• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Danh xưng thứ hai của Gấu-san: Gấu Đẫm Máu

Độ dài 1,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:16:08

Bữa sáng tại quán trọ vẫn ngon như thường lệ.

Cuộc sống mà bạn không phải tự nấu ăn cho chính mình thật là tuyệt vời.

Trong khi tôi vẫn đang tận hưởng giấc mơ Hikikomori của mình, thì một Fina đầy tràn nhiệt huyết đã bước vào phòng.

「Chào buổi sáng, Yuna-oneechan!」

「Chào buổi sáng, Fina」

Tôi chào Fina trong khi tiếp tục húp bát súp của mình.

Nó ấm và rất ngon.

「Đợi chị một chút nhé. Chị cũng sắp ăn xong rồi」

「Vâng, không sao đâu ạ」

「Elena, nhờ cậu mang cho Fina thứ gì đó để uống nhé」

Elena, người đang đi loanh quanh cửa hàng để lau bàn, gật đầu và đi về phía nhà bếp.

「Yuna-oneechan?」

「Maa, đừng lo, em ngồi xuống đi. Chị cũng muốn trò chuyện với em trước khi chúng ta bắt đầu nhiệm vụ cùng nhau」

Fina ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi.

Một lúc sau, Elena đã mang đồ uống tới cho em ấy.

「Được rồi, Fina. Có rất nhiều thứ quanh đây mà chị chưa biết, thế nên hy vọng em có thể chỉ bảo cho chị, được chứ?」

「Dạ được ạ」

「Ưm, vậy em có thể cho chị biết điều gì là cần thiết để phân tách quái vật không? Chị không biết thứ gì khác ngoài việc cần một con dao để phân tách hết」

「Bình thường thì chỉ cần một con dao là được rồi ạ. Nếu là một con dao sắc bén thì em có thể thực hiện việc đó một cách gọn gàng hơn. Nhưng đối với quái vật cấp cao thì một con dao sắt bình thường chắc chắn sẽ không thể nào cắt xuyên qua lớp da của chúng được」

「Vậy con dao của em thì sao, Fina?」

「Nó là dao sắt ạ, nhưng vì nó được bác Gordo làm ra thế nên nó có chất lượng rất tốt」

「Vậy ngoài dao ra em còn cần gì khác nữa không?」

「Ưm… em nghĩ là cần một chỗ để thực hiện việc phân tách nữa? Sẽ tốt hơn nếu có thể làm việc đó gần nguồn nước ạ」

「Chỉ vậy thôi sao?」

「Vẫn còn vài thứ lặt vặt khác, như là đá mài dao hoặc kho lạnh để lưu trữ các nguyên liệu nữa ạ, vì thịt sẽ dễ bị thối rữa hơn nếu để bên ngoài」

「Tổng kết lại là một đá mài, một nơi để làm việc và một nơi để lưu trữ nguyên liệu. À, chị còn muốn hỏi Fina thêm một chuyện nữa」

「Vâng ạ」

「Em có chắc là muốn đi cùng với chị trong lúc thực hiện yêu cầu không? Nếu không muốn thì em vẫn có thể ở lại đây chờ chị trở về」

「Em muốn đi cùng với Yuna-oneechan ạ, nếu thế em sẽ có thể tìm thêm thảo dược để chữa bệnh cho mẹ, nhưng em chỉ sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho chị thôi」

「Nếu thế thì em sẽ đi chung với chị chứ?」

「Như thế có ổn không ạ?」

「Nếu chỉ là bảo vệ Fina thì không có vấn đề gì hết. Nhưng có sao không nếu như Fina ở lại qua đêm?」

「Ưm, nếu em nói trước với mẹ thì sẽ được thôi ạ. Mặc dù có thể mẹ vẫn sẽ lo lắm nếu em đi ra ngoài quá lâu」

「Nếu vậy thì hôm nay chúng ta sẽ chỉ đi ra ngoài một lúc thôi. Em có thể nhắn với mẹ em là lần kế chúng ta sẽ đi một chuyến 2 ngày, 1 đêm được không?」

「Dạ được, em sẽ nhắn lại với mẹ」

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau đi bộ đến Guild.

Chúng tôi cũng tìm được một viên đá mài loại tốt ở một cửa hàng dụng cụ trên đường đi nữa.

Khi bước vào Guild, tôi thấy Helen đang bận bịu chỉ dẫn cho một nhóm mạo hiểm giả ở bàn tiếp tân.

