• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140: Gấu-san đi đào mỏ (phần 1)

Độ dài 2,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:21:52

Người anh hùng đã đến khu mỏ để tìm nguyên liệu cần thiết để cứu công chúa Fina, người đã bị bắt bởi mụ phù thủy Eleanora.

Một con Golem hoang dã xuất hiện.

Golem sử dụng Hất đất, vô số đất đá bay lên.

Người anh hùng sử dụng Né tránh, nhưng cô không thể tránh được toàn bộ đợt tấn công của kẻ thù, và một vài viên đá đã đánh trúng anh hùng.

Petchi, petchi, petchi, petchi

Nhận 0 dame, chẳng đau gì hết. Như thể chúng rất mềm mại. Đòn tấn công yếu như vậy sẽ không thể đánh bại được anh hùng.

Người anh hùng tiếp cận Golem vẫn đang kiên trì tấn công.

Dù vẫn liên tục nhận vào 0 dame, người anh hùng vẫn không ngừng tung ra những đòn tấn công của mình.

Petchi, petchi, petchi, petchi

Các viên đá tiếp tục đánh vào má người anh hùng, nó mềm như bông vậy.

Và rồi, khi người anh hùng sắp chẻ đôi con Golem với thanh kiếm trong tay, cô đột nhiên không thể thở được nữa.

Thể loại đòn tấn công gì thế này !?

Cô không nhìn được cách nó ra đòn, cứ như có thứ gì đó ép chặt vào mặt cô.

Cô bị ngạt thở ......

‘Vậy là, tôi sẽ chết bởi một đòn tấn công vô hình chưa từng được biết tới như thế này sao’

Người anh hùng mất ý thức.

「Uwaaaah, không thở được」

*Bịch

Khi tôi tỉnh dậy, một thứ gì đó mềm mềm rơi khỏi mặt tôi.

「Gấu Kyu」

Tôi thấy Gấu Kyu đang nghiêng đầu trước mặt tôi, và Gấu Yuru cũng đang ở cạnh em ấy.

「Giấc mơ của chị có phải là do lỗi của em không?」

Những đòn tấn công mềm mại từ golem và cảm giác ngạt thở khúc cuối.

Tôi nhìn cả hai đặt câu hỏi, chúng phát ra âm thanh ‘kuun’ nho nhỏ để trả lời.        

Tôi nhìn quanh căn phòng , ánh sáng mặt trời đã chiếu vào trong; Có lẽ hai em ấy cố đánh thức tôi bởi vì trời đã sáng.

「Cảm ơn em , nhưng lần tới hai em nên nghĩ cách đánh thức mà không làm chị ngạt thở được không?」

Đây là một cách để tự bảo vệ, tôi đã triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyu đêm hôm qua.

Dù sao thì chẳng lúc nào tôi mất cảnh giác hơn lúc tôi ngủ hết.

Tôi thu hồi chúng về găng tay gấu, đổi sang bộ Gấu đen và đi xuống phòng ăn để ăn sáng.

Tôi rất biết ơn hai bé gấu vì đã đánh thức tôi dậy , nhưng tôi sẽ rất vui nếu như hai em ấy không nhảy lên mặt tôi khi để làm điều đó nữa. Tôi suýt chết vì ngạt thở đó. Thêm tí nữa thôi là mặt tôi xuất hiện trên bản tin cáo phó luôn rồi đó. Tiêu đề sẽ là, 「Một cô gái mặc bộ đồ gấu đã tử nạn vì ngạt thở.」

Tuy vậy, lần này tôi có công việc phải làm vì thế nên gấu Kyu phải đánh thức tôi dậy. Tôi nên biết ơn và chịu đựng nó.

Khi tôi đang mãi suy nghĩ về gấu Kyu và gấu Yuru, thì Meru-san và Senya-san đến.

Tôi vẫn chưa thấy mấy người đàn ông đâu hết.

「Chào buổi sáng, Yuna-chan.」

Meru-san chào tôi, trong khi Senya-san chỉ nhẹ nhàng vẫy tay.

「Meru-san, Senya-san, chào buổi sáng」

「Yuna-chan, em sẽ đi đến khu mỏ sau bữa sáng, đúng không?」

「Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra tình hình cái đã. Dù gì thì tôi cũng phải làm việc mà. 」

Tôi cũng phải cứu công chúa Fina đang bị giam cầm nữa.

「Vậy thì em muốn đi chung với bọn chị không?」

「Đi cùng với mọi người sao?」

「Bọn chị biết về sức mạnh của em từ những tin đồn, nhưng ... ngoại hình của em thì ...」

「Nhìn thế nào chị vẫn chỉ thấy một bé gấu dễ thương」

Họ bắt đầu xoa đầu tôi khi nói điều đó.

「Bọn chị đang lo lắng, vì em trông có vẻ không mạnh đến thế ...」

「... Vì vậy, bọn chị đã thảo luận và quyết định chúng ta nên đi cùng nhau」

Họ kiên quyết bày tỏ sự lo lắng của họ đối với tôi.

Mặc dù sẽ dễ hơn nếu tôi đi một mình.

Nhưng tôi cũng muốn xem thử mạo hiểm giả Rank C mạnh cỡ nào nữa, nhưng mà ...

Tôi nên làm gì đây?

Mà đầu tiên thì, làm sao để họ ngưng xoa đầu tôi đây?

Hai người họ ngồi xuống cạnh tôi và gọi món ăn.

「Nhưng có sao không khi hai người tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến Jade-san gì hết vậy?」

「Ổn mà, chẳng cần hỏi anh ấy làm gì hết」

Meru-san nói.

Không, chờ chút đã, Jade-san là thủ lĩnh nhóm mà, phải không? Đây đáng ra là điều mà chị phải thảo luận với anh ta trước nhất mới đúng chứ!

Trong khi tôi đang nói chuyện với hai người họ, Jade-san và Toya-san đi xuống từ tầng hai.

「Mọi người đều dậy sớm, huh.」

「Anh mới là người dậy muộn đấy. Nhân tiện, hôm nay Yuna-chan sẽ đi cùng nhóm chúng ta」

Đợi đã ... Tôi vẫn chưa chấp nhận mà!

Hơn nữa, cô ấy nói như thể hợp đồng đã kí xong rồi ấy.

「Được thôi.」

「Tôi cũng ổn với việc đó」

Oi, hai người thật sự ổn với chuyện này à !?

Mấy anh không cần phải thảo luận gì trước khi đồng ý sao?

Cuối cùng thì cuộc biểu tình phản đối trong im lặng của tôi cũng không đến được ai , và tôi phải đi cùng họ.

Có rất nhiều đường hầm mà chúng tôi có thể sử dụng để vào khu mỏ.

Tôi không biết đã bao nhiêu thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ trôi qua từ khi người ta đào cái mỏ này, nhưng nó có vẻ đủ điều kiện để liệt vào hàng di tích rồi, và họ vẫn đang tiếp tục xây những đường hầm mới từ giờ về sau nữa.

Những con golem xuất hiện ở đường hầm mới nhất, cái mà họ chỉ mới đào mấy năm gần đây.

Có vẻ như có hai lối vào để đi đên con golem đầu tiên. Dù chọn lối nào thì cũng gặp nhau ở giữa con đường hết.

Bọn BakaRanger luôn sử dụng một lối vào duy nhất, nên nhóm của Jade-san luôn đi lối còn lại.

Có vẻ như họ làm vậy để tránh bọn BakaRanger ý kiến về việc k/s con mồi hay những thứ tương tự.

Đây là cách hợp lý để đối phó bọn BakaRanger ; tốt hơn là né tránh mấy tên đó còn hơn là đập bẹp chúng.

Cũng tương tự như việc tranh luận với bọn ngốc ấy.

Chúng ích kỷ, tự luyến, không thèm lắng nghe người khác, thay đổi sự thật theo ý thích của chúng, và hành động trẻ trâu.

 Khi chúng thất bại trong việc gì đó, chúng đổ lỗi cho người khác về sai lầm của chúng.

Có rất nhiều tên ngốc như vậy trong trò chơi, và tôi đã học được rằng tốt hơn hết là nên tránh chúng càng xa càng tốt.

Tất nhiên, nếu những óc tó ấy dám đụng vào tôi , tôi sẽ nghiền nát chúng ...

Lối vào khu mỏ nằm cách thị trấn một quãng không xa, và khi chúng tôi đến khu mỏ, ở trong tối đen như mực vậy. Đúng như tôi nghĩ ma thuật ánh sáng thực sự cần thiết, Jade-san đứng cạnh bức tường gần lối vào và đặt tay lên nó, làm cho ánh sáng xuất hiện bên trong đường hầm.

Đường hầm gấu hình như cũng được làm giống vậy; những viên ma thạch ánh sáng được nối với nhau bởi liên kết ma thuật, làm sáng đường đi khi công tắc được bật.

Vâng, đó cũng là phương pháp chiếu sáng được sử dụng trong nhà.

Kích thước của đường hầm này đủ lớn để một chiếc xe ngựa có thể đi qua .

Tôi có thể thấy dấu chân, nhưng không thấy dấu vết của xe đẩy lẫn đường ray, chắc là họ không dùng chúng ở đây.

Thực sự thì, tôi cũng không chắc có xe đẩy trong thế giới này không nữa, mà nếu không có thì họ vận chuyển quặng bằng gì vậy ...?

