• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Thú triệu hồi của Gấu-san là hai bé gấu, chỗ ở của Gấu-san là Nhà Gấu

Độ dài 2,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:59:47

Lời tác giả: Tôi muốn có kỹ năng đặt tên. Tôi cũng muốn cả kỹ năng viết lách nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi mang theo tờ yêu cầu đến bàn tiếp tân của Helen để đăng ký nhiệm vụ rồi rời khỏi Guild.

「Yuna-oneechan, chị nhận yêu cầu gì thế ạ?」

「Là chinh phạt Hổ Sói đó」

「Yuna-oneechan!」

「Sao thế Fina?」

「Em từng nghe nói rằng Hổ Sói lớn hơn và mạnh hơn những con Sói bình thường rất nhiều. Chị sẽ ổn chứ?」

Fina lo lắng ôm lấy bộ đồ gấu của tôi.

「Nếu chỉ có thế thì sẽ ổn thôi」

Nó chỉ là một con sói to thôi mà, đúng không?

Tôi xoa đầu Fina vì trông em ấy có vẻ lo lắng và chúng tôi lại tiếp tục đi về phía cổng thành phố cùng nhau.

Ở cổng, có hai hàng người đang rời khỏi thành phố. Một hàng di chuyển khá chậm của các thương nhân và một hàng đi nhanh hơn của mạo hiểm giả.

Chúng tôi cũng vào xếp hàng. Sau khi tôi và Fina trình thẻ Guild của mình ra thì chúng tôi được phép rời khỏi thành phố.

Chúng tôi đi qua cánh cổng.

Sau khi tách khỏi đường lớn, chúng tôi đi bộ thêm một vài phút nữa để đến một nơi tương đối vắng người qua lại.

Một vài mạo hiểm giả vẫn nhìn về phía chúng tôi từ đằng xa.

Maa~ có lẽ không cần phải lo lắng về họ, nơi này là một nơi thích hợp để chúng tôi dừng lại.

「Yuna-oneechan?」

「Em đợi một chút nha, chị sẽ mang phương tiện di chuyển hôm nay của chúng ta ra」

Tôi bảo Fina lùi lại một chút trước khi dang rộng cả hai găng tay Gấu Đen và Gấu Trắng hết mức có thể.

Ma lực của tôi được truyền qua chúng.

Từ chiếc miệng mở rộng của hai bé gấu trên tay tôi, hai vật thể, một màu trắng và một màu đen bay ra từ đó.

Hai vật thể đó bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi.

Và chúng từ từ đứng lên bằng bốn chân.

Đúng vậy, đó chính là thú triệu hồi Gấu!

Một bé gấu trắng và một bé gấu đen bước đến phía trước tôi.

Chúng nép mình về phía tôi, thế nên tôi nhẹ nhàng xoa khuôn mặt dễ thương và vuốt cặp má phúng phính của chúng.

Hai bé gấu khép mắt lại và trông có vẻ rất vui.

Lông của chúng rất mịn và chạm vào có cảm giác rất tuyệt.

Chúng vẫn đang nhẹ nhàng cọ vào má tôi.

「Yuna-oneechan!?」

Không như tôi, Fina lùi lại một chút.

「Maa~ đừng lo. Đây là những bé gấu triệu hồi của chị, thế nên em sẽ an toàn thôi. Fina, em thử chạm vào chúng đi」

Fina rón rén lại gần và thử chạm vào bé gấu trắng.

Sau khi hiểu ra rằng các bé gấu rất an toàn và fuwa fuwa thì một nụ cười vui vẻ nở ra trên mặt em ấy.

「Được rồi, hôm nay em cưỡi Gấu Kyuu đi nha, Fina」 (“きゅうくま” – Kyuu Kuma)

「Gấu Kyuu ạ?」

「Bé gấu trắng là Gấu Kyuu còn bé gấu đen là Gấu Yuru」 (“ゆるくま” – Yuru Kuma)

Sau khi đã trèo lên trên Gấu Kyuu, Fina cẩn thận ngồi xuống.

「Không sao đâu, Fina. Em không cần phải lo lắng quá đâu」

Trái ngược với lời khuyên của tôi, một Fina lo lắng vẫn ngồi cứng ngắc phía trên Gấu Kyuu.

Sau khi Fina đã ổn định chỗ ngồi thì Gấu Kyuu chầm chậm đứng lên một lần nữa.

「Uwahhh!」

「Thả lỏng một chút cũng không sao đâu, Fina. Gấu Kyuu có một khả năng khiến em không thể tự nhiên rơi xuống đất nữa đó」

Dù vậy, em ấy hẳn đã khá ngạc nhiên khi tầm nhìn đột nhiên được mở rộng ha.

u10559-ec833aec-b0e3-4e09-a289-50e7ef917232.jpg

「Ví dụ nhé, kể cả khi em buồn ngủ và buông tay ra thì em cũng sẽ không bị rơi xuống đất được đâu」

Sau khi trấn an Fina và nói về khả năng của các bé gấu, tôi cũng leo lên Gấu Yuru.

