• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 176: Gấu-san đến thủ đô tìm Zelef

Độ dài 2,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:34

Đợt bom lần này vẫn được dội vào mặt các bạn bởi team 「」

kèm theo Illustration của Vol 7, 8 luôn. Horay!

Nhưng mà vì lý do bản quyền nên Illus chỉ ở định dạng chụp lén 480p thoi

không lên HD uncent 1080 được.

Nhưng mà thoi, có còn hơn không nhờ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Lưu ý: WN vol 7 = LN vol 8 nhé.

__________________________________

Pechipechi.

Trong khi mọi người đều đang ngủ rất thoải mái thì có một thứ mềm mại gì đó đang đánh nhẹ vào má tôi.

Um, tôi nhận ra đó là bàn tay nhỏ bé của Gấu Kyu.

À đúng rồi, tôi phải rời khỏi đây vào buổi sáng.

Tuy nhiên, vẫn còn khá sớm mà.

「Cám ơn nhé Gấu Kyu」

Tôi cảm ơn Gấu Kyu và xoa đầu em ấy, sau đó tôi ngồi dậy và bước ra khỏi giường .

Cùng lúc đó, Fina đang ngủ ở giường kế bên cũng đã thức giấc và ngồi dậy.

「Yuna-oneechan, chị sẽ đi sao?」

「Không lẽ chị làm Fina thức giấc sao. Xin lỗi nhé, em hãy ngủ thêm tí nữa đi」

「Un. Bởi vì em muốn tiễn chị nên em đã nhờ Gấu Yuru đánh thức em khi chị thức dậy」

Um, điều Fina nói làm tôi rất vui.

Tôi nhanh chóng thay sang bộ gấu đen quen thuộc trong khi trân trọng cảm xúc của Fina.

「Giờ chị sẽ đi đây. Nếu có chuyện gì xảy ra hãy liên lạc với chị ngay bằng điện thoại Gấu nhé. Chị sẽ sớm trở về thôi. Cho nên, đến khi chị trở lại thì đừng nên ra ngoài nhé, vì rất nguy hiểm đó」

Tôi khá lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra trong khoảng thời gian tôi rời đi. Tuy nếu ở yên trong dinh thự này thì sẽ an toàn thôi nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

「Vâng, em hiểu rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ liên lạc ngay. Nhưng, Yuna-oneechan cũng phải cẩn thận đấy nhé」

Tôi xoa đầu Fina và thu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyu. Sau đó, tôi mở cửa sổ và đi ra ngoài hiên trong yên lặng.

Fina vẫn đứng trong phòng tiễn tôi đi.

Mục tiêu là phía trên. Tôi nhanh chóng nhảy lên phần mái của dinh thự.

Chỗ này ổn không nhỉ?

Có một điểm mù nằm ở giữa phần mái, tôi tạo cổng Gấu và để nó nằm tại đó.

Cánh cổng nằm ngay trên mái nhà, giống như lối vào một căn phòng bí mật vậy. Bằng cách này thì không ai có thể nhìn thấy nó từ mọi hướng.

Tôi mở cổng, nhảy vào và dịch chuyển đến nhà gấu ở thủ đô.

Ngay khi tôi vừa ra khỏi cánh cổng, cơ thể tôi đột ngột đổi hướng và bị ngã sấp mặt gấu (LoL, 176 chap mới được viết câu này)

Cảm giác khi vào cổng giống như nhảy thẳng vào trong một cái hố, nhưng cửa bên kia lại theo hướng đứng nên kết quả là sấp mặt.

Mặc dù không đau gì hết nhưng mà đây là một khoảnh khắc đáng xấu hổ. May mà không có ai nhìn thấy.

Tôi tranh thủ ăn sáng tại nhà gấu ở thủ đô, sau đó nằm giết thời gian một chút trước khi đến lâu đài.

Những người lính vẫn siêng năng đứng gác trước cổng vào sáng sớm khi tôi đến.

「Chào buổi sáng, tôi có thể vào trong không?」

「A, vâng. Xin hãy tự nhiên」

Khi được cho phép đi vào, tôi nhận thấy một người lính gác cổng đang chuẩn bị chạy đi như mọi khi.

「Đợi một chút đã」

Tôi gọi người lính đó lại trước khi anh ta chạy đi mất.

「Hôm nay tôi không đến vì công chúa Flora, tôi có chuyện muốn gặp nhà Vua và Eleanora-san, tôi có thể gặp họ được không?」

「E~to, xin đợi một chút nữa Eleanora-sama sẽ đến, nhưng tôi không biết lúc nào. Còn nhà Vua thì tôi không được phép......」

Đúng rồi nhỉ, đột nhiên nói như thế thì tất nhiên không thể gặp nhà Vua được rồi.

