• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 138: Gấu-san lắng nghe thông tin về khu mỏ

Độ dài 2,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:21:51

Sanya-san dẫn tôi và Fina vào phòng của guild master. Như chợt nhớ ra điều gì đó trước khi đi vào phòng, Sanya-san đã bảo nhân viên mang nước cho chúng tôi.

Phòng của guild master ở thủ đô lớn thật. Ở phía trước cửa sổ cuối căn phòng là một cái bàn lớn hẳn đó là nơi mà Sanya-san làm việc. Và trên bàn cũng có rất nhiều giấy tờ xếp chồng lên nhau. Bên cạnh bàn là kệ sách đặt sát vào tường.

Nó thật sự nhìn rất giống phòng của thị trưởng.

Ở giữa căn phòng là một cái bàn chữ nhật với ghế ở hai bên, chắc đó là chổ để nói chuyện.

Sanya-san không đến bàn làm việc mà ngồi vào ghế ở giữa phòng.

Thật sự thì, tại sao nó lại thành như thế này…

Tôi không nghĩ việc đi tìm một con dao thôi mà lại phiền phức đến thế này, và thậm chí còn chưa hề đá động gì đến việc tôi có thể kiếm được dao mithril hay gì cả mà chỉ toàn là thông tin về hầm mỏ thôi…

Nếu biết nó phiền phức như thế này thì tôi đi ngủ cho rồi. Mặc dù tôi cũng muốn nguyên liệu từ Black Tiger và con dao mithril nữa.

Có thể bây giờ là lúc tôi nên từ bỏ con dao.

Trong khi tôi đang suy nghĩ nên làm gì thì Sanya-san bảo chúng tôi ngồi xuống.

“Hãy ngồi bất cứ chổ nào em muốn.”

Tôi và Fina ngồi xuống phía đối diện chị ấy, và đúng lúc đó có người gõ cửa. Người nhân viên mà Sanya-san đã kêu đi lấy nước mang nước vào cho chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm ơn anh ta.

“Yuna-chan, tôi đã gặp em vài lần gần đây, nhưng đã lâu không gặp rồi nhỉ Fina-chan.”

“Vâng, đã lâu không gặp Sanya-san.”

Fina cúi chào chị ấy.

“Vậy chuyện gì đã làm em phải đến đây thế?”

Tôi giải thích cho chị ấy chuyện gì xãy ra và lí do mà tôi đến guild mạo hiểm.

“Dao mithril để phân giải Black Tiger sao?”

“Tôi muốn mua một cái ở Crimonia nhưng không thể được nên tôi đến thủ đô, thế mà…”

Tiến trình là: Lò rèn tại Crimonia –> Thủ đô –> Guild thương mại ở thủ đô –> Lò rèn ở thủ đô –> guild mạo hiểm tại thủ đô –> còn tiếp.

Không thể nhìn thấy kết thúc của nó.

“Maa, nó là một loại kim loại quý mà. Trước đây cũng không thể kiếm được nhiều, và vì bây giờ không thể đào mỏ được nữa, nên nó còn tệ hơn nữa. Ngay cả nếu có người đó bán nó, hẳn giá cả cũng khó mà thấp được.”

Tôi thật sự không quan tâm lắm về giá cả, nhưng tôi không muốn mua nó với giá cắt cổ.

Vì mithril đã tăng giá, nên các sản phẩm được làm từ mithril cũng tăng giá theo, nhưng nếu có thể, tôi muốn mua nó với giá bình thường thôi.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra ở hầm mỏ? Thợ rèn Gazar-san đã nói với tôi là do golem xuất hiện.”

Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao golem lại bổng nhiên xuất hiện tại cái hầm mỏ đã hoạt động nhiều năm như vậy…..

Có phải vì đây là thế giới fantacy không?

“Đúng như những gì em nói: golem đã xuất hiện tại hầm mỏ. Dường như những công nhân đã đào trúng cái hang có những con golem đang ngủ đông trong đó.”

“Golem ngủ trong đó sao?”