Khi tôi hỏi Jade-san, anh ấy nói rằng đầu tiên họ đặt quặng vào trong túi vải sau đó bỏ vào trong túi ma thuật.

Đúng như mong đợi từ một thế giới khác. Nếu bỏ quặng vào túi mà thuật họ sẽ dễ dàng vận chuyển nó. Rất có thể, cần ít nhân lực hơn nhiều để vận chuyển khi so sánh với việc sử dụng toa xe đẩy; tùy thuộc vào số lượng quặng có thể đặt trong túi, chỉ một người thôi cũng có thể vận chuyển nhiều hơn cả một toa xe rồi.

Tuy nhiên, vì túi vật phẩm lớn là hàng cao cấp nên chúng không được sử dụng ở các hầm mỏ, phải không?

Sau khi chúng tôi bước vào đường hầm, tôi đã tiếp tục đi trong một khoảng thời gian dài; Tôi thậm chí vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối của lối vào này.

Tôi cố sử dụng kĩ năng bản đồ gấu và phần lối vào của đường hầm được hiển thị.

Dường như tôi có thể tự do sử dụng nó khi ở dưới lòng đất. Nên tôi nghĩ mình sẽ không bị lạc. Đáng buồn thay, chỉ có những nơi tôi đã đến mới được hiển thị, nhưng nó vẫn tự động cập nhật khi tôi di chuyển, nên thực sự cũng không có vấn đề gì.

Tiếp theo, tôi thử sử dụng phép thuật dò tìm và phát hiện vài con golem đang phè phởn phía trước. Tuy nhiên, vì nơi đó vẫn chưa được khám phá nên tín hiệu của chúng chỉ được thể hiện bằng những chấm đỏ trong vùng tối bản đồ thôi, không biết cấp độ của chúng có ở ngang mức chúng tôi hay không.

Vâng, đây là thời điểm tốt để thử nghiệm kỹ năng Gấu.

Chúng tôi di chuyển với động hình Jade-san ở phía trước, Meru-san và tôi ngay sau anh ấy, và Senya-san và Toya-san ở phía sau.

「Đầu tiên chúng ta sẽ đối mặt với bọn golem đất và golem đá.」

「Chúng dễ dàng bị đánh bại tuy nhiên chúng ta chỉ có thể bán ma thạch của chúng thôi mà cũng không có giá trị lắm.」

Golem đất, huh. Đem chúng thử độ bền với Golem Gấu của tôi có lẽ là một ý tưởng tốt.

Lúc tôi đang nghĩ về điều đó, một con Golem đất xuất hiện, ở ngay vị trí mà ma thuật dò tìm đánh dấu.

Nó cao khoảng 2,5 mét và có chân, tay rất to.

Bị đánh trúng bởi cánh tay béo ú đó không phải là thứ có thể đùa được; nó sẽ rất nguy hiểm với người bình thường.

Jade-san đưa ra chỉ dẫn cho nhóm và xông vào.

Meru-san ngay lập tức cắt phăng đôi tay béo ú của con Golem bằng phép thuật gió. Họ luôn làm như thế à? Nó vẫn chưa đủ để hạ con Golem, và nó nhắm thẳng hướng này mà chạy tới trước khi Jade-san dùng kiếm chém rời hai chân nó. Con Golem với tứ chi bị cắt rời gục xuống. Senya-san nhảy lên lưng Golem, dùng dao đục một lỗ quanh tim nó và lấy ma thạch ra, con Golem sau đó trở về với cát bụi.

Nhóm này thật sự có sự phối hợp và làm việc nhóm rất tốt.

Công việc của Touya-san là quan sát mọi việc xung quanh.

Hmm, vậy là con golem sẽ ngừng di chuyển nếu tôi đập vỡ ma thạch của nó, phải không?

Vì tôi không quan tâm đến ma thạch nên sẽ đơn giản hơn nếu chỉ phá hủy nó.

Dù sao thì, bây giờ tôi đã nhìn thấy cách họ chiến đấu, tôi đã hiểu cách mà nhóm của họ làm việc.

Jade-san sử dụng trường kiếm, Toya-san cầm một thanh nhỏ hơn, Meru-san là dame phép chủ lực, và Senya-san thì dùng đoản kiếm.

Lưu ý của tác giả:

Tôi có lẽ sẽ trễ với phiên bản phát hành vì máy tính của tôi từ bây giờ không thể trả lời nhận xét của bạn.

Tôi hy vọng bạn có thể hiểu về điều này.

Lưu ý của Editor:

Sắp bắt kịp Eng nên ngưng dội bom chuyển qua edit mấy chap cũ.

Bình luận (0)Facebook