Còn Eleanora-san ở đâu thì tôi cũng không biết nữa, mà thật sự thì công việc của cô ấy là gì vậy nhỉ?

「Vậy thì tôi có thể gặp Zelef-san không?」

「Điều đó cũng nằm ngoài khả năng của tôi」

Chẳng lẽ tôi không còn việc gì khác để làm ngoài đến gặp công chúa Flora sao?

Um, nếu vậy có lẽ tốt hơn là tôi nên đến chỗ công chúa Flora như thường lệ và đợi nhà Vua và Eleanora-san xuất hiện.

Khi tôi đang định đến gặp công chúa Flora, thì người tôi muốn gặp đã đến.

「Ara, tôi nhìn thấy một con gấu từ đằng xa, quả nhiên đúng là Yuna-chan. Nhưng mà xuất hiện lúc sáng sớm như thế này có hơi hiếm thấy nhỉ?」

Eleanora-san, người bất ngờ hiện ra từ một vị trí không rõ, gọi tôi.

Cô ấy luôn luôn xuất hiện và gây phiền phức, nhưng mà hôm nay thì tôi được cứu rồi.

「Eleanora-san, tôi có một yêu cầu nhỏ, có được không?」

「Có chuyện gì vậy? Dù sao thì chúng ta có thể nói chuyện này trong khi đi dạo không? Thói quen của tôi là đi dạo mỗi buổi sáng và xem xét xung quanh」

Tôi đồng ý và đi cùng Eleanora-san.

「Vậy, chuyện gì xảy ra? Thật hiếm khi Yuna-chan có chuyện gì nhờ vả cô đó」

「Thật ra tôi định nói chuyện này với Eleanora-san và cả nhà Vua nữa」

「Ara, vậy sao?」

「Cô có thể cho tôi mượn bếp trưởng Zelef-san vài ngày được không?」

「Zelef sao? Cô có thể hỏi lý do không?」

Tôi giải thích những chuyện xảy ra ở thành phố Celin.

「À, là về việc đó sao, đúng là có một chuyện như vậy cũng được viết trong bức thư của Cliff. Nhưng mà Salvado à, gần đây cô không mấy khi nghe thấy những lời đồn tốt lành về họ.」

Như dự kiến, đúng là vậy nhỉ.

「Nhưng cho người khác mượn Zelef không nằm trong quyền hạn của cô」

Um, dù sao ông ấy cũng là bếp trưởng hoàng gia mà. Tất nhiên sẽ không thể được nếu không có sự cho phép của nhà Vua.

「Vậy thì chúng ta sẽ đến chỗ nhà Vua chứ?」

「Được sao?」

「Được chứ. Dù gì đi nữa thì cô cũng phải báo cáo việc Yuna-chan đến đây mà」

Hửm? Quy tắc gì vậy?

Maa, dù gì tôi cũng muốn gặp nhà Vua nên tôi sẽ đi theo Eleanora-san vào lâu đài luôn.

Như mọi khi, những người đi ngang qua đều cúi đầu chào cô ấy. Eleanora-san cũng nhẹ nhàng chào ngược lại. Eleanora-san nổi tiếng ghê nhỉ.

Sau khi đi qua hành lang, tôi có thể nhìn thấy một căn phòng lớn có hai người lính đứng canh trước cửa.

「Là Eleanora-sama à. Còn đây là cô gái mặc đồ gấu trong tin đồn?」

Tin đồn gì vậy? Tôi muốn hỏi, nhưng bởi vì tôi cũng có thể đoán ra nó luôn rồi nên tôi quyết định lờ nó đi.

Dù sao thì cũng chỉ là những tin đồn kì lạ thôi, tôi khá chắc về chuyện đó.

「Tôi muốn vào trong nói chuyện với nhà Vua」

「Vâng, xin vui lòng đợi một chút」

Người lính gác gõ cửa xin ý kiến bên trong.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói cho phép từ bên trong vọng ra.

「Xin hãy vào trong」

Tôi cũng được phép vào trong bởi vì đi cùng với Eleanora-san. Có ba người đang làm việc ở bên trong can phòng.

Nhà Vua đang ngồi ở chiếc bàn chính diện, đứng cạnh nhà Vua là một ông bác có vẻ cùng tuổi với ổng. Và một gã ikemen tầm 20 tuổi đang ngồi ở chiếc bàn phía bên trái.

Có hơi giống ai đó nhỉ.

「Có chuyện gì vậy? Sáng sớm như thế này. Và còn muốn gặp ta nữa」

「Chỉ một lát thôi, tôi muốn mượn Zelef-san trong vài ngày」

Bởi vì khá phiền phức nên tôi nói thẳng vấn đề luôn.

「Zelef à, tại sao vậy?」

Lần thứ 2 rồi đó, tôi giải thích lại những gì tôi vừa nói với Eleanora-san lúc nãy.

「Nhà Salvado và Farengram à」

Người đứng cạnh nhà Vua lên tiếng.

Ai vậy nhỉ? Vì đây là lần đầu gặp mặt nên tôi không biết. Nhưng mà vì đang ở đây cùng với nhà Vua nên chắc hẳn phải là một người quyền cao chức trọng nhỉ?

「Lãnh thổ đó....Ông nội đã làm vài thứ không cần thiết rồi」

Nhà Vua tựa lưng vào ghế và nói một cách mệt mỏi.

「Maa, đó là cách tốt nhất vào lúc đó, thế nên cũng không thể trách ngài ấy được」

「Tuy nhiên, tình hình hiện tại thì thật phiền toái」

Tôi đoán là nhà Vua đời trước đã ban lãnh thổ cho cả 2 quý tộc ở đó vì họ cùng có công xây dựng quân đội thành phố.

Tôi cũng đồng ý với quan điểm lúc đó. Mặc dù những rắc rối hiện tại sẽ không xảy ra nếu như lúc đó ông ta không làm điều đó.

「Ngài có biết tình hình hiện nay không?」

「Ta hiểu ở một mức độ nào đó từ các báo cáo nhận được. Nhưng nó chỉ giống như nhà Salvado đang quấy rối đối phương thôi. Quả thật, các thông tin chi tiết từ thành phố không đến được thủ đô」

「Doanh thu thuế từ gia tộc Salvado tăng lên trong khi Farengram lại giảm xuống, thần đã chỉ thị gia tộc Farengram viết một báo cáo gửi về nhưng lý do vẫn không được nêu rõ」

Maa, nói ngắn gọn hơn là họ mất tương tác với cả khách hàng lẫn nhánh quản lý cấp trên.

Chỉ có điều gia tộc Salvado đã thực sự làm việc rất tích cực.

Ngược lại với những gì gia tộc Farengram đã làm.

「Trận chiến tranh giành quyền lực giữa các quý tộc diễn ra ở khắp mọi nơi. Nói theo một cách ác liệt thì gia tộc Farengram không hề có đủ sức mạnh trên chiến trường này」

Tôi cũng nghĩ như vậy.

Tôi nghĩ rằng họ phải xoay sở để làm tốt hơn một chút.

Nhưng sau khi nghe về câu chuyện thì tôi lại cảm thấy mình phải đứng về phe họ.

「Tuy nhiên, đúng là những tin đồn xấu về gia tộc Salvado đang lan ra」

「Tham nhũng, dùng bạo lực và hăm dọa để đạt được mục đích, những tin đồn ấy được lan truyền liên tục. Nhưng lại không có bất kì bằng chứng nào được báo cáo. Vì thế không thể phán xét gì được」

Un, quả đúng là một nơi làm việc hành chính mà.

Ngay cả nhà Vua cũng không thể phán xét một người nào đó là xấu theo công lý mà bỏ qua bằng chứng được.

「Thậm chí cũng có những tin đồn nhà Salvado đang quan hệ với thương đoàn Bornnad」

Ikemen tóc vàng giữ im lặng nãy giờ lên tiếng.

Quả nhiên, thật giống với một ai đó.

Nhà Vua cũng nhận ra khi tôi đưa ánh nhìn của mình qua bên đó.

「Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Yuna gặp Ernat phải không?」

「Ernat?」

Trước giờ tôi chưa nghe tên đó bao giờ.

Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc thì gã ikemen đó mỉm cười.

「Ta chưa từng nghĩ rằng có một ai đó đi ra đi vào trong lâu đài mà không lại biết đến ta. Lần đầu gặp mặt. Tên ta là Ernat, con trai cả của Vua Folio Auto, cô gấu Yuna-san」

Oh, anh ta giống với nhà Vua. Nói cách khác, là hoàng tử à.

「Anh biết về tôi sao?」

「Ta nghe được từ cha, mẹ và Flora nữa. Chuyện thường ngày ấy mà. Mỗi khi cô đến, cha ta đều biến đi mất và và ép tôi làm phần công việc còn lại」

Bằng cách nào đó, mặc dù anh ta vẫn đang cười nhưng trông hơi đáng sợ.

Nhưng mà, đó là vì tôi sao?

Tôi chỉ đến thăm công chúa Flora thôi, tôi đâu có gọi nhà Vua tới đâu.