「Chúng ta sẽ di chuyển chậm rãi vào lúc đầu. Một khi em quen được với nó thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn nhé」

「V-Vâng ạ!」

Hai người chúng tôi cưỡi hai bé gấu chạy thẳng về phía ngọn núi mà bọn Hổ Sói trú ngụ.

Không cần phải nói, các mạo hiểm giả, các thương nhân và cả những người du lịch nữa, tất cả những ai nhìn thấy chúng tôi đều nhìn theo với ánh mắt đầy tò mò.

Tôi đã quen dần với những ánh nhìn đầy tò mò mình nhận được mỗi khi triệu hồi các bé gấu rồi. Cũng khá phiền phức khi mỗi lần triệu hồi phải đi xa khỏi thị trấn thế nên lần sau có lẽ tôi chỉ cần bơ hết bọn họ đi là được.

Các bé gấu đang dần tăng tốc độ lên.

Chúng tôi đi lúc càng chạy nhanh hơn, thậm chí chúng tôi sẽ có thể sẽ đến được ngọn núi mà Goblin King từng xuất hiện lúc trước một cách nhanh chóng.

Có lẽ chúng tôi sẽ mất đến 6 tiếng đồng hồ nếu đi bộ, nhưng nhờ có các bé gấu mà chúng tôi đã đến đó chỉ trong vòng 30 phút.

「Ahaha!」

Fina trông có vẻ rất vui.

Vì các bé gấu không có đồng hồ đo tốc độ gắn trên lưng nên tôi không biết chúng tôi đang chạy với tốc độ bao nhiêu kilomet/giờ nữa.

Tôi cũng chưa từng đi xe hơi hay xe máy trước đây, thế nên tôi không thể so sánh tốc độ của mấy ẻm dựa vào cảm giác của mình được.

Tuy vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được tốc độ của chúng tôi đã tăng lên đáng kể.

Mặc dù vậy, tôi lại không cảm thấy áp lực gió tăng lên chút nào.

Theo mô tả thì các bé gấu ngoài khả năng không để người cưỡi ngã khỏi lưng thì còn tạo ra một trường năng lượng bao bọc toàn thân nữa, có phải vì thế nên tôi mới không cảm nhận được áp lực gió không?

Maa~ dù sao đi nữa thì tôi nhận ra rằng các bé gấu đã tạo ra một điều kiện tuyệt vời để tôi có thể ngủ ngon trong suốt chuyến đi.

Ngoài ra thì trên đường đi chúng tôi cũng chạy ngang ngôi làng từng yêu cầu hạ gục bọn goblin lúc trước.

Sẽ rất phiền phức nếu bọn họ nhìn thấy chúng tôi, thế nên chúng tôi chỉ rón rén đi ngang qua mà không ghé vào chào hỏi gì hết.

Một lúc sau chúng tôi đến được những ngọn núi.

Maa~ hãy tận hưởng chuyến leo núi thoải mái từ đây nào.

「Nếu chị nhớ chính xác thì nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi」

Nhiệm vụ đã ghi rất rõ địa điểm bọn Hổ Sói xuất hiện ở quanh nơi này.

Tôi tìm thấy một mảnh đất bằng phẳng ở giữa những ngọn núi và trèo xuống khỏi Gấu Yuru.

「Yuna-oneechan, chị phát hiện thứ gì ở đây sao?」

Tôi kiểm tra một lượt những chướng ngại ở xung quanh.

Okay, mọi thứ có vẻ ổn.

Bây giờ, tôi sẽ lấy ra một thứ đặc biệt từ trong Hộp Gấu.

「Yuna-oneechan!」

Một thứ to bự đột nhiên hiện ra làm Fina hét to trong ngạc nhiên.

Fina hôm nay có hơi ồn ào một chút.

Thứ được lấy ra là một ngôi nhà. Một ngôi Nhà Gấu, đó.

Một Nhà Gấu hai tầng lầu cùng với một khu vườn xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Hình dáng bên ngoài của ngôi nhà, nhìn từ mặt trước, trông giống như một chú gấu khổng lồ đang đứng bằng bốn chân.

Lối vào nằm ở bên trong chiếc miệng đang há to của chú gấu đó. Và từ đây, chúng tôi còn có thể nhìn thấy tầng hai, vốn là một chú “gấu con” đang nằm ngủ trên lưng của “gấu mẹ” nữa.

Ở bên cạnh Nhà Gấu còn có một nhà kho bé xinh.

「Maa~ trước tiên thì chúng ta cứ vào bên trong nghỉ ngơi đã nha」

「…Vâng」

Gấu Yuru và Gấu Kyuu sẽ nghỉ ngơi trước sân.

Chúng tôi có trông giống như sắp sửa bị ăn thịt khi bước vào miệng “gấu mẹ” không nhỉ?

Diện mạo bên trong của Nhà Gấu khá giống với một ngôi nhà bình thường kiểu Nhật.

「A, em cởi giày ra và để đằng kia nhé, Fina」

Tôi không biết tập tục của thế giới này ra sao, thế nên tôi nhắc em ấy như thế.

Sau khi chúng tôi cởi giày ra và đặt chúng ngay ngắn tại lối vào, chúng tôi cùng nhau đi tới phòng khách.

Tầng một của Nhà Gấu bao gồm một phòng khách, một nhà bếp, một phòng tắm cùng với toilet và một nhà kho nhỏ.

Tầng hai là phòng của tôi và một phòng nữa chuẩn bị cho khách.

Có một ban công nữa nằm trên đầu của “gấu con”, đó là một nơi tuyệt vời để phơi quần áo đó.

「Xin mời ngồi」

Tôi mời Fina ngồi xuống một cái ghế tựa như sô-pha.

「Yuna-oneechan..」

「Sao thế, Fina?」

「Ngôi nhà này là gì vậy chị?」

Sau khi nhìn khắp xung quanh phòng, em ấy hỏi tôi như vậy.

「Đây là một ngôi nhà chị tạo ra bằng ma thuật đó」

Sau khi xác nhận kích thước bên trong Hộp Gấu là vô hạn thông qua các thí nghiệm của mình, tôi đã xây dựng ngôi Nhà Gấu này để sử dụng trong lúc du hành.

Ngôi nhà được tạo ra bằng ma thuật hệ đất trong khi tưởng tượng đến hình ảnh của một chú gấu.

Bằng cách đó, nó sẽ trở nên bền vững hơn.

Tôi sử dụng ma thuật đất để tạo nên các bức tường và bố trí các căn phòng. Phần thiết kế nội thất bên trong thì tôi tận dụng tối đa những kiến thức từ thế giới cũ.

Tôi đã mua và đặt những viên ma thạch nước ở những nơi cần thiết.

Và đồng thời trong nhà bếp cũng có một chiếc tủ lạnh nữa.

Tôi cũng đặt ma thạch ánh sáng ở mỗi phòng. Vì thế nên dù là buổi đêm thì ngôi nhà vẫn sẽ sáng sủa.

Thứ duy nhất còn thiếu trong nhà gấu chỉ là một chiếc TV hay máy tính thôi.

Nếu tôi mà có được chúng thì một ngôi nhà mơ ước dành cho Hikikomori sẽ được hoàn tất rồi.

Tôi bước vào trong bếp và mang ra một ly nước quả mát lạnh cho Fina.

「Yuna-oneechan, chị có phải là một quý tộc từ đâu đó đến không ạ?」

「Không đâu, sao em lại nghĩ thế?」

「Nếu vậy thì, một công chúa ạ?」

「Chẳng có cô công chúa nào ăn mặc giống như chị đâu đúng không? Chị chỉ là một mạo hiểm giả bình thường mà thôi」

Fina trông như còn muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng rồi lại thôi.

「Được rồi. Sau khi nghỉ ngơi xong thì chị sẽ đi ra ngoài tìm bọn Hổ Sói nhé」

「Vậy còn em thì sao?」

「Fina cứ việc đi cùng với Gấu Kyuu để tìm thảo dược cho mẹ ha. Ở cùng với Gấu Kyuu thì em sẽ được an toàn thôi. Nếu như cảm thấy nguy hiểm thì hãy trở về đây ngay nhé. Ở đây có một rào chắn mạnh mẽ nên quái vật không thể xâm nhập được đâu」

「……」

「Ngoài ra thì, chị đã đặt sẵn bọn quái vật bên trong nhà kho rồi, khi em có thời gian thì phân tách chúng giúp chị nhé」

「Vậy có ổn không ạ?」

「Maa~ vì tiền công của Fina được tính dựa trên việc đó nên mọi việc tùy vào em thôi. Cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý là được rồi, em không cần phải lo lắng quá đâu」

「Vâng, em hiểu rồi ạ」

「Thế thì, chúng ta hãy đến nhà kho để chị có thể giải thích thêm nào」

Nhà kho có hai cửa, một cửa từ phía bên ngoài và một cửa thông thẳng vào bên trong nhà gấu.

Kích thước của kho rộng khoảng 20 tấm tatami. (~30,6 m2)

Bên trong kho là một chiếc bồn nước, một chiếc bàn làm việc cùng với 10 con Thỏ Sừng và 10 con Sói mà tôi đã đặt sẵn ở góc tường.

「Em không cần phải làm hết mọi thứ trong hôm nay đâu nhé. Khi em đã xử lý bọn chúng xong xuôi thì đặt chúng trong căn phòng này và đóng cửa lại giúp chị nhé」

Căn phòng ở cánh cửa kế bên là phòng đông lạnh.

Nơi này được tôi làm ra chủ yếu để trữ thịt số lượng lớn mà thôi, tôi muốn ướp đông chúng để có thể sử dụng khi cần thiết.

Thời gian được ngưng đọng bên trong Hộp Gấu, thế nên những thứ ở trong không thể bị đóng băng được.

Nhưng nếu tôi bỏ chúng vào trong kho đông lạnh và đợi chúng đóng băng trước khi bỏ vào Hộp Gấu thì sẽ ổn thôi.

「Được rồi, chị đi đây, nhớ cẩn thận nhé. Dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần có Gấu Kyuu bên cạnh thì em sẽ ổn thôi」

Bình luận (0)Facebook