữa, có vẻ như đám quái vật đã thực sự vượt qua được kết giới nhỉ?

「Đúng vậy, đó cũng là lý do Labriatt và những người khác đang ở trạng thái cảnh giác cao độ. Bọn họ thay phiên nhau bảo vệ chặt chẽ nơi này cho đến khi con quay trở lại」

Ồ, vậy là không phải vì tôi trông có vẻ đáng nghi nên mới bị theo dõi thế à?

Tôi thấy mình hơi tệ khi nói rằng việc bị họ bám đuôi làm tôi cảm thấy khó chịu.

Đợi đã, Sanya-san là người đã nói thế, không phải tôi.

「Tình hình có tệ lắm không?」

「Những con quái vật vượt qua được kết giới chỉ là những con quái cấp thấp. Mặc dù chưa có con quái vật mạnh mẽ nào đến đây, nhưng với kết giới ngày càng suy yếu thế này, ta nghĩ rằng nó chỉ là vấn đề thời gian thôi」

Những loại quái vật nào được họ đánh giá là mạnh mẽ nhỉ?

Những con quái ngang cơ với bọn Orc hay cao hơn nữa chăng?

「Mà chính xác thì điều gì đã khiến cho kết giới bị suy yếu? Con nghĩ đáng lẽ nó vẫn phải ổn trong vòng một trăm năm nữa cơ」

Mumuroot-san lắc đầu.

「Ta không biết. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó với Thiêng Thụ」

Một cái cây thần sao? Là gì vậy, có giống như Yggdrasil* không? A~ Cuộc trò chuyện đột nhiên rẽ sang phương hướng đậm chất giả tưởng rồi.

Tôi muốn đi xem nó, nhưng rất có thể tôi sẽ không được phép làm điều đó.

(*Fan Overlord không nói chắc cũng biết)

「Đã có ai đến Thiêng Trụ để kiểm tra chưa?」

「Đáng buồn thay, con cũng đã biết rồi đó, chỉ những người mang huyết thống của chúng ta mới có thể vào được. Nói cách khác chỉ có ta, Aruturu, Ruimin, Luca và con thôi. Luca vẫn còn là một đứa trẻ và ta vẫn chưa thể để Ruimin nhận trách nhiệm này. Đó là lý do ta cho gọi con trở về」

Việc này có liên quan gì đến nghi thức cần ba người thực hiện mà tôi từng được nghe không?

Nghĩ kĩ thì kết giới này cũng thật bất tiện.

Maa~ dù sao thì họ cũng là một chủng tộc sống lâu và chưa có ai qua đời hết. Nhưng thử nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu như tất cả những người biết về nghi thức đó qua đời cùng một lượt xem.

「Ba chúng ta sẽ đi đến đó kiểm tra vào ngày mai, con hãy chuẩn bị trước」

「Vâng ạ!」

Sanya-san nói và gật đầu.

「Nhân tiện thì tại sao con lại mang cô gấu về làng vậy?」

「Em ấy nói rằng muốn xem thử nơi mà các Elf sinh sống」

「Một lý do như vậy cũng không quá đáng nghi, nhưng con có chắc là cô ấy đáng tin cậy không?」

Ông ấy vẫn nghi ngờ ý định của tôi nhỉ?

Maa~ dù sao thì tôi vẫn trông rất đáng nghi mà, nhất là với bộ đồ gấu.

Nhưng mà mọi người thường không nói về những thứ như thế ở ngay trước mặt chính chủ đâu.

「Yuna-chan có thể trông rất kỳ lạ, nhưng em ấy là một đứa trẻ ngoan. Em ấy đã giúp con rất nhiều, và thậm chí còn chăm sóc cho cả Ruimin nữa. Em ấy đến đây vì thực sự quan tâm đến nơi này. Chỉ thế thôi」

「Ta hiểu rồi. Nếu con đã cố gắng bảo vệ cô ấy đến vậy, ta nghĩ là con đúng」

「Ông có thể tin tưởng em ấy, nhưng vẫn phải thận trọng đấy nhé?」

「Thận trọng, hở?」

Biểu cảm của Mumuroot-san thay đổi một chút khi nghe Sanya-san nói điều đó.