Tôi không muốn người khác đổ lỗi cho mình.

Tôi hắng giọng và nhìn vào nhà Vua. Mở miệng ra nói gì đó đi chứ.

「Nhưng mà, thương đoàn Bornnad sao?」

Thôi kệ, tôi phải hỏi về thứ mình quan tâm trước đã.

Um, tôi đã thay đổi câu chuyện một cách nhanh chóng.

Quả là một trong những tuyệt kĩ bí mật của tôi, ~Lái Lụa Thần Tốc.

Tôi hỏi Eleanora-san vì tôi thật  sự muốn biết về cái thương đoàn Bornnad đó.

「Yuna-chan không biết à. Bornnad là thương đoàn lớn nhất thủ đô. Họ có rất nhiều thương gia và có địa bàn kinh doanh rộng khắp cả nước. Ảnh hưởng của họ rất lớn, đến nổi quý tộc cũng không thể chống lại」

「Có cả những tin đồn tốt lẫn tin đồn xấu về họ」

「Chẳng lẽ hành động của những thương gia lần này cũng vậy sao?」

「Họ có thể là người giật dây đằng sau, cũng có thể họ không liên quan gì đến chuyện này hết」

「Nhưng nếu mục tiêu mà thương đoàn Bornnad nhắm đến là lãnh thổ của Gran-san thì thật rắc rối đây」

Quả thật là vậy, nếu họ có thể thao túng các thương gia thì cũng sẽ điều khiển được cả thành phố. Nếu bị bỏ lại, kinh tế ở đó sẽ trở nên cực kì tồi tệ.

Có vẻ như cũng có một thế giới ngầm đằng sau xã hội này.

Nhưng nếu thương đoàn Bornnad có quan hệ với gia tộc Salvado thì kế hoạch thu hút những thương gia và những người có sức ảnh hưởng của Gran-san sẽ rất khó khăn đây.

Ngay cả khi bữa tiệc có thành công đi nữa thì cũng không thể giúp tình hình hiện tại trở nên tốt hơn. Ngay từ đầu mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Nhưng nếu bữa tiệc không thành công thì kết thúc sẽ được đẩy nhanh hơn nữa. Có khả năng bọn họ có quan hệ với nhau nhưng cũng có thể thương đoàn Bornnad không dính dán gì đến việc này. Dù thế nào đi nữa thì vẫn cần phải có đầu bếp thì bữa tiệc mới thành công được.

「Vậy, có thể cho tôi mượn Zelef-san không?」

Nếu thương đoàn Bornnad đứng sau chuyện này thì với tình hình hiện tại tôi cũng không thể làm được gì hết.

Điều duy nhất tôi có thể làm là mượn Zelef-san về giúp thôi.

「Đúng vậy nhỉ, về chuyện người đầu bếp bị tấn công, ta không thể nói gì vào được. Nhưng vì là bữa tiệc sinh nhật của Ji-san gia tộc Farengram nên ta sẽ cho phép cô mượn đầu bếp hoàng gia, Zelef」

Ngay từ đầu thì chuyện một đầu bếp bị tấn công không đáng để nhà Vua ra mặt. Thậm chí có là đầu bếp hoàng gia Zelef đi nữa, huống hồ đây chỉ là một đầu bếp của quý tộc bình thường. Chưa kể đến việc vẫn chưa bắt được thủ phạm nữa.

Thật ra thì nghi phạm chỉ có duy nhất gia tộc Salvado thôi, nhưng lại không có bằng chứng.

Bên cạnh đó, nếu đưa một tên tội phạm nhỏ từ thành phố đến đây thì cũng không tới lượt nhà Vua đứng ra xử lý việc đó.

Cũng giống như tại Nhật Bản vậy, nếu một người nào đó bị tấn công ở vùng nông thôn thì cũng không thể đưa cho thủ tướng giải quyết được.

Tìm ra thủ phạm là công việc của lãnh chúa như Gran-san. Mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy nếu thủ phạm chỉ là người bình thường. Nhưng nếu đối tượng tình nghi là nhà Salvado thì lúc nói chuyện với nhà Vua, phải có bằng chứng xác thực.

「Tuy nhiên, trường hợp Zelef, ta sẽ coi nó như là một yêu cầu từ Eleanora, được chứ」

Nhà Vua nhìn về phía Eleanora-san.

「Được thôi, Cliff cũng tham gia mà, nó sẽ là một cái cớ ngay cả khi quý tộc khác có phàn nàn」

Xem ra đến đây thật lãng phí thời gian, nhưng bởi vì đã được sự cho phép rồi nên tôi sẽ đến chỗ Zelef-san.

Bình luận (0)Facebook