Tôi thong thả đi sang bảng nhiệm vụ dành cho Rank D.

Fina cũng lon ton đi theo phía sau tôi.

Không có nhiều người đứng trước bảng Rank D cho lắm.

Còn bên phía bảng nhiệm vụ Rank E thì chật kín luôn.

Hôm nay cũng vậy, không một ai dám đến làm phiền tôi hết.

Maa~ sáng sớm bận rộn, mọi người ai cũng đang cạnh tranh tìm việc làm cho mình, hẳn là chẳng có ai rảnh rỗi như tôi đâu.

Tôi đi đến phía trước tấm bảng và nhìn vào những nhiệm vụ được dán trên đó, nhưng không có nhiệm vụ nào thú vị hết.

______________________________________________________

- 「Hộ tống」 đưa thương nhân đến Thủ đô.

- 「Chinh phạt」Orc. Yêu cầu: thu thập toàn bộ nguyên liệu từ Orc.

- 「Chinh phạt」Onizaru. Yêu cầu: khẩn cấp, trước khi cả cánh đồng của tôi bị hủy diệt.

- 「Gia sư」. Yêu cầu: tìm một gia sư về kiếm thuật và ma thuật Rank D hoặc cao hơn.

- 「Thu thập」. Yêu cầu: tìm mua cỏ Meru Meru.

- 「Do thám」. Yêu cầu: Điều tra nguyên nhân gia tăng số lượng quái vật một cách bất thường ở Núi Cá Voi.

- 「Thu thập」. Yêu cầu: tìm mua quặng đá từ Núi Cá Voi.

______________________________________________________

「Muu~ chẳng có nhiệm vụ nào thú vị hết」

「Yuna-oneechan, chị chọn nhiệm vụ dựa trên cách đó sao?」

「Đúng thế. Nếu muốn chị làm một nhiệm vụ nào đó thì nó cần phải thú vị mới được」

Kế tiếp, tôi đi sang bảng nhiệm vụ Rank C.

Chỉ có bốn mạo hiểm giả khác ở đây thôi.

Dù vậy, nhưng trông họ có lẽ là thành viên của cùng một nhóm đó.

Họ cũng đang bàn luận và lựa chọn nhiệm vụ.

Tôi đứng ngắm tấm bảng từ đằng xa để tránh làm phiền đến họ.

______________________________________________________

- 「Chinh phạt」Wyvern. Yêu cầu: thu thập nguyên liệu từ Wyvern.

- 「Chinh phạt」Orc. Yêu cầu: tiêu diệt một nhóm Orc. Số lượng: tầm 15 cá thể. Địa điểm: Bìa rừng phía nam của Rừng Đại Ngàn Rimora.

- 「Chinh phạt」Fort Unicorn. Yêu cầu: tiêu diệt Fort Unicorn và thu thập vảy.

- 「Chinh phạt」Cướp. Yêu cầu: diệt trừ băng cướp Zamon.

- 「Chinh phạt」Orge. Yêu cầu: thu thập nguyên liệu từ Orge.

______________________________________________________

Có vài nhiệm vụ khá là thú vị, nhưng tôi chẳng biết bọn quái này ở đâu hết thì làm sao mà đi tiêu diệt chúng được đây. Mấy nhiệm vụ thu mua nguyên liệu thì lại không ghi rõ giá cả, như thế này là tôi phải thương lượng với bên mua đúng không? Làm gì có chuyện tôi đâm đầu vô thứ phiền phức như thế chứ.

「Này, cô bé mặc bộ đồ kỳ lạ, đây là bảng nhiệm vụ Rank C đó」

Từ trong nhóm 4 người, một anh chàng tầm 20 tuổi gọi về phía tôi.

「Tôi biết rồi. Tôi chỉ đang xem thử những nhiệm vụ Rank C ra sao thôi」

「Không phải đây là cô bé gấu Rank E nổi tiếng trong lời đồn sao?」

Một chị gái mặc đồ phù thuỷ nhìn tôi và lên tiếng.

「Tôi đã lên Rank D từ hôm qua rồi」

Tôi chỉnh lại câu nói của chị ấy một chút.

「Em là một Rank D sao!?」

「Vâng, nhưng em chỉ vừa lên hạng hôm qua thôi」

「Thế còn các thành viên khác của nhóm em thì sao? Không thể nào. Cô bé này thậm chí còn chưa đủ tuổi đăng ký nữa mà?!」

Họ nhìn vào Fina và đoán rằng em ấy là một thành viên của nhóm tôi, nhưng rồi nhận ra em ấy vẫn còn quá nhỏ.