“Từ lời khai của công nhân hầm mỏ thì khi một trong số họ tiến đến, bổng nhiên chúng thức dậy và tấn công anh ta, người vẫn sống sót bằng một cách hư cấu nào đó.”

“Và bây giờ thì bọn golem đang chiếm giữ hầm mỏ?”

Nếu chỉ có một con golem thì bình thường những mạo hiểm giả có thể tiêu diệt nó chứ, hay là….

Có thể nào golem đã phá hủy đường hầm và hầm mỏ đã bị khóa lại?

“Có thể nói rằng bọn golem đã chiếm hầm mỏ làm nhà và không chịu rời đi. Và chúng cũng tấn công bất cứ ai vào đó.”

Vì nó là golem, nên có phải nó đang bảo vệ thứ gì đó không?

Ở trong tiểu thuyết và game chúng thường được dùng làm người bảo vệ.

“Không phải bây giờ những mạo hiểm giả đã đi tiêu diệt nó rồi sao?”

“Nhiều người đã đi rồi, nhưng…”

Sanya-san nói một cách khó khăn.

“Dường như nó rất là phiền phức.”

“Phiền phức?”

“Không phải chỉ có một con golem duy nhất.”

“Chúng rất nhiều sao?”

“Chúng tôi đã được báo cáo số lượng golem bị tiêu diệt, nhưng đến bây giờ cũng chẳng thể biết còn bao nhiêu con trong đó.”

Có phải bọn chúng có thể hồi sinh liên tục?

Nếu mà là game thì mọi người chắc chắn sẽ rất vui vì có thể kiếm nhiều điểm kinh nghiệm, phải không?

Nếu tôi dùng ma thuật dò tìm thì có thể biết số lượng của chúng không?

Vấn đề là ma thuật này có khi sẽ không phát hiện được quái vật bên trong hầm mỏ.

Tôi đã xác nhận việc định vị được bọn goblin trong hang, nhưng liệu nó có hoạt động ở những nơi như hầm mỏ, nơi mà quái vật phân bố rất nhiều cấp độ trong đó? Ma thuật này dò tìm trên một cấp độ nhất định hay là nhiều cấp độ cùng một lúc? Vì tôi chưa từng thử nên không thể biết được.

“Còn có một vấn đề nữa là khi vào càng sâu thì iron golem bắt đầu xuất hiện.”

Chị ấy nói iron golem sao?

Chúng là bọn cực kì phiền phức khi đánh trong hang.

Vì ở trong hang động, nên tôi không thể nào dùng ma thuật lửa được. Còn nếu dùng ma thuật đất thì chẳng biết nó sẽ gây ra cái gì nữa. Tôi không chắc là ma thuật gió có thể cắt sắt được hay không. Ma thuật nước thì khỏi đi, còn ma thuật băng thì sẽ y như ma thuật đất thôi. Với những thứ như iron golem thì tôi muốn có một thanh kiếm làm bằng mithril để cắt nó.

(Trans: Golem là sinh vật ma thuật vô tri, không tính nó là đồ vật và bỏ vào hộp Gấu được sao?) (Edit: có ma thạch tức là tính vào sinh vật sống, vô tri hay không không quan trọng)

Tóm lại sẽ rất phiền phức để đánh với bọn golem bên trong hầm mỏ.

“Nó đã được xác nhận là nhiệm vụ rank D vào vài ngày trước, nhưng bây giờ vì golem sắt xuất hiện nên tôi sẽ đổi nó thành rank C hoặc cao hơn.”

Vậy nó từ nhiệm vụ rank D sang rank C à.

Khi nói về rank D, sẽ là những mạo hiểm giả có sức mạnh như Deborane hay Daborane 2.0, phải không?

Tôi cố gắng nhớ lại khả năng của bọn họ, nhưng mà…tôi không biết thực lực họ thế nào vì tôi chỉ dùng đấm Gấu hoặc ma thuật yếu là xong rồi.

Rank C mà tôi biết chỉ có Jeid-san, người tôi phải đọ sức cách đây không lâu, nhưng thật sự tôi không biết anh ta mạnh như thế nào.