Chị ấy đang nói gì vậy? Chẳng phải điều đó làm tôi còn đáng ngờ hơn nữa sao?

「Thỉnh thoảng Yuna-chan có thể làm những việc rất quái, thế nên đừng bị choáng bởi những gì em ấy gây ra nhé」

Sanya-san vừa nói vừa cười.

Mấy chuyện tôi làm kỳ quái đến thể sao?… Khi tôi nghĩ về mấy chuyện mình thường làm thì… Có lẽ chị ấy đúng?

「Kỳ quái hở? Haha, vậy ta phải đề cao cảnh giác mới được」

Nói xong, Mumuroot-san nhìn sang tôi.

「Xin lỗi vì đã nói chuyện quá lâu nhé」

「Đúng thế, xin lỗi nhé Yuna-chan. Bọn chị đã quá tập trung vào cuộc nói chuyện đến nỗi bỏ qua em luôn」

Hai người họ xin lỗi.

「Không sao đâu」

Nhưng dù sao thì lần tới có nói về tôi cũng đừng nói trước mặt tôi nữa nhé.

Ngoài ra thì có thực sự ổn không khi để tôi nghe một cuộc trò chuyện như vậy? Mấy chuyện quan trọng ảnh hưởng đến kết giới đáng lẽ không nên cho người ngoài biết mới đúng chứ?

Thậm chí các Elf khác còn không biết rõ tình hình nữa.

Maa~ dù sao tôi cũng không sống ở đây nên có lẽ họ không quan tâm điều đó.

「Tuy nhiên, trông em không có vẻ ngạc nhiên nhỉ, Yuna-chan?」

「Về cái gì cơ?」

「Thì nãy giờ bọn chị nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ Elf mà. Mọi người thường sẽ ngạc nhiên về điều đó」

「…」

Chị ấy vừa nói gì cơ? Ngôn ngữ Elf á?

「Thông thường bọn chị sẽ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ chung, nhưng khi bọn chị muốn nói chuyện riêng, bọn chị sẽ sử dụng ngôn ngữ của Elf」

「Cuộc trò chuyện liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi làng, thế nên ta không thể để cô nghe thấy được, xin lỗi về điều đó」

「…」

Nói cách khác, từ nãy đến giờ họ đã nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ Elf.

Đó là lý do tại sao bọn họ lại nói về tôi như thế; Là bởi vì họ nghĩ rằng tôi sẽ không hiểu những gì họ đang nói.

Có phải tôi hiểu được là vì kĩ năng “Ngôn Ngữ Di Giới” không? Nó cũng hoạt động với ngôn ngữ của Elf sao?

A, đó là lý do Mumuroot-san nói rằng tôi có thể sẽ không hiểu được cuộc trò chuyện của họ.

Người bình thường tất nhiên không thể hiểu được ngôn ngữ của Elf.

Hmm… có lẽ tôi nên giả vờ như mình thực sự không hiểu gì hết, như vậy là tốt nhất.

「Nhân tiện thì, ta muốn nghe về những gì Sanya đã làm khi con bé ở thủ đô. Con bé có làm việc đàng hoàng không, cô có thể kể ta nghe được chứ, quý cô gấu? 」

Và sau đó, tôi bắt đầu kể về công việc của Sanya-san, mặc dù bị Sanya-san can thiệp nhiều lần và chị ấy còn năn nỉ tôi dừng việc đó lại.

Tôi cũng biết được rằng bà nội của chị ấy được gọi là Vena-san.

________________________________________________________________________________

u10559-da873062-9e90-4409-8a42-0caa3c3a6a25.jpg

Lời tác giả:

Cuối cùng cũng xoay sở được tới chủ đề này .w.

Khi nghĩ về kỹ năng “Ngôn ngữ di giới”, tức là có thể dịch được ngôn ngữ của mọi chủng tộc, thế rồi tôi viết về nó luôn.

Tuy nhiên, nó chỉ hoạt động với các ngôn ngữ tiêu chuẩn thôi thế nên không nói chuyện được với quái vật hay động vật như gái vampire nào đó đâu.

Bình luận (0)Facebook