「Chờ chút, không phải lời đồn nói rằng quý cô Gấu Đẫm Máu là một mạo hiểm giả solo sao?」

「Cái vụ đó là sao thế, Gấu Đẫm Máu ấy?」

Tôi cũng muốn biết về nó lắm.

Tôi tò mò việc đó từ lúc nghe được nó hôm qua đến giờ.

「Gì cơ, Touya không biết vụ đó sao?」

Một người trông như là trưởng nhóm vừa nhảy vào cuộc nói chuyện.

「Một mạo hiểm giả ngu ngốc đã bắt đầu một trận đấu với một cô bé mang ngoại hình một con gấu, sau đó anh ta bị đánh cho tới khi ướt đẫm máu. Cô bé đó vẫn tiếp tục đánh anh ta không thương tiếc dù cho anh ta đã van xin. Anh chàng đó đã định cư trong bệnh xá tầm đâu một tháng. Tôi còn nghe kể là toàn bộ mạo hiểm giả có mặt trong phòng đấu ngày hôm đó cũng bị đánh cho nhừ tử」

Uwa, đáng sợ quá.

Con gấu đó là gì vậy chứ?

「Hơn nữa dạo gần đây còn có một tin đồn, vẫn là cô bé gấu đó, thay vì phân tách bọn quái vật thì lại mang những cái xác máu me đến Guild mỗi ngày」

Maa~ tất nhiên rồi. Dù cho có đâm bọn chúng bằng kiếm hay bắn chúng bằng ma thuật thì vẫn sẽ có máu chảy ra thôi.

Ngoài ra, bởi vì tôi bỏ chúng vào Hộp Gấu ngay khi tiêu diệt nên khi mang chúng trở lại thì lượng máu chảy ra sẽ nhiều hơn những cái xác bị những mạo hiểm giả khác vác về thôi.

「Cô ấy được gọi là Gấu Đẫm Máu bởi vì ngoại hình và tính cách khủng bố ấy đó」

「Tôi không hề biết rằng có một con gấu như vậy tồn tại đấy」

Ừ, tôi cũng chẳng biết loại gấu đó tồn tại luôn.

「Maa, bởi vì anh đâu có thường xuyên đến Guild khi chúng ta lựa chọn yêu cầu đâu」

「Nếu vậy thì, cô bé gấu đó chắc nổi tiếng lắm đúng không?」

「Đại loại là vậy. Dọn dẹp cả một bầy goblin, tiêu diệt Goblin King, và còn một mình đi săn Orc nữa」

「Hầu hết lời đồn đều là thật. Cả ngoại hình của cô ấy nữa. Vì cô ấy thật sự mạnh thế nên bây giờ cô ấy khá là nổi tiếng trong Guild đó」

「Mà sao cậu lại biết nhiều thế?」

「Thu thập thông tin là bản năng tự nhiên của mạo hiểm giả mà!」

「Là vậy sao? Maa~ xin lỗi vì đã thất lễ nhé, Cô Gấu. Vì ngoại hình kỳ lạ của em mà anh cứ tưởng em chỉ là người mới thôi」

Trông anh ta không có vẻ gì là người xấu cả.

Có lẽ anh ấy chỉ muốn cảnh báo tôi rằng đây là một bảng nhiệm vụ cấp cao vì nghĩ rằng tôi là một người mới không biết gì hết.

「Không sao đâu, có vẻ như đã làm anh đã lo lắng cho tôi rồi」

「Maa~ vậy thì, bọn anh đi đây, nếu có điều gì thắc mắc thì cứ đến hỏi bọn anh nhé. Chúc em may mắn với nhiệm vụ của mình」

Cuộc thảo luận để chọn nhiệm vụ của họ cũng đã kết thúc, bốn người bọn họ lấy một tờ yêu cầu và đi đến bàn tiếp tân.

Tôi cũng đã quyết định chọn một yêu cầu Rank D cho chuyến đi hôm nay rồi, vì nhiệm vụ này không tốn quá nhiều thời gian nên chúng tôi có lẽ sẽ trở về kịp giờ ăn tối thôi.

「Yuna-oneechan, chị đã chọn được nhiệm vụ hôm nay chưa ạ?」

「Chị đã quyết định xong rồi, Fina. Chúng ta cũng đi thôi nhé」

Bình luận (0)Facebook