Tôi thật sự không thể hiểu được, nhưng chắc anh ta cũng khá mạnh, rank C mà.

“Vậy nếu tôi đến hầm mỏ thì tôi sẽ có thể lấy được mithril phải không?”

Thứ tôi cần là thông tin về mithril chứ không phải là golem.

“Chuyện đó tôi không biết. Thông tin đó thuộc quyền của guild thương mại mà.”

Vậy tôi không có lí do nào để đến hầm mỏ cả.

Tôi có thể lấy được một ít, hoặc có thể ngược lại chả thu hoạch được gì.

Nó rất phiền, nên tôi sẽ về nhà?

Tôi quyết định dừng cuộc nói chuyện và đứng dậy,

“Sanya-san cám ơn chị nhiều.”

Tôi cám ơn Sanya-san, uống nước mà người nhân viên đã mang vào, và khi chuẩn bị rời đi thì lại có ai đó gõ cửa.

“Mời vào!”

Sanya-san lên tiếng và một người mà tôi biết đi vào.

“Oh? Yuna-chan và Fina-chan ở đây sao?”

“Eleanora-san?!”

“Tại sao hai cháu lại ở đây?”

Đó là điều mà tôi cũng muốn hỏi đó.

“Tôi đến để lấy một số thông tin. Còn cô thì sao, Eleanora-san?”

“Tôi đên đây để nói chuyện với Sanya.”

Eleanora-san tiến đến chúng tôi và ngồi kế bên Fina.

“Fina-chan, cháu khỏe chứ?”

“Vâng ạ.”

Fina lo lắng trả lời.

“Noa cũng khỏe chứ?”

“Vâng, chúng cháu chỉ vừa mới chơi cùng nhau vào ngày hôm trước.”

Tôi thấy hai em ấy đi cùng nhau lần này đến lần khác, hẳn là cả hai rất thân với nhau.

Và hai em ấy còn đến nhà Gấu để chơi cùng Gấu Yuru với Gấu Kyu nữa.

“Oh, là như vậy sao. Cháu có thể tiếp tục chăm sóc cho con bé đó từ giờ không?”

Fina cười và gật đầu.

“Vậy Eleanora-sama, ngài muốn nói với tôi chuyện gì?”

Sanya-san hỏi Eleanora-san.

“Tôi đến để tìm hiểu thêm chuyện gì đã xãy ra.”

“Ngài đang nói về hầm mỏ sao?”

“Đúng thế, nếu chúng ta không thể khai thác quặng nữa thì đất nước sẽ gặp rắc rối.”

“Một vài ngày trước, 2 nhóm mạo hiểm giả rank C đã đi đến đó.”

“Tôi đã nghĩ sẽ gửi lính đến nếu guild mạo hiểm không thể giải quyết được, nhưng có chắc sẽ ổn với mạo hiểm giả rank C không? Có bao nhiêu người đã đi?”

“Một nhóm 4 người và một nhóm 5 người.”

“Hmm, vậy tôi sẽ quan sát nó thêm một thời gian nữa. Nếu mà họ không thể làm được thì tôi sẽ gửi quân lính đến.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi thắc mắc nếu mà họ có thể mang lính đến thì tại sao lại không mang sớm hơn, nên tôi đã hỏi về nó.

Họ nói với tôi tiêu diệt quái vật là công việc của mạo hiểm giả. Nếu mà đem quân lính đi lo việc đó thì mạo hiểm giả sẽ thất nghiệp hết.

Chỉ khi mà mạo hiểm giả không thể làm được thì mới gửi lính đến thôi. Đó là thỏa thuận ngầm giữa họ.

Dường như đó là một mối quan hệ phức tạp, nhưng tôi đoán là họ không còn cách nào khác.

Nếu mang lính đi lo quái vật thì những mạo hiểm giả sẽ không có gì để làm, và nếu có chuyện gì xảy ra trong khi quân lính đang đi săn quái vật thì sẽ thực sự tồi tệ.

“Vậy Yuna-chan, tại sao cháu lại ở đây?”

Tôi giải thích mọi thứ cho Eleanora-san.

“Mithril, huh.”

“Quặng thật sự thiếu vậy sao?”

“Chúng tôi có thể xoay sở kiếm sắt và một số quặng cơ bản khác, nhưng với mithril và những kim loại quý thì chỉ có một số lượng nhỏ, nên đương nhiên số lượng có thể tìm được trên thị trường sẽ rát ít. Giá của chúng thì cứ tiếp tục leo thang, và những mạo hiểm giả bình thường không thể nào chạm đến nữa.”

Mithril đắt hơn cả những gì tôi nghĩ.

“Yuna-chan, nếu mà cháu muốn mithril, thì có thể lắng nghe yêu cầu của tôi không? Khi chúng tôi tìm được mithril thì tôi sẽ ưu tiên gửi nó cho cháu hay nếu cháu muốn tôi có thể cho cháu con dao mithril mà tôi có .”

“Yêu cầu của cô…có phải là tiêu diệt bọn golem không?”

Khi nghe cô ấy nói như thế thì tôi chỉ có thể nghĩ đến một vấn đề.

“Đúng thế, tôi nghĩ bây giờ những mạo hiểm giả rank C đã được gửi đi, thì chắc nó sẽ ổn thôi, nhưng tôi vẫn muốn nó được giải quyết càng sớm càng tốt.”

“Tôi muốn có mithril, nhưng mà cô có thể yêu cầu mạo hiểm giả rank B hay A mà phải không?”

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ, nhưng tôi chắc chắn có vài mạo hiểm giả rank cao ở thủ đô.

Tuy nhiên, họ cười cay đắng.

“Chúng tôi có mạo hiểm giả rank cao ở thủ đô, nhưng rất khó để có thể yêu cầu họ.”

“……?”

Tôi nghiêng đầu.

Quả thật không hiểu tại sao họ không thể yêu cầu khi những mạo hiểm giả đó ở ngay thủ đô.

(Là do những mạo hiểm giả đó đã học kĩ năng ẩn thân của ninja đó, em cũng nên học nó đi, để tránh phiền phức.)

“Chúng tôi không biết chính xác là họ ở đâu hay khi nào họ về, nên không thể yêu cầu được.”

“Họ đi đến những vùng đất chưa được biết đến, tìm những quái vật mạnh. Và họ không có gì để làm ở thủ đô cả.”

“Những mạo hiểm giả rank cao rất tự do và khó để điều khiển, và họ không bao giờ ở cố định một nơi.”

Eleanora-san và Sanya-san giải thích cho tôi.

Vậy vì thế mà tôi chưa bao giờ gặp những mạo hiểm giả rank cao sao.

“Hơn nữa, rất nhiều trong số những mạo hiểm giả rank cao đó rất là lập dị, nên khó có thể yêu cầu họ.”

Eleanora-san và Sanya-san nhìn tôi cùng một lúc.

Tôi tự hỏi tại sao họ lại nhìn vào tôi?

Đợi đã, có một ai khác nữa cũng đang nhìn vào tôi nữa. Fina tại sao em cũng nhìn chị?

Chị sẽ rất buồn đó em biết không?

Tôi không phải kẻ lập dị.

“Yuna-chan không phải là ‘kẻ lập dị’ nên không sao cả.”

Eleanora-san nói trong khi vẫn đang nhìn vào tôi.

Bằng cách nào đó tôi cảm nhận được cách nói chuyện của Eleanora-san rất kì lạ.

“Như tôi đã nói, những mạo hiểm giả rank cao rất thích mạo hiểm, và chìm đắm trong việc nghiên cứu ma thuật, hay đi tìm những kẻ địch mạnh. Họ cũng có rất nhiều tiền nữa, nên họ không cần nhận nhiều nhiệm vụ.”

Oh! Bằng cách nào đó những mạo hiểm giả đó cho tôi một cảm giác tốt.

Tôi cũng có rất nhiều tiền, nên tôi thật sự không muốn làm việc. Tôi cũng muốn nhìn thế giới mới này, nên tôi muốn đi thám hiểm. Nghiên cứu ma thuật mới dường như cũng rất thú vị. Nhưng tôi thật sự không muốn tìm kẻ địch mạnh. Khi mà tôi nghĩ thế thì chắc tôi cũng là đồng chí của đám lập dị kia rồi. (Tất cả Kẻ địch mạnh đều đi tìm bé thì bé cứ ở yên một chỗ cho dễ kiếm là được rầu)

Tuy nhiên không cần phải có những thứ đó thì quần áo của tôi cũng lập dị rồi.

“Nhưng không phải tất cả các mạo hiểm giả rank cao đều lập dị phải không?”

Nếu mà thật như thế thì thế giới sẽ kết thúc mất…

“Tất nhiên là có, cũng có một số những mạo hiểm giả rank cao bình thường, nhưng phàn lớn bị lấy bởi các nước khác.”

Thì ra là thế, vì thế mà chỉ còn lại những người lập dị mà thôi.

Mặc dù, hình như họ cũng xếp tôi chung nhóm với đám lập dị kia rồi.

Tôi muốn có mithril, nên tôi sẽ chấp nhận nó, nhưng vấn đề là bọn iron golem.

Bình thường thì golem từ đất hay đá thì không sao, nhưng tôi không biết tôi có thể đánh bại iron golem hay không.

“Cô sẽ chỉ đưa cho tôi vừa đủ mithril để làm dao thôi sao?”

“Hmm, mithril là một kim loại quý và rất khó để gia công nên giá trị của nó rất là cao, nhưng nếu là dao thôi thì tôi sẽ cho cháu đủ làm 2 con dao.”

Tôi nhìn sang Fina, người đang lắc đầu. Có phải vì mithril quá đắt hơn những gì em ấy nghĩ không?

“Yuna-oneechan….chị không cần phải quá sức đâu. Em không cần dao mithril. Em nghĩ sẽ ổn nếu chúng ta để cho guild phân giải con Black Tiger.”

Khi mà ai đó nói không cần nó ,thì chắc chắn họ rất muốn nó.

Hơn nữa, tôi tin rằng tương lai sẽ cần đến dao mithril.

“Được rồi tôi sẽ chấp nhận nó, nhưng tôi không chắc có thể làm được hay không.”

“Yuna-chan, cám ơn. Cháu đã cứu chúng tôi đó. Trong khi cháu đi thì tôi sẽ trong nôm Fina-chan, được không?”

““Huh!?””

Khi mà Eleanora-san nói thế thì cả tôi lẫn Fina đều rất ngạc nhiên.

“Đừng nói là cháu định mang Fina theo đấy nhá?”

Eleanora-san ngạc nhiên hỏi trong khi đang ôm lấy Fina.

Tôi không định mang em ấy theo, nhưng tôi không thể nói với họ là tôi sẽ mang em ấy về bằng cổng Gấu được.

“Tôi nhờ vào cô vây.”

Tôi trả lời.

“Yuna-oneechan?”

Fina ngạc nhiên nhìn vào tôi, còn tôi thì xin lỗi em ấy trong lòng.

Tôi đã biết hầm mỏ ở đâu và một lần nữa tôi về nhà Gấu, sử dụng cổng Gấu về Crimonia để xin phép mang Fina đi, và đã nhận được sự đồng ý của Terumi-san, rồi tôi trở về thủ đô để đưa Fina cho Eleanora-san.

(mệt vl, thà về nhà ngủ quách cho xong)

Fina tỏ ra buồn và lo lắng khi ở lại nhà của quý tộc, tôi thật sự hi vọng em ấy sẽ không bị stress.

Chị sẽ về sớm thôi nên xin hãy đợi chị.

Và như thế, tôi một mình lên đường tiến đến hầm mỏ để có thể cứu công chúa Fina đang bị bắt giữ. ( ̄◇ ̄;)

Tôi cảm thấy mục đích của tôi đã thay đổi, nhưng tôi rời đi mà không suy nghĩ thêm về nó.

Lời tác giả:

Thật sự sẽ rất khó để tôi có thể đăng vào ngày mai ngay cả khi chỉ viết ngoại truyện….

-